1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cái này khó hiểu quá doidep, làm gì mà đến mức này thế.... lần sau để ý chút nhé, nghe thảm quá
  2. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    thằng tibi tinh mắt thế mà bạn doidep làm gì mà đến mức đó vậy
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một buổi xem phim để đời với đứa nhợn dễ xương mình nhờ. (Gớm ngô của nó ngọt thế cơ chứ). Ngày hôm nay đã không dành được chút thời gian nào hỏi thăm mình. Chắc sáng mai cũng chưa kịp nhòm mặt nhau, mình đừng buồn nhé. Mới bao giờ cũng vậy, đến lúc quen roài, cũng không cập rập và muộn đến thế.
    Chẹp, ngày hôm nay thật đẹp, nắng đẹp như mùa hè...Giá như chỉ có thể ngồi uống với mình được một cốc cafe vào lúc này, có ối thứ để lải nhải đấy. Ngày hôm nay chưa được report, thấy ngứa ngáy miệng ra phết .
  4. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thế là cuối năm , anh em ta lại vêu mỏ lên rùi , lếch thếch quá , chẹp chẹp...
  5. lucky_pam

    lucky_pam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/03/2002
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    0

    Lại một năm nữa trôi qua rồi đấy anh ạ. sao càng ngày em càng nhớ anh đến thế nhỉ. Phải chăng càng xa nhau người ta mới quý mến nhau hơn (vô lí quá, gặp nhiều tình cảm mới tiến triển, và hiểu nhau hơn chứ anh nhỉ? ) thế mà em và anh lại khác thế cơ đấy. khi anh gần bên em, em chỉ cảm nhận có người rất quan tâm đến em (hix, chỉ có thế thôi) em ko có những rung động tâm tư tình cảm thật sâu sắc (hời hợt quá anh nhỉ ?) em chẳng nhớ, cũng chẳng gọi điện cho anh một lần nào cả. Chỉ có anh. Vâng, chỉ có anh gọi cho em, nhắc em dậy, nhắc em ăn sáng, nhắc em .... đủ mọi thứ mà anh nghĩ ra *lí do* để nói chuyện với em.
    Em còn nhớ một buổi sáng mờ tinh sương, hơi lạnh vẫn tràn đầy, anh nhất quyết gọi em dậy đi dạo. Đường Hn lúc đấy sao mà đẹp thế, gần như ko một bóng người, ko xe, ko khói... chúng mình chỉ lẳng lặng đi bên nhau hưởng linh khí trời đất ban cho, em còn ko dám hét to thật thoải mái vì sợ làm tan biến mất khung cảnh ấy, không gian ấy. Em trở nên ngoan hiền bên anh ( khác em ngày thường quá nhỉ, cọp cái cơ mà). Đêm nay cũng gần thế chỉ tối hơn thôi và sao em thấy cô đơn lạ. Em ước gì anh lại có thể điện cho em, gọi em đi hít khí trời tinh mơ, chắc chắn em sẽ ko mè nheo, em sẽ ko cáu gắt, em sẽ ko nằm nướng trên giường thêm giây phút nào mà chạy ra ngay với anh đấy. Giá mà được thế nhỉ. Chỉ tưởng tượng thôi là em đã thấy hạnh phúc lắm rồi.
    Anh !
    Em sắp nhắm mắt để cùng anh đi trên con đường trải đầy gió với sương mai làm ướt môi mềm, với chiếc lá rì rào thủ thỉ, với bình minh hạnh phúc đang lên.
    Hãy cùng em đi tiếp giấc mơ êm.
  6. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    to....: Cứ nghĩ đến cái đèn cao áp mà buồn cười chết đi được. Mọi thứ cứ bình lặng trôi đi... chợt nhớ đến lời 1 bài hát nào đó '' tim anh trôi về em''...vui vì được sống,được quyền hi vọng, được mơ ước dù có thể ngày mai không còn
  7. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là một sự hiểu lầm mà thôi ti bi ơi!! Không có gì cả!! Sau cơn mưa trời lại sáng mà!!
    Em ah!! Có đúng như thế không em? Sau những lúc giận nhua thì chúng ta lại hiểu thêm nhau một chút. Và để khi luôn ở bên nhau sẽ không còn phải giận nhau nữa. Và chúng ta sẽ sống trong một mái nhà tràn gập tình yêu. Đúng không em?
  8. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Lùng bùng nhạc bên tai, dạo này làm sao thế hả mình? Cứ có lúc như là hai khoảng xa lạ mùa đông ý. CÓ lúc đã là thế thật, là thế thì khoảng ấm mùa đông ở đâu nhỉ.
    Tặng cái này này, đáng nhẽ phải là một bó hoa tươi thì đẹp hơn nhỉ, nhưng sẽ cố. Hay là ngay lúc này nhỉ, cũng hay đấy, vẫn còn sớm mà. Xem nào, mình thích chạy ra ngoài ngay......
    Vẫn là mùa đông
  9. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Trời xám xịt....Đau ê ẩm.....Biết thế đã chẳng cản..thì ít nhất giờ này cũng có hoa mà ngắm . Hôm kia, hôm kìa và cả những hôm trước đã thật khó chịu.Chẳng tại ai, chẳng vì điều gì, chỉ là dây chun cần có khoảng dãn trước khi co về.
    Hít một hơi dài nhé, tập trung vào những dự định...Hình như nhẩm tính ra có người nợ mình một vài thứ....Tết cộng dồn.
    Have nice day with U&M
  10. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Gửi cô bé đang ở bụi rậm hay ở một góc nào đó ............!!!??
    Giá như cô bé xuất hiện bây giờ thì hay biết mấy , anh tìm kiếm cô bé suốt 26 năm qua mà vẫn chưa thấy , bé đang ở đâu??ở chỗ nào thì bảo anh với , để anh còn biết đón bé về ...
    Bé chơi trò trốn tìm với cuộc đời anh lâu quá .Anh xin bé , bé ơi..xuất hiện đi....

Chia sẻ trang này