1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Một năm nữa lại qua rồi,một mùa đông nữa cũng sắp qua rồi, đừng luẩn quẩn trong những suy nghĩ nữa, không ai sống bằng kỉ niệm được đâu e,trong mỗi người nó vẫn rất đẹp như vậy là tốt rồi. Ngày mai là ngày cuối cùng của một năm nữa,mà cũng là một ngày đặc biệt,e sẽ bất ngờ lắm đấy !!!
  2. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gửi năm mới : ..............I''m coming up!
    tiễn biệt năm cũ : ............Forget all!
    Gửi bạn phương xa: Có nhớ nhà?
    Gửi bạn thân hẹ hẹ hẹ , ****
  3. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    [blue]For all,
    Một ngày thật ý nghĩa và vui, có lẽ phải dùng từ hạnh phúc thì đúng hơn. Một chuyến đi thật tuyệt vời để tiễn biệt năm cũ và đón chào năm mới.
    Những ai hôm nay mà không đi thì tiếc đứt ruột ra nhé...he he...
    Bao nhiêu cảm xúc nhưng mà sẽ post sau khi có ảnh cho những ai không đi sẽ phải khóc rưng rức....he he.
    HAPPY NEW YEAR ! HAPPY NEW YEAR! HAPPY NEW YEAR !!!
    [/blue]

  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    to người mà ai cũng biết là ai đấy:
    hôm nay em rất mệt mỏi,cũng không trông mong là đến tối được gặp anh đâu.Vậy mà anh tâm lý hơn em tưởng,em biết anh rất mệt,nhưng anh vẫn đến để đón em,để 2 đứa đi với nhau dù chỉ là 1 lát.em thực sự hạnh phúc.Chưa bao h em đón năm mới bên cạnh người mình yêu như thế này!hai đứa chẳng đứa nào có quà cho nhau,nhưng em biết : anh chính là món quà lớn nhất dành cho em!!!!!Em yêu anh nhiều thế nào,anh biết không?
    Một năm đã qua,em cũng không mong là mình "được" nhiều đến thế.Hạnh phúc lớn nhất là hai đứa mình đã tìm thấy nhau,và sẽ mãi như vậy,anh nhé!
    Em chẳng ngủ được,hì,ngớ ngẩn,anh nhỉ?
    Nhưng em đang hạnh phúc lắm!!!!
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Khung cảnh chợ đêm đẹp đúng không mình? Nhìn ngắm mọi người vui vẻ, tấp nập, nhìn đồng hồ và đếm giây phút cuối cùng của năm, cầu chúc lời tốt lành...Năm cũ qua rồi, đừng giận hờn gì nữa nghe chưa. Năm mới đến đã 18 tiếng roài, mình còn quá nhiều thời gian để biến mong muốn thành sự thực. Thành công và đại thắng lợi nhé! Chúc mọi điều suôn sẻ và may mắn đến với mình và nta.
    Không có gì tuyệt đối và tròn trĩnh nhưng điều mà mình đang có, đang nhìn và nghe thấy là không bất biến. Nó sẽ cùng thời gian theo mình mãi dù cho xa hay gần, hợp hay tan. Bỏ qua những thời khắc tồi tệ nhất, nhắm mắt và luôn ghi nhớ : 1&F
  6. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    cũng giống tôi vậy, nhiều khi cần lắm mà không thể có.. tự biết bằng lòng với thực tế vậy

  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    To My Goodfriends: tớ chúc các bạn một năm mới sức khoẻ dồi dào để sống và chiến đấu.....Chúc thành công, chúc vinh quang, chúc tiền vào ti tỷ tiền ra ri rỉ....[r10)]
  8. dungxuan

    dungxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    như cái chun quần
  9. belysymbol_0209

    belysymbol_0209 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/11/2002
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn anh, cám ơn anh thật nhiều. Cám ơn vì bài hát anh tặng cho em, có thể anh ko biết là nó mang đến cho một sự bình yên đến bất chợt, em cảm thấy mình ko đến nỗi quá cô đơn, em thấy vẫn có người quan tâm đến mình, mình vẫn còn có ý nghĩa để tiếp tục sống cố gắng tốt hơn. Ko ngờ một tối ko ngủ lại có sự bất ngờ này ...
    Anh sẽ ko đến bên em lúc em buồn
    Nỗi buồn nào rồi cũng qua đi
    Lời an ủi sẽ trở thành vô nghĩa
    Anh ko đến đâu nếu em lạnh giá
    Bởi trái tim dẫu có bừng lên như lửa...
    Rồi... cũng có ngày lửa tàn
    Anh ko thể theo bước chân lang thang
    Khi em cô đơn một mình trên phố vắng
    Bởi tình yêu ko giản đơn là những nụ cười
    .......
    Anh sẽ đến để thấm những giọt tâm hồn trên đôi mắt của em
  10. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua chúng ta đã có những sai lầm của mình!! Và đã nỡ làm nhau **** vì một việc không hiểu ý của nhau. Anh thật buồn và cả đêm qua anh ko thể ngon giấc được vì anh lo lắng rất nhiều và nhất là sợ em buồn. Nỗi buồn của anh thì đã quá nhiều rồi, nhưng anh không muốn em phải chịu như thế. Anh muốn tất cả những chuyện buồn bực đều giáng xuống đầu anh. Vì anh là đàn ông và là người sẽ trụ cột cho gia đình nhỏ nhoi của mình. Được không em?
    Em ạh!! Hãy tha thứ cho nhau những gì là lôi lầm. Anh hiêu chuyện tối qua là do lỗi của hai đứa. Vì cả hai đã phải làm việc cả ngày rồi. Thực sự đầu óc lúc đó đã nặng trĩu rồi mà!! Em hiểu điều đó. Anhcung hiểu điều đó. Và em ạh. Đừng để những chuyện không có gì lớn lao làm anh hưởng tới dự định của chúng ta nhé!! Nhớ em rất nhiều. Hãy vui vẻ và giữ gìn sức khoẻ nhé!!
    Mua xuận vừa đến hoa về trên những bàn tay và em vừa đến thay màu áo mới vì anh...!!

Chia sẻ trang này