1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    cứ đọc bài viết nào đang đau khổ sau một tình yêu tan vỡ là tớ lại giật mình, vì nó phảng phất một bóng hình của một người con gái mà tớ đã làm tổn thương, dù tớ biết chắc trong box này không có người đó.
    baby - cái từ đó tớ rất sợ dù nghe dễ thương không chịu được. trước đây, một thời gian dài tớ đã dùng cái từ đó để thay cho một cái nick. nhưng nó cũng chính là cái tên đã chứng kiến quãng thời gian tớ muốn xoá đi mà không thể. bây giờ tự dưng nhìn thấy, vẫn cái cảm giác đó lại hiện về. tớ đã thay rất nhiều tên cho cùng một cái nick đó nhưng chẳng có cái nào ám ảnh tớ nhiều như cái tên này, hic
    một năm trôi qua, ba năm chờ đợi. nhìn đi nhìn lại, chẳng làm được cái gì ra hồn. ấn tượng đọng lại chẳng thể hiểu nổi, có thể nói là sâu sắc, mà cũng có thể nói là không có gì. cái gì cũng nhanh đến chóng mặt. thực sự có phải mất đi rồi mới thấy đáng quý hay không ??? bây giờ quay lại nâng niu những thứ đã không còn thuộc về mình. chẳng lẽ cứ phải trở thành người của quá khứ thì mới được trân trọng.

  2. em2anh

    em2anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đổi ý
    Được em2anh sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 06/03/2005
  3. em2anh

    em2anh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đổi ý
    Được em2anh sửa chữa / chuyển vào 22:22 ngày 06/03/2005
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    sang đến nơi rồi đấy!cố gắng học tốt vào nhé,tự nhiên bùng về đây,bi h tha hồ mà trả nợ
    thấy đang ở đây quen quen,đi rồi nhớ quá!
    mà bên đó vẫn đang lạnh lắm đấy!!!
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    sang đến nơi rồi đấy!cố gắng học tốt vào nhé,tự nhiên bùng về đây,bi h tha hồ mà trả nợ
    thấy đang ở đây quen quen,đi rồi nhớ quá!
    mà bên đó vẫn đang lạnh lắm đấy!!!
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    anh à, có nhiều lúc em giận anh lắm. em biết những lời nói đó chỉ là lời nói đùa nhưng mà nó làm em đau nhói, vì vô tình nó là sự thật mà em không thể để cho ai biết. anh đã lập gia đình, chín chắn hơn em rất nhiều. anh đã tâm sự về chuyện của anh, vẫn cười nói bình thường dù có những chuyện em biết anh không muốn nhắc đến nó chút nào. có đôi khi em biết mình vô tình đụng đến kỷ niệm mà anh vẫn muốn lãng quên. em có lỗi nhưng em lại không thể xin lỗi vì đó là điều bí mật mà anh không muốn ai gợi nhớ đến nó. anh có biết anh đã nói một câu khiến em tỉnh ra rất nhiều - em là người đến sau, em làm gì có quyền. phải, em hiểu câu nói đó rồi. cũng như một người đã khuyên em - đừng níu giữ tình cảm của mình chặt quá, hãy buông nó ra để nó bay đi, nếu nó bay về với mình thì nó mới thực sự là của mình. điều đơn giản đó nhưng mãi đến khi nghe anh nói em mới làm được. em ở đây không hay nói, nhưng mà thực sự em muốn nói với anh - cảm ơn anh nhiều lắm

  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    anh à, có nhiều lúc em giận anh lắm. em biết những lời nói đó chỉ là lời nói đùa nhưng mà nó làm em đau nhói, vì vô tình nó là sự thật mà em không thể để cho ai biết. anh đã lập gia đình, chín chắn hơn em rất nhiều. anh đã tâm sự về chuyện của anh, vẫn cười nói bình thường dù có những chuyện em biết anh không muốn nhắc đến nó chút nào. có đôi khi em biết mình vô tình đụng đến kỷ niệm mà anh vẫn muốn lãng quên. em có lỗi nhưng em lại không thể xin lỗi vì đó là điều bí mật mà anh không muốn ai gợi nhớ đến nó. anh có biết anh đã nói một câu khiến em tỉnh ra rất nhiều - em là người đến sau, em làm gì có quyền. phải, em hiểu câu nói đó rồi. cũng như một người đã khuyên em - đừng níu giữ tình cảm của mình chặt quá, hãy buông nó ra để nó bay đi, nếu nó bay về với mình thì nó mới thực sự là của mình. điều đơn giản đó nhưng mãi đến khi nghe anh nói em mới làm được. em ở đây không hay nói, nhưng mà thực sự em muốn nói với anh - cảm ơn anh nhiều lắm

  8. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi,chẳng biết bi h ấy đang làm gì nhỉ?
    May quá,sắp tới 2 tháng liền tớ sẽ không phải ra vào vào ra mãi nữa,ấy sẽ không phải suốt ngày nghe những lời than thở.
    lại sắp thi cử,chẳng biết số phận tớ sẽ thế nào nhỉ?
    Ấy cũng đang thi,mệt lắm đúng không.Bọn mình cùng cố lên nào,sẽ vượt qua giống như rất nhiều lền bọn mình cùng vượt qua những khó khăn,ấy nhỉ?!
  9. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi,chẳng biết bi h ấy đang làm gì nhỉ?
    May quá,sắp tới 2 tháng liền tớ sẽ không phải ra vào vào ra mãi nữa,ấy sẽ không phải suốt ngày nghe những lời than thở.
    lại sắp thi cử,chẳng biết số phận tớ sẽ thế nào nhỉ?
    Ấy cũng đang thi,mệt lắm đúng không.Bọn mình cùng cố lên nào,sẽ vượt qua giống như rất nhiều lền bọn mình cùng vượt qua những khó khăn,ấy nhỉ?!
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn mây trắng lãng đãng trôi về tận cuối trời. Thà là mây, là gió. Để chẳng bao giờ biết hạnh phúc có màu gì và cũng chẳng bao giờ biết buồn. Niềm vui thường qua mau và nỗi buồn thì triền miên, day dứt đến khổ sở....

Chia sẻ trang này