1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    híc bà xã mình lại lo lắng rùi có sao đâu vẫn khoẻ re à vừa ngủ dậy đã thấy nhớ mẹ nó lắm rồi yêu và sẽ chỉ yêu 1 mình mình thôi là lá la
  2. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    Bạn thân mến!
    Thật con sến khi lại chuẩn bị giở giọng văn chương, hừm ...nhưng cái gì cần nói bạn phải nói ngay thôi. Kẻo muộn ( chắc đang tưởng bở).
    Khi người ta hạnh phúc , thì mọi khó khăn đều chở lên ....muỗi( quàng xiên lên đôi uyên ương hồ điệp ở phía trên), hoặc người ta biết cách sống cân bằng cũng vậy. Bạn đang mệt mỏi lắm lắm, nói gì chớ có tin.
    Đằng ấy có đôi mắt sáng và nụ cười dễ thương, sao ko biết điều đấy??? để bạn cứ phải huỵch toẹt ra thế nầy nhỉ. Hừm....
    Sẽ rất vui nếu kiểu gào toáng của mình lại công hiệu, biết đâu có kẻ cắn câu, sẽ phải mọc râu vì nhung nhớ. Giả nai bò ra lại bị túm lại nhốt ngay vào rọ. Hà hà...
    Bạn đi SG dăm bận, khi về sẽ ổn ngay thôi, lại vui tươi xinh xắn như đương nhiên vẫn thế, sẽ mua rọ mới để mời đằng ấy chui. Nha.
  3. toi_nho_ban12

    toi_nho_ban12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy thật vọng về bạn quá. Bây giờ trong tôi hình ảnh của bạn không còn như ngày xưa nữa, tôi cố gắng không nghĩ nhưng làm sao mà không nghĩ được khi mà tất cả luôn đập vào mắt ??? Tôi sợ rằng rồi sẽ có một ngày nào đó tôi không còn nghĩ về bạn nữa, hình ảnh của bạn sẽ nhạt nhoà trong mắt tôi, trong tâm trí tôi sẽ không còn bạn nữa. Tôi sợ, tôi sợ lắm...Tôi sợ niềm tin của mình bị đặt nhầm chỗ...
    Dù thế nào đi nữa, tôi vẫn sẽ trở về !!!
  4. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    hix, cái con đường mà trong suốt thời gian anh ở đây mình ngày nào cũng đi trên đường đó. Đã mấy tháng nay ko đi lại trên nó rồi, mà cũng nghĩ chả bao giờ đi lên đó vì cái đường thì bé mà chả có gì cả. Thế mà bi giờ tuần nào cũng phải đi trên đường đó đã vậy còn học ở đó nữa chứ. Đường vẫn vậy, vẫn hình dung ra những ngày xưa đã đi qua, quán chè, quán cafe, công trường, quán net.... giờ nó đã in hằn trong nỗi nhớ mà sao lúc đó mình ko biết là đến giờ vẫn mãi ko quên. Đi trên con đường xưa mới hay mình mãi vẫn chưa quên được chuyện cũ, cũng ko mong là quên nhanh vậy chỉ hi vọng là nguôi ngoai được phần nào nhưng cũng phát hiện ra tim vẫn ray rứt, vẫn nhớ, vẫn thương, vẫn mong chờ một điều gì đó mà đến chính mình cũng ko biết mình đang mong chờ một điều gì nữa ....
    ....Chẳng phải chia tay là hết những yêu thương
    Là hết những nợ nần ân nghĩa
    Trái tim em vốn đa cảm thế
    Học lãng quên rồi nào quên nổi đâu....
  5. em_rat_hien

    em_rat_hien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    2.532
    Đã được thích:
    8

