1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. piny_poon

    piny_poon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/11/2005
    Bài viết:
    1.360
    Đã được thích:
    0
    Dạ em xin phép mọi người,cho em mạn phép một lần.Anh j j đó ơi,nghe anh kêu mà em não cả lòng.Anh tìm trẻ lạc thì cứ báo với công an một câu rồi hãy đi tìm cho nó yên tâm,chứ anh rong ruổi suốt 26 năm tìm kiếm không manh mối thế này em e anh sẽ phải ca bài ca.."em ở đâu cô gái hay đã(có) chồng con" đấy ạ...dạ em chỉ to gan góp ý nho nhỏ thế thôi ạ...chúc anh sớm đón được trẻ lạc về....đoàn tụ và sum họp....
  2. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Trẻ con . Sao lại có hai đứa trẻ con thế .
    To Link_...: chia sẻ với ông . Tuy nhiên Đời còn có nhiều việc phải làm mà . Nếu như trong tình trạng cụt đường (chính) thì vẫn còn vài đường phụ để thoát .
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Gửi nhợn.
    Mạng miếc chán òm, cứ hì hục viết bài rồi đến khi trả lời là nghẻo...Thôi thì cũng cố kiên trì viết cho nợn vài chữ.
    Sáng nay đã chẳng giận hờn gì nhợn đâu nhưng chỉ cảm thấy chán nhợn ở một điểm : quá bi luỵ, luôn luôn ủ rũ và rầu rĩ. Thì thầm vào tai nhợn thế này nhá : chẳng ai giải quyết được tốt mọi thứ bằng sự buồn rầu, mệt mỏi ấy. Chỉ có đầu óc sáng suốt, tinh thần lạc quan mới làm nhợn nhìn rõ mọi thứ, quyết định đúng đắn xem mình sẽ giải quyết bằng cách nào.
    Chẳng có đứa nào trong số chúng mình viên mãn với cuộc sống. Nào tình cảm, nào tiền bạc cứ như một mớ bòng bong cuốn cả đống vào vòng xoáy. Nhưng sau cơn mưa thì trời vẫn sáng, sau những ngày u ám là nắng rọi chan hoà. Mỗi buổi sáng thức giấc, mở mắt ra còn nhìn thấy bầu trời có nghĩa là phải tiếp tục sống, tiếp tục đối đấu với ti tỉ thứ gọi là trouble. Đấy, nhợn ạ, hãy nghe và hiểu như thế...Biết nta ghét nhất câu gì rồi chứ hả : bạn bận lắm, bận mệt mỏi quá rồi.....Vậy chỉ làm một cái dây, vắt lên móc quạt trần, bắc cái ghế, đưa cái cổ ngỗng vào...1 phút là xong. Ngược lại, nếu không làm được thì cố mà toét cái miệng ra, cố mà cười cho tươi vào. Nhá,,,nhợn.
  4. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Câu này sai rồi.
    Chưa thấu hiểu thì ko nên nói.
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Đánh đấy, biết viết cho ai mà bình luận? Rõ có duyên...
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thằng anh cho soi trang Web hay quá .
    Thằng nào có nhu cầu thì tao gửi cho hehe...
  7. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi!! Mình đang làm gì thế? Mình có biết anh đang nhớ mình nhiều như thế nào không? Anh chỉ mong thời gian trôi thật nhanh để anh và mình được đoàn tụ. Để anh được giúp mình nhiều hơn, để mình có nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn!! Để mình không phải thức khuya như thế. Mình có biết rằng mình thức khuya thế rất có hại cho sức khoẻ mình ko thế!! Thương mình nhiều lắm nhưng bầy giờ anh chưa làm được gì cho mình cả. Thế mà mình không cho anh được thức khuya như mình. Mình bảo anh phải đi ngủ sớm để mai đi làm không thì minh giận anh. Một ngày anh và mình chưa được đoàn tụ là một ngày anh lo lắng cho mình nhiều hơn. Và càng ngày anh càng thương mình của anh nhiều hơn. Mình có biết không nhỉ?
    Tôi hôm qua anh đi nhậu với bạn nhưng anh muốn về sớm để nhắn tin cho mình nhưng bạn bè anh không cho anh về trước. Và anh thật buồn cho anh phải không mình. Anh vừa gọi điện cho em xong là anh ngủ luôn không nhắn tin cho mình nữa. Nhưng mình lại hiểu cho anh và không trách anh gì cả. Anh thương mình nhiều lắm, mà anh không thể dùng từ ngữ nào có thể nói ra được. nhớ mình nhiều!!
  8. ThuHien83

    ThuHien83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    185
    Đã được thích:
    0
    @ luuly_trang: Bạn đừng nghĩ gì cả, rồi một ngày nào đó bạn sẽ hiểu những gì tớ đã nói với bạn, đừng nói gì nữa nhé. Câu chuyện đó còn quá nhiều khúc mắc.......thật đấy......rồi bạn sẽ hiểu vì sao......
    Còn có một điều mà chỉ một mình tớ hiểu, tớ rất muốn nói ra, nhưng bây giờ chưa phải lúc, đến một ngày nào đó tớ sẽ nói.
    Bạn đã hỏi tớ rất nhiều câu hỏi tại sao, đúng không ? Tớ không biết phải trả lời như nào nữa. Bạn biết không, có những điều tưởng chừng như dễ dàng, nhưng làm được nó không phải là chuyện dễ.
    Hy vọng bạn hiểu những điều tớ nói.
  9. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Tìm chỗ dựa đi cho hoành tráng, cần mai mối thì bảo đây 1 câu. Ra CN uống cafe tâm sự đê, khen con xe đẹp, đi được mỗi hôm thôi à
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhợn ơi cô gắng lên nhé, bạn quen nhìn nhợn lúc nào cũng nhăn nhở rồi, dù biết rằng nhợn luôn trong tình trạng quá tải về công việc và những lo nghĩ, nhưng chắc chắn là nhợn sẽ không vác theo một bộ mặt mệt mỏi rã rời rồi, vừa có mấy hôm thôi nhợn còn cho bạn những lời khuyên rất giá trị mà đúng không, cố gắng lên nào....

Chia sẻ trang này