1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. greenrose112

    greenrose112 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    319
    Đã được thích:
    0
    Gì? Có vấn đề gì thì nhắn qua YM, nhắn tin qua mobile, hay là gọi trực tiếp cho bạn đê Nhà giàu tiếc gì con lợn con
  2. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Mày..............
    Một ngày cuối tuần nữa... vẫn không dám nói câu xin lỗi với mày. tao ko cố ý . Xin thề là tao ko cố ý nhưng chẳng hiểu sao tao vẫn làm mày khóc. Tao vô tâm quá phải không ?? Tao nhẫn tâm quá phải không ?? Chẳng hiểu tao có còn được mày yêu quý nữa không ?? Nó ko xứng để mày phải khóc. Nó chỉ là một thằng tồi. Nói thật, nếu có thể, tao chỉ muốn tát cho nó một cái... Nó ko xứng là một thằng đàn ông. Mày đừng than vãn , trách móc bản thân mình làm gì. Đời còn dài, zai còn nhiều cơ mà. Nhưng nói gì thì nói, mày chắc đang ở nhà tổng sỉ vả tao nhể?? Anyway, dù cái gì xảy ra thì tao vẫn ko hối hận vì đã làm như vậy. Vì tao là bạn mày cơ mà. Một đứa bạn mà mày đã từng yêu quý, bảo vệ và làm mọi thứ chỉ để tao cười. Yêu mày nhiều và mong mày sớm kiếm được OX. Nhớ đấy... Nàng Scaret đã nói " Xét cho cùng ngày mai là một ngày mới " cơ mà. Cố lên mày nhé. Mai tao sẽ qua, đưa mày đi mút kem nhá.
    Say yo na ra
  3. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0

    To xi81: Avata đẹp chưa nhóc. Bạn là quý mày lắm đấy..
    (Lợn con này chả biết có biết đường vào đây mà đọc ko nữa. Chơi với bạn lâu thế mà chẳng khôn ngoan xinh đẹp ra tẹo nào. Hừm...)
  4. 123_456_789

