1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Monchic

    Monchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Gần như hôm nào cũng vậy giờ này là giờ luôn nghĩ về em, không làm sao có thể xoá đi hình ảnh em trong tâm trí anh...Thật sự quá khó với anh em ạ....
  2. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gửi mình:
    Thấy bận rộn quá và nhiều lúc mình căng thẳng quá, gần giống như một tay chơi rock đang căng lên đoạn cao trào, những thanh dây căng lên bần bật, và âm thanh thì chói tai, hì hì, hy vọng là mình không khoái nhạc rock, nên mình nhanh chóng chuyển nó về gam nhạc nhẹ mà mình yêu thích, và mọi thứ lại trở về cân bằng.
    Nhẽ ra không mấy khi mình phải mệt như thế, mình cố lên, nta cũng nản khi chạy ngược xuôi, và chẳng muốn kết thêm cho mình khuôn mặt của vẻ uể oải, vẫn muốn tiếng cười sẽ làm giảm đi những bức xúc của cuộc sống, mà mình còn nhớ chứ, năm mới là năm của bận rộn và nhiều điều phải làm, không thể chần chừ và dừng lại để làm chậm đi nhịp sống vốn dĩ đã ngày một nhanh chóng, gấp gáp hơn.
    Ở mọi góc độ, mình vẫn làm ngta khâm phục ở sự chịu đựng, ngay cả khi mình có vẻ như muốn à hú lên như một kẻ gọi là người rừng, nghĩ đến cảnh đó, nta kô nhịn đc cười, nào thôi, có cái quái gì đâu đúng không mình, và vì cuộc sống vẫn diễn ra như thế, mình đã biết và mình tiếp tục chơi những bản nhạc mà mình yêu thích, mặc dù đôi khi mình có đánh sai giai điệu rock quay cuồng....................................
    Chả ngại quái gì hé
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Anh biết thể nào em cũng làm được mà, cứ tự tin lên là được,anh sẽ ở bên cạnh em,anh muốn nhìn em nỗ lực như thế nào,còn kết quả thì đâu phải lúc nào cũng được như mình mong muốn đúng kô em, nhưng hôm nay chẳng phải em đã làm rất tốt đấy sao..... sau những căng thẳng bao giờ nụ cười cũng rất tươi,rất ý nghĩa đúng không nào..... thời gian bên nhau thật ấm,mưa lất phất, gió lạnh căm căm nhưng với anh mọi thứ thật ấm áp, có cái lò sửa ở đàng sau có khác,nếu không có cái lò sưởi này chắc sẽ chết cóng mất thôi....... những ngọn lửa sẽ không bao giờ tắt nếu như nó được thắp bằng những gì chân thành nhất.......
    Gửi Chip yêu của tôi
  4. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi,anh sao thế...đừng nói vì người gọi điện là em nhé, em biết nếu không phải vậy thì anh sẽ chẳng nghe máy đâu,dù không là gì đi nữa thì anh vẫn có thể xem em như em gái được mà,em cũng không muốn làm phiền anh đâu nhưng hôm nay anh biết không,khi xem bộ phim đó đến đoạn "em cho anh thời gian...." em lại nhớ đến anh,em sợ câu nói đó lắm, vì sao anh có nhớ không,em giận mình sao lúc đó em lại để anh đi như thế,lúc đó em biết cho anh thời gian có nghĩa là em sẽ mất anh lắm chứ,nhưng em cũng là con gái mà, để rồi em mất anh mãi mãi.Em giận mình,giận cả anh,rồi một ngày nào đó anh nói với em một câu thôi " anh đã tìm được người con gái hiểu anh hơn em" thì em yên tâm lắm, sẽ khó đấy anh ạ...chẳng phải em vô lí khi nói như vậy đâu,nhưng em luôn chúc anh như vậy,nhìn anh vui em cũng vui, hạnh phúc khi nhìn thấy hạnh phúc của người mình....
  5. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Em ah! Đêm qua anh thực sự quá mệt mỏi. Chưa bao giờ anh có các cảm giác đó! Anh năm ngu mà khách hàng gọi cho anh anh còn không trả lời và tắt luôn cả máy điện thoại mà. Chẳng hiểu vì sao mà anh mệt như thế. Có thể vì thơi tiết chuyển mùa. Mẹ bị mệt mà em. và anh có thể cũng bị thời tiết làm thay đổi. Lúc đó anh chỉ muốn nằm ngủ mà thôi. Ngủ một giấc thật lâu và không muốn dậy một chút gì cả. Anh đã ngủ mà bố gọi anh dậy anh cũng không thể dậy nổi nữa. Và anh đã không còn biết mình đã bật điện thoại lên lúc nào nữa. Đến khi em gọi điện thoại cho anh thì anh giật mình thức giấc và anh đã tắt chế độ chuông theo một thói quen mà thôi. Vì mỗi khi điện thoại đổ chuông thì anh đểu tắt nó mà. Và anh sẽ bấm phìm nghe khi đi ra ngoài rồi mà. Và lúc đó anh tắt chuông xong thì thấy có tin nhắn mới, và anh ko biết là em đã gọi điện cho anh. Và khi anh nhắn tin trả lời em thì em lại gọi điện. Và anh đã tắt ngang từ chối không nghe điện thoại của em để anh trả lời tin nhắn mà. Nhưng khi anh trả lời tin nhắn xong thì không thấy em nhắn lại. Và anh gọi điện thì em không trả lời và em còn tắt máy luôn. Anh đã biết em đã giận anh. Và anh đi nằm và ngủ khi nào không biết và em đã nhắn tin lại cho anh lúc anh đã ngủ.
