1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Ngồi nhìn mây trắng lãng đãng trôi về tận cuối trời. Thà là mây, là gió. Để chẳng bao giờ biết hạnh phúc có màu gì và cũng chẳng bao giờ biết buồn. Niềm vui thường qua mau và nỗi buồn thì triền miên, day dứt đến khổ sở....
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá . Tâm trạng quá nhờ .
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Khiếp quá . Tâm trạng quá nhờ .
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    đã từ lâu lắm rồi dường như tớ thay đổi hay sao ấy. tự dưng hôm nay tớ giật mình nhận ra tớ toàn hành động theo bản năng. Thấy cái gì mình cảm thấy bực là sôi máu lên, chả ra sao cả. Thời gian làm cho người ta biến đổi đến chóng mặt.
    Mà đủ rồi, dừng lại đi. cái trò chơi này nguy hiểm chết người đấy. cậu đã bắt đầu nếm được vị đắng đầu tiên của nó rồi đấy. đừng dấn sâu thêm vào nữa, không thì chẳng ai kéo cậu thoát khỏi đau đớn được đâu.

  5. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    đã từ lâu lắm rồi dường như tớ thay đổi hay sao ấy. tự dưng hôm nay tớ giật mình nhận ra tớ toàn hành động theo bản năng. Thấy cái gì mình cảm thấy bực là sôi máu lên, chả ra sao cả. Thời gian làm cho người ta biến đổi đến chóng mặt.
    Mà đủ rồi, dừng lại đi. cái trò chơi này nguy hiểm chết người đấy. cậu đã bắt đầu nếm được vị đắng đầu tiên của nó rồi đấy. đừng dấn sâu thêm vào nữa, không thì chẳng ai kéo cậu thoát khỏi đau đớn được đâu.

  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    to somebody in my heart
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''t let go
    Looking at a crowded street
    Listening to my own heart beat
    So many people all around the world
    Tell me where do I find someone like you, girl
    Take me to your heart
    Take me to your soul
    Give me your hand before I''m old
    Show me what love is
    Haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing last forever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart
    Take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is
    Be my guiding star
    It''s easy
    Take me to your heart
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''t really comprehend
    I don''t need too much talking without saying anything
    All I need is someone who makes me wanna sing
    Take me to your heart
    Take me to your soul
    Give me your hand before I''m old
    Show me what love is
    Haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing last forever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart
    Take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is
    Be my guiding star
    It''s easy
    Take me to your heart

  7. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    to somebody in my heart
    Hiding from the rain and snow
    Trying to forget but I won''t let go
    Looking at a crowded street
    Listening to my own heart beat
    So many people all around the world
    Tell me where do I find someone like you, girl
    Take me to your heart
    Take me to your soul
    Give me your hand before I''m old
    Show me what love is
    Haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing last forever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart
    Take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is
    Be my guiding star
    It''s easy
    Take me to your heart
    Standing on a mountain high
    Looking at the moon through a clear blue sky
    I should go and see some friends
    But they don''t really comprehend
    I don''t need too much talking without saying anything
    All I need is someone who makes me wanna sing
    Take me to your heart
    Take me to your soul
    Give me your hand before I''m old
    Show me what love is
    Haven''t got a clue
    Show me that wonders can be true
    They say nothing last forever
    We''re only here today
    Love is now or never
    Bring me far away
    Take me to your heart
    Take me to your soul
    Give me your hand and hold me
    Show me what love is
    Be my guiding star
    It''s easy
    Take me to your heart

