1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Chuyển bài viết "Gửi công chúa Crazy" của mam1774 vào đây, lần sau bạn nên đọc kĩ các topic để tìm thấy chủ đề thích hợp trước khi mở một topic mới......thanks
    Diệp bếu xuống nhận thư nhá .....
    Gui conchuacrazy,
    U dung ngac nhien vi nhan dc bai nay tu 1 ng xa la ko quen biet, co the noi la vo duyen khi chen vao chuyen cua u nhe''''''''! Biet noi the nao nhi? I tinh co la ban cua ng do cua u, the da du chua? Doc nhung bai u viet gui cho ng do thuc su i cung thay u that la rac roi, cung co 1 fan j day rat giong voi i, luc the nay, sau da # mat roi, noi chung la complicated girls. I thay buon cho ng do cua u, fai noi rang ng do yeu u, yeu rat n, yeu hon ca ban than ng do, dieu nay chang can noi ra thi u cung biet vi u la ng trong cuoc. Neu u la ng som tu lap, som truong thanh thi i, i la 1 ng rat u la buong binh, cha nghe loi ai cho den khi i biet yeu 1 ng. Ng do da sua tinh net cho i rat n, i cung luon co lam cho ng do vui long nhg ma buc 1 noi la duong nhu tat ca cai j i lam ra ng do deu ko cho la perfect va chang bao h thoa man ca. Nhieu khi i tu hoi hay ng do chang yeu minh, nhg cuoi cung i nhan ra ng do luon danh cho i nhg j tot nhat, t/c yeu thuong nhat kem theo nhung loi cau nhau cau co de cho i dc tot hon. Nhg cung ko thuc su la i da hieu het dc ng do dau, vi n` khi da tried my best roi ma van chang nhan dc j, lai con kem theo cai nhau loan xi ngau ca len, no cu don nen, don nen dan dan... i buc xuc 1 cach kinh khung va den 1 ngay no bung fat ra, i da nem vo 1 cai dia vo tan tanh de roi... chinh i lai la ng di thu gom nhung manh dia vo do lai vi i ko muon mat di nhung ky niem tot dep, nhung ngay thang hanh fuc i dc o ben ng do. Luc do i da tu nhu, nhg manh dia vo nay la nhg lan cai nhau, lan nay minh quet di that sach nhg tran cai va vo bo do, hy vong se tot hon. Lan nao cung the, cai nhau xong de roi buc tuc, am uc trong long... cho den b h i van co, du la chiu don nen de i se ko fai tiec nuoi ve sau nay, cho du dieu nay ko hop voi tinh cach cua i teo nao, i sinh ra som da dc nuong chieu hon anh chi, dc song duoi su che cho dum boc cua n` ng nen co le vi the ma i cung da y lai rat n`, coi chuyen ng # fai lo cho minh la dieu duong nhien... that vo ly fai ko u?
    Da co lan, ng do cua u cho i xem anh u, neu u tuong tuong ra dc net mat va su triu men cua ng do khi dua anh u ra thi chac u cung se giong i thoi, i da co 1 chut ghen ti, ko fai voi 2 ng dau, ma ghen ti vi ko biet ng yeu minh khi noi ve minh co dc j tu hao, triu men va vui ve den the ko, that day!
    I chang biet quan niem YEU cua u ntn nua, nhg voi i, chi co YEU hoac KO, ko co HOP hay KO HOP, neu yeu thi ko hop cung se hop, neu ko thi co hop may cung thanh ko. Voi i, cai khai niem khoang cach cung qua xa voi, boi vi da yeu thi du khoang cach the nao cung vuot qua dc, con ko thi du chac co j ngan can cung chang den dc voi nhau. Ko biet u co dong y voi i ko nhi?
    I co cam giac rang u van con co t/c voi ng do, sao u ko thu nghi lai nhi? Tat nhien it takes time nhg hay nho rang cai j cung co thoi diem cua no u nhe! Chac u cung biet bai Only Love nhi, u se tu decide xem se try again or walk away.
