1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Có gì mà phải cảm ơn hả em, đối với anh mấy việc cỏn con đó í à, chỉ là ........................................................muỗi
  2. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
  3. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    to H: chỉ còn 2 tháng nữa la tròn đúng 2 năm mình xa nhau mãi mãi. . . N vẫn nhớ mãi ngày ấy "Một trưa hè đẫm ướt tiếng ve, Nước mắt rơi nhạt nhoà bên bàn phím" ...... N đã tưởng rằng mình không vượt qua được nhưng cuối cùng N cũng đã hiểu thế nào là thời gian, thời gian sẽ xoá nhoà mọi vết thương kể cả viết thương lòng. Cái ngày đầu tiên mình gặp nhau khi vào giảng đường đại học, cái ngày cả 2 đứa đi xe đạp lượn lờ lung tung, cái ngày đi dạo trên cầu long biên ..... vừa xa vừa gần. Không biết bao nhiêu lần N tự hỏi giờ này H có ở bên N không? liệu có cảm nhận những gì N đang cần không? Có người hỏi N rằng nếu thời gian quay lại N có yêu H không khi biết sau này sẽ mãi mãi mất nhau. Chắc chắn là có rùi H ah. Vì đó luôn là thời gian tuyệt vời nhất của N, mặc dù nó quá ngắn ....Nhưng thú thật chưa bao giờ N nghĩ mình lại bi luỵ đến thế........... có lẽ vì N đã quá yêu ..và H cũng vậy.........có những điều tưởng chừng như không thể chia cắt .............vậy mà ........Hãy cho quá khứ ngủ yên, không nhớ đến nó nhưng cũng đừng quên nó ........
  4. hoa_xuong_rong_81

    hoa_xuong_rong_81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    1.395
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là vô vọng giữa không gian. Ảo ảnh quá phải không nào. Không phải tiếng nấc hay nghẹn lòng mà khe khẽ thở dài trong đêm đen. Ngày hôm qua đẹp là thế còn ngày hôm nay, ngày mai nữa ra sao. Xụp đổ mất thôi khi hình tượng đã phôi pha.
    .... ............
  5. Koxinhnhungmaduyen

    Koxinhnhungmaduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Biết viết gì cho anh khi tất cả mọi thứ còn quá mới mẻ với em nhỉ? Em biết anh cũng cảm nhận được sự ngọt ngào. Lâu quá rồi em ko cảm thấy cuộc sống ý nghĩa như thế. Có thể yêu 1 người, có thể tức giận, có thể ghen tuông, có thể hòi hộp. Tất cả mọi thứ đều ùa về. Anh bảo anh sẽ làm cho con người em lại trở về là 1 đứa lãng mạn và mềm mại. Em ko muốn mình trở nên mềm mại vì em sợ anh ạ, em sợ mọi người sẽ thấy em là 1 đứa đáng thương, em sợ ánh mắt thương hại của họ dành cho em, em quen được người ta nhìn nhận là 1 đứa con gái có bản lĩnh và ko biết đau. Em quen là 1 đứa nhận hơn là cho, quen được người ta nghe lời, và bây h là anh. Tự nhiên bảo em thành 1 đứa như thế chắc em ko làm được đâu. Em biết em đã yêu. Em thích cái cách mà anh dành cho em, thích lời tỏ tình của anh. Thích những buổi tối anh đứng giữa đường rồi nghêu ngao: "Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều", thích cái cách anh cõng em trên vai và đi bộ, anh có biết rằng lúc đó em thật sự thấy hạnh phúc. Xin lỗi vì vẫn có những lúc em nghi ngờ tình cảm của anh. Em sợ người yêu em với ai cũng tốt như ai, em phải là số 1, số 1 anh hiểu ko?Anh là người dễ đồng cảm, dễ tâm sự, nên em sợ anh luôn làm phao cho mọi người. Mà em chỉ là 1 trong những người đang cần cái phao đấy. Em cần cái phao như để cứu mình là cứu cảm xúc của mình.Em cần anh tin em và cho em thời gian, em cần thời gian anh ạ, em là 1 đứa sợ đau nên em cũng sợ làm người khác đau, đừng quá gây áp lực cho em, đừng thúc ép cũng như dằn vặt em. Cũng như anh nói, muốn kéo 1 con thuyền lại gần mình thì đừng nóng vội, nếu vội vàng sẽ có 2 trường hợp xảy ra, 1 là nó sẽ đứt dây, 2 là thuyền sẽ vỡ. Em sẽ ko nghĩ đến kết quả của bọn mình nữa, em sẽ sống mà ko biết ngày mai sẽ thế nào, sống chỉ vì feeling thôi anh ạ!
    Wa ai ni han tua. Tung ma?
  6. nuocmatnguoidung

