1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungxuan

    dungxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ngoảnh mặt lại đă thấy 5 năm .thế là mình yêu nhau đã đc 5năm rồi đấy nhỉ!....... anh cũng chẳng nhớ nổi mình đã gặp nhau như thế nào nữa !phải chăng anh đã không còn yêu em nữa ? hay chính anh làm cho tình yêu của mình trở nên dơn điệu? hay là em chán anh ?
    đã bao nhiêu lần anh tự hỏi điều đó với em với cả anh nữa?
    ngày ngày mình vẫn gặp nhau ,vẫn tự xem đó là niềm hạnh phúc riêng.....có khi nào em thấy chán không? có khi nào em thấy mình cần xa nhau không?
    có ai đã từng nói TÌNH YÊU KHI XA CÁCH NHƯ NGỌN NẾN TRƯỚC GIÓ ,GIÓ CÓ THỂ LÀM TẮT ĐI NGỌN LỬA NHƯNG CŨNG CÓ THỂ LÀM BÙNG LÊN MỘT NGỌN LỬA MÃNH LIỆT HƠN!
    anh chẳng còn hiểu vào chính bản thân anh nữa ,anh muốn gì ?anh thích gì?anh phải làm gì?
    anh là thằng điên? kẻ khùng ...............có thể là vô vàn thứ xấu xa ......!
    mình phải xa nhau phải không em? ít ra là trong lúc này..............!
  2. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Thoi dung chiem bao
    Ngày xưa ấy đã qua còn đâu,
    Cùng mây trôi rất xa bao mơ ước.
    Yêu dấu hôm nào
    Có nhau từng ngày mà giờ đây vây quanh em nỗi cô đơn
    Người ra đi như quên hết muôn lời ca
    Người mang theo những khao khát một cuộc sống
    Mất hết tin yêu, phút giây ngọt ngào
    Mờ phai trong đêm vắng em còn đây.
    Thoáng rơi nhẹ hạt mưa làm đôi vai em ướt lạnh
    Giọt nước mắt như giọt mưa
    Dẫu không còn chiêm bao về anh nơi xa rất xa
    Nhưng lòng em còn nhớ mãi
    Muốn quên ngày hôm qua làm con tim em héo khô
    Lời anh nói khi biệt li chỉ mong rằng mai đây còn vương hương thơm tình cũ
    Có chăng mình đã sống êm đềm./.
  3. Ingenidiot