    123_456_789 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Chỉ hai ngày thôi nhưng thật ý nghĩa.
    Cứ mong thời gian trôi thật chậm, thật êm như thế để được lắng nghe hơi thở nhẹ nhàng, cảm nhận hơi ấm của vòng tay ôm xiết ấy.
    Đêm lạnh nhưng yên bình. Lắng nghe tiếng guốc lộc cộc, sánh vai nép bên nta. Mệt và vui. Một đêm đáng nhớ phải không? Có ai tin mình đã vượt tường như thế nào? Có đứa đã run lên vì lo sợ nta ngã, cố gắng chìa cánh tay làm điểm tựa nâng đỡ nta lên rồi thì cũng phải bật cười khi nta hoàn thành xuất sắc với đôi chân dài tới cổ thế này.
    Hãy làm như thế suốt quãng đường còn lại nhé. Đừng bao giờ rụt tay lại để một lần nữa nta cảm thấy hụt hẫng hay buồn nản.
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    to H: Nếu H còn ở đây chắc H vui lắm. Vì hôm thứ 3 vừa rùi chị T cô dâu xinh lắm nhé. Mọi thứ đều rất tuyệt vời chỉ trừ một điều là thiếu H. N vẫn còn nhớ cách đây đúng 3 năm, vào ngày nay H đến tặng hoa cho mama N mà chẳng thèm tặng N cái gì. Và ngày hôm sau tụi mình giận nhau đúng 1 tiếng.
    Quay lại hôm đám cưới chị T, N đến hơi muộn vì trời mưa. N ngồi cùng bàn với mấy người làm cùng chị T2, ngay gần cạnh bục chụp ảnh, và cô dâu chú rể chào mọi người. Đang vui vẻ là thế, N bỗng chạnh lòng nhớ đến H. Nếu có H, niềm vui của N và của mọi người mới trọn vẹn được. Và chắc mọi người đều nghĩ thế. Tự dưng N thấy tủi thân Giá như ..... giá như ..... N ghét tất cả mọi thứ, mọi thứ giờ lại quá xa xa lắm ............. Chưa bao giờ N muốn thía, không muốn khóc khi nghĩ đến H nhưng sao nước mắt cứ............ Và ngay lúc này đây N thấy mình lại thế, giọt nước mắt phải lau khô nó thôi .......... đã sang ngày hôm sau, 20 rùi mà. N khôgn thể khóc vào hôm nay được vì chắc chắn 1 điều H khôgn muốn như vậy .... N đã sống với chữ nếu trong cả 1 thời gian dài, bao lâu nhỉ? gần 3 năm. và sống trong cô đơn 2 năm thiếu 2 tháng .... tự dưng N thấy mệt và thấy nhớ............... và H đã nói : đừng nhớ đến H nhưng cũng đừng quên H. H yên tâm đi, N sắp vượt qua rùi ............
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    to 1 ai đó: Lần sao rút kinh nghiệm đừng có nói ng khác là tham gia lăng nhăng khi chưa hiểu kĩ. Nên dùng một tính từ bổ trợ khác đi.ok?
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Đồ tồi, vắng nguời ta mà có vẻ vui thế nhỉ?
    Một ngày chủ nhật thật thoải mái phải không? Tớ cũng tìm được cho mình những khoảng thời gian riêng, u cũng tự thư giãn trong khoảng không gian riêng của u.
    Tớ vẫn thế mà, vẫn nói nhiều, nghĩ nhiều và luôn dằn vặt, lăn tăn với đủ thứ xa gần. Còn u, đã khác nhiều rồi thì phải. Tự lúc nào u trở nên im lặng hơn, dễ tự ái và đắn đo với những quyết định như thế? Có thấy tớ ko : thẳng và thật. U cũng nên học tập đi chứ nhỉ? Cứ chờ lúc tớ hỏi mới giải thích...nào, nhóc con, hãy để điều u băn khoăn, sự yếu đuối của u phơi bày trước tớ đi.
    Một đêm đổi trời, tớ đã trằn trọc, đã mộng mị, đã cáu kỉnh...Không phải là điều gì to tát, chỉ là tớ cảm thấy bất ổn và vội vàng, nhanh chóng để được biết kết quả, biết để chọn rẽ hay tiếp tục thẳng tiến. Hiểu rồi chứ, chưa hiểu à, để nói lại nhé.,..Eh,,,Eh.,,,,
    Thử nghĩ xem đi, mọi lời đề nghị xung quanh tớ lúc này đều hấp dẫn, đều tốt cho tớ..nhưng tại sao tớ còn chần chừ, vì ai ngoài u nào? U ko hiểu hay cố tình không biết? Hay vì u chưa dám đi khi chưa trang bị đủ cái mà u gọi là hành trang. ...Thế nào là đủ? Thế nào là thành công?Tớ và u chạy không được, đứng lại cũng không xong, cứ loanh quoanh, lần mò từng bước quá thận trọng với nhiều rủi ro.
    Chưa có gì đòi hỏi cao vời mà u đã ủ rũ thế kia,,,nhóc ơi,,,sao mà chẳng giống u tẹo nào. Chấp nhận khoanh tay để tớ đi nhé? Biết là còn nhiều thời gian nhưng nên cho tớ biết kế hoạch là thế nào. Bằng không cứ lẳng lặng xây rồi khi quay lại đã chẳng còn ai đứng cạnh đâu.
    Được north_girl sửa chữa / chuyển vào 09:01 ngày 25/10/2005
  8. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh: hôm nay em lại đi trên con đưòng ngày xưa, lâu lắm rồi em mới có cảm giác giống như ngày đó, em nghĩ rằng mọi thứ đã qua, nhưng sáng nay mọi thứ lại ùa về trong em như mới chỉ ngày hôm qua thôi.... bất giác một cơn gió lạnh làm em rùng mình và mắt em cũng vậy,cũng rưng rưng từ lúc nào mà em đâu có hay, em nhớ đến anh, nhớ đến ngày đầu em nhìn thấy anh, hai lớp giao lưu và anh tự tin lắm, anh nói rằng khoảng cách mười hai cây số không là gì nếu như có một sợi tơ hồng nối liền hai lớp với nhau, em nhìn anh ngô nghê và bật cười............ em không tin được rằng em lại là người để anh thực hiện câu nói kia, anh đã đạp xe đến thăm em, trời lạnh mà mồ hôi anh lăn dài trên trán, em hạnh phúc lắm, em nhớ con đường đi học về, anh xuất hiện chẳng để em biết bao giờ, anh oà em giật bắn mình, và cảm giác đón chờ,hồi hộp trong em cứ lớn dần, nó gắn liền với con đường anh có biết không, nhưng ngày đó em nào có hiểu đâu, cứ ương ngạnh và kiêu ngạo,giờ trách mình thì được gì,đến khi em hiểu ra mọi thứ thì muộn quá rồi, anh nhớ hôm bên bờ hồ không, em đã mất anh mãi mãi .... mà chuyện qua rồi phải không anh. Em cũng biết rằng con người ta không thể sống bằng những kỉ niệm, nhưng nó đẹp quá, nó như một phần không thể thiếu của em, nếu không có nó, em như mất đi một phần cuộc sống của mình. Em mạnh mẽ,em kiêu ngạo lắm, em sẽ không khóc đâu, nhưng hôm nay,cũng lại trên con đưòng này em lại có cảm giác hồi hộp,cảm giác đón chờ anh oà sau lưng em, cái lạnh, hoa sữa và anh, tất cả ùa về vỡ oà trong mắt em ................. đông về em lại nhớ đến anh, nhiều rất nhiều anh có biết không ????
  9. smallpocolo

    smallpocolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    To bạn của tớ : lâu lắm rồi tớ mới gặp lại bạn, nhận ra bạn tớ vui lắm, nhớ nhắn tin cho tớ nhiều nhé,hôm nào online nói chuyện nhé, tớ nhớ bạn lắm, nhớ những lần nằm chen chúc với bạn trên giường tầng ở kí túc xá, tớ cứ muốn được ở với cậu mãi, tớ thích được ở kí túc xá như thế, rồi đi ăn bao nhiêu thứ ở HP nữa chứ, mà bạn hay kể cho tớ nghe mọi thứ, tớ thấy bạn người lớn hơn tớ bao nhiêu, muốn được như bạn...... mà tớ đã từng rất ngưỡng mộ bạn,bạn mạnh mẽ và cá tính, tớ muốn nói với bạn rằng ........................bạn hãy là chính bạn, không được buồn nữa nhé,tớ mến và nhớ bạn rất nhiều
  10. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    @mama Dạ Lam : cố lên ...

Chia sẻ trang này