1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Small của anh, nhớ lời anh dặn nhé, ôm small lần này như ôm một đứa bé con, khi không còn vòng tay của anh và mọi người có nghĩa đã lớn rồi, phải trưởng thành nhé,sẽ tự lập được,có thể tự đứng trên đôi chân của mình rồi,anh tin như vậy ..............sẽ không nói gì nhiều ở đây cả, hứa rồi mà,cố gắng học nhé,yêu small nhiều ... bé con của anh !!
  2. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Đã ko còn người yêu hỡi, ngày xưa ấy đôi ta bên nhau ko dời. Ngồi trên cát nhìn biển lên hát vu vơ mấy câu tình ca. Trái tim buồn vì thương nhớ vì đau xót sao đôi ta mau chia lìa, đời giông bão nhiều đắng cay cuốn trôi mau biết đâu tình nồng. Thì thôi anh đừng mong nhớ đừng thương tiếc chi thêm đau lòng, tình chúng ta đã phôi pha em và anh mỗi người một ngã. Ngồi nơi đây mình đơn côi vầng trăng khóc sao rơi sông dài, tiếc cho tôi tiếc cho người và cho bao yêu thương đã trao, gió đông buồn. Khóc chi người vì em biết nào ai muốn mai sau chia ly đôi đường, tình yêu đến chợt bỏ đi mấy ai vui với nhau muôn đời. Chắc khi nào tìm duyên mới thì anh sẽ mau quên đi bao ân tình thì em chúc người mới quen sẽ bên anh yêu anh thật lòng. Thì thôi anh đừng mong nhớ tiếc thương chi thêm đau lòng, tình chúng ta đã phôi pha em và anh mỗi người một ngã. Ngày mai sau dù gặp nhau thì xin hãy cho nhau một lời, để ko quên những êm đềm mà tình yêu khi xưa đã trao giấc mơ đầu....
    cứ coi như là tự an ủi chính mình vậy....
    Được belysymbol_0209 sửa chữa / chuyển vào 23:49 ngày 04/11/2005
  3. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Ấy đi rồi,tớ chưa gặp mặt lại ấy mà,toàn nói chuyện buôn điện thoại với chat chit thôi, ấy vui tính thật,nói chuyện với ấy mà tớ quên đi bao nhiêu thứ, chỉ biết cười thôi,ấy vẫn cái ngày ấy lên HP, vẫn cứ nhí nhảnh như thế, không biết còn xinh như ngày đó không,ai lại lên kí túc xá chơi mà các anh nhìn lác cả mắt, chiếm hết fan của người ta,mà hồi đó nhìn ấy như trẻ con í,giờ chắc chững chạc hơn rồi, tiếc là mình không còn nằm chung giường tầng trong kí túc nữa,lần sau ấy về khéo tớ lấy chồng rồi cũng nên..........thỉnh thoảng mail cho tớ nhé,vì giờ mình lệch thời gian với nhau chắc là chat chit khó lắm, cố giữ gìn sức khoẻ nhé, cố gắng học nhanh rồi về với tớ, nhé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    to anh:Nhớ ơi là nhớ,chẳng biết phải nói thế nào!
    Công việc và nhiều thứ khiến em mệt mỏi,chỉ những lúc bên cạnh gia đình,và ở bên anh,em mới thấy mình thực sự bình yên và thanh thản!
    Khi anh mệt mỏi,em thấy lo lắng,và bất an,đôi lúc cứ muốn nói với anh thật nhiều mà lại sợ là khi nói ra anh lại nghĩ vợ hay làu bàu.Nhưng mà lớn rồi,phải tự biết chăm lo cho mình,anh nhé!
    Vợ yêu,và thương anh thế nào,anh biết không?
  5. Koxinhnhungmaduyen

    Koxinhnhungmaduyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2003
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Cứ thế thôi, ko khác được là sao? Em ko hiểu mình, em ko hiểu anh. Anh đang muốn thể hiện gì đây? Em cứ như 1 con ngựa chứng sống theo cách mình muốn mà ko ai kìm lại được. Em biết anh đang mệt mỏi, anh đang thất vọng nhưng quả thật em ko biết phải thế nào nữa, ko phải em ko thể thay đổi nhưng thay đổi để làm gì khi em thấy cuộc sống của mình đang thoải mái, hay lại chia tay? Em cũng chẳng còn nhiều cảm xúc khi nói đến chuyện chia tay nữa. Em yêu anh, xin lỗi vì em rất ít khi nói câu đó với anh. Em là 1 đứa khô khan, em công nhận. Em rất hay quên mọi thứ, đôi khi quên luôn cả anh đang bên cạnh, nhưng em hay nhớ lại mọi thứ vào lúc bình tâm. Em thích cảm giác ngồi 1 chỗ thật vắng vẻ và nghĩ về anh-người đàn ông của em hơn là đối mặt với anh. Anh đang biểu hiện theo kiểu rất trẻ con anh biết ko? Em ko dám nói với anh điều đó vì em sợ anh sẽ tự ái, nhưng hãy nghĩ thoáng hơn 1 tí, xa hơn 1 tí và người lớn hơn 1 tí anh nhé.
  6. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mới bắt đầu với nụ cười trên môi... đêm qua lại nằm mơ thấy cái gia đình nhỏ bé ấm cúng của mình tự nhiên trong lòng thấy nhớ mình da diết mình ơiiiiii
  7. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Thời tiết này thích thật, có lẽ nó làm nhiều người khó chịu nhưng đối với tớ thì tớ lại thấy thoải mái. Chiều nay không phải lên giảng đường, tớ nằm nhà nghe nhạc.Tớ mở hết tất cả cửa ra để đón những cơn gió mát lạnh. Tớ thích mùa thu, và mùa hè. Tớ thích bất kì một cái gì cũng phải cháy, phải nóng bỏng, phải mãnh liệt như mùa hè ấy. Tớ sợ mùa đông vì tớ không chụi được cái lạnh của mùa đông. Với lại mùa đông mà đến là tớ lại thành mèo lười ngay.
    Tớ nghe đến bài Cry on my shoulder.......ý nghĩ về ấy xuất hiện trong đầu tớ, chính ấy đấy !!!
    Tớ bắt đầu liệt kê ra trong đầu những điều mà tớ ghét ấy và cả những điều làm tớ quí ấy.....hì hì...Những điều mà tớ ghét ấy nhiều lắm, nhiều vô kể luôn...Ấy ngạc nhiên lắm phải không ??? Đơn giản là vì tớ không tìm thấy điều gì làm tớ ghét ấy nên tớ ghét tất cả những điều làm tớ quí ấy. Ấy hiểu tớ nói gì không ???
  8. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0

    Cứ thế, cứ thế, cuốn đi, trôi theo !
    Người với người chẳng cần nhớ chi nữa !
    Đớn đau xô tìm nhau !

  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Đặc biệt gửi đến con mẹ mìn :
    Con mẹ kia , hehe..., cứ ở đó mà chèo kéo đi . Đằng nào ta cũng mua túi bỉm và hộp sữa tắm cho thằng bé roài . Lúc nào nó ra đời thì nhớ xài và nhắc là có ông chú nó mua cho nhá há há...
    Mà con mẹ này , mụ có biết là tại sao tôi lại mua không ?
    Thực ra tôi chả biết mụ định bảo tôi mua gì đâu , vì hôm đó di động hỏng nên tôi phải kết nối với máy tính để nhắn tin sang cho mụ . Đúng lúc mụ nhắn lại thì tôi...đi ngủ . Hehe...đíu nhận được tin . Sáng hôm sau gửi đi sửa mất roài .
    Đêm đó , tự dưng ngồi nhớ là hình như tháng này có 1 con mẹ nó học cùng mình sinh con (tháng trước thì 1 đứa) . Sao lắm thế . Rồi tự nhiên cứ như lang thang trong ý nghĩ ấy . Nhớ lại một đứa bạn , ít nhất 2 sinh nhật thời Đại học , trong khi mình đang ngao du ngoài đường với lũ bạn thì nó lại ngồi...đợi ở nhà mình . Cũng thật kì lạ , tình bạn của tôi với mụ , mụ nhỉ . Lúc đầu thấy khó chơi thế nào ấy . Nhưng nay hình như thấy có nhiều chuyện phiếm để nói hơn (không phải vì mi làm quan chức rồi vênh mẹt lên với bạn đâu nhé , ta sẽ cho mi cái này này ) . Nhanh quá , thế là đã mấy năm rồi , nay nó lại sắp có đứa nhỏ đầu tiên . Lại nhớ tiếp rằng hình như hẹn nó đi ăn trưa ít lần , nhưng hình như quên mất , mấy tuần rồi còn gì .
    Thế đấy , tôi chỉ nhớ đơn giản thế thôi , và nhắn tin sang mụ lúc nửa đêm . Đọc cái tin "ông có biết rằng đó là tội quấy rối bà mẹ và trẻ em không ?" mà buồn cười quá . Chắc lúc đó vợ chồng mi đang..ấy chứ giè ???!!!
    Công nhận có những điều tưởng đơn giản , thế mà cũng thú vị phết . Vậy là ở lớp mình ra , tôi hầu như giữ liên lạc chắc chắn với mấy đứa thôi , trong đó mụ là đứa con gái duy nhất đấy . Công nhận mụ cũng giỏi chịu đựng mấy trò đùa xỏ lá của tôi thật . Mấy đứa kia sợ vãi bà roài (mà tôi cũng không thích cái kiểu giả nai đểu của bọn nó nữa ) .
    Thôi , cố lên mẹ con nhà mụ này .
    Được mail2522002 sửa chữa / chuyển vào 12:04 ngày 11/11/2005
  10. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    for my love...
    I love you more than i can say and nothing gonna change my love for you... forever will

Chia sẻ trang này