1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhvanyeuvanhoem

    anhvanyeuvanhoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi cho em thần tượng chị 5 phút đã chứ, vừa đọc bài số 1 xong đọc bài này iem suýt ngất
  2. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình ...
    Thực sự lúc này anh chẳng biết cảm giác của mình thế nào nữa, lo lắng, bồn chồn buồn vui lẫn lộn. Chỉ thương cho mình công việc vất vả gầy rộc cả người mà anh chẳng thể giúp gì được cho mình cả vì đặc thù công việc của chúng ta khác nhau và anh chỉ có thể là chỗ dựa tinh thần cho mình trong cuộc sống, chia sẻ những niềm vui nỗi buồn để mình có thể vượt qua được những khó khăn. Cuộc sống... cuộc mưu sinh mà nhiều người đã không từ các thủ đoạn để đạt được những cái họ cần bất chấp tất cả, không hiểu họ nghĩ gì nữa mình nhỉ? không hiểu họ làm như thế có bị cắn rứt lương tâm không? Chỉ thương cho mình thôi nhưng anh tin mình sẽ vượt qua được tất cả để khẳng định năng lực thực sự của mình chứ không như 1 số người lợi dụng người khác để tạo bàn đạp cho họ và cái gì cũng có giá của nó cả anh tin rằng ông trời có mắt mình nhỉ Ôi thời gian trôi nhanh thật đấy, chỉ còn đêm nay và đêm mai là mình về với anh rồi hì hì trời đang trở lạnh mình dễ ôm lắm đây híc híc
    oài không biết giờ này mình làm gì nhỉ ? chắc đang quay cuồng với chương trình, híc tự nhiên thấy lo lắng bồn chồn thay cho mình, mình ơi cố lên ...
  3. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    To bọn mày: thịt chó ở đây ngon đấy chứ, tao nói thầm cho bọn may biết nhé, tao fải đặt từ hôm qua đây, tao bao ông chủ chọn đúng con Tôm mới 8 tháng tuổi thôi, tao để ý từ lâu rồi con này thịt non ngon lém, bọn mày thấy thế nào? ko ngon sao hết gần 10 đĩa, mà hai chị em và vợ thằng đầu bàn chải ăn kinh fết nhờ...khiếp vật....ăn thịt chó chấm mắm tôm sao mà kinh thế..hế hế.....Cuối năm làm vụ nữa nhi?Ngon vật...
  4. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    [red]
    to mày: TS bọn ăn mảnh..........

