1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SweetyPuppy

    SweetyPuppy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    không biết đến lúc một bó 40 bông hoa thì ý nghĩa có thay đổi không nhỉ
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Thằng NOK mày lặn làm gì mà lâu khiếp thế hả mày, lặn sâu cho lắm vào rơi mất cả pass
  3. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Gửi mình!
    Sắp đến hè rồi đấy! Tuần này nối tiếp tuần khác, thời gian cứ trôi qua nhanh không kịp hiểu - hiểu những gì nta có là thật. Bước khởi đầu có vẻ như kém may mắn...nhưng đến giữa đoạn đường nta nhận ra rằng mình đang gặp nhiều thuận lợi : trong cả công việc, tình yêu và cuộc sống.
    Hãy lên kế hoạch nghỉ ngơi cho hè này nhé! Chờ đợi nhiều từ mình..............
  4. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn cậu nhé. Mặc dù cậu luôn xuất hiện mỗi khi tớ gọi cậu và luôn biết cách làm tớ vui lên bằng những câu nói chuyện vu vơ của cậu, nhưng tớ vẫn phải nói rằng với tớ, cậu khó hiểu và khó gần vô cùng.
    Cậu hầu như chẳng bao giờ vào đây nên tớ rất yên tâm là cậu sẽ không biết nếu tớ nói xấu cậu như thế này
  5. chippy_1606

    chippy_1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Gửi một người ....
    Cảm ơn anh vì anh đã động viên em.Hì.Mặc dù chưa chắc anh đã hiểu được tâm trạng và cảm xúc của em đâu.Nhưng em cũng thấy phấn chấn hơn nhiều anh ạ.Cảm ơn anh thực sự cảm ơn anh mặc dù em không biết anh trong khi anh lại biết em.Lạ thiệt.
  6. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Gửi ??????
    Nghe tên ông TIẾN bị bắt , ông Bình từ chức thì thấy buồn cười , liệu cái vụ này đi đến đâu ???
  7. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Gửi ......: em tuy gần mà lại rất xa, HN thật là nhỏ bé em ạ, với bộn bề công việc, bộn bề khói bụi, một mình lầm lũi đi đi về về,muốn có một người bên cạnh để chia sẻ những khó khăn trong công việc, những muộn phiền trong cuộc sống, muốn một tấm lòng thực sự biết cảm thông, giá như...cuộc sống tồn tại muôn vạn những điều giá như,nhưng mỗi lần như vậy người ta mới thực sự biết nỗ lực để đạt được mọi thứ. Anh vẫn có thể nhìn thấy em,nhưng chỉ là rất xa, chỉ cần em vui,nhìn thấy em có nghị lực để vượt qua mọi thử thách là anh thấy nhẹ nhõm rồi, có bao giờ em thấy
    Có khi nào trên đường đời tấp nập
    Ta vô tình đi lướt qua nhau
    Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất
    Một tâm hồn ta đã đợi từ lâu...
  8. chippy_1606

    chippy_1606 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Text
    Gửi một người....
    Vô tình...lại là 2 từ đó.Chẳng hiểu sao em lại có 1 cảm giác rất thân quen với anh.Mặc dù em vẫn chưa biết anh là ai và tại sao anh lại quen em.Có khi gặp mặt lại là người quen cũng nên anh nhỉ.Hà Nội thật nhỏ bé.Nhận được lời động viên của anh em đã khá hơn rất nhiều anh ạ.Em sẽ luôn phải cố gắng và tự tin hơn trong cuộc sống vì ít nhất em cũng có một người luôn động viên và ủng hộ em.Cảm ơn anh rất nhiều!!!
    Thanks to SI
  9. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Gửi cún yêu !!!
    Em có biết rằng mùa đông vừa qua đối với anh dài đến thế nào không?Em và mùa đông,cả hai hình như chưa bao giờ ở cùng anh.Mùa đông đầu tiên đã trôi qua thật lạnh lẽo,lần đầu tiên đi xa nhà lâu đến vậy (dù rằng cuối tuần vẫn về) và anh chợt nhận ra rằng, anh nhớ em nhiều đến thế nào,dù rằng lúc đó với em, anh chỉ là một người bạn.Số phận như trêu đùa 2 ta khi mà anh bắt đầu gần em hơn thì em lại ra đi. Những cuộc điện thoại, những tin nhắn rồi mail, tất cả không thể làm anh dịu đi nỗi trống vắng. Có những tối một mình anh lang thang ngoài phố lạnh lẽo, tự dưng bước chân chợt tìm đến những chỗ 2 đứa vẫn ngồi với nhau, chỉ để tìm lại những nét quen thuộc, những chi tiết gợi nhớ đến hình ảnh của em. Anh đã vui mừng, hân hoan như một đứa trẻ lúc nhận quà khi em trở về và những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp. Nhưng hình như chuyện giữa chúng mình giống như Đường Tăng đi lấy kinh Phật vậy, liệu đến giờ đã đủ 81 chặng chưa nhỉ?Anh biết rằng thời gian qua,em đã dấu anh nhiều chuyện? Đã có lúc anh giận em, muốn trách em đủ điều nhưng rồi lại sợ sẽ mất em mãi mãi. Cái ranh giới giữa tình yêu và sự giận dữ với anh lúc đó mong manh làm sao, gần như lúc đó anh chỉ muốn quẳng đi tất cả. Phù? may wá chuyện đó đã không xảy ra, và em đã trở về. Anh muốn nói rằng anh đủ yêu em để có thể bỏ qua tất cả mọi thứ. Hãy nhớ rằng đối với anh, em luôn là số 1 và sẽ mãi mãi là như vậy. Anh yêu em, anh yêu em rất nhiều.
    Trời đã nóng lên rất nhiều rồi và mùa đông lạnh lẽo cũng đã qua với anh lâu rồi. Hi vọng rằng mùa đông năm nay đối với anh sẽ ấp áp hơn vì có em bên mình, phải không cún yêu?

    ----------------------------------------------------------------
    Đêm nay anh mơ về em thôi .....
    Được cay_bang sửa chữa / chuyển vào 00:44 ngày 13/04/2006
  10. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Chiều một mình qua phố
    Âm thầm nhớ nhớ tên em...
    Gió ơi gió ơi bay lên
    Để bụi đường cay lòng mắt...

Chia sẻ trang này