    Bầy giờ chúng ta đã làm lành nhau rồi. Nhưng anh muốn nói với em rằng chúng ta ở cách xa nhau chứ không phải ở gần nhau. Để tình cảm muốn bền chặt thì chúng ta cần tin tưởng nhau và thông cảm nhau. Và em hiều rằng với anh em là tất cả. Anh đang cố gắng hết sức vì em và vì gia đình của chúng ta. Anh biết rằng con đường trước mắt còn vô vàn chông gai. Nhưng anh nghĩ rằng với tình yêu của chúng ta thì không gì có thể ngăn cản nổi. Anh tin rằng sẽ một ngày chúng ta sẽ ở cùng một mái nhà!!
  6. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Em này lần nào vào cũng nhiều tâm trạng thế...không biết thương anh nào trong này nhỉ......để mất anh nào trong chuồng nhỉ? ...thôi cố lên cô em..mọi chuyện sẽ qua mau thôi...chúc vui vẻ..bye
  7. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Gửi mình...
    Tệ quá, công việc cứ cuốn nta thật xa, thật lâu...Sau đó trở về với bộ mặt nhàu nhĩ, cơ thể mệt nhoài. Ngày 14/2 trôi qua không như mong muốn. Nta đã cố gắng tạo cho mình những điều bất ngờ trong tầm tay. Mình tỏ ra vui nhưng nta hiểu như thế chưa đủ....Còn nta đã quá ngỡ ngàng với tất cả những gì mình làm : hai bông hồng, một hộp quà nhỏ nằm sâu trong ngăn tủ. Một khoảnh khắc đã đủ in sâu trong tâm trí.
    Có thể người này, người khác làm cả mình và nta phân tâm. Có thể với những so sánh cân đo đong đếm của người đời là khắc nghiệt. Nhưng chỉ cần nhắm mắt, đưa tay để tựa vào mình, theo tới nơi mà mình sẽ đi, thế là đủ.
    Tặng mình bài hát của ngày lễ Valentine nhé, muộn còn hơn không.
    By My Side (For Valentine day)
    Nghe : http://nghenhac.info/pop_pm.asp?iFile=43659&iType=21
    Kiss me, goodbye, gone too soon
    I did give you my heart can''t deny
    Hold on, let go, never sure
    Only can make believe all this time
    Coffee, cigarettes, not my style
    Petty faces around but not rhymed
    Don''t cry, won''t cry, I won''t cry
    Be with you I just close my eyes
    So far alway I can hardly make you mine
    So long the day you are always on my mind
    But in my dreams never try to hold you tight
    Don''t wanna awake find you aren''t here by my side
    So far alway I can hardly make you mine
    So long the day you are always on my mind
    But in my dreams never try to hold you tight
    Don''t wanna awake find you aren''t here by my side
    When I wake up hope you were here by my side......
  8. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi sao mà sao mà toàn đường thế này .Thật là lãng mạng và bắt ngờ.Thế này em fải bảo a TiBi cắp cặp chạy theo mới được.Thầy giỏi thì chắc sẽ có trò giỏi đây... Xin nhờ nói giúp đừng tính lệ fí nhà em nhá
    u?c north_girl s?a vo 16:44 ngy 20/02/2006
  9. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Từ khi nào cuộc sống nơi đất khách quê người đã trở nên thân thuộc với mình đến thế. Bạn bè, vợ con càng làm thấy thêm yêu cái không khí ngột ngạt bụi bặm của Hà nội. Nó đã trở thành nơi trở về mỗi khi lòng xác xơ. Yêu mình, anh thêm yêu nơi đã gắn bó với anh những tháng ngày mà tưởng như anh không thể vượt qua. Cuối cùng anh đã trở về, trở về nguyên vẹn trong trái tim em
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về để nghe tim rưng rưng trong nước hồ thu


    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồikhi chạm bóng cửa Ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy aó me.
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài

  10. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội ơi, mỗi khi lòng xác xơ
    Tôi vội vã trở về
    Lấy cho mình dù chỉ là chút bóng đêm trên đường phố quen
    Dù chỉ là 1 chiều hương giăng lối cũ
    Tôi bồi hồikhi chạm bóng cửa Ô
    Như ngày xưa mỗi lần chạm vai gầy aó me.
    Ôi nỗi nhớ muôn đời vẫn thế
    Như giòng sông Hồng cuộn đỏ mãi trong tôi
    Vội vã trở về vội vã ra đi
    Chẳng thể nào qua hết từng con phố
    Nhưng còn đó mùa thu, mùa thu đầy gió
    Và rêu phong bên những gốc cây già
    Vội vã trở về cùng tháng năm xưa
    Sau những con đường dầu dãi nắng mưa
    Bên quán ngọ em buồn nghe lá trút
    Chiều mưa sa giăng kín phố dài

    Pố khỉ mãi mới up được
    Được madxd sửa chữa / chuyển vào 20:48 ngày 23/02/2006

Chia sẻ trang này