1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tiền ơi, lửa tắt bình khô rượu[​IMG]
    Đời thiếu em rồi vui với ai? [​IMG]
  2. le_hoang_da_lam

    le_hoang_da_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    mami papi ...
    Mẹ à, bố à ... con biết bây giờ bố mẹ rất buồn và lo lắng nhưng bố mẹ hãy cùng nhau cố gắng lên nhé, con tin khi 2 bố mẹ ở bên nhau sẽ vượt qua được tất cả... nhất là bố nhé, hãy cố gắng làm mẹ yên lòng và là chỗ dựa vững chắc cho mẹ bố nhé... con gái yêu bố mẹ lắm ...
  3. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Lao đi như tên vì một mục tiêu rất...vô định .
    Liệu anh với chú có quá liều không nhỉ ?
    Ước mơ thì cũng không phải là không có cơ sở , mà chỉ có cái động lực là hơi bị mong manh thôi .
    Mà thôi , anh cũng quen chuyện phiêu diêu thế này rồi , mà những lần trước không nỗi tệ lắm , chắc lần này...cũng thế .
    Chúc chú tin vào điều mà anh em ta đã chọn . Kệ miẹ những đứa nhát chết , đời bọn nó không ngóc lên được đâu , yên tâm , xưa nay chưa thấy có ngoại lệ .
  4. xi81

    xi81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Đợt lạnh thứ 2 của mùa đông này, tao thường rất sợ mùa đông nhưng đến năm nay thì khác, cảm thấy háo hức vô cùng (chắc mày hiểu nhỉ).
    ...và sẽ ấm áp hơn nhiều nếu mày cũng vui!
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Lại một mùa Seagame nữa lại đến. Mùa Seagame năm này nhớ mùa Seagame năm trước (hix, viết mùa sao thấy giống thời tiết quá ). Tự dưng sợ đến độ ko coi VN đá nữa.... cảm thấy mỗi khi có Seagame.... Tim vẫn nhức nhối quá.
    Có người nói là "khi đã đưa một ai đó vào trái tim của mình thì khi muốn đưa họ ra khỏi trái tim mình thì mất gấo 10 lần thời gian mà mình tìm hiểu họ, mà có khi cả một đời vẫn ko thể đưa họ ra khỏi trái tim mình". Không biết mình có mất cả một đời ko sao mà vẫn cứ................
  6. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ôi em thật là ngố, giận thì ít mà thương thì nhiều, anh đọc đi đọc lại mà cứ bật cười.............thương quá,anh chỉ nói được như vậy thôi[​IMG]
  7. le_hoang_da_lam

    le_hoang_da_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mẹ đi vắng,nhà vắng ơi là vắng.Bố lại đi làm.Bố bảo lúc mẹ đi công tác thì bố cố làm được thật nhiều việc để lúc mẹ về bố có nhiều thời gian dành cho mẹ....Mẹ bảo mẹ yêu bố chính vì những điều nhỏ nhỏ như thế!
    to papi:bố toàn ăn uống thất thường và sai giờ thì béo làm sao được?Công việc của bố đã vất vả thế rồi..
    to mami:mẹ ơi mẹ đừng buồn,thời gian trôi nhanh lắm.Mẹ sẽ sớm được về với bố thôi
    Yêu bố mẹ quá!!!
  8. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Không ngày tháng
    Khởi đầu của một ngày mới không khó khăn lắm,nhưng dưòng như kết thúc nó sẽ thật không đơn giản. Những suy nghĩ,những ưu tư,những lo lắng, những hoảng hốt cứ diễn ra liên tục, và có cả những lúc bình tĩnh và lạnh lùng không còn lạnh hơn mùa đông ngoài kia...
    Ngồi một mình ở đây, thật buồn, cái gì đã qua cũng đã qua, không biết điều gì đang đến, em có hiểu, anh đã vỡ oà trong giây phút, và trở lại là mình như của mọi khi, như của mọi người, người mà không ai giống, tự làm mình vui bằng những làn khói thuốc khét đắng, và vươn một tiếng thở dài để nhận ra, đang một mình....
    Nghĩ một lúc, tiếng máy rung, không tin nhắn, một cuộc gọi bình thường, và ừ, có vẻ mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Anh đã làm khó em, chắc em sẽ suy nghĩ, phải, không có ai là không suy nghĩ khi rơi vào trường hợp này, anh buồn mình, buồn ghê gớm, lẽ ra anh không như thế, không làm em lặng im đi trong giây lát, vì ngày hôm nay mới chỉ là ngày thứ hai đầu tuần, đâu phải ai cũng có một ngày khởi đầu suôn sẻ như thế, anh đã nhớ sáng nay em thật vui, và anh cũng đã cười, nước mắt là không thể rơi lúc này, thật vớ vẩn phải không? Cũng có thể anh lặng lẽ chìm trong im lặng thì mọi thứ đã nhẹ nhàng hơn, và anh không muốn mai một buổi sáng rét mướt làm lạnh lẽo thêm bước chân ra phố của anh và em.
    Đêm nay, anh đoán, anh sẽ lại không ngủ được, mà vì chẳng phải đoán vì là anh chứ chẳng ai khác, sẽ là khói thuốc, sẽ là nỗi buồn miên man, vì ngày hôm nay, đã có lúc anh khiến em lo lắng..............................
    khóc không một mình
    Được free_free_free sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 06/12/2005
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một buổi sáng dậy muộn hơn thường lệ, uể oải bịt kín từ đầu tới chân, co ro trên chiếc ghế, lại chuẩn bị phi ra đường....Lạnh thường làm nta cảm thấy cô đơn.
    Đã thật khó xử khi nhận được lời đề nghị. Hiểu rằng nó xuất phát từ thời khắc khó khăn nhất...cho nên không buồn, không trách, chỉ cảm thấy bất lực và áy náy. Càng ray rứt hơn khi người nói tiếng xin lỗi lại không phải là mình.
    Này, biết là cái màn hình nó lằng nhằng như thế còn SMS làm gì nhỉ? Cứ đọc được 1 dòng lại ấm ức ngồi chờ hiện ra dòng thứ hai. Định bụng nhắn lại rồi đấy nhưng....thôi mặc, thư giãn đầu óc đi. U sẽ có một buổi sáng thoải mái nơi ngoại thành, nta lại cắm cúi hỗ trợ và nghe phàn nàn. Dù muốn hay không cứ phải chạy theo cái guồng quay của cuộc sống. Tối qua trời có thể âm u, thậm chí là có mưa,,,nhưng rồi sáng nay hay sáng ngày mai, ngày kia nữa, lại sáng, lại có nắng thôi.
  10. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    Ko đủ can đảm để đọc lại lần thứ 2. Dù vẫn muốn cố gắng tìm hiểu sự việc...........
    Biết nói j` bây h nhỉ?
    Lần cuối cùng nhé. Hứa đi nào bé.
    4give and 4get....................
    Give me a question.............., plzz!!!!!!!!!!!!!!
    Ghét lắm. Ghét quá. Ức cực kỳ........... Dưng mừ cao thượng bỏ qua. Ko thèm chấp.....................

Chia sẻ trang này