1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Lại uống rượu và lại say. Tự nhiên lai thích uống rượu, 1 điều mà mình thường khuyên bọn nó là khi buồn đừng có tìm rượu thì bây h mình lại thế. Một cảm giác lo sợ dâng lên, sợ cô đơn. Sợ 1 ngày nào đó nó có bạn gái rồi thì chẳng ai quan tâm đến mình, chẳng ai nhắc nhở mình và chẳng ai sợ mình bị cảm. Vẫn nhớ lắm lúc anh dặn mình : " Bây h ko có anh bên cạnh nữa thì đừng uống say ko có ko ai đưa em về đâu", nghe xong mà muốn khóc, cứ thế là khóc như 1 đứa trẻ con bị bỏ rơi 1 cach oan ức, cảm giác đó ngày hôm qua lại hiện về khi nó nói nó sắp có bạn gái. Hình như mình thấy mình ích kỷ quá, mỗi đứa có cuộc sống riêng, sao cứ đòi hỏi người khác phải suốt ngày lo lắng cho mình như thế. Hãy cứ sống theo ý mày đi, tao sợ rằng nói nhiều quá lại gây áp lực cho mày. Bọn mình cũng lớn hết cả rồi mà.
  2. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đọc lại mấy bài mình viết trang trước nghe sao mà buồn quá. Thui viết tiếp nhá
    Chúng ta giờ này đã ở quá xa nhau và tình yêu chỉ còn là hoài vọng. Nếu tình yêu là trò ú tim, em sẽ chờ đợi mà ko hề tuyệt vọng. Anh đang làm gì? Đang sống như thế nào? Chỉ nghĩ đến em thấy lòng mình ngập tràn xúc cảm, em tưởng trừng như trái tim mình đã mệt mỏi lắm rồi. Em thật là ngốc. Giá như em có thể biết mình đang tìm kiếm một thất vọng lớn, giá như em có thể hiểu.....
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh.............
    Cảm ơn vì đã bên cạnh em trong lúc em vấp ngã.
    Cảm ơn vì đã dành tình cảm nồng ấm trong lúc em cô đơn, lạnh lẽo.
    Cảm ơn vì đã cho em những lời khuyên hợp lí những lúc em bế tắc.
    Cảm ơn vì đã cho em khóc, cười trên bờ vai vững chắc của anh
    Anh à....em có quyền hi vọng vào tương lai sẽ tốt đẹp hơn khi có anh phải không?
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn bè.
    Tụi mày là trẻ con à? Hãy dũng cảm và mạnh dạn hơn trong tình cảm đi chứ....Đừng để cơ hội vụt qua rồi lại cảm thấy tiếc nuối cả đời....
    Trong chuyện này, chẳng ai mất gì,,,,cái được nhiều hơn thế đấy.
    To....: Mày mà không vớt nó là tao tranh đấy nhá....Con trai HH hoành tráng như thế không mê thì hơi lạ nhé.
  5. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    29-08-05
    Dear my girl!
    Một tháng, 30 ngày, 720 giờ, 43,200 phút, 2,592,000 giây,.......ngắn thật là ngắn, nhưng thấy không ? cũng là một con số thời gian đáng kể, khoảnh khắc là như thế và thời gian là như thế.............
    Quen chưa? Lối đi, con đường, ngày bận rộn, vắng vẻ, hay nhộn nhịp?? Không hiểu sao, anh thích mình ẩn vào một góc tối, và lặng lẽ nghe hơi thở ấy, cái mà không phải khi nào con người ta cũng nhận ra, một thứ cảm giác yên bình, mà có đánh đổi tiền bạc chưa chắc đã mua được. Và có thể đôi khi, chỉ có thế đã đủ làm người ta gạt được một nửa gánh nặng, một nửa lo toan, một nửa nhọc nhằn...
    Cái giận dỗi này, cái tôi to đùng này, cái trẻ con này, cái tự do này, cái cô đơn này, cái dấm dứt này, tệ lắm, bởi vì anh vẫn cười và vẫn ném nó tan vào bóng đêm theo làn khói thuốc, anh tự hỏi, tại sao, tại sao mình lại phải băn khoăn như thế....
    Ơi, ngủ ngon đi đôi mắt âu lo kia ơi, sáng thức giấc và khe khẽ : I believe in you........!! Vậy là đủ, bên ngoài kia, nếu em thức giấc khi đêm còn chưa kịp sang ngày mới, em sẽ thấy bên em không gian là của em, là tất cả, như anh vẫn thích : And love is all I need, when you''re lying here in my arm, it''s hard to find, we''re in heaven! Thiên đường mong manh và ảo tưởng, chẳng thấy nổi bao h, nhưng lúc đấy, khi trong vòng tay này, là em, giấc ngủ ngon của em!
