1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chết ở trong lòng một ít
    Vì mấy khi yêu
    Mà đã được yêu
    Cho rất nhiều
    Song nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta phụ, hoặc thờ ơ... chẳng biết...
    Được cay_bang sửa chữa / chuyển vào 18:36 ngày 15/04/2006
  2. congchuacrazy

    congchuacrazy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    1.082
    Đã được thích:
    0
    Biết nói thế nào bây h anh nhỉ?Chẳng hiểu sao cứ hết lần này đến lần khác em làm anh đau. Em xin lỗi. Em cố gắng hết sức rồi. Em thấy mệt lắm. Đã có lúc em cảm thấy yêu anh, yêu thực sự, nhưng dường như giữa bọn mình là 1 khoảng cách quá lớn mà bọn mình ko vượt qua được. Hai đứa bọn mình cùng cố gắng nhưng sao cứ mãi xa nhau. Hai cách sống, 2 hoàn cảnh, tất cả mọi thứ như bị dồn nén đến tận cùng và 1 ngày nào đó nó bùng ra. Em là 1 đứa tự lập rất sớm, em ko tự hào về điều đó. Nhưng em nghĩ khác anh, đúng la bao nhiêu năm làm em chẳng để cho mình được cái gì, nhưng em vẫn là 1 đứa hoàn toàn tự lập về tất cả., em có quyền quyết định tất cả mọi thứ thuộc về riêng tư. Em cũng ko có tư cách phê phán cách sống của anh. Gia đình anh quen nhìn nhận anh như bây h, nhưng cái em cần là cái khác, em muốn 1 người giống như em, có thể làm những thứ mình thích, có quyền quyết định cuộc sống riêng của mình. Em xin lỗi nếu như cách nói chuyện của em có vẻ giễu cợt anh, em ko có ý đó. Hai bọn mình cùng thấy mệt mỏi anh nhỉ, em biết anh cũng chẳng vui vẻ gì, em cũng thế, em cũng ko vui, vậy thì tại sao lại phải tiếp tục, anh cho em 1 lý do đi, anh đừng nói là vì anh yêu em, lý do đó ko thuyết phục.
    Thôi thì đã ko yêu được nhau nhưng bọn mình đã bao nhiêu năm chơi với nhau, vậy thì ko thể nhìn nhau như ko quen được, lúc khó khăn vẫn có thể giúp đỡ nhau được đúng ko? Chúc anh tìm được người bạn mới thực sự thích hợp với mình.
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    A- Anh
    Anh, không có một điều gì nổi bật giữa một đám đông, mái tóc hung hung và vẻ mặt thanh thản mỗi khi đối diện một ai đó. Anh cũng như bao thanh niên khác, có đầy hoài bão, một chàng trai trẻ của những niềm vui, của những người bạn?.với một niềm say mê chơi bóng đến cháy bỏng và những phút giây thăng hoa của cuộc sống, anh thích mang đến nụ cười vui vẻ nhất đến với những người thân xung quanh anh?
    Anh cũng biết mình mỗi khi gặp khó khăn thường không có được vẻ mặt tự tin như vẫn có, ở mỗi một thời điểm như thế, anh chỉ ước gì thời gian trôi qua thật mau để mình có thể vượt qua nó, hoặc lại tự tìm lấy mình trong những trận bóng nhiệt huyết, hay những phút ngồi lặng im đốt dần những điếu thuốc le lói trong đêm.
    Anh sẽ lại bước tiếp trên con đường mà sẽ không bao giờ được coi là dễ dàng, nhưng có gian nan thì mới biết trân trọng niềm vui của người thành công...hôm nay đây lại là một ngày mới, và ngẩng cao đầu để tiếp tục vững bước...
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    B- BÌNH YÊN
    Ở một quãng đời bình yên, cuộc sống được ru êm đềm bởi nhịp thời gian hài hoà và không có những cơn bão tố đổ ập xuống. Phút giây bình yên ấy để đổi được nó có lẽ sẽ là vô giá. Bình yên đến trong những bữa cơm giản dị của anh và cô gái ấy, cũng hay như những tối mùa đông mưa lành lạnh, hai kẻ trên con đường dành cho nhau những hơi ấm ngọt ngào của tình yêu. Bình yên vẫn luôn dành cho anh và cô gái ấy những điều thật đặc biệt, có lẽ đã không có ít người phải thầm ghen tị vì đôi bạn trẻ ấy, trong những bản nhạc trầm lắng và ngọt ngào của tình yêu?
    Nhưng thực sự bình yên không phải là điều khó khăn để có thể cảm nhận được nó bên mình. Đọc một cuốn truyện ngắn với tựa đề "Một phút nhìn lại mình" mới thấy cuộc sống thật đặc biệt, và thời gian là điều mà con người mãi mãi không sao chinh phục nổi nó, để đôi khi thấy một phút trong đời thật mêmh mông để chìm đắm trong nó, để tìm thấy sự bình yên, sự thanh thản trong cõi lòng mà mỗi người chắc chắn sẽ phải thốt lên : Ôi, nó không ở đâu xa, nó nằm trong tim mình thôi, sự bình yên giản dị, và phút giây thư giãn ấy đâu khó khăn để đón nhận nó. Và anh sẽ luôn dành cho em những phút giây bình yên mà anh có thể, chắc chắn bởi vì anh yêu em....
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    viết cho mình phát nhỉ
    Giờ mình chả biết chính mình nữa, chỉ biết là trong mình trống rỗng, ko yêu ai cả, chỉ còn yêu chính bản thân mình. Vậy mà mình đồng ý sẽ cưới một người mình ko yêu nữa chứ, thôi nào, lớn rồi, ổn định thui. Cưới đi cho yên ổn, khỏi lo rong chơi gì nữa, chỉ cần lo kiếm tiền làm ăn thui nhỉ. Nghĩ nhiều chi cho mau già hả bely? Nhưng không hiểu sao giờ cảm thấy ko còn gì đáng để tiếp tục nữa. Thấy cuộc sống sao mà nhàm chán quá, có khi lấy chồng sẽ khác cuộc sống bây giờ. Năm sau cưới rồi, ráng thử xem nào
  6. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Em biết trong lúc này đây anh rất mệt mỏi.Công việc thì luôn vậy, đâu có fải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió được.Lúc này mình có thể hơi vất vả một chút nhưng em tin anh sẽ vượt qua được.Chắc chắn là ông trời sẽ không quay mặt làm ngơ với sự nỗ lực không biết mệt mỏi của anh.Anh vẫn nói thế mà đúng không anh?
    Cố lên nào anh ơi!Em sẽ luôn bên cạnh theo sát mọi bước đi của anh và luôn ủng hộ mọi quyết định của anh.Đừng sốt ruột như vậy mọi thứ sẽ đâu vào đó thôi mà.Cái gì đến sẽ đến ....rồi tất cả sẽ là của mình.....

