1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    Giờ này anh ở đâu? Em bắt chước con bạn em !
    Sáng nay anh gọi cho em à, hehe, mấy hôm rồi í nhỉ. Sao tối nay anh không gọi cho em.
    Không biết có chuyện gì nhỉ. Em bây giờ bình thường rồi, lại xinh hơn hehe. Bây giờ mà anh gặp em khéo không nhận ra mất
    Mọi thứ giờ thật đơn giản, cứ để nó như vậy nhỉ, hay đấy. Lúc nào anh nhớ em em biết ngay, cứ làm kiêu ! hehe
    Mà tuần này em đi ăn hỏi, cuối tuần lại có kế hoạch được đi ăn thịt rắn rồi. Vui đấy chứ, anh sẽ thấy em vẫn như ngày xưa hihi
    Bạn yêu ơi, có một điều mà tớ chưa hề nói với ai cả, với bạn cũng chưa. Nó từa tựa như những gì bạn tâm sự với tớ đó. hí hí ... chả hiểu sao có người cứ muốn tâm sự với mình nhỉ !
    Lâu rồi tớ chả thể nào viết nổi một dòng tâm sự, dù muốn viết cho bạn một cái gì đó. Cảm xúc nó đi đâu hết cả, lo toan choán hết cả đầu óc, bây giờ thư thả được một chút rồi (chỉ tớ thôi ) lại chuẩn bị lo không biết mọi chuyện có theo kế hoạch của mình không. Không tự dưng nó quay ra đòi tiền thì khổ, không biết đường nào mà lần...
    Ơ... tự do là hạnh phúc ... Bạn nhỉ !
  2. rainrain5th

    rainrain5th Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2004
    Bài viết:
    829
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn,
    Tớ nhớ người ấy đã nói họ ít nói chuyện được với ai lâu, nhưng lại thích nói chuyện với tớ. Suy ra: bởi tớ dễ thương, dễ gần gũi, và bởi tớ sống rất chân thành . Hehe... Bạn phải lấy làm tự hào khi có con bạn như tớ mới phải.
  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    chưa bao giờ cắm mặt vào gõ kỳ cạch như thế này, đến nỗi cả ngày không dám online vì sợ online lại muốn nói chuyện với anh mà để kệ cái báo cáo bi giờ mới xong hết thì thời gian lại muộn rồi. Ghét quá

  4. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết cảm xúc của em như thế nào khi nghe bài hát " và con tim đã vui trở lại". Nhưng đó là tấm lòng của anh và những dòng tâm sự của anh đó.
    Tìm một con đường, tìm một lối đi. Ngày qua ngày đời nhiều vấn nghi. Lạc loài niềm tin sống không ngày mai, sống quen không ai cần ai, cứ vui cho trọn hôm nay. Rồi cuộc vui tàm moi nguoi buớc đi cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới
    và con tim đã vui trở lại và niềm tin đã dâng về người và bây giờ ngày buồn đã qua, nhiều lỗi lầm cũng được thứ tha, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một nguời mới .Chợt tình yêu đến trong ánh nắng mai cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới.
    Và bây giờ ngày buồn đã qua, tình yêu đã đến trong ánh nắng mai, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một nguời mới, cho tôi biến đổi tâm hồn thành một người mới
    Trọn tâm hồn nguyện yêu mãi riêng nguoi mà thôi.
    Ngày nào đó với anh chẳng có một niềm tin cứ sống như phải sống, không định hướng cho tương lai mình. Và khi em đến em thắp lên ngọn nến trông hầm tối cuộc sống. Và em đã mang nguồn sáng dẫn dắt tôi đi!! Giờ đây tôi không còn sợ bất cứ một điều gì nữa vì đã có em bên cạnh mình!! Cảm ơn tất cả mọi người đã đưa em đến với tôi!!
    Gửi một người thành viên cũ của www.vietluv.com
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Chưa quyết định gì cả. Cảm thấy khó khăn, đầy những chông gai.......... Cố gắng từ 2 phía may ra.... Chỉ còn 1 mình mình với suy nghĩ tại sao??? cảm thấy không gian rộng hơn, lòng người tĩnh lặng hơn. Nhanh quá vội quá nhưng bao giờ bắt đầu? bao giờ kết thúc? Vẫn chưa tìm ra câu trả lời ... vậy mà mình đã bị cuốn theo. Nhưng mình biết nếu nó kết thúc không có hậu thì mình cũgn khôgn quá suy nghĩ dằn vặt vì đơn giản đã từ lâu rùi cảm giác chai sạn cũng vẫn chút dư âm. Mình đang tìm câu hỏi và câu trả lời... Sự khác biệt liệu có tìm được điểm chung?Liệu có thể thay đổi vì nhau? Khó lắm vì ai cũng có cuộc sống riêng. Phải chấp nhận cái gì ng ta có. Nhưng cái ng ta có đó thì ng khác lại không chấp nhận.... Nếu chấp nhận phải vượt qua nhiều thứ lắm, quá nhiều thứ .... mình sợ không đủ sức để đi... Thôi nào từ từ nào, suy nghĩ từ từ nào đừng xa quá...
    Ai lướt đi ngoài sương gió .............
  6. Chuoi_cu

    Chuoi_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương
    Ta đã gặp nhau, bối rối thật lâu
    Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau.
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    Sẽ luôn ở đây, nơi tim anh, tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời... vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về...ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em...ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có nghe mùa đông những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em..
    Anh nhớ em....miên man bên trang thư tình gửi đến em
    Bạn đời ơi,
    Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc...
    Mắt anh kiếm tìm...
    Tai anh lắng nghe..
    Môi anh cất tiếng gọi...
    Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  7. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Chị nghĩ em là một người dịu dàng, nữ tính và có tâm hồn nhạy cảm. Người như em có lẽ luôn cần có một người nào đó ở bên làm chỗ dựa...Chúc em luôn mạnh mẽ để có được hạnh phúc của mình. (xin lỗi nhé, đọc bài của em chị lại muốn viết như vậy)
    Được afc_coffee sửa chữa / chuyển vào 15:41 ngày 17/12/2005
  8. afc_coffee

    afc_coffee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0

    Được afc_coffee sửa chữa / chuyển vào 16:14 ngày 17/12/2005
  9. dungxuan

    dungxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0

    mình chẳng còn hiểu mình nữa........mình cố chấp quá!
    anh đã nói với em rồi chúng mình sẽ chia tay ít ra là trong thời gian này em hiểu chứ?
    em đã làm anh tổn thương !anh có tội gì cơ chứ?em dừng van nài anh nữa điều đó giờ đã không còn quan trọng với anh ...
    mình vẫn rất yêu em cầu mong cho em tiếp tục đứng chờ mình truớc cổng cơ quan một lần nữa thôi mình sẽ tha thứ cho em ....
    mình chỉ giận một tí thôi ......em vẫn biết tính mình như vậy mà.....
  10. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Hân,
    Em là cô gái đặc biệt lắm đó .
    Lần đầu tiên anh ngồi chơi bài , ăn lẩu...với một cô gái như em . Anh bước chân đến nhà bạn mà không nghĩ rằng mình gặp những tình huống rất bất ngờ như vậy .
    Vui nhỉ , không có chuyện gì mờ ám cả . Anh luôn coi em như một cô bạn xinh xắn .
    Nếu em có dịp ra ngoài này , anh rất sẵn sàng đón tiếp em , rồi hi vọng có những đêm đấu bài nữa chứ
    Anh cũng chúc ước mơ "lấy chồng Bắc" của em thành hiện thực
    Hẹn gặp lại em nhé !

Chia sẻ trang này