1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    To you: What happen to you?
  2. winter_sunshine

    winter_sunshine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    From ML to MC: anh à, đây là lần đầu tiên em vào đây post bài và cũng sẽ là lần cuối cùng anh ạ . Đã 19h30 rồi, em chưa về được. Hôm nay em có một số việc em phải làm cho xong.
    Bây giờ anh đang làm gì, ở đâu? cả ngày hôm nay em ko thấy anh rồi. Em tự nhủ phải cố quên đi chứ, vậy mà em không làm được, Thật sự khó anh ạ. Em sợ phải về nhà, sợ phải đối diện với bốn bức tường, sợ phải ngồi cô đơn một mình, sợ con tim mình lại nghĩ đến anh...Em cố gắng , cố gắng tạo cho mình quá nhiều bận rộn để quên nhưng thật khó, chẳng việc nào ra việc nào khi mà tâm trí của em cũng không tỉnh táo nữa. Sáng ra em lại sợ đến trưa một mình em lẻ bóng trên đường về, chiều đến em lại sợ đến tối lại phải đối diện với bức tường, với cái máy tính vô cảm hay với những ánh mắt thắc mắc của cha mẹ. Khuya về em lại sợ, sợ mình không ngủ được, sợ trằn trọc cả đêm ...em là thế đấy , lúc nào cũng lo sợ , lo sợ đủ mọi thứ trên đời. Một kẻ hèn nhát như em , ko dám đối đầu với khó khăn mà chỉ muốn có một con đường an toàn, phẳng lặng. Hôm qua bạn em bảo : đường dài mà có bạn song hành thì ngại gì, nếu mệt thì nghỉ lấy sức đi tiếp. Nếu người ta ko muốn nghỉ giải lao thì hãy để họ đi tiếp, ai bỏ bạn đi trước 1 mình mới là hèn nhát. Vậy em chính là kẻ hèn nhát đấy phải không anh?Nước mắt sao cứ chảy vào trong làm tim em đau buốt, gần nhau đấy mà sao xa thật là xa. Có người nói đau khổ nhất ko phải là sự chia cách về địa lý, mà là gần bên nhau nhưng người đó không phải của mình nữa. Nỗi đau ấy cả hai chúng ta đang phải trải qua, và đang phải cố gắng hết sức. Em biết là anh cũng đau lắm, thái độ bình tĩnh thể hiện ra ngoài của anh càng làm em xót xa hơn vì em biết anh đang gắng gượng, vì anh là đàn ông, vì sợ em sẽ khóc nhiều hơn ,,,
    Bộ phim ấy cuối cùng chúng mình vẫn chưa đi xem được anh nhỉ, em đã chờ nó từ lâu , vậy mà...
    Nói gì bây giờ nữa, em đã không còn nhìn thấy bàn phím nữa rồi, nước mắt làm mắt em nhoè nhoẹt. Nhưng em sẽ cố , sẽ cố không khóc, anh bảo anh nhìn thấy em khóc anh sẽ day dứt lắm, vì vậy em sẽ cố không khóc, cố dũng cảm tươi cười như hôm bọn mình nói chuyện với nhau ấy anh nhỉ, em sẽ cố, mùng 1 em đã không khóc mà.
    Em luôn yêu anh và luôn coi anh là số 1 đấy anh biết không? Chúc anh luôn hạnh phúc anh nhé, đừng quên em nhé.
    To T&A: chúc hai người có nhiều nghị lực nhé .
  3. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn nhé, cũng chúc hai bạn cố gắng lên nhé, nếu yêu nhau thi` mọi thứ đều có thể vượt qua và có hướng giải quyết, đừng để tình cảm đi đến chỗ bế tắc, đấy mới là điều đáng sợ nhất....
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vui ghê,hehhee,chả biết Bi nhà mình đang làm gì nhỉ?miss.....
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, đừng nghi hoặc, đừng hờn dỗi, đừng cố gắng kìm nén điều mình mong muốn...
    Ai chẳng biết xây nhà cần dựng móng trước mới bền vững. Ai chẳng biết tuổi trẻ đồng nghĩa với hoài bão và tự do. Nta vẫn ở đây, vẫn dõi theo từng bước, vẫn làm theo điều đã nói và nghĩ. Nhưng để đi thật vững, để sống thật êm nta cần sự động viên, lời khuyến khích. Hiểu không nào?
    Lại phải giục đứng thẳng dậy, giữ chắc bờ vai và vòng tay ấy để nta dựa vào. Không có gì làm ảnh hưởng đến bất kỳ chi tiết nào trong dự tính, không có ai can thiệp hay thúc giục điều gì...Nta vẫn là nta, có lúc yếu mềm nhưng có lúc can đảm và sáng suốt hơn ai đó nhiều.
  6. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Ấy ơi....
    Một năm bốn tháng có phải là nhiều không ?? Một năm bốn tháng có đủ sức xoá đi hình ảnh của cậu bạn tớ yêu quý nhất không ?? Một năm bốn tháng có đủ lâu để người ta quên nhau không ?? Tớ đã nghe lời ấy, đã không khóc, không hờn dỗi, không nhớ nhung, tiếc nuối.. nhưng sao tớ vẫn đau,vẫn mệt mỏi làm sao.
    Con đường không tên mà hai đứa thường đi vẫn còn đây. Lớp học sơn màu xanh , chỗ ngồi khắc tên ấy và tớ vẫn còn đây.
    Cả tớ nữa, tớ vẫn như xưa, vẫn hay khóc, vẫn hay hờn dỗi, hay buồn vu vơ.. nhưng sao chẳng còn ấy ??
    Giờ này ấy đang ở đâu ?? Tớ nhớ ấy lắm.. ấy có biết không ??Chẳng ai đứng chờ tớ sau giờ tan học.Chẳng ai ở bên tớ, an ủi tớ mỗi khi tớ thất bại. Chẳng ai ( dường như ) thích nghe những câu chuyện vu vơ của tớ.Chẳng ai đi bên cạnh, khe khẽ hát cho tớ nghe... Mùa xuân vừa đến, hoa về trên những bàn tay. Và anh vừa đến thay màu áo mới vì em...
    Thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi, mang theo bao điều thầm kín. Có lẽ tớ sẽ chẳng còn là một Mèo lười ngốc nghếch như xưa . Có lẽ mỗi sáng mai, chẳng còn câu chào quen thuộc " Chào Giang, chào xinh tươi.... " Con người không thể sống thiếu kỉ niệm nhưng không thể sống bằng kỉ niệm phải không ??Tớ sẽ sống thật tốt, sống thật đẹp, cho tớ và cho cả ấy nữa nhé!!
    ...Cảm ơn vì đã ở bên tớ, vì đã từng yêu quý tớ.. vì đã từng là một người bạn của tớ. Một lời cuối dành cho ấy .. " Chúc ấy luôn đủ "