    Được chips_chips sửa chữa / chuyển vào 22:32 ngày 20/04/2006
  7. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Hê hê...tình củm ghê cơ.....
    To ku: không có việc gì khó...chỉ sợ lòng không bền...đào núi và lấp biển...quyết chí ắt làm nên....To try anymore....Goodluck for ku...hihihi
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Những ngày mệt mỏi liên tiếp.
    Vì công việc luôn có sự đố kị của đồng nghiệp. Vì những lo toan không dành cho bản thân nhưng luôn thường trực trong suy nghĩ. Cũng có thể chỉ đơn giản là vì thời tiết.
    Cảm nhận rõ ràng sự bất bình ngày càng lớn. Bắt gặp những điều vô lý trong cuộc sống, trực tiếp tác động vào mình. Thái độ con người với con người sao mà dối trá, sao mà cục cằn, sao mà toan tính....Mình mất thời gian đấy, mất tiền đấy, mình là người cần được tôn trọng, nhưng sự thực thì cứ ngược lại. Gom nhặt những kìm nén, những bức xúc thường ngày cho nên nta cũng trở nên thờ ơ với mọi diễn biến xung quanh của tình cảm.
    Hôm qua thấy mình khó thở, thấy mình ho, lòng cũng lo lắng nhưng đôi mắt chực díp lại, không thể cậy ra để nhìn cho rõ, để nghe cho thấu. Chỉ biết nhắc mình ( có thể nghe hơi nghiêm khắc) : Hãy giữ lấy sức khoẻ để không phải dành thời gian và tiền bạc vào chuyện xốc lại thể chất....Ngày hôm nay cũng oi bức, mình trông rũ đi như tàu lá...còn nta vẫn chực cáu kỉnh....
    Thôi nào, tối nay sẽ mát trời.
  9. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Đã 10 ngày rồi, nhưng anh vẫn chưa thể quen được với cảm giác từ nay chúng ta sẽ không còn đi chung một con đường. Không có em, mọi thứ với anh dường như chẳng còn ý nghĩa nhiều lắm. Mỗi ngày qua là một ngày dài và buồn chán. Nhiều lúc anh chỉ muốn hét to lên rằng: anh rất nhớ em, nhưng anh lại cố kìm nén. Anh đã từng nghĩ rằng, nếu không cố gắng, không tranh đấu thì sẽ có những cái mãi mãi không bao giờ là của mình, mà ko nghĩ rằng giữ được cũng là cả một vấn đề. Thôi đành để thời gian sẽ trả lời tất cả
    Dù biết dối gian như thế
    Dù biết đắng cay chua xót
    Mà sao ta... không thể ngừng yêu
    Dù biết sẽ không chung lối
    Hạnh phúc sẽ không miễn cưỡng
    Mà sao ta... vẫn nhớ thương người
  10. Hoa_Huyet_Lan

    Hoa_Huyet_Lan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Có chuyện gì đang xảy ra ở đây ấy nhỉ ?
    Nếu một ngày vắng anh
    Và em thôi không còn nhớ
    Nếu một ngày đã qua
    Tình yêu không quay trở về
    Đừng giấu chi hỡi em
    Đừng nói vẫn yêu anh
    Anh sẽ cám ơn em nếu như em thật lòng

Chia sẻ trang này