1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Oài , đây là Bức thư tình thứ II mà . Lúc đầu nghe , thấy ngang ngang bỏ mẹ , sau này lại thích chứ . Thích không bởi nội dung (vì chuyện yêu , nghe mãi chán rồi) mà bởi nhạc dạo , bởi khi lắng tai nghe , con người như đang đi đâu đó trong Cõi Mê .
    Hic...cũng lại nhớ , chỉ vì "nếu ngày ấy, em không đi về phía anh, không gặp nhau h này ta thế nào ?" . Chắc ta đã không tàn tạ như hôm nay .
  2. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    To.....: Kể e nghe nhé: Hắn lảo đảo bước về cái ổ chuột của mình. Nó là một cái phòng áp mái với mấy cái lỗ thông ánh sáng ngồ ngộ mà trong một lần lâu lắm rồi, từ khi nó còn tỉnh táo, chưa dính vào cái thứ đấy, nó đã nghĩ ra. Bây giờ mỗi lần sáng dậy, hắn mở mắt ra, sẽ có những tia nắng chiếu thẳng vào mặt hắn. Nhưng bây giờ đang là tối muộn, cả phòng chìm trong bóng tối, trong góc là cả một đống quần áo vứt bừa bộn, góc kia lại là mấy cái vỏ sữa và linh tinh các thứ mà mỗi lần tiện tay hắn lại tung ra. Hắn cởi cái áo phông và quần jeans bẩn bẩn của mình ra, rồi nằm ngửa ra giữa phòng giương mắt lên nhìn trần. Hắn cảm thấy cồn cào khủng khiếp, vật vã trong cơn thiếu thuốc, bứt rứt đến tận cùng. Hôm nay khác mọi hôm, hắn không đủ liều cho chính mình, hắn thèm thuốc quá, cái cảm giác vật vã kinh khủng như bao con nghiện khác trong cơn thèm thuốc khi chưa đủ liều. Có con nghiện nào là không biết cảm giác khi vật vã thiếu thuốc nó khủng khiếp như thế này đâu, mà vẫn đâm đầu vào mấy thứ đấy. Hắn cố nhắm mắt để chìm vào giấc ngủ, để vượt qua cái vật vã, bứt rứt đến cực độ này................Một tia nắng nhỏ len vào mắt hắn, hắn nhổm người dậy nhìn về phía cuối phòng, góc phòng dưới chân hắn tràn ngập nắng vàng của một buổi sớm. Sau một giấc ngủ dài hắn đã tạm qua đi cơn thiếu thuốc, hắn lồm cồm bò dậy vươn vai và ngáp dài. Không được rồi, hắn tự nghĩ: Chiều tối nay, mình lại phải mò đi kiếm thuốc thôi, không đêm nay về chắc lại chết mất..................

