1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangnhihp

    hoangnhihp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0

    Chỉ còn gió thương em nên ở lại...
  2. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh.
    Một ngày mới, một dịp mới, thay thế đại từ nhân xưng một chút.
    Sáng nay, trên đường, em nghĩ về anh, về đôi bông hồng ngày hôm qua. Anh có thấy thời gian trôi thật nhanh không? Trong cuốn sổ của em, không biết đã lưu trữ được bao nhiêu cặp vé xem phim rồi. Trong chiếc bình tự tạo của em, không biết đã cắm bao nhiêu lần hoa rồi. Mỗi lần như thế, em lại thấy thật ấm lòng và hạnh phúc. Tự tin sải bước, em tin và luôn muốn thì thầm bên tai anh lời nói : "Thanks god i found u"
  3. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh nhiều lắm.Tuy là hôm nay trời mưa mình không được cùng dạo phố nhưng anh đã mang đến cho em một buổi tối có ý nghĩa hơn bao giờ hết.Dưới ánh nến lung linh mình có nhau tay trong tay ..........sẽ không thể nào quên được giây phút đó phải không anh?Ngọn nến vẫn cháy bùng cùng với tình yêu của chúng ta.......

  4. zazanguyen

    zazanguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Chú ,
    Hèm, hiện tại còn rất muốn dỗi chú đấy nhá nhưng.. nghĩ đi nghĩ lại thì..à mà vẫn còn rất ức , Hừ hừ, khó chịu thế ko biết nữa
    Nhưng hình như ngày càng lớn nên sẽ ko trẻ con, ko để bụng nữa . Sn chú, cháu cũng muốn về lắm đấy chứ. Xin thề có mấy đứa bạn cháu biết, định lăng quăng quanh cô người Nhật để ..xin lại bó hoa to oạch để tặng chú , hé hé.. Nhưng hôm đó trời mưa mưa, bẩn bẩn rồi ai đời sinh đúng vào 8/3 mới khổ chứ. 7/3 thì bận rồi . Tóm lại ko phải lỗi của cháu nhé.
    Nhưng chú thì có tội. Tội rất to. Cháu gái bé bỏng chả có gì vào ngày 8/3 mà chả thèm để ý. Nhìn bọn nó hoa này hoa nọ, đành an ủi còn có chú.. vậy mà . Dỗi, ứ thèm quà bù. Ghét cái mặt ....Mà cháu nt, gọi điện đến lắm mà lạnh lùng như con thạch thùng à ừ mới điên chứ. .
    Thôi, sn năm nay trống vắng thì để dành năm sau vậy . Sang tuổi mới, luôn vui vẻ, hạnh phúc, tiền vào túi ào ạt nhé ( Nếu cảm thấy chán ghét $ thì nên nhớ có một đứa luôn đói khát cái này chú nhớ ) . À, sớm kiếm được sự thích thú trong cv mới nhé.Rồi cũng nên kiếm ai đó cho bớt quạnh hiu tuổi già nữa chứ . 26 rồi chứ ít ỏi gì.
    Thôi, dỗi mà nói nhiều quá. Chào chú nhé. À mà, sắp tháng 4 rồi . Thời gian trôi nhanh thật chú nhỉ
  5. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Tưởng mình là ai thế? Muốn trèo lên đầu người khác ngồi à? Đừng có hòng. Cái gì đã ko phải của mình thì có cố gắng cũng ko có được đâu.
  6. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Tuần mới
    Là một chuỗi tiếp theo sự bận rộn, và vào cuộc rồi, em đã và vẫn luôn ở đó để động viên anh chứ?
    Mọi thứ đang chạy dần ổn định hơn, mọi thứ đang cố gắng vào guồng, anh đã chẳng thể một chút tinh tế và lãng mạn như đã có thể trong những ngày như thế này, anh rất biết, rất biết có những lúc em xuất hiện những suy nghĩ xa xôi, thôi nhé, sẽ không tốt đâu trong lúc này, giống như một đứa bạn của bọn mình phân t ích , tình yêu có lúc trở nên lắng trầm và bình thường để rồi lại có phút thăng hoa cực độ. Phải không nhỉ.
    hy vọng thế.
    Trời lạnh quá nhỉ, lại thấy thèm hơi ấm rồi đây. Chúc em một tuần mới thành công và hạnh phúc như anh nè..
    Love
  7. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn một mình em xót xa chờ anh............
    Chỉ còn đêm nay, mai lá kia rơi ..............................
  8. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
  9. newchange

    newchange Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Sao em lại quyết định quá nhanh như vậy? Mới chỉ bắt đầu mà. Những quan tâm rất bình thường, như với một người em thôi, vậy mà em lại đón nhận với một tình cảm khác.......Anh còn chưa kịp cảm nhận .......Đến vội vàng và ra đi cũng vội vàng. Chắc em nghĩ trong lòng anh có người khác thật. Mà như thế có lẽ sẽ tốt hơn, cho cả anh và em. Mong em sẽ tìm được người yêu em thật lòng. Còn anh......anh sẽ chỉ nhớ thôi..........
  10. diavan

    diavan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Chắc anh cũng có thể nhận ra được em qua nick này, chẳng phải vô cớ em chỉ cho anh vào diễn đàn này đâu, với em nó cũng chẳng có ý nghĩa nhiều lắm, nhưng bởi vì có những điều chẳng phải lúc nào cũng nói ra được,ở đây không ai biết em, không ai biết anh nên cũng chẳng sợ rằng đây là nơi public,chúng ta chỉ là thành viên bình thường khác nên anh không ngại đâu. Muốn nói với anh để anh hiểu, nhưng em cũng không muốn một người như anh phải buồn, nhưng thú thực là lúc này em chưa muốn nghĩ đến việc đó. Em biết anh lo lắng và quan tâm cho em,nhưng với một người con gái đó đâu phải là tất cả, em muốn được quan tâm chăm sóc nhưng em cũng muốn tìm một người để em có thể quan tâm, có thể lo lắng, có thể chăm sóc xuất phát từ tình yêu của em chứ không phải là sự hồi đáp từ những gì người khác làm cho mình, với em là như vậy, chỉ ai em thực sự yêu em mới giành hết sự quan tâm cho người đó,em xin lỗi nhưng anh hiểu cho em,cho em thời gian nhé để em có thể hiểu được chính mình,anh cũng giãn ra cho em được không anh,điều đó là cần thiết trong lúc này, với em anh không phải làm như vậy, một lần nữa em muốn anh hiểu em hơn,đừng như vậy nữa,em không cần những điều đó đâu,em chỉ cần tìm được người của mình thì em sẽ chăm sóc hết lòng cho người khác, mong rằng anh sẽ hiểu cho em,đừng chờ đợi quá nhiều ở em, em rất quí anh.

Chia sẻ trang này