    Gửi bro
    Cho em gửi tình yêu vào gió, bởi làn gió thổi qua sẽ chỉ là phút chốc, sẽ chỉ là mơ mộng, hão huyền.
    Em quên anh rồi. Thật đấy, Em nhận ra rằng mình quá lãng phí thời gian vào những chuyện vô lí, những nhớ nhung khắc khoải không đâu mà quên đi mất chính bản thân mình. Em tự tạo con đường trước mắt em càng trở nên gập ghềnh khó khăn hơn bao h hết mà em chỉ sợ mình kô vượt qua được, mà như thế lại ko phải là em 1 tí tẹo nào cả.
    Em phải cố gắng, cực kì cố gắng trong những ngày còn lại mới được. Em ko thể thả hồn mình đi hoang được nữa. Sống đắm mình trong bay bổng của tình yêu thế là đủ rồi. Em giật mình nhìn lại những gì mình cố gắng trong thời gian qua thật là vô ích.
    Bạn em bảo nó ko muốn nhìn thấy em chai sạn thế này, nó kô muốn nhìn thấy em dùng cái ý trí để điều khiển tình cảm. Nhưng có lẽ phải vậy thôi, em ko còn nhiều thời gian để mộng mơ và lãng mạn nữa rồi, em ko đủ sức để nuôi 1thứ tình yêu ko có thật nữa.
    Em sẽ dồn tình yêu của em vào Wheat cái cây mà em trồng 2 tháng nay, nó cũng đơn độc, cô đơn lạnh lẽo và cần tình yêu như em vậy. Em sẽ nuôi nó, để chờ 1 ngày nó sẽ ra hoa, và vẫn hi vọng 1 lần được nhìn thấy hoa của Wheat, được nhìn thấy Wheat cười trong nắng xuân hạnh phúc. Cũng như em đã từng cười hạnh phúc. Mầm mới đang nảy chồi mà anh...
    Chấm dứt thôi phải ko anh? Khi cái status của em ko còn nồng nàn nữa, khi tình yêu phải chịu nhiều áp lực, em trở về với chính bản thân mình, ôm nhẹ mình vào lòng và tự hát lời ru :" À ơi nông nổi ngủ ngoan......". Để rồi em sẽ tự bật nhạc Trịnh lên, tự an ủi mình bằng tình yêu vô thường vậy.....
    Có lẽ hai trái tim chúng ta ko đập cùng một nhịp phải ko anh?
  6. 123_456_789

    123_456_789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Anh à.
    Đừng phân tâm, đừng buồn nản, đừng chìm theo những rắc rối của em nữa nhé. Ai lại để nội bộ đánh nhau lục cục thế kia.
    Những điều em nói ra đôi khi thật vô nghĩa, thật lộn xộn cho nên không và đừng suy nghĩ nhiều.
    Sau một ngày mỏi mệt trở về, em muốn được nhìn thấy anh thật trẻ trung, thật vui vẻ. Em muốn được lắng nghe câu chuyện đôi lúc là hài ước, đôi lúc là nghiêm túc rồi được cùng anh bật cươì sảng khoái.
    Mỗi khi bật một bản nhạc quen thuộc, mỗi lúc màn đêm buông xuống, em nhớ tới anh cồn cào, da diết. Em hiểu tại thời điểm này thật khó khăn để mọi người chấp nhận và nhìn thẳng vào vấn đề, em biết anh cũng bộn bề với những tác động của người này người khác. Chỉ có một điều em không dám chắc : em có xa rời được anh không?
    Anh lười viết nhật ký rồi nhỉ? Muốn đánh đòn đây mà. Hãy xả bực bội, nghĩ suy, tình cảm của anh vào đó đi. Em muốn hiểu anh nhiều hơn, muốn biết anh nhiều hơn và bên cạnh anh càng lâu càng tốt.
    Tương lai của em và anh đều chưa được định dạng thành hình thù rõ ràng. Nhưng em tin mọi thứ rồi sẽ tốt đẹp.GOD SAVE US
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Cái gì là thật cái gì là giả.....
    Sao thái độ cứ thay đổi chóng mặt y như nta...
    Hôm nay thôi vừa khí thế ngất trời, có thể đi cùng trời cuối đất.
    Ngày mai thôi đã thấy sự mệt mỏi và chán chường trên khuôn mặt.
    Muốn nta hiểu thì phải chia sẻ và sống thẳng, sống thật chứ. Cứ úp úp mở mở, lạnh lùng và né tránh như thế ai biết mà lần.
    Có thấy mệt không? Mệt hả,...vẫn phải bước lại gần đi, đừng có đứng xa thế,...đừng quên tất cả những gì đã nói, những gì đã làm.
  8. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    To Mooo: Em khéo tay quá...Cám ơn em nhiều nhé, anh rất thích nó, nó đẹp quá, mùa đông đên nơi roài sao mà thích thế không biết..
  9. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bản thân mình!
    Mệt rồi, nản rồi! Chưa đi đến đâu cả. Và bây giờ thì cũng ko còn hứng thú gì để mà đi đến đích. Mình thấy mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, trơ lì. Có ồn ào thế chứ ồn ào nữa cũng ko khiến mình hứng thú hơn được. Một hố sâu ngăn cách, làm mình thấy cuộc sống thật nặng nề. Cố tình ko hiểu hay ko thể hiểu??? Mình ko trả lời được câu hỏi ấy. Sự vô tâm... sao nhiều khi tàn nhẫn thế Thương cái thân mình, mình ơi....

  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Eu mụ béo ,
    Chuyển tông sang bên này chơi mấy trò với bạn đê . Bạn đang cần một cố vấn , với một vấn đề mà bạn nghĩ 2 đứa làm cùng được đấy .
    Nó hơi khó , đòi hỏi search nhiều , vả lại toàn tiếng anh . Bạn cũng xử lí được , nhưng chậm chạp lắm .
    Mấy hôm nay cứ loay hoay hoài , chả dám quyết định khi chưa dám chắc .

Chia sẻ trang này