  5. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Niềm tin !
    Ngay từ bé , đã nhiều lần được nghe đến câu : chữ "Tín" đáng giá Nghìn vàng , "Mua Danh ba vạn , bán Danh...ba đồng"...
    Qua hai mấy năm , câu này vẫn đúng với từng cá nhân .
    Có một ví dụ cũng khá sững người (vì nó đập thẳng vào mẹt người ta) khi cùng một ông anh đi mua bộ máy tính . Chị thủ quĩ nói rõ với ông anh : em là gì mà chị phải tin ? làm sao chị giao số tiền mấy trăm đô cho một người mà chị không biết ? Thế nhé , tốt nhất là nên để bạn em (mình) đứng tên .
    Với cá nhân nhận thấy là thế . Còn với mọi người ?
    Rất nhiều người mặt mày hồ hởi , hứa loạn điện lên : "không sao , khi nào chú có việc liên quan đến tiền nong , bảo anh là xong ấy mà" , "có gì đâu , số tiền đó đâu lớn , cứ từ từ anh sẽ giải quyết"...rồi có ai giải quyết không ? Không !
    Rõ ràng ngoài mặt và trong lòng người ta là rất mâu thuẫn với nhau . Đó là bằng chứng của sự không tin tưởng nhau .
    Còn quan hệ cá nhân ?
    Ờ , bạn bè thì cũng được , chuyện vặt vãnh thì bỏ qua , sao đâu nhỉ , chỉ là chơi rất "xã hội" thôi mà .
    Tuy nhiên , dù chơi với nhau lâu lâu , nhưng không có nghĩa là có Niềm tin . Đã có chuyện gì thử thách thực sự mối quan hệ vốn vẫn được hứa hẹn là bằng những mĩ từ đâu ?
    Phải nói thẳng rằng Niềm tin được xây dựng phải từ hành động rất nhỏ nhặt hàng ngày mà ra (khi chưa có sự việc lớn thử thách Niềm tin) . Vậy mà đã nhìn thấy được cái gì ? Chẳng có gì ngoài những sự hứa suông , ngoài những cái thái độ tưởng như quan tâm đến vấn đề nào đó lắm nhưng thực chất lại chả bao giờ nghĩ tới nó .
    Thế nhé , vậy là đã có những điều đáng suy nghĩ trong mối quan hệ cá nhân (cho dù hiếm khi thổ lộ ra) . Và theo sự đánh giá cá nhân , dường như cũng ít chỉ số % Niềm tin từ phía kia lắm . Bởi vì chỉ số này đang được đánh giá từ những hành động thể hiện từ ngày đầu tiên cho đến giờ phút này .
    Còn cuộc nói chuyện ?
    Ờ , cho dù mối quan hệ cá nhân-cá nhân giữa hai người bên này phải nói là rất tốt . Có thể nói miệng với nhau nhưng lại thể hiện rõ hơn nhiều qua việc làm . Sự Tin tưởng này được bổ trợ nhiều nữa bằng lối tư duy khá tương đồng với nhau (do quá trình được đào tạo giống nhau nữa) .
    Tuy nhiên , khi mối quan hệ đã mở sang một vế nữa , vậy có thể Tin tưởng được ngay không ? Không !
    Từng câu nói , cử chỉ , hành động...của người đó đã được ghi lại cực kì kĩ lưỡng . Người đó không sai , và thể hiện cũng đúng mực .
    Nhưng sự thể hiện của một vế còn lại ? Haha...nếu như cứ đòi phải có sự Tin tưởng ngay thì không bao giờ có .
    Nếu như có sự gì đó thì cũng nên kìm nén lại , đằng này lại còn tỏ một thái độ rất "thiếu tin tưởng" nữa .
    Nếu như không biết rõ thái độ của đối phương thì nên hỏi người trung gian (vì là bạn và hiểu tương đối rõ hai người) . Đằng này lại cứ thích làm theo điều mình nghĩ . Hết ý kiến .
    Hờ , vẫn giữ câu nói "nếu là người khác , không thích đồng nghĩa là im lặng . còn là u thì sẽ nói thẳng vào mặt" . Không thay đổi , cho dù từ được dùng khá nặng .
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    To.........: Cố gắng lên em nhé,anh hiểu những gì em nói những người bạn tốt luôn là cái mà chúng ta cần hơn bao giờ hết,hãy là những người bạn tốt nhất của nhau,em nhé
  7. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ cái cảm giác khi ngồi cùng em nghe bài: " Nỗi nhớ ". Hình như 3 mùa đông rồi đều nghe bài này cùng em nhỉ. Năm nay lại nghe tiếp nhé.
    Nhưng chị phải nói thật là chị không thích em như thế. Tất nhiên sẽ có những lúc buồn nhưng 3 năm rồi, quên đi em ạ . Dù sao thì tất cả cũng qua rồi, kỉ niệm là gia vị của cuộc sống thôi, không thể sống bằng kỉ niệm được. Hiện tại và tương lai là những gì mà mình cần phải hướng tới.
    @ cuối tuần thi xong đi mua đĩa Phú Quang nhé, qua đi mua sách luôn.
    À, em có muốn xem qua mấy cuốn Luật thương mại không, chị đưa cho em luôn. Có lẽ chị hoặc em sẽ phải đảm nhận việc này đấy. Cố lên nhé.
  8. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    khục khục, buồn cười thay cái gọi là bạn bè, đúng là sẽ chẳng bao giờ định nghĩa hết được. nhiều lúc khó hiểu, hờ hờ, từ trước vốn thế, không nam nhi, thì cũng đại trượng phu, nhưng cái đó, đâu phải cứ tạo ra vỏ bọc là được. mình cũng tệ thật, (nói thật là cũng hơi ...khinh thường) khà khà, biết, nhưng cố ngồi xem kịch diễn đến đâu, xem tuồng nó kết thúc thế nào. Hề thế.
    Công nhận, mình thấy khá lắm, đã khiến mình mất thời gian, nhưng không sao, để kết luận chính xác về một con người, thì đầu tư thời gian như thế là ....cũng không phí.
    Thôi nhé, đi đi cái suy nghĩ dớ dẩn, đi đi những hành động dớ dẩn, phải xem lại mình đang diễn trước ai? .
    Nói thế đủ hiểu, thực tế sẽ chứng minh. còn nếu không thể hiểu nổi, thì thôi rồi, sao trên đời lại có người viển vông, và dớ dẩn thế ........
  9. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    To @cuc: cám ơn vì những gì bạn đã làm, bạn bè thì phải thế chứ? nhiều lúc khó hiểu, người chẳng trình độ, sao biết sống thế....he he he, chúng ta bình đẳng nhỉ? :D
    to Tibi, Bus, @: hôm qua được giải toả sung sướng thật, thịt chó chỗ đó ai chọn mà ngon thế nhỉ? hôm nào làm vụ với box tiếp đi, xuống Hà đông nhé. hát kara ở đó thì bét nhè, 25k/1 tiếng.
    to chồng: ngồi ăn thịt chó nhớ chồng ghê, nghe nói chồng không đá bóng nữa, dạo này vợ di cư sang HN ở rùi, có nhiều thời gian đến sân bóng hơn. hì hì. hi vọng chồng tiếp tục đá với mọi người.
    giải toả hết giận luôn rồi
  10. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Vợ yêu chồng không đá bóng nữa là để về hú hí với vợ đấy.Vợ sang đây rồi thì mình có nhiều thời gian để solo với nhau hơn nhất là những lúc đi chơi mà không có vợ bên cạnh lúc đấy thấy tủi thân lắm vợ ạ.Mà vợ toàn đi chung cả phi đội có tâm hồn ăn uống nhậu nhẹt..Dạo này chồng cai mấy vụ đấy rồi giờ phải nhường chỗ cho các mem mới(thực ra là thích về với vợ hơn ).mà sao hôm qua vợ đi ăn uống nhậu nhẹt cả chúng nó mà không cho chồng đi à.thế mà còn kêu là nhớ chồng lắm,toàn thích đi ăn 1 mình thôi.

Chia sẻ trang này