1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Tại sao không nhỉ.Mình không đồng tình với bạn.Đâu phải cứ mối tình đầu là phải có nụ hôn đầu hay một vòng tay.Mối tình đầu vốn đã không bao giờ dễ quên rồi.Nếu càng sâu sắc thì chắc chắn là bạn sẽ không bao giờ quên.Đôi khi trong tình yêu là sự ích kỷ mà.Đã yêu thì phải biết chấp nhận thôi...
    Được chips_chips sửa chữa / chuyển vào 23:41 ngày 12/02/2006
  2. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Gửi em ....!!
    Anh biết em luôn đọc những tin nhắn này của anh, thế vậy mà anh không biết , không ngờ em cũng bí mật theo dõi anh đấy àh , xem anh có vớ vẫn với cô nào không đấy ...Không tin anh thì thôi , ai lại làm thế .Mau về nước mà quản lí anh , cho quản lí cả ngày ..
    Đợt tới về nước thì tha hồ mà quản lí thới gian của anh , nhưng anh sợ anh bận mất đấy.hi`..khổ thân
  3. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Anh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ tìm được một người như em, anh sợ rằng tình yêu và công việc là hai thứ không thể dung hoà được với nhau, anh sợ rằng mâu thuẫn và chi phối lẫn nhau của hai thứ sẽ làm anh trở nên quá tải...... thật may mắn khi anh đã gặp em, em có biết mỗi lần gặp em mọi thứ mệt nhọc với anh đều tan biến,mỗi khi nhìn em cười anh thấy mình thật may mắn,anh tìm được người chia sẻ với mình,anh tìm được người mà có lẽ anh sẽ không bao giờ có được ai hơn thế....... nhưng có một điều chắc em chưa hiểu rõ về anh đâu, là gì em biết không ????????????????????em không biết anh hạnh phúc đến thế nào khi anh có em đâu......... vì sao em biết không ??????????????????? đừng hỏi vì sao........... vì anh yêu em.........
  4. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp ngày Valentine, tôi gửi tới tất cả những người phụ nữ tôi yêu một ngày tràn ngập yêu thương, một năm tràn đầy hạnh phúc. Tôi yêu tất cả mọi người
  5. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ủa thầy Luận trông bôn vậy mà sao yêu gớm thế nhỉ???
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    [/quote] Ủa thầy Luận trông bôn vậy mà sao yêu gớm thế nhỉ???
    [/quote]
    Hê hê..Anh là anh biết cô là ai rồi nhé...cứ cẩn thận đấy..liệu thần hồn...hôm nào mà đi đường bắt gặp quả tang thì toi đời nhà hai anh chị đấy...hê hê hê..ố la la...
  7. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ủa thầy Luận trông bôn vậy mà sao yêu gớm thế nhỉ???
    [/quote]
    Hê hê..Anh là anh biết cô là ai rồi nhé...cứ cẩn thận đấy..liệu thần hồn...hôm nào mà đi đường bắt gặp quả tang thì toi đời nhà hai anh chị đấy...hê hê hê..ố la la...
    [/quote] Thầy nói chi nhỉ?Mà sao em chẳng hiểu gì cả.Hôm nào thầy đi chơi điện tử nhớ gọi em đi cùng nhé!!!Em mà chộp được ảnh thầy lúc đó thì thầy cứ gọi là....ố là lá....
  8. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Gửi lật đật của anh!! Đã trôi qua 15 ngày kể từ đêm giao thưa đó!! Anh đã ko nghĩ tới em sẽ làm điều đó cho anh!! Em đã làm cho anh xúc động vô cùng và hạnh phúc vô cùng em ah. Anh sẽ không bao giờ có thể quên cái giây phút đó. Anh còn bảo em còn mấy giây nữa mới tới giao thừa nè!! Em có nhớ không? Đón giao thừa năm nay của anh không giống như những năm trước đây. Không có đi chơi, không có chén rượu chúc tết, không cùng bạn bè, không được ăn bát bánh ngào do mẹ nấu, không thắp hương năm mới, không nhận được lời chúc tết của bố mẹ và mọi người. Nhưng anh vẫn thấy hạnh phúc hơn nhiều. Vì giao thừa năm nay anh đã có em bên cạnh. Giao thừa năm này sẽ luôn in đậm trong trái tim và tâm trí anh. Lật đật ơi!! Yêu em mãi thôi!!
  9. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0

    Cảm ơn anh đã mang tình yêu và hơi ấm đến cho em . Lần đầu tiên em được biết thế nào là ngày lễ Valentine.Nó chưa thật ấn tượng nhưng em biết đó là cả tấm lòng của anh . Có mộ điều chắc chắn là em sẽ không bao giờ, không không bao giờ quên cái cảm giác lúc đó....Thật tuyệt vời....Em Yêu Anh.........
  10. spica19

    spica19 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    684
    Đã được thích:
    0
    Gửi Chiu!
    Trước gió mùa một ngày! Gió xoáy tí mù, lá bay tít mù.
    Thần kinh toạ làm sao, chiều nay, em lại chạy vào sạp báo bên đuờng, rõng rạc hô với chị bán báo lấy một tờ Hoa Học Trò 2. Cùng trong lúc bồng bột ấy em rút tiền trả luôn. Dứt khoát làm sao! Hô hô. Chiu thấy không, dạo này em khác lắm cơ, làm cái gì cũng dứt khoát.
    Làm sao Chiu hình dung được em đã chết lịm thế nào khi phát hiện Teen sờ to ri " Ngày tháng trôi theo mùa lá rơi" lại là của Chiu, lại không dám tin Cừu điên vẽ hình minh hoạ. Đọc xong thấy buồn quá. Chẳng hiểu sao???
    3 tháng trước, có lần Chiu dòm vào mặt em mà hỏi: Trông mày chán thế. Hả?Nỗi buồn của mày là gì? Thề có thánh aladanh, đó là câu hỏi ý nghĩa nhất trong cuộc đời em, vì cứ loay hoay mãi trong mệt mỏi chán chường chấp nhận, em quên khuyấy mất việc tìm ra nguyên nhân nỗi buồn và giải quyết nó. Hụ hụ...
    Biết chắc Chiu chẳng mò vào đấy đọc đâu, em viết ra thế này cho nguôi ngoai tẹo, chứ đưa Chiu đọc Chiu chửi bố em lên. Thì thi thoảng cũng phải cho em sến tí chứ. Đứng đắn quá phát rồ người. Cũng như Chiu thôi, viết bài báo đó sến bỏ xừ.
    Mụ không vào đây đọc mai tôi gửi cho mà đọc.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được spica19 sửa chữa / chuyển vào 22:09 ngày 15/02/2006
    u?c tinhbien1911 s?a vo 23:01 ngy 17/02/2006

Chia sẻ trang này