    Mai này đây.................!!!
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    trả lại em niềm vui khi được gần bên em
    trả lại em lời yêu thương êm đềm ...
    cậu cứ khăng khăng là kết thúc thật. tớ cóc tin. ít ra là trước những tình cảm của cậu đối với cô ấy. sâu sắc và quan tâm hết mình. tớ chỉ ngạc nhiên vì cậu tỏ ra bình thản quá đỗi. một cô gái quá yếu đuối như vậy chẳng lẽ làm cậu mệt mỏi. thực ra thì tớ cũng chẳng biết việc tớ cứ suốt ngày cho cậu một tràng về việc cần phải quay lại với người ta như vậy có đúng hay không. nhưng mà tớ thấy nếu mà cứ như thế này mà đi thì như kiểu chạy trốn ấy. cái câu chuyện của cậu dường như chẳng có kết thúc gì cả. cả hai người hình như đều mong đợi một cái gì đó nên đều để câu trả lời về tương lai cứ lơ lửng trước mặt mà sợ không dám tiếp tục đi tới. hãy để xem cái khoảng lặng mà cậu cố tình tạo ra giữa hai người có yên bình mãi được không. tớ hy vọng là không. những gì đã qua sao không thể coi nó chỉ là một chút sóng gió mà đôi tình nhân nào cũng phải trải qua thôi.

  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mệt với mày quá đi, cứ lải nhải đến mức tao phát bực mình lên, tao không nói nhiều với mày nữa, rồi cái gì mày đáng được thấy mày sẽ thấy, mày đáng được có tất cả .............
    To............ : được cả mày nữa, lầu bầu suốt, điếc tai quá đi, nhưng thực sự hôm nay tao bắt đầu tin tưởng ở mày dù chỉ là tí chút thôi, đừng có tưởng bở mà cố cắn nhé....... không bở đâu, xơ cứng lắm đấy
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Hix...đồ con khỉ....Vừa già vừa xấu vừa lắm lời là m đó.....Sao muốn cắn đứt cái miệng dễ ghét của m thế cơ chứ. Cứ nổi gân nổi guốc lên đi, xem có thể sống dối lòng mình tới bao giờ.
  9. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi vì gần đây đi với mày tao hay nhắc người cũ, ko phải tao còn tình cảm với người ta nhưng dường như tao thấy 1 điểm tương đồng gì đó giữa mày và người ta. Tao biết ơn mày, phải dùng từ biết ơn mới đúng, mày chấp nhận được con người như tao, luôn đứng cạnh tao những lúc tao buồn, biết lắng nghe những thứ linh tinh mà tao nói những lúc ko tỉnh táo. Mày giúp tao có thêm niềm tin tưởng như mất đi từ lâu lắm rồi, nhưng từ trong sâu thẳm tao sợ những cái mày đang làm cho tao vì tao sợ 1 ngày nào đó ko còn mày bên cạnh tao sẽ chống chếnh biết bao, tao sợ mình sẽ gục ngã vì niềm tin.
  10. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Em đi được 4 hôm rồi, a lại trở về với cuộc sống tĩnh lặng như lúc e chưa về, cảm giác thật khủng khiếp. Lần thứ 2 hai đứa xa nhau lâu thế mà không liên lạc gì nhỉ, lần này khác lần trước nữa, chúng ta không hề giận nhau. Tối qua đi ra phố, đúng lúc phố xá đông nghịt vì cấm đường, tự nhiên thấy nhớ e khủng khiếp, nhớ cái cảm giác ấm áp có e ở sau, nhớ mùi hương thơm dịu mát của e. Không biết ở nơi xa đấy e có cảm giác như a không?? Chỉ hai hôm nữa thôi e sẽ lại trở về, nhưng a đã lại nghĩ đến lúc e lại xa anh lâu sắp tới. Cứ nghĩ tới lại thấy sợ quá, sẽ nhớ da diết hơn lúc này nhiều, nhớ những lúc hai đứa vui vẻ hạnh phúc như bây giờ lắm đấy. Hì thôi lúc này lại nhớ lời em, nhìn hai con gấu vậy nhỉ. Cố lên nào, 2 ngày nữa thôi, sắp về rồi!

Chia sẻ trang này