    Ingenidiot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    0
    Nhớ nụ cười của em Lệ Quyên trong "Gặp nhau cuối tuần" quá.
  4. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ là yêu mà phải là bạn : lắng nghe và chia sẻ cảm xúc, như vậy mới đi hết quãng đường dài được phải ko? Trong cuộc đối thoại, đừng phân biệt ai là kẻ nói, ai là người nghe...Cái gì cho đi phải được nhận lại. Cầu toàn chỉ làm mình tự thấy hèn nhát và yếu đuối. Bằng lòng với cảm giác, với điều đang hiện diện, chớ lo nghĩ, đòi hỏi quá nhiều....Đằng trước có người đang đứng chờ đấy.
  5. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Mình vừa đọc tâm sự của bạn. Cảm ơn bạn nhiều, chắc bạn cũng ko biết mình viết ở đây đâu nhỉ hihi..
    Mình cũng muốn một cái gì đó nhưng mình chẳng thể nghĩ ra cái gì cả.
    Mình lại khóc rồi, chán quá ! Khóc một chút thôi, bây giờ mình cũng cứng rắn hơn rồi.
    Còn quyết định của mình mình sẽ cố gắng thực hiện.
    Mọi chuyện chỉ như phù du qua đi rồi thôi...
    Bạn nhỉ ... Hôm nay mà đi học cùng với bạn thì buồn cười ...
    Lâu rồi không vào lớp học ..
  6. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn ngọccraft dạo này lượn đâu vậy không nhớ bạn bè gì cả.Hôm nào rảnh rang mời tớ đi ăn giống như đợt trước đê.Lâu không được bạn mời nhớ bạn quá thể.
  7. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    to KRAO: lâu lắm chẳng liên lạc gì cả. Tự dưng hôm nay nhận được mail..... thấy vui vui là .... Cơ mà sao cái pic nào cũng cầm 02 đẹp đẹp thía. Có nhớ là hứa tặng tớ con 02 mini không đấy..... Dạo này thấy ấy có vẻ bận học, thấy status toàn là tài liệu network không ah... Học ít thôi, chơi bời và yêu đương đi không nó chai người ra đấy
  8. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Một điểm tự đã mất!! Tôi muốn có một điểm tựa, được không em?? Anh cũng chẳng biết chuyện của chúng ta sẽ đi về đâu. Trước mắt anh bầy giờ có vô vàn khó khắn. Anh hiểu con đường anh đi bây giờ sẽ khó khăn và sẽ có nhiều vấp ngã. Giờ này hơn hết bao giờ là anh cần một điểm tựa để có thể khẳng định được mình. Để anh có thể đứng dậy và thấy rằng vấp ngã đó là thành công của cuộc đời mình. Dẫu biết rằng anh còn nợ em rất nhiều thứ nhưng em hãy cố gắng chờ anh nhé!! Anh hứa sẽ không làm em phải thất vọng. Xin lổi em bây giờ anh không thể đến bên em và chia sẻ cho em những điều này!! Vì anh biết rằng em sẽ rất buồn khi anh phải nói ra và khi em nhìn thấy vẻ mặt anh lúc này!! Nhưng anh nghĩ tất cả rồi sẽ qua đối với anh.. Dù chúng ta không ở bên nhau nhưng dù ở đâu hay làm gì hình bóng em luôn trong trái tim anh và em luôn là động lực mạnh mẽ nhất để anh phấn đấu!! Em nhớ một điều này: Mọi con đường anh đi rồi sẽ mang anh về bên em!!
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    @.....: Giọt nước mắt ấy là dành cho mình, cho sự ra đi của mình. Một cảm giác lo sợ ào tới, nhưng kịp trấn tĩnh bằng giấc ngủ dài không mộng mị. Cũng nhanh thôi phải không? Sợi dây chun kéo dãn rồi lại phải co về. Tối nay sẽ rất lạnh, rất trống trải, rất nhớ. Nhưng sự cồn cào, da diết ấy sẽ nhanh chóng được lấp đầy bằng thời gian. Hiểu không? Vậy đừng nhắc nhiều làm người khác hắt xì hơi nhé.
    @.... : Đã cố hiểu, cố gần nhưng khoảng cách và sự kiêu căng trong từng cách nói, từng kiểu gạt phăng đi đã làm đổ vỡ mọi thứ. Lo thân đi, cũng chán rồi. Người đời vẫn hay nói đúng đấy : không có tình bạn (nhất lại là bạn thân) giữa hai giới đâu. Mà cũng cố hiểu và cố sửa đi, bông đùa và bỗ bã chỉ ở chừng mực. Sự mạnh mẽ, sôi nổi cũng có lúc nhường chỗ cho sự yếu đuối và dịu dàng.
  10. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần quay trở lại đây cảm xúc lại ùa về, đan xen buồn vui lẫn lộn cả. Đêm hôm qua vô tình  nghe bài hát " Cry on my shoulder ", em lại không ngủ được. Em chợt nhận ra một điều là tình cảm của em không hề đổi thay.....Lúc buồn nhất em luôn nghĩ đến gia đình và anh. Em ao ước giá như lúc này được nhìn thấy anh, không cần phải nói gì cả, chỉ cần anh nắm tay em thật chặt để em biết rằng con đường em đang đi là đúng đắn.
    Khi nào buồn thì anh hãy nghe bài hát " Hoa tím ngoài sân" anh nhé
     
     

Chia sẻ trang này