1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ặ ặĂ, bỏằ> làng nặỏằ>c ặĂi, cĂi xưch biỏt nói kơa ,ha ha chặa ai hỏằi 'Ê tỏằ khai ra rỏằ"i, thỏng Dâng nhâ, thỏÊo nào, Ăi chà chà, bênh nhau cặĂ 'ỏƠy anh chỏằm nhỏằ?, tơnh hơnh này khó 'Ây, mơnh mỏằ>i có ẵ kiỏn vỏằ>i thỏng ku mà cĂi xưch cỏằĐa nó 'Ê cỏÊnh cĂo ỏ** cỏÊ lên rỏằ"i, khiỏp vỏưt ..................................... hâ hâ cỏằ' lên Dâng, 1 thĂng nỏằa tao sỏẵ mang mày lên tỏằô vâng phặn .......................... cỏằ' nhỏằ<n nhâ
  2. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Ở một nửa bên này, thấy nhớ nhung một nửa bên ấy. Con đường mỗi sáng thêm mỗi chút se se trong cái nắng mùa thu, có nụ cười thấp thoáng, và nụ hôn ngọt ngào của buổi sáng đẹp trời. Chắc như thế đâu gọi là nhiều, nhưng ở giây phút ấy, ở thời điểm ấy, thấy nhiều, nhiều lắm, nhiều hơn tất cả những lời có thể miêu tả.
    Ở một nửa bề bộn bên này thấy muốn động viên cho một nửa bận rộn ở bên kia, cái nắng cuối chiều trong buổi giao mùa thêm vàng hơn, mong dáng người đi trong khói đông mù mịt. Yên bình hơn như thế.

    Ở kề bên một nửa kia ơi, xin một nửa bên này được nâng niu nó.

    Tặng !
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Chưa cái dại nào bằng cái dại nào .
    Giấu đầu hở đuôi , hết ý vợ chồng nhà này .
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    lộ hàng rồi chồng ơi hai vợ chồng nhà bà chị hôm nào làm cái lễ ra mắt bà con đi chứ nhỉ

  5. loreal

    loreal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ, tụi tôi giấu bao giờ mà sợ bị lộ. Chuyện vui phải nói ra để cho cả chuồng cùng mừng chứ tội gì dấu, anh nhỉ? hì..hì
  6. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Thể loại này vào topic sms mà viết nhé. Chú có gì hay ho viết về em Hiền thì viết đi, cho tớ tham khao cái
  7. emladoi_doilaem

    emladoi_doilaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Đợi người ta mấy ngày trời chỉ mong online để gặp nhau nói vài lời,vậy mà tối nay gặp rồi lại chẳng nói với nhau được nhiều.Mình đâu có muốn vậy đâu,người đó cũng biết mà nhưng sao lại làm thế với mình nhỉ,chẳng nhẽ bắt người ta đi tìm câu trả lời cho một câu hỏi không có lời giải đáp sao?Cũng chẳng muốn nghĩ đâu,nhưng ở đời vốn không đởn giản như vậy,càng muốn quên chẳng qua là càng nhớ thôi.Vẫn biết một người sống bằng quá khứ thì chỉ làm khổ chính mình thôi,nhưng sao mà không dứt ra nổi,nó cứ như một mồi lửa chỉ chờ ngọn gió là thổi bùng lên thôi,những lúc như thế quả thật chẳng biết làm gì cả.Bó tay!!!...
    Chẳng nhẽ mình không tìm ra lối thoát tốt nhất cho bản thân mình sao,vì nghĩ cho cùng thì chỉ có mình là yêu bản thân mình nhất thôi,hơn nữa mình cũng chẳng muốn ai nhìn mình bằng con mắt thương hại cả.Đời mình là của mình mà!
    Đêm nay,mình chúc mình ngủ ngon...
    Cuộc đời nó sắp xếp hết cả rồi
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    gửi H: Hôm nay mệt mỏi và áp lực quá, giá có H ở bên N thì hay biết mấy. N không dám ngủ sớm, chỉ ngủ thật muộn để trong giấc ngủ ngắn ngủi ấy biết đâu N lại mơ thấy. ... Tất cả đã qua, đã là quá khứ sao N vẫn vậy? Vẫn cảm thấy cần một cái gì đó gần lắm mà không định nghĩa nổi.......................... Hãy tiếp cho N thêm sức mạnh đi, N cần nó để đi hết chặng đường này dẫu biết rằng nó là ảo ảnh thôi. Cần một cuộc sống mới, hạnh phúc mới mà N không biết bắt đầu từ đâu? N sợ sai lầm như mình lại phạm vào sai lầm trước. Có lẽ H ở ngay bên cạnh N lúc này đây mà có thể N không cảm nhận được chăng?
    Thôi mình đi ngủ thôi xét cho cùng mai cũng là một ngày mới, hoàn toàn mới. Phải tự tin lên thôi biết làm sao được
  9. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...vợ chồng nhà này bênh nhau kinh quá, mà cũng đúng thôi nhỉ.Số thằng Dũng sướng nhỉ anh em nhỉ, vợ lên tận chuồng giải thích bênh vực...Mà mày dạo này biến đâu kinh thế, đúng là có vợ có khác, thay đổi quá cơ bỏ hết cả chuồng đi với nó...Hê hê cẩn thận nhé D có ngày tàu hoả nhập ma đấy ...hihhi
  10. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Trống trải. Sao mình lại như vậy, mình đã nghĩ như thế, đã định sẽ làm như thế, sẽ nói những gì, nhưng đến lúc đấy thì lại không làm. Tại sao vậy. Muốn giải thích cũng không giải thích được. Chỉ biết lặng im và ậm ờ mấy câu. Tự mình đang làm mọi thứ xấu đi, lỗi là ở mình. Cố gắng lên nào, phải mạnh mẽ lên, không thể như thế được, khó lắm mới được như thế này, sẽ không có ai như người ấy đâu.

Chia sẻ trang này