1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    thôi tao xin chúng mày đấy bao nhiêu là việc mệt mỏi rồi thế mà chúng mày lại còn thế nữa , mệt quá cơ hom nào tao đi HP về tao alô cho 3 mày nhé ...
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm được cái thằng Vịt bìm nữa, làm như bọn tao cãi nhau thật ko bằng . Nói thật, tớ lấy cái topic này lên vì rất thích cái chủ đề của nó , bởi vì mọi người viết rất thật và không có gì phải suy nghĩ cả, tớ cũng vậy thôi, cũng muốn vào đây để tìm được một lời nhắn nào đó dành cho mình, nhưng sao chẳng thấy gì nhỉ,toàn thấy mọi người viết thế này.................. xin lỗi Win_arc, xin lỗi mọi ngưòi, bắt đầu từ giờ phút này, riêng cái topic này, tớ sẽ tử tế.............................................................................................cười nốt cái đã
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người : anh biết em rất buồn, thật sự điều đó làm anh nghĩ nhiều lắm, anh không muốn vậy một chút nào,anh luôn nghĩ cho em nhưng anh lại đòi ở em sự cảm thông một cách quá đáng, nghe giọng em trả lời điện thoại mà anh không biết mình phải làm gì lúc này đây nữa, điều mà anh sợ nhất khi anh đến với em có lẽ chính là những lúc như thế này .....................em tin tuởng anh chính vì vậy anh phải biết rõ mình phải làm gì, anh không muốn thêm một lần nữa như vậy đâu em ạ, em biết anh vui đến thế nào không, như mọi thứ điều tan biến.................................. anh lại nghe thấy em cười..... với anh như vậy là hạnh phúc rồi !!!!! không được buồn nữa nhé !!! xxx
  4. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Viết gửi anh...viết cho anh...!!!
    Hình như đã có lần anh hỏi em tại sao lại tin tưởng anh nhiều như thế ? Đúng, em rất tin tưởng anh bởi vì con người của anh nói lên điều đó!
    Đi bên anh, em rất vui. Đó là cảm giác đặc biệt mà chưa một người con trai nào có thể mang lại cho em cả.
    Anh biết không, đứa bạn thân của em nghe em kể về anh, nó cũng quý anh, thế mới ghét chứ. Em bảo nó hôm nào gặp rồi sẽ thất vọng...hi hi. Thôi, em không viết nữa đâu, em sẽ giữ lại một chút cảm xúc cho riêng mình, anh nhé.
    Em sẽ viết cho anh bài thơ bắt đầu
    Dù tình yêu đó sóng xô về đâu...
  5. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    thấy chưa cu, còn chối nữa không cu
    tao đã bảo là chỉ có nó mới trị được mày. Giọng mày nghe dễ thương nhỉ
  6. goam028

    goam028 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    1.365
    Đã được thích:
    0
    Không có nỗi khổ nào như nỗi khổ này....híc...híc....
  7. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    2 cái ********* kia, không đọc kĩ à, tao đã bảo cái topic này viết tử tế cơ mà,cứ ****** viết nghiêm túc chúng mày lại lẵng nhẵng đi sau bình phẩm thế hả, chúng mày cứ ở đấy mà bình luận đê hề hề xin lỗi các bạn lần 2 trong tôpịc nầy vì 2 thằng đệ của em nó hơi nấc cấc ạ.................
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Không có lão nào thích chọc ngoáy như lão này....híc...híc....

  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    gửi cho ..... : chiều nay chán vật nhưng mày đừng có suy nghĩ hâm như thế. Nhiều lúc thỉnh thoảng tao ghét mày ghê lắm. Mày chẳng có gì là hay ho là tốt đẹp cả..........Sắp cuối năm rồi mày phải cố lên nhé....
  10. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Không có nỗi khổ nào như nỗi khổ này .... híc ... híc. ....

Chia sẻ trang này