1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thơ cho mọi người và cho tôi...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi hanh114212, 12/10/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tuyetlanh152

    tuyetlanh152 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Chia tay!
    Phượng rưng rức đỏ suốt vùng thương nhớ
    Xin tháng năm nắng cứ vàng rực rỡ
    Thắp tươi hơn cho mùa hạ cuối cùng
    Chia tay
    Góc bảng nghuyệch ngoạc những dòng tên
    Nét chữ run run như ngày đầu tập viết
    Mai xa trường và cứ đi mải miết
    Ai ngược về thăm những tháng năm này
    Chia tay!
    Bạn bè ngồi xích lại gần nhau
    Vui buồn cũ chia đều cho mỗi đứa
    Đẹp nguyên vẹn như ngày mới bắt đầu

    Tháng năm nhoà đâu phải bởi mưa ngâu
    Buồn học trò rơi xuống lòng rất khẽ
    Thôi chia tay đừng hẹn gì nhau nhé
    Yêu thương này xin giũ mãi trong nhau!
  2. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn tuyetlanh152 đã gửi mình 1 bài thơ hay. Xin gửi lại 1 vài câu:
    Thơ và tình​
    Thơ anh lúc tỉnh lúc say
    Miên man miền gió trôi qua tháng ngày
    VÌ tình có lúc đắng cay
    Vì đời nhiều nỗi nhọc nhằn lắm thay
    Thơ anh chìm đắm mọi ngày
    Dáng người yêu dấu bay vào dòng thơ
    Hằng đêm anh vẫn ước mơ
    Cùng em đi đến bến bờ tình yêu.​
    10th-Dec-06
    NVH​
    Được hanh114212 sửa chữa / chuyển vào 12:49 ngày 10/12/2006
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Mùa Đông
    Đông về lạnh lắm em ơi
    Ở đây thiếu một mảnh trời ấm tim
    Tình anh vẫn lạnh chìm sâu
    Còn đâu yêu dấu ban đầu ngày xưa
    Mùa đông vắng những cơn mưa
    Cháy lòng và vẫn lưa thưa lệ tràn
    Đứng trên nhác nhỏ mây đan
    Nhớ về tình cũ, không gian nắng đầy
    19th_Dec_06
    NVH
  4. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Giáng Sinh xa người
    Lại một năm nữa qua đi
    Giáng Sinh ngày đó không vì tình yêu
    Không thể gửi gió đi nhiều
    Mùa đông băng giá không chiều hoàng hôn
    Không thể sưởi ấm tâm hồn
    Không lời thề ước không ôn tình sầu
    Này em có hiểu vì đâu
    Vì Giáng Sinh tới, lệ sầu hay chăng???
    Xin lỗi em với câu rằng:
    Vì anh chẳng thể bằng người khác đâu
    Vì anh có những âu sầu
    Xa người yêu dấu, câu thơ chẳng thành.
    20/12/06
    NVH
  5. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đêm nhớ mong
    Mấy ngày không có tin em
    Lòng anh đau nhói trách em giận hờn
    Thôi đi em hãy làm ơn
    Tâm tư tình cảm chập chờn nắng mưa
    Ca lên tiếng hát xa đưa
    Làm chi em hỡi, cho vừa lòng em
    Giờ anh thao thức trong đêm
    Nhớ về em đó: êm đềm, bão giông.
    5th-Mar-07
    NVH
  6. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi không ghé qua trang thơ của mình! Hôm nay bỏ ra đọc lại nghĩ mà buồn cười. Tự nhiên lại ra vài bài thơ và post vào trong này mà mình chưa thể biết rằng lúc đó mình làm thơ! Hay thật, đúng là thơ thì phải có tâm. Không tâm thì sao mà có thơ được nhỉ!????
    Có lẽ những bài thơ này sẽ là những kỷ niệm đẹp trong tâm hồn lãng mạn đến chính mình cũng không ngờ!!!
  7. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Thêm một đêm vắng nữa tĩnh lặng đến vô bờ, đã lâu rồi, hơn 1 tháng rồi mình chẳng chăm lo cho cái topic này! Thực ra, thơ đâu có nhiều, chỉ là do cái cốt lõi trong cuộc sống mang lại cho tôi.
    Một người em gái nhỏ, sống mồ côi cha từ khi còn bé, cho đến lúc lớn khôn, vẫn luôn mong một điều mà ai cùng hoàn cảnh của em cũng mong muốn:
    Được tìm thấy cha, được nhìn thấy cha, được nhìn thấy khuôn mặt thật của cha. Nhưng đâu có được đâu, vì những gì đã mất, nó chỉ làm cho trái tim em thêm nhói đau khi nhắc đến chuyện đó.
    Anh là một người luôn bên cạnh em kể từ khi em biết đến anh, nhưng thực sự, anh chưa hiểu chút nào về em.
    Cảm ơn em đã gọi anh một cái tên thân thiện, một cái tên mà chỉ có em gọi được thân thiện như vậy. Có lẽ nào, cuộc đời lại không bù cho em một điều gì đó. Em yên tâm, trong mọi sự khó khăn bên em, cũng có vô vàn những niềm tin, vô vàn những hạnh phúc đơn sơ đang bên cạnh em.
    Từ khi anh được biết đến những điều về em, anh lại cảm thấy yêu quý em hơn và luôn tự nhủ với bản thân mình rằng:
    Hãy là một người tốt bên cạnh em, hãy là một người anh trai thực sự bên cạnh em. Cho dù anh đã có em, nhưng anh cũng coi em như em ruọt của anh vậy.
    Đừng ngại em nhé, đừng nên ngại bất cứ điêug gì cả em à. Lúc khó khăn, lúc cần phải khóc, anh sẽ bên em sẽ chia sẻ cùng em. Lúc vui tươi cũng vậy, anh sẽ cùng em hưởng niềm vui.
    Anh hứa là anh sẽ làm điều đó, hãy tin ở một người như anh em gái nhé.
    Anh viết vào đây, chẳng biết em có đọc được không nữa! Mà thôi, để anh sẽ gửi link cho em sau vậy!
    Ngồi một mình cũng cảm thấy hơi buồn, nhưng thực ra thì anh cũng đã quá quen cái cảnh này rồi em à!
    Xin viết cho em một vài dòng nho nhỏ, để khi nào em đọc đến, em sẽ tìm được một chỗ dựa cho một nơi không thanh bình!
    Người thân luôn bên cạnh em!
    NVH
  8. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Năm tháng có phai???
    Đã lâu, có lẽ là rất lâu rồi thì đúng hơn, cái topic nằm trong box thi ca với bao tâm trạng của mình hình như đã đi vào lãng quên!
    Hôm nay, tự nhiên thấy trong tâm trạng có một chút hoài niệm, một chút về tuổi thơ, một chút về cuộc sống muôn màu! Xin tặng rriêng cho mình những vần thơ từ thâm tâm của thằng đàn ông:
    Năm tháng có phai
    Tuổi thơ ta đã đi xa thật rồi
    Không còn nữa những trưa hè nóng bức
    Không còn nữa, tiếng ve kêu gọi bạn
    Không còn nữa những ngày xanh tắm nắng
    Xa trong lòng, tiếng gió thổi xôn xao.
    Chiều hè đó, mùa rơm vàng trước cổng
    Lá me bay theo gió thoảng nắng trưa
    Bạn bè cũ thường cùng nhau đánh đáo
    Rồi con kênh, chúng nhảy bõm lặn sâu
    Thằng té nước, thằng lặn làm chuột rút
    Hét vang trời, hồn nhiên của tuổi thơ
    Tiếng trống vang, chúng vội vàng mặc áo
    Rồi chạy nhanh đến trước cửa lớp mình.
    Cô giáo hiền nhìn học trò vui vẻ
    Cô cũng cười nhưng cũng nhẹ quát to.
    Trò nghịch lắm, đâu để cô vui vẻ
    Vào lớp rồi, chúng chẳng ngồi yên đâu
    Thằng huýt sáo, thằng đập bàn ca hát
    Thằng ngoảnh đầu, liếc bạn cùng vui theo.
    Ôi thủa ấy, sao trong ta nhớ mãi
    Nhớ một thời thơ dại với dòng kênh!
    19/07/2008
    NVH
    Một ngày có những cảm xúc của tuổi thơ!
  9. huongnhu4

