1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    mắng mỏ nhau đi, cãi nhau đi cho vui cửa vui nhà. lòng dạ con người hẹp hòi ích kỷ ganh ghét lẫn nhau thi thoảng cũng nên xả nó ra. trong cuộc sống cần nhất là tự giữ lấy sự thăng bằng cho bản thân, các bạn vào đây tổng vệ sinh cơ thể cho thoải mái cũng được, hy vọng cuộc sống bên ngoài sẽ dễ chịu hơn, đừng làm gì căng thẳng quá là được
  2. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Viết gửi anh khorachaom... viết cho anh khorachaoom...
    Anh yêu Giờ này chắc là anh yêu cô bé nào đó khác rồi nhỉ ? Dẫu biết thế nhưng mà em biết là bây giờ em vẫn còn yêu anh ~ Tại sao lại thế nhỉ ? Anh yêu . Anh giải thích dùm em đi
    Anh yêu , anh có biết anh là mối tình đầu trong sáng của em không anh yêu? Sao em lại yêu anh nhiều đến thế cơ chứ ~
    Anh nghĩ sao nhỉ: Nếu như bây giờ em vẫn còn yêu anh và quyết tâm phải dành được anh bằng được, yêu anh phải nhốt anh vào trong tim em ý ~
    Ơ... yêu anh ... nhớ anh nhiều lắm... thật đấy. Ra đây biết ngay là thật đây này ~
    Hôn anh ~ choẹt !
  3. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    To: Người lớn !... Cái vỏ bọc xấu xí và bộ mặt ngu ngốc.
    Trẻ con..! Ngây thơ đáng yêu...dại dột
    Vì không phải là ai khác, là tôi....
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    To............: Sống đơn giản để mọi người hiểu mình và mình hiểu mọi người được không?
    Không trách cứ gì U cả, nhưng cái cách bướng bỉnh của U làm mọi người muốn điên lên.
    Chưa và sẽ không bao giờ nghĩ U xấu xa hay dở hơi cả....bởi vì tình cảm (bb) đang dành cho U là thật, là mãi.
  5. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Anh hỏi là em "giờ em giận anh lắm", nhưng ko đâu... E ko giận A như chưa bao giờ em có thể giận anh lâu trong thời gian qua. E chỉ ko ngờ và thất vọng tràn trề và tiếccho thời gian qua và tiếc cho tình yêu của mình đã trao mà cuối cùng bị hắt hủi một cách ko thương tiếc như thế. Nhưng em vẫn tha thứ và bỏ qua như bao lần em đã cố kìm lòng để bỏ qua cho anh mặc dù nhiều khi nó vẫn dằn vặt em trong nỗi đau khôn cùng. Nhưng lời anh nói như những lưỡi dao cắt sâu vào trái tim vốn đã không được lành lặn vì đau khổ, và chưa bao giờ em được anh tặng cho miếng băng để dán lại cho lành lặn cả. Anh cứ nói mà ko bao giờ nghĩ em sẽ như thế nào sau những lần anh nói cả, anh chưa bao giờ yêu em quá bản thân anh, anh chỉ yêu bản thân mình thôi. Đã bao giờ anh nghĩ về em hơn bản thân anh đâu, mà em lại yêu anh hơn cả chính mình. Nhưng giờ em chỉ mong anh đừng quan tâm đến em một chút gì cả hãy để kệ em với nỗi đau này và em sẽ cố đứng dậy đi tiếp như bao lần em phải cố đứng lên với đôi chân run run yếu đuối, mặc dù trong sâu thẳm của em ko phải là vậy nhưng hãy bỏ mặc em thì là tốt cho em hơn. Anh à, dù em mạnh mẽ, bản lĩnh cỡ nào đi chăng nữa em vẫn chỉ là một đứa con gái, vẫn yếu đuối, vẫn mỏng manh, vẫn biết khóc như bao người con gái khác mà thôi, chỉ là ko phải ai cũng có thể nhìn thấy em khóc. Cũng như em chưa khóc trước anh nhưng khi anh quay lưng bỏ đi thì nước mắt em rơi. Nhưng khổ là em lại ko giận anh, lúc nào em cũng cắm răng để bỏ qua mọi việc và em nghĩ là do em như thế nào nên anh mới đổi xử với em như vậy, đúng ko anh? Tất cả cũng là do cách ăn ở thôi.
    Thôi hôm nay em nói ra đây cho rõ ràng một lần để ko còn gì vấn vương nữa, ko anh hiểu lầm là em giận anh. Đừng hiểu thế, em chưa bao giờ giận anh được lâu mà mặc dù chưa khi nào anh làm lành khi em giận cả. Nhưng lần này thì chúng ta hết sạch vấn vương nha, anh hãy tìm cho mình một người mới đi. Một người chấp nhận và hiểu anh nhiều hơn em, biết quan tâm lo lắng đến anh hơn em, yêu anh nhiều hơn em yêu anh. Em xin lỗi, em đã phải bỏ cuộc vì trái tim em ko còn đủ chỗ cho nhưng nỗi đau nữa, nó cũng nhỏ nhen lắm chứ ko có bao dung đâu anh à. Hi vọng lần nào đó chúng ta gặp nhau vẫn có thể cúi đầu chào nhau như những người bạn hay người quen sơ cũng được, đừng lạnh lùng bước qua nhau anh ạ, dù sao chúng ta cũng ko phải kẻ thù hay ghét bỏ nhau đúng ko anh?
  6. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho tất cả mọi người, sau bài viết của tui nhận được rất nhiều các ý kiến phản bác(bài đã xóa đi rồi nên chắc có người đã đọc người chưa đọc), bản thân tui không thấy có điều gì làm ảnh hưởng lắm đến mọi người có thể là do suy nghĩ nông cạn, thiếu hiểu biết nhiều về các bạn, hoặc do tính tôi quá thoải mái không để tâm đến những điều tế nhị. Dù sao mọi người phản đối thì tôi cũng nên sửa và có lời xin lỗi các bạn. Mong các bạn thông cảm mà bỏ quá tui!
    Nhìn thấy anh em cãi nhau như bổ củi tui cũng đau lòng lắm, dòng qua chữ lại cứ như là kẻ thù, cố gắng vùi dập chèn ép lẫn nhau. Thôi chuyện cũng đã rồi chuyện to thì biến nó bé lại, chuyện bé thì bỏ qua cho nhau đi.
    Dù sao cũng nhìn nhận lại nguyên nhân sâu xa của nó để mọi người xa gần có thể hiểu được phần nào, theo ý kiến khách quan của tui thì khởi đầu bằng bài viết của tôi, sự quý mến và bất bình cho ebunba của nhiều người, sự tranh luận sâu sắc của nhiều các quan điểm đối lập giữa các thành viên mà dẫn đến cứ tranh luận mãi....
    Mệt mỏi quá....
    Mong các bác dừng hết lại chủ đề này, các bài viết không liên quan nên bỏ hết đi (bỏ luôn cả bài này nữa) mọi người nên giữ gìn hòa khí, tôi sai tôi sẽ sửa. Chúng mình cùng vào đây cùng chia sẻ những điều thú vị trong cuộc sống,mong tình bạn trong box gà là chỗ dựa là cái để chúng ta bớt đi những căng thẳng trong công việc. Mình chỉ mong có vậy thôi, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều, lá rách nhiều đùm không có lá. mọi người vì sự đoàn kết của box cũng như lợi ích của bản thân bỏ qua cho nhau đi.
  7. anglesmile

    anglesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    @ all: Dạo này đi off liên miên thế nhằm đúng lúc bận rộn nhất của mình mới tức chứ . Chài lo xong vụ ASEAN TELMIN thì sẽ về lại chuồng . Tạm thời lặn mất thêm 1 tháng nữa vậy nhé
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Mầy lặn ở hố phưn nào thế hả Dũng..... đừng có mà lí do lí trấu, nhát chết thì nói toẹt ra cho nó nhanh,để hôm nào tao đến xin phép người yêu mày cho mày được nới cái xích ra nhé, thỉnh thoảng cũng phải cho nó đi .......... bĩnh chứ..... con bé tệ thật
    Nhắn một đứa lợn : hôm qua thoải mái thật, không suy nghĩ gì nữa, mặc dù thỉnh thoảng vẫn chập chập ha ha ha thích thật đấy, chắc mày đang thèm được như tao lắm nhỉ, thông cảm cho mày quá
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ấy quên, hoan nghênh bạn Madxd cái nhỉ, mỗi người nhịn nhau một chút ,hiểu ra một chút có phải đơn giản không ...............
  10. loreal

    loreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Lão TB này chưa biết gì thì đừng có ngôn bừa bãi nhé ! lão D bận tối mày tối mặt, đến gặp tôi còn chẳng có thời gian, không thông cảm cho bạn bè thì thôi lại còn ...2 Lão này tệ thật

Chia sẻ trang này