  8. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay thấy tâm trạng thế nhỉ. Có lẽ ảnh hưởng cái bài Take me to your heart của amie. Mình cũng đã từng có lúc tâm trạng đến mức cứ nghe đi nghe lại bài hát đó, và thấy tương đắc đến độ post lên box cho mọi người cùng xem. Mấy ngày nay gặp nhiều chuyện quá, ..... toàn những chuyện buồn, làm mình cũng thấy nao nao.
    To somebody: mình cũng chẳng biết khuyên U như thế nào nữa. Thấy U như vậy, buồn quá. Mình cũng lo lắng cho bản thân mình, cái gì đang có sẽ hết sức cố gắng để giữ gìn, trân trọng. Mình mong rằng U sẽ sớm vượt qua. Lúc mình buồn, có người bạn đã từng khuyên mình rằng: ko có nỗi đau nào là ko vượt qua được, chỉ là mình cần lạc quan lên thôi.
    Cũng mong U bây giờ có thể lấy được một chữ TĨNH trong lòng để vượt qua được nỗi buồn. Giá mà mình có điều kiện nói chuyện với U nhiều hơn, chắc đã có thể hiểu bạn hơn để phần nào chia sẻ. Nhưng nhiều lúc cũng nghĩ, chưa chắc gì sự chia sẻ của mình đã làm cho U thấy nguôi ngoai, có lẽ U cũng ko cần đến lời khuyên của người bạn mới chỉ gặp gỡ có 1 lần. Nhưng vẫn cứ viết vào đây vài dòng, gửi cho U, có đọc được, hãy mỉm cười nhé. Dù buồn thế nào đi nữa, khi cố gắng mỉm cười được, U sẽ thấy cuộc đời tươi sáng hơn. Best wishes!

  9. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay thấy tâm trạng thế nhỉ. Có lẽ ảnh hưởng cái bài Take me to your heart của amie. Mình cũng đã từng có lúc tâm trạng đến mức cứ nghe đi nghe lại bài hát đó, và thấy tương đắc đến độ post lên box cho mọi người cùng xem. Mấy ngày nay gặp nhiều chuyện quá, ..... toàn những chuyện buồn, làm mình cũng thấy nao nao.
    To somebody: mình cũng chẳng biết khuyên U như thế nào nữa. Thấy U như vậy, buồn quá. Mình cũng lo lắng cho bản thân mình, cái gì đang có sẽ hết sức cố gắng để giữ gìn, trân trọng. Mình mong rằng U sẽ sớm vượt qua. Lúc mình buồn, có người bạn đã từng khuyên mình rằng: ko có nỗi đau nào là ko vượt qua được, chỉ là mình cần lạc quan lên thôi.
    Cũng mong U bây giờ có thể lấy được một chữ TĨNH trong lòng để vượt qua được nỗi buồn. Giá mà mình có điều kiện nói chuyện với U nhiều hơn, chắc đã có thể hiểu bạn hơn để phần nào chia sẻ. Nhưng nhiều lúc cũng nghĩ, chưa chắc gì sự chia sẻ của mình đã làm cho U thấy nguôi ngoai, có lẽ U cũng ko cần đến lời khuyên của người bạn mới chỉ gặp gỡ có 1 lần. Nhưng vẫn cứ viết vào đây vài dòng, gửi cho U, có đọc được, hãy mỉm cười nhé. Dù buồn thế nào đi nữa, khi cố gắng mỉm cười được, U sẽ thấy cuộc đời tươi sáng hơn. Best wishes!

  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Anh và em chúng ta cùng có chung khoảng trời thơ mộng và tươi đẹp. Trước anh,em luôn tỏ ra là người lớn, mạnh mẽ, bản lĩnh nhưng những gì em làm, những lời em nói lại chứng tỏ điều ngược lại. Chúng ta chia tay nhau lặng lẽ như đốm lửa tàn vì không đủ sức bùng lên. Chúng ta chia tay nhau em cố sống thật bình thản, cố không nghĩ đến anh. Em và anh chúng ta đã đi theo những con đường khác nhau và không có nhau. Nhưng dư âm của mối tình đã qua vẫn còn trong em, và em nhận ra một điều một mối tình mất đi, mình mới nhận ra được sự quý giá của nó. Bây giờ em không cố quên anh mà chỉ tìm cách làm quen với nỗi nhớ...

Chia sẻ trang này