1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    To any one: When we have somebody to understand and can walk foward together with us.
    Lay your hands.....!
    Sometimes life can be a burden
    Tryna stay one step ahead
    I feel the world upon my shoulder each time
    I''m standing out on the edge
    And my hopes have all deserted me
    Like they washed away in the sand
    And it''s hurting my pride
    Tryna survive
    But i know i stand a chance
    When you lay your hands
    Oh yeah
    ''Coz it''s the only thing I have that still makes sense
    (Oh baby, when I''m calling out)
    Give me love and affection,
    Keep telling me, show me the way.
    (Oh, if you see me falling down)
    Lift me up from the shadows
    Will you take me away to a better place?
    (And when I''m in my darkest hour)
    You''re by my side, to turn the tide,
    Until the suffering fades.
    When life is getting me down,
    getting me down, i''m close to defeat,
    Come and lay ur hands on me.
    Come and lay ur hands on me.
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Có quá nhiều điều khiến mình lo âu phải không? Mình trở nên quên quên nhớ nhớ rồi kìa...Sắp tết, sắp phân phối time ở bên nhau ít hơn...Tha hồ tịnh tâm để đừng quên, đừng nhớ gì hết nhé.
    Ngoài trời lạnh thật lạnh, không có mưa nhưng có nắng trong lòng,,,nắng to cực to.
  3. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    buổi tối nay thật thú vị khi gặp một người thú vị, anh ta cũng hay đấy chứ nhỉ? Cũng dễ thương và vui vẻ lắm, lâu rồi mới gặp người thú vị như vậy. Làm nhớ lại lúc mới gặp ngỗng đực, cũng vậy. Hi vọng thời gian ko làm mình mau chán keke.... Một người Nha Trang mà rành Hn hơn cả mình và thua mình một chút về SG... Mình cũng có duyên với Nha TRang đấy chứ .
  4. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    To all: Free đã ...!
    To all : Free là Free
    Được free_free_free sửa chữa / chuyển vào 17:28 ngày 24/01/2006
    u?c north_girl s?a vo 17:42 ngy 24/01/2006
  5. minhacoong

    minhacoong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    3.055
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao kỳ zậy ??? Tự dưng chết là sao ???
    Đâu rùi free vui vẻ, nhiệt tình, sôi nổi, đậm chất chơi của box Gà ???
    Sang đang dưng nói câu nghẹt thở zậy ???
  6. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Giời Free không còn Free nữa hết khuyến mại dùng thử rồi. Chuyển sang chế độ thu tiền rồi đấy.
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay gặp Free trên đường, tươi roi rói như rau vừa tưới nước t....
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    cuối năm bất chợt có niềm vui nho nhỏ cũng làm vui cả một ngày. Lần đầu đối diện với nhau, nói chuyện với nhau mà ko còn một chút ngại ngần, nói chuyện đùa giỡn vui vẻ như những người bạn thân... Dù mọi chuyện đã trôi qua gần 5 năm nhưng thỉnh thoảng vẫn còn nhức nhối khi bất chợt gặp nhau nhưng giờ thì mọi chuyện đã qua mặc dù kỷ niệm về mối tình đó cả 2 đều ko quên. Dù mối tình đó để lại nhiều niềm đau nhưng nó là một mối tình đẹp, nhiều kỷ niệm đẹp trong nhau, vẫn chưa bao giờ quên những buổi đi ngắm bình minh, những lần ngồi bên bờ sông ngắm sao, những công việc làm chung.... Và V ơi, T vẫn chưa bao giờ quên được câu nói cuối trong buổi chia tay năm đó "Nếu T muốn hạnh phúc thì phải tìm được người thương T hơn V thương T", chắc chắn rùi sẽ có đúng ko V . Tạm biệt nhé tình đầu, cám ơn về những gì đã mang lại .
  9. 090777

    090777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Có một câu hôm nọ nghe được, thử nghĩ xem có đúng không nhé?!!
    Tất cả sự khôn ngoan được gói gọn trong 2 từ: "chờ đợi" và "hy vọng"
  10. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    người ta sống vì bản thân cũng đúng, nhưng cái cách cậu đang sống mà đến hôm nay tớ mới biết làm tớ ngạc nhiên và có đôi chút thất vọng lắm

Chia sẻ trang này