1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ebunba

    ebunba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    0
    Rất hợp với dáng em
    chào anh em là ebunba rất vui vì được anh yêu ............... chụt chụt chụt toẹt toẹt toẹt (phải nhanh lên mới được, mụ N_G chân dài hơn mình, chạy nhanh lắm )
    mọi chi tiết xin liên hệ hoa_thuy_tinh_1981
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    To: ????
    Anh bực về cái thái độ của em , dửng dưng như không , gọi điện không? Nhắn tin không? Anh gọi cho thì không nhấc máy , đừng có mà nghĩ rằng anh chịu đựng nổi , nào công việc , nào học tập , nào đối nội , đối ngoại . Mệt lắm !!
    Em đừng cho rằng anh là người chăng hoa , anh chẳng phải vậy , họ theo anh đâu phải anh theo họ. Em không tin anh thế vậy mà luôn bảo , em sẽ chiuh đựng được hết miễn anh vui.
    Em buồn , em uống rượu , say ở chỗ nào đó thì lại gọi anh , lại bảo em về muộn.Hư hỏng , thật là hư hỏng ....bực quá...mịa anh cũng tìm rượu uống cho say đây.
  3. Monchic

    Monchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    25251325
  4. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0
    thay đổi quyết định
    Được amie2701 sửa chữa / chuyển vào 08:56 ngày 10/02/2006
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Lời khuyên không phù hợp với đúng suy nghĩ của người kia, dễ làm người ta thất vọng và buồn. Nta đã bị như thế và ngược lại. Sau cuộc nói chuyện thân mật và nghiêm túc ấy, có một điều gì nặng nề đè nén quá. Đừng ngạc nhiên, đừng cố gạn hỏi khi thấy giọt nước mắt lăn xuống mà không rõ nguyên nhân. Thoáng một chút suy nghĩ và cả dằn vặt nữa. Uh, khi đang đi trên một con đường bằng phẳng, dù không xác định mục đích đến, nhưng muốn đi đi mãi, thật suôn sẻ và lặng lẽ. Nhưng rồi, bàn tay này, bàn tay kia ở đâu cứ thò ra, cố tình hoặc vô ý đẩy mình bật ra để mình nhận thấy xung quanh thật nhiều hố sâu.
    Suy nghĩ liền mạch với nhịp đập con tim, lúc thì lên cao, khi lại xuống thấp cho nên mới có tâm trạng lúc vui, khi buồn. Dễ hiểu phải ko? Chai lì đến mấy cũng cảm thấy xao động với mọi sự quan tâm quanh mình dù tốt dù xấu. Nếu cứ thét lên : tránh ra, để yên...thì một ngày nhìn lại chỉ còn trơ trọi một mình. Nếu im lặng và đồng tình, ngày nào cũng khó thở, ngột ngạt.
    Còn nghĩ có nghĩa là còn sống.
  6. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ấy sao vậy ??? Mọi hôm thấy tớ, ấy đều cười và cất lời chào trước cơ mà . Vậy mà hôm nay...., ấy quay mặt đi khi tớ vào lớp. Chẳng thèm hỏi tại sao tớ suýt đi muộn, chẳng thèm hỏi tại sao tớ dán cao chi chít trên người... hix hix , buồn ấy quá !!! Này, mai gặp nhau đừng có làm mặt lạnh như vậy nữa nhé. Ấy mà còn như thế, tớ dỗi ấy luôn đấy. Còn khuya mới dỗ được nhé !!
    Tặng ấy này, hãy làm dịu những mệt mỏi, chán chường trong lòng đi nhé
    http://theoyeucau.com/?mw=onair&do=view&id=725
  7. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Có thể chỉ là vô tình thôi,nhưng em buồn lắm anh biết không,đừng hỏi sao em kô nói gì cả,em không thể nói được gì vào lúc này đâu....tự dưng thấy tủi thân lắm, liệu có mối tình đầu nào mà không có nụ hôn đầu không anh, liệu mối tình đầu nào không có nổi một vòng tay không anh, tất cả trong kí ức ít quá, vậy mà hôm nay kí ức đó lại thêm một hình ảnh khác, khi anh đang ở bên ai kia, tại sao ngày xưa anh không thể như thế, như vậy chắc em sẽ quên được anh dễ dàng hơn, để giờ gặp anh em cũng chẳng có gì phải hối tiếc,anh ích kỉ lắm......Tại sao em không thể đến bên anh như người kia chứ,anh cần gì ở một tình yêu mà sao chẳng bao giờ em có thể tìm được câu trả lời,lỗi lầm của em lớn đến mức để trong anh không còn chút gì thế sao, em sẽ không bao giờ xuất hiện ở đây nữa đâu,giờ em biết sự có mặt của mình là rất thừa rồi... chúc cho anh luôn có được hạnh phúc, mong rằng người đó sẽ yêu anh nhiều hơn những gì em đã dành cho anh... nhưng khi nào anh cần người để chia sẻ,khi không còn ai anh hãy nhớ em luôn ở bên anh, chỉ như một người bạn thôi,một người bạn thực sự,anh nhé.... Giờ này HN có nắng không anh, còn HP thì duờng như chỉ toàn một màu xám thôi,trời hiểu lòng người mà...mưa đi nào...
  8. phi_pham

    phi_pham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    117
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với bài viết của em gì bên trên. Tình yêu là thế. Nhất là mối tình đầu. Có nhiều mối tình đi qua, nhưng chỉ có mối tình đầu là dễ để lại ấn tượng nhất. Sự ích kỉ có thể vẫn còn xuất hiện khi mối tình đầu đã qua
    to : tự dưng thấy yêu vợ chồng nhà mày quá..... Tụi tao thấy khoái tụi mày ... chúc cho tụi mày có cái gì gì vui vui nhé. Hôm nay ăn ngon quá , no đến tận bi giờ
  9. dauhoicham

    dauhoicham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quá nặng nề với những lo âu và suy nghĩ...Thằng tôi đang cố gắng lên rất nhiều mà sao thấy khó quá.Tâm lý nặng nề khủng khiếp...Thằng tôi chẳng biết lối thoát cho chính mình...
  10. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ấy à đừng buồn nhé!Quyết định như thế là hoàn toàn đúng đấy.Tình yêu chỉ đẹp khi hai người thật sự biết chia sẻ và cảm thông cho nhau thôi...Chúc bạn thân của tớ sớn trở lại trạng thái cân bằng nhé!Tớ luôn ở bên và chia sẻ với ấy

Chia sẻ trang này