    .
    Được zazanguyen sửa chữa / chuyển vào 17:12 ngày 09/10/2005
  7. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    mệt ... nhưng trong lòng luôn nhớ 1 người và sẽ chỉ có 1 người là em thôi, mình ạ ...
  8. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, tao lại được tung hoành, xì pam phát đầu tiên hé hé hé hé
    Viết cho 209, nhắn cho 209 : mày cứ đợi đấy nhá
  9. toi_nho_ban12

    toi_nho_ban12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Bạn làm tôi thất vọng về bạn nhiều quá. Có mỗi chuyện cỏn con ấy mà cũng tự ái à, giận à ??? Thế thì tôi cho bạn rỗi luôn, khỏi phải nói chuyện nữa nhé. Bạn có biết là tôi không hài lòng về cách cư cử của bạn không ? Nhiều lần tôi muốn nói lắm, thậm chí là muốn mắng cho bạn một trận, nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ tìm được một cách nhẹ nhàng hơn để nói với bạn, không nhất thiết phải dùng những lời lẽ nặng nề như vậy. Nhưng bây giờ thì bạn đã đi quá giới hạn của mình rồi đấy, bạn biết không??? Tôi buộc phải nói ra một điều mà tôi không muốn đấy là bạn quá đáng lắm. Có thể những lời nói của tôi làm cho bạn tổn thương, buồn và ghét tôi lắm nhưng tôi vẫn cứ phải nói. Tôi hy vọng bạn sẽ thay đổi! Phải thay đổi, bạn ạ !!!
  10. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    lại thấy nhớ,và thấy thương,cả lo lắng nữa,hới tý thì hắt hơi sổ mũi,cứ thế này làm sao người ta an tâm được?
    Phải béo lên,khoẻ lên,vui vẻ hơn lên và phải biết rằng bây giờ không chỉ sống cho một mình mình nữa.Anh quan trọng thế nào với 1 người ,có biết không?

Chia sẻ trang này