    I con muon noi voi u nhieu lam vi i da nghi den dieu nay ca dem qua co, nhg b h no chay di dau het mat roi, de luc nao i nho ra i lai viet tiep cho u neu u ko fan doi. Cuoi cung la loi i muon chuc fuc cho ca 2, du ket cuc la the nao di chang nua. U hay quyet dinh de sau nay nhin lai u ko thay 1 chut, du chi la 1 chut j nuoi tiec, u nhe. I thuc su mong cho 2 ng nhung j tot dep nhat.
    Sincerely yours,
    mam1774
    Được tinhbien1911 sửa chữa / chuyển vào 10:38 ngày 02/05/2006
  2. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Giờ a mới thấy mọi thứ thật không hề như mình nghĩ chút nào. Đáng nhẽ ra mọi thứ phải khác rồi đúng không em,nghĩ lại anh mới thấy em là người đáng để có tất cả, một người biết trân trọng và luôn luôn lo sợ cho tình yêu của mình,nhưng ngày đó anh không phải là anh của ngày hôm nay,anh biết em buồn lắm và giờ quả báo rồi đó em biết kô, như vậy cũng xứng đáng lắm, đã có lúc anh không biết trân trọng những gì chân thành nhất, thì một ngày anh sẽ phải hứng chịu những thứ ngược lại thôi. Như vậy cũng chẳng sao,có lẽ như vậy anh sẽ thấy thoải mái hơn, trả giá ...đúng, đó là sự trả giá. Em đã có thể đứng vững và vẫn nở nụ cười sau những gì xảy ra thì tại sao anh lại không nhỉ, tất cả chẳng là cái gì cả,còn nhiều cái trước mắt cần phải làm,cần phải hoàn thành nữa,nhưng trước hết anh sẽ xuống thăm lại mọi người,có lẽ những tháng ngày ở đó với anh là khoảng thời gian êm đẹp nhất,ở đó có những người thật là tốt,họ sẽ cho mình được niềm vui và một niềm tin ở con người với con người.... ở mảnh đất đó,anh luôn có một niềm tin,không dối trá và toan tính.....something to remember ...rainy day...
    Anh tin là em sẽ nhận ra anh
  3. connho_hayquen

    connho_hayquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết em luôn dõi theo anh không,nhìn anh từ xa mà chẳng dám lại gần,anh giờ đây xa xôi quá. Phải chăng vì tình yêu của em không đủ để giữ chân anh, không, không phải mà bởi vì những gì anh dành cho em là không đủ mà thôi. Em có kém gì người ta không hả anh, sao anh bất công với em như vậy chứ, em luôn hiểu anh cần những gì ở em,những điều anh cần ở một tình yêu,tưởng như đơn giản lắm nhưng có mấy ai làm được đâu,nhưng em thì khác,em đã nỗ lực và làm được tất cả rồi đấy,em cũng luôn sợ mất anh,xung quanh em đâu phải chỉ có mình anh,nhưng em biết em tìm được ở anh những thứ mà người con trai khác không có,có anh em biết mình có tất cả,sự bình yên,một niềm tin lớn lao mà chẳng bao giờ em phải lo nghĩ cả. Nhưng em đã mất anh rồi đấy,anh thật tệ lắm, chỉ vì một lỗi lầm dù là rất nhỏ thôi mà em mất anh, còn người ta thì sao,hết lần này đến lần khác, người ta như vậy vì người ta đâu có hiểu anh như em,đâu có biết anh cần điều gì,anh có thấy rằng anh rất bất công với em không. Em biết anh luôn cần một niềm tin,anh ghét sự dối trá trong tình yêu dù là nhỏ nhất,anh ghét những lời yêu thương xáo rỗng, em có biết điều đó không?Có,em biết điều đó chứ. Anh muốn nguời yêu mình lúc nào cũng tuyệt đối thuộc về anh,từ lời nói đến hành động,có đúng thế không hả anh? Vậy em có biết điều đó không?Có, em cũng biết chứ,và em cũng đã làm được rồi đấy. Bạn em thường