1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh về rồi, nhanh quá phải không anh,em chẳng tin là anh vừa mới ở đây thôi....thà là thoáng qua thì hơn !!! Anh chẳng khác đi chút nào cả.... mắt anh ám ảnh em...
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Gió lại về rồi, đồi thiên văn chắc lạnh lắm,nhớ mặc ấm nhé em
  3. witch_lover

    witch_lover Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    647
    Đã được thích:
    0
    To... Cuộc đời ai chả có lúc thăng trầm, mọi chuyện ko vui rồi sẽ qua, bên cạnh mình còn có những người thân và công việc. Cố lên em nhé.
    Giáng sinh sắp đến rồi, Ủa mà Giáng sinh là cái gì nhỉ?
  4. nothingbad

    nothingbad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    to : thấy băn khoăn quá đi mất. quà noel tính sao đây. Hôm nay ăn tô bún ngon không nào? giá mà hôm nào mình cũng đi chơi nhỉ.
  5. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    to doidep198: thế bạn tên Công hay tên Tĩnh vậy.Hay là cả 2 tên thế?http://www.ttvnol.com/f_3/624209.ttvn Mà sao mãi không thấy bạn ra Cao Ba Quát làm việc thế?
    Hoa ngố lần sau những tin nhắn dạng này thì viết sang mục SMS nhé, viết cho người yêu thương mà còn không biết tên Công hay tên Tĩnh à (Tibi)
    u?c tinhbien1911 s?a vo 14:18 ngy 23/12/2005
  6. dungxuan

    dungxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    hôm nay vất vả quá!! rốt cuộc thì mình cũng làm xong công trình của mình! hạnh phúc !!!!!!!!! mình vui quá ,nhưng giá mà có em ở đây khi này em đã đi xa quá rồi anh sẽ nhớ mãi em!
    cố lên em nhé anh mong em thành công trong lĩnh vực em trọn !
  7. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Này con mụ kia,
    Tui và thằng bé Rag vẫn nhớ cái tật : "đi đến đâu , chết trâu bò đến đó" của mụ đấy nhé .
    Gớm , mang tiếng "thay mặt VACA đi chúc mừng và chào hỏi các thành viên khác" mà chết trôi ở mấy cái bàn đó .
    Thế mà chị không qua cái bàn của con bé đó (bàn cuối cùng chị không qua và cũng lại là cái bàn sát dạt mình mới chán chứ) . Giá mà chị thay em đáp lễ lại nụ cười của nó thì vui mấy .
    Hừ...cái tật này không thể nào bỏ được .
  8. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    tự del
  9. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Chiều qua tệ nhể, mất công mình đứng làm người mẫu cả buổi cho tôi. Lần này máy chịn nhưng người chụp lởm....nhục.
    Nhưng cảm giác thì cũng được nhỉ? Cafe ấm và lội mưa bì bõm,, mỗi tội tối về ong hết thủ.
  10. lithong

    lithong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Nếu còn kiểu đi chơi một mình như thế thì chết đi. Biển với chả bờ buồn nẫu ruột ra mà ra cái điều thích thú. Lợn

Chia sẻ trang này