    nuocmatnguoidung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mọi nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi điều quan trọng là phải biết thắp lên niềm tin mới .Tình yêu là có thật và nỗi buồn cũng có thật , nhưng chúng ta buồn làm gì khi chúng ta vẫn phải sống vẫn phải làm tất cả những viẹc mà chúng ta cần, chúng ta chối bỏ cuộc sống còn cuộc sông chảng bao giờ chối bỏ ta
  7. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 2 ngày nữa là đến 1 ngày rất đặc biệt đối với anh.Em biết trong những ngày như thế này anh sẽ có nhiều tâm trạng lắm.em cũng không muốn làm xáo động những kỉ niệm,những nỗi nhớ,và cả nỗi buồn mà mỗi khi đi bên em anh lặng lẽ giấu đi.Anh không muốn em nghĩ anh là 1 người yếu đuối.
    Anh ạ,có lẽ mọi điều em nói sẽ chẳng thể nào làm anh nguôi đi nỗi nhớ tới mẹ,nhưng em chỉ muốn anh biết 1 điều,trong những lúc như thế này,anh hãy vững vàng lên,và hãy hiểu rằng:luôn có em ở bên cạnh anh,và muốn chia sẻ với anh tất cả.Cách đây 2 năm em chưa có mặt ở bên anh để có thể đặt tay lên vai anh hay thấm đi những giọt nước mắt của anh,nhưng từ bây giờ,em sẽ luôn ở bên anh,bất cứ lúc nào anh cần có em.Và,em tin là mẹ ở ngay gần chúng ta,mẹ biết con trai của mẹ nhớ mẹ đến thế nào....
    Em sẽ luôn ở bên anh!
  8. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Ghen tỵ, chạnh lòng, giá như ngoài ty mình có ai chia sẻ nhiều hơn như thế......... CHúc cô chú hạnh phúc!
  9. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Mày à? Hôm qua phởn phởn. Định ngồi viết thư cho mày. Để nói j` nhỉ? Tao cũng chẳng biết nữa. Chỉ vì tao nhớ đến cái thư mày viết cho tao mà tao chưa hồi âm. Tự nhiên thấy nợ nợ mày 1 cái j` đó! Nhưng bây h thì tao cũng đang ko hiểu tình bạn của tao và mày đang đi đến đâu! Tao biết là mày cũng đang ko hiểu. Mày hiểu tao mà, Tao sợ nói lên suy nghĩ của mình, tình cảm của mình bởi tao luôn là người ích kỷ, tao sợ tao luôn yêu mày nhiều hơn mày yêu taon. Thế cho nên...... tao im lặng. Còn mày? Mày cũng im lặng. Là vì sao? Tao biết mày cũng là người khá vô tâm và bồng bột. Nhưng đọc cái thư kia của mày tao lại phải suy nghĩ lại. Mày đang nghĩ j`? Có phải tại tao đang suy nghĩ quá nhiều ko? Có phải mày cũng đang nghĩ cứ im lặng roài đâu sẽ vào đấy? Phải vậy ko?
    Tự nhiên tao thấy sợ mày ạ! Sợ rằng tao và mày sẽ xa nhau. Tao thực sự ko muốn thế! Nhưng tao cũng ko đủ tình cảm để nói lên hết những suy nghĩ của tao bây h, tao cũng ko hiểu vì sao tao ko cố gắng để tao và mày quay lại ngaỳ xưa. Bắt đầu từ đâu hẳ mày? Bắt đầu từ đâu mà tao có thói quen ko đi cùng mày nữa? Ko alô cho mày nữa?
    Nếu như những j` tao đang cảm nhận được giữa tao và mày là đúng thì H ơi, 1 tháng roài đấy! Tao và mày vẫn sống, vẫn bt..... Đấy có phải là chuyện lạ ko khi lúc nào tao và mày cũng quen có nhau?
    Nhưng dù thế nào đi chăng nữa tao cũng luôn coi mày là người bạn duy nhất tao có thể tin tưởng được. Mày luôn là số 1! Cả sau này và về sau. Khi tao và mày có 1 cuộc sống riêng thì vẫn vậy!Tao yêu mày
    Có lẽ chẳng bao h mày đọc được những dòng này đâu. Nhưng tao vẫn viết, viết cho mày. Để tao ko cảm thấy xa mày hơn..........
    Tao yêu mày...........
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ghen tỵ, chạnh lòng, giá như ngoài ty mình có ai chia sẻ nhiều hơn như thế......... CHúc cô chú hạnh phúc!
    [/quote]
    oạch, anh j`có 2 con gấu bông đẹp thế? Mua ở me too phải ko?
    Thèm..............

Chia sẻ trang này