1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Madxd

    Madxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    cũng mang máng đoán ra được đứa lào
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Nhầm rồi cần phải biết quan tâm, biết chăm sóc và lo lắng cho nhau thì mới giữ được tình yêu, đừng nói là không cần nhé,nói thế thì có phần hưi một chiều, thử không quan tâm xem, ba bảy hai mốt ngày thì ngả ngay về phía nào được quan tâm hơn là cái chắc.....
    @Mad: thằng lào thế hở mày
  3. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu một tuần mới rồi anh ạ.Tuần này anh sẽ ngập đầu với công việc cũng có nghĩa là anh sẽ không có nhiều time cho em. Em sẽ không sao đâu mà anh.Em cũng sẽ phải quen dần với điều đó vì sắp tới anh còn bận hơn thế fải không nào.Em sẽ dành thời gian cho việc nhà và việc ôn tập của mình. Ôi thời gian trôi nhanh quá tuần này sẽ rất dài đây mà cũng lại sắp hết tháng 3 rồi - tháng 3 thiệt là đẹp ạ Cùng cố gắng anh nhé.....cùng cố lên nào....zê....zê... ...
    Được chips_chips sửa chữa / chuyển vào 23:27 ngày 19/03/2006
  4. Cunhat

    Cunhat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    785
    Đã được thích:
    0
    hôm nay nghe anh nói nhiều điều,có lẽ cũng phải suy nghĩ.Hơi buồn cho minh` 1 tý,nhưng có lẽ mình phải khéo léo hơn
    Tự hỏi ko biết có hiểu sai mình không,nhưng hy vọng là không!Sẽ cố gắng sửa chữa những điều kohay ko phải,em sẽ cố gắng!
  5. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Em oi! Chúng ta mới xa nhau có mấy ngày mà anh thấy lâu lắm rồi!! Giờ đây mỡi người một nơi anh buồn lắm em ạh! Anh nhớ em rất nhiều. Từng đêm trôi qua mà anh thấy sao mà lâu thế! Từng giấc ngủ không được yên lành. Ngủ được một lúc là anh lại thức dậy quơ tay tìm em những không thấy. Anh nhớ đến hơi ấm của em. Anh chỉ muốn đưọc lùa tay vào làn tóc của em nhưng giờ này em ở xa anh quá. Anh rất mong thời gian trôi thật nhanh để chúng ta được ở bên nhau mãi mãi. 3 tháng nữa anh mới được ở bên cạnh nhau. Và đó sẽ là mãi mãi em ạh! Giờ này đây anh và em đều hiểu rằng chũng ta rất muốn ở bên cạnh nhau chia sẻ cho nhaunhững buồn vui trong đời sống. Nhưng giờ đây chúng ta ở xa nhau. Anh nghĩ đây sẽ là thử thách cho chúng ta đó em ạh. Anh và em sẽ cùng cố gắng nhé! Anh Yêu và nhớ em rất nhiều em ạh!
  6. motminhem

    motminhem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Gấu ơi hôm qua về đến nhà nhìn cân phòng trống vắng mà nhớ anh da diết, em bần thần nhìn chung quanh cân phòng như muốn tìm thấy bóng dáng của anh để rồi giật mình nhận ra rằng anh đã đi thật xa em rồi.
    Alo!!! vừa nghe tiếng anh bên kia đầu dây thì bên này nước mắt em đã tuôn tuôn, tiếng nói nghẹn ngào, em tức mình quá, sao mà em lại yếu đuối thế không biết nữa, em cứ tự khuyên mình hảy bớt buồn bớt nhớ mà không làm được, có phải tâm trạng của anh củng giống em đúng không gấu? em chỉ muốn thời gian trôi qua thật nhanh thôi gấu ơi, bởi vì lật đật nhớ anh và chỉ muốn gặp lại anh thôi.
  7. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn anh vì anh đã dành cho em cả 1 ngày như ngày hôm nay.Nó thật là có ý nghĩa và vui hơn nếu như em thật sự biết nắm bắt.
    Nó to quá anh ạ,em rất thích.Nó sẽ ở bên cạnh em trong những lúc anh bận với công việc........
    Ngày hôm nay là ngày vui nhất trong 22 năm, vừa có nước mắt và vừa có cả nụ cười nữa...... cảm ơn anh.... anh yêu...

  8. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Oài...hoá ra chiều nay nó bận là việc này đây...cúc cu.....cúc cu....Thằng này đầu xuôi đuôi ko lọt...hê hê...ko fải tại tao nhé...hế hế...
  9. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏng ôn này,tao xin phâp 'àng hoàng rỏằ"i còn gơ, tao bỏằi mỏằY ra tỏằô 'Ây chfng,'ón nhỏưn nó mà chỏng dĂm nghâ nhiỏằu vơ nhặ là mỏằTt nice dream... Chúc mỏằông sinh nhỏưt em, chúc em nhỏằng 'iỏằu tỏằ't 'ỏạp nhỏƠt, 22 bông hoa không có bông nào nhặ bông nào mỏằ-i bông mỏằTt vỏằ 'ỏạp riêng cỏằĐa nó, nhặng ẵ nghâa sỏẵ không thay 'ỏằ.i cho dạ sỏằ' hoa trong lỏằ có là bao nhiêu 'i chfng nỏằa....
  10. chippy_1606

    chippy_1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù giờ đây em đã có người thương yêu em hết lòng và em cũng vậy nhưng không hiểu tại sao em vẫn không thể quên anh được.Mặc dù chúng ta chẳng là gì của nhau cả nhưng những kỷ niệm đó anh có bao giờ nhớ đến không anh.Còn em sẽ chẳng thể quên và không bao giờ quên anh ạ.Có thể đối với anh những gì đã qua chẳng có ý nghĩa gì nhưng đối với em thì no cũng đã từng là một phần trong cuộc sống của em.Chúc anh sớm tìm được hạnh phúc đích thực như anh hằng mong đợi anh nhé

Chia sẻ trang này