  3. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    ngày 12-09-2005.
    To my girl!
    Anh sợ em khóc, khóc 1 mình, khóc thổn thức, sợ như thế, dù biết, nước mắt có khi dù không muốn vẫn cứ rơi.
    Đừng nói thêm gì nhiều nhé, sẽ có lối đi, sẽ có một hướng sáng để soi đường.Lo lắng, một chút thôi, thôi thì, dằn lòng mình lại, biết sao đây....
    Anh tự hỏi, phút giây nào là phút giây yên bình nhất, câu nói nào là câu nói xua tan được nỗi lo lắng cho em, tiếng cười nào là tiếng cười hạnh phúc nhất, nụ hôn nào là nụ hôn ngọt ngào nhất, thì chắc nếu anh tìm thấy, anh biết được điều ấy, anh sẽ giành cả cho em.
    Vô vị, thực ra kô phải cuộc sống này vô vị, mà ngược lại, có lúc con người mình bỗng không là con người mình nữa,và mình thấy mình vô vị, những âm thanh vô vị, những cảm giác vô vị, những ý nghĩa vô vị.....muôn ngàn lý do, muôn ngàn sự gian dối, muôn ngàn đắng cay.................liệu ai hiểu cho em, cho mình những tất thảy điều nhọc nhằn ấy....anh muốn cùng em bật khóc như những đứa trẻ, khi bị đau, phải khóc, và phải đau...........
    Anh đấy....
    Nhảy đi nào.......!!!!!
    Được free_free_free sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 12/09/2005
  4. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Chồng ơi, tao với mày đều béo nên chỉ có mặt trăng mới vừa chỗ cho 2 đứa chứ vì sao như bọn nó có mà ngồi lên đầu nhau mất, he he
  5. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hihi haha,chất mất mụ béo kia,lẽ ra phải chũ thích thêm là:một vầng trăng rằm chỉ có công chúa và tb chứ,trăng phải tròn thì mới đủ chỗ cho 2 ông bà.hehhee,mụ béo trông thế mà thâm phết.
    Kiểu này khéo bọn em phải tẩm bổ để béo lên tý cho theo kịp anh chị,chứ tình hình hai đứa đều gầy nhom thế này,chết mất.
    Mấy ngày nay làm việc cật lực,mệt nhưng mà chưa bao giờ thấy vui và hạnh phúc đến thế.Cái cảm giác yên ổn và đầy đủ chưa bao giờ lại trọn vẹn như lúc này.Nghĩ đến nhiều chuyện xa xôi và tự cười một mình.Ôi,có đứa dở hơi mất rồi,tỉnh lại đi nào.!!Tối nay lại 1 trận nữa,thế là được 1 nửa chặng dường,cố lên chi aki.
    Ui,nhớ phết!
  6. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    cố lên mình , anh sẽ luôn ở bên cạnh em hì hì tối nay anh đến đón mình đi làm về mình nhỉ , eo ơi hạnh phúc thế không biết cái cảm giác chờ đón người mình yêu đi làm về híc híc 1 hôm không gặp nhau mà nhớ ghê cơ hì hì à mình ơi 2 đứa béo kia mà ngồi thù lù trên mắt trăng thì chết à thế thì còn gì là trăng sáng nữa vì chúng nó che kín cả cái mặt trăng rùi còn đâu ! eo ơi nghĩ đến chuyện tí nữa được gặp mình mà vui da man là lá la cố lên chiaki của anh
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Quá khó để thay đổi thói quen, để quên những kỉ niệm từng chừng là vụn vặt...Phải làm sao U nhỉ?
    Nta đang dùng dằng không biết nên đi hay ở, nên trở về hay giữ nguyên hiện trạng. Đừng có chạy...từng bước chậm thôi để Nta còn nhìn thấy bóng dáng u dù là lần cuối.
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    Tớ chẳng cần quan tâm cậu nghĩ thế nào về tớ. Đơn giản vì tớ và cậu chẳng cần thiết phải đụng chạm gì nhau, cũng có thể coi gần như là không quen biết. Tớ không xâm phạm gì vào cuộc sống riêng của cậu thì cũng làm ơn đừng có chen vào cuộc sống riêng của tớ. Tớ vẫn muốn có thêm những người bạn mới dù quanh tớ có rất nhiều bạn tốt, những người không lộ mặt ra nhưng họ hiểu tớ, biết tớ đã sống và đang sống như thế nào. Nhận xét về một con người qua những gì nghe nói về họ quá dễ, còn để đánh giá đúng được người ta thì có thể cả đời cũng chẳng làm được. Đã từng có những lúc coi nhau như bạn bè thì cũng nên cố gắng gìn giữ nó, ít ra cũng để lại được chút ấn tượng đẹp trong lòng nhau

  9. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    To my girl! 26-09-05
    Thế là không phải lo lắng nữa. Tinh thần có ổn định mới đủ sức chiến đấu với những trăm công ngàn việc sắp tới,
    Có những lúc, thời gian dừng lại, và chỉ có 2 đứa, ước sao, nó mãi mãi, nhưng kô thể, ...hì , đã đói rã rời, và còn buồn ngủ nữa.
    Sáng nay, bão về, hơi lo lắng một chút, nhưng lại tự nhủ với mình đừng có trẻ con thế chứ, người ta cũng biết sẽ phải làm gì mà. Này nhìn xem, có cảm giác là mùa đông đang chầm chậm tiến đến và mùa thu chắc là sẽ không còn lâu nữa. Biết mùa đông thích gì không? Thích mùa đông không có nắng, cứ hơi ảm đạm một chút, cứ rét đậm đậm 1 chút, cứ mưa phùn một chút, cứ thế để thèm cảm giác một ly ca cao nóng thơm ngậy, một hơi thở ấm áp, một bàn tay dịu êm, thèm thế đã rất lâu, lâu và mùa đông nào cũng mong chờ thế đấy, cứ thèm và cứ ước, rồi không hiểu mình có làm được thế kô? Tại sao lại thích thế, biết kô? Để rồi sau những ngày mùa đông không có nắng sẽ là một buổi sáng mùa đông, nắng chợt bừng lên ấm áp, là cái se se lạnh và là một ngày đẹp trời, và là ngày dành cho mình, thật tuyệt.
    Thôi, chắc sẽ đến thật gần.
    AYE
    Thích mùa đông không có nắng
  10. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    to anh!
    chưa bao h e cảm thấy thực sự yên ổn và hạnh phúc như thế này.Đố biết là nhờ ai nào?
    Có những cảm giác em chẳng biết phải diễn đạt thế nào cả.Chỉ biêt rằng mỗi 1 ngày trôi qua em cảm thấy hạnh phúc,và thấy yêu anh nhiều hơn!
    cảm ơn đã mang đến cho em nụ cười ngay cả trong những lúc mệt mỏi nhất,cảm ơn anh!
    xxx

Chia sẻ trang này