1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    độ này vào chuồng gà khó thật....
    f5 mãi mới được.... vào xong lại chui vào đây....
    xong lại....
  2. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà vừa ăn gà rất ngon.Bố mẹ bảo em là nó quan tâm tỉ mỉ thế,còn con thì sao.?Hì,biết là bố mẹ đang vui lắm...Thấy yêu hơn vì những điều trách nhiệm nhỏ nhỏ mà rất quan trọng như thế!Mọi thứ đều bắt đầu và bền vững từ những điều đó,anh biết không?
    Em có vô tâm không nhỉ?Chẳng bao h anh yêu cầu em phải thế này thế kia,thấy nhiều lúc phát ghét vì chẳng bao h phản đối em cái gì...Tự em cũng thấy là đôi lúc mình cũng chưa quan tâm đến anh đủ thật.Thực ra trong lòng rất muốn,nhưng tính nó thế,chẳng biết khéo léo gì đâu,chẳng chi tiết tỉ mỉ bằng mình đâu,mình có buồn không?
    Hì hì,cười rách cả miềng vì biết cả nhà đang rất vui vì sự quan tâm của anh!
    tặng anh này,yêu em mãi nhé!
    xxx
  3. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hố Hố Hố Hố...đúng lắm đúng lắm, nói hay lắm cả nhà cười rách hết cả mồm vì anh quan tâm đến em và cả em quan tâm đến nữa hố hố hố hố.....
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 09:03 ngày 20/01/2006
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    anh này bị làm sao thế nhỉ?tự nhiên cười.Vô duyên!
  5. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    úi hì anh lê la đến mọi nơi nơi, đi đến đâu cười đến đấy MAD mà
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 20/01/2006
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Thằng này thối tha vãi đái , hé hé...
    Tụi nó iu nhau thì makeno , cứ thò mỏ vào
    Vợ chồng mày nữa đấy , liệu hồn hôm thứ 7 .
    Chà chà...lại lạnh rùi , hay thế nhỉ . Nóng như mùa hè , rồi lại lạnh đúng mùa Đông . Thời tiết càng ngày càng khó biết chắc .
  7. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    ku madxd là kẻ chuyên chọc gậy bánh xe tăng mà , anh em nào bị ku đó chơi thì bắn bỏ luôn ...
  8. vietbinh1981

    vietbinh1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0
    công nhận xã hội có nhiều kẻ hâm đơ thật... bon chen vãi ị
  9. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    to H: nhanh quá phải không? thời gian chẳng đợi chờ ai. Kể cả những người không có khái niệm thời gian như H. N muốn kể cho H thật nhiều, nhiều thứ đã diễn ra với N nhưng N lại không biết bắt đầu từ đâu..... Bạn bè N đã nói mày nên buông xuôi đừng có lắm chuyện thế. Nhưng N không thể... Có lẽ cái gì đầu tiên cũng có gía trị và ấn tượng, mặc dù cái đầu tiên đó lại không hiệu quả gì. Đã bao lâu mình không gặp nhau? Xa cách quá ... và có lẽ tết này cũng vậy .. Hôm nay có ng hỏi N là đã được nghỉ tết chưa? Vì bọn sinh viên tầm này là nghỉ rùi mà. Và N chợt nhớ cách đây 3 năm, đúng vào cái tầm tết như thế này ... H biết không N cũng khá khác trước đấy. Nhưng vẻ bề ngoài thì vẫn thế, trông ngô ngố . N sống tạm ổn định, về cả vật chất lẫn tinh thần, tình cảm. N chưa chắc tương lai nhưng N tin và sống tốt cho hiện tại . Giờ N vui vẻ hơn trước nhiều sống thoải mái hơn vì giờ N sống có trách nhiệm hơn với bản thân .
  10. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới thấy mình đoán sai về 1 người. Nhìn ngoài có vẻ bôn ko chịu được thế mà cũng đáo để. Buồn cười, suốt ngày có câu hư 1 tí thì đã sao, điên 1 tí thì đã sao. Thấy buồn cười, thấy vui vẻ. Mới vào trong đó có mấy năm mà đã biến chất con trai HN, khái niệm về con trai HN của mình thì hơi trầm tính, tươm tất chứ ko lôi thôi như con trai SG. Tuy vậy vẫn thấy cái dịu dàng, ấm áp, chắc cùng cảnh xa nhà. Thứ 2 này lại gặp nhau giữa Hn rồi, hồi hộp quá, nói gì với anh ý nhỉ?
    Chuyện cũ cũng dần qua, chán chẳng muốn nghĩ tới nữa, xin ấy để tớ yên bình 1 chút, chuyện gì qua thì để nó qua đi, đừng tìm cách dằn vặt tớ nữa, tớ mệt thực sự rồi mà.

Chia sẻ trang này