    huongnhu4 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    61
    Thương quá tuổi thơ anh
    Thương quá tuổi thơ tôi
    Thương quá tuổi thơ ơi
    Thương quá tháng ngày...trôi.
    Ai đi qua ngày thơ
    Ai đi qua ngày mơ
    Ai đi qua miền nhớ
    Ai lơ ngơ...ngóng chờ.
    Cho xin ngược dòng trôi
    Xin được một giây thôi
    Xin nhìn lại ngày ấy
    Ngây thơ tuổi thơ tôi.
    Đọc bài viết của anh, nghe bâng khuâng quá. Tôi cũng là một con nhỏ mà lúc nào cũng hoài niệm và kiếm tìm trong vô vọng cái ngày thơ xa rất xa ấy.
  10. tamtuhemo

    tamtuhemo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Chưa biết đặt tên gì cho bài này ^^

    Thời gian ơi!
    Ta biết mình có lỗi
    Thời gian chết
    Trên dòng sông nông nổi
    Có những điều...chẳng vùi lấp được đâu.
    Em xa ta
    Như một phép nhiệm màu
    Tan biến
    khi bình minh gõ cửa
    Ánh nắng vô tư thay màn đêm trăn trở
    Nặng nhọc bầu trời
    Gánh vác Yêu Thương
    Thì thôi...
    Sương giăng mờ kín con đường
    Không che khuất được
    Ta bước về hướng khác
    Quay lưng
    Tuổi Trẻ
    Sau lưng...

Chia sẻ trang này