nói rằng,người như mày sao phải khổ thế,bao nhiêu người xung quanh,sao không tìm lấy một người đi,nhưng em đâu có thể tìm được ai như anh nữa,em làm sao có thể trao tình cảm cho một người mà em hoàn toàn tin tưởng vào người đó nữa. Đêm nay em sẽ không ngủ như bao đêm khác nữa,tại sao lại thế hả anh, trong đầu em lúc nào cũng quanh quẩn những câu hỏi, tại sao chúng mình lại không được ở bên nhau, tại sao em không có được tình cảm của anh,khi mà chẳng còn ai có thể dành cho anh nhiều đến thế,cho anh niềm tin nhiều đến thế.Em phải làm gì đây,em khóc, em sẽ khóc vì những lúc anh buồn,khóc vì những lúc anh chán nản,em khóc vì người ta không thể đem lại những điều đơn giản anh mong muốn. Đêm nay em sẽ khóc,khóc để trôi đi những gì đã qua,em mong được gặp anh,ngay lúc này để nói với anh rằng "chỉ có em là người hiểu anh thôi anh biết không,anh biết không"
  4. businessman1

    businessman1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    1.410
    Đã được thích:
    0
    Giải lao một tẹo...vào box thư giãn một tẹo..ai ngờ đọc được hai cái bài buồn quá....đúng là "theo tình tình ko phớt...phớt tình tình theo"......tìm chỗ khác thôi....nhầm chỗ mất rồi...
  5. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là cái gì nhi? có người bảo tình yêu là một thứ gì đó mong manh, huyền ảo. Đã hơn 2 năm rồi, thời gian đó tưởng chừng có thể làm cho em quên được anh, dù rằng bây giờ anh đã ở rất xa em, dù rằng bây giờ anh đã tìm cho mình được một hạnh phúc, em đau đớn khi những yêu thương kia đã không còn dành cho em. Anh ra đi và còn để lại trong tim em một vết thương cuối cùng, sâu và đậm nhất. Nhưng sao thế này, thời gian cũng đã rất lâu, em tưởng rằng anh đã không còn ý nghĩa gì trong trái tim em nữa, nhưng khi tình cờ trên đường em thấy một bóng dáng giống anh, và em ngỡ là anh và em đã đuổi theo, em nhớ đến quặn lòng, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của anh, nhớ những lời âu yếm...tất cả hiện lên như mới hôm qua làm tim em nhói đau và em chợt đau đớn nhận ra em vẫn không thể quên anh. Đã nhiều lần em tự nhủ lòng mình, cái gì là của mình thì sớm muộn cũng là của mình, cái gì không phải của mình thì sớm muộn cũng sẽ mất đi, nhưng em vẫn không cam lòng. A ra đi và để lại trong em một vết thương đầu đời quá đau đớn. Sao lỡ đành quên em, sao lỡ đành xa em....
  6. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Sinh nhật mình và sinh nhật nta!
    Không phải ai cũng có may mắn chọn được người bạn song hành có cùng ngày sinh tháng đẻ phải không? Ơn trời là nta lại có may mắn đó. Cảm giác hồi hộp nhận được quà xen lẫn cảm giác hào hứng chọn và tặng quà.
    Mừng sinh nhật bằng bữa bơi lội ì oạp, gai ốc to ốc bé nổi từng cục từng cục. Trời đã quá đẹp, xua tan mọi mệt mỏi và lo lắng. Sinh nhật năm sau sẽ hoành tráng hơn....Hi`
  7. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Viết cho anh!
    Anh, giờ đây hai chúng ta đã trở thành những người xa lạ, cũng đã 2 năm rồi còn gì?Nhưng em không cao thượng, cũng không thánh thiện để có thể quên đi được nỗi đau mà anh đã dành cho em. Có một bác ở cơ quan đã kể với em rằng, ngày xưa mẹ bác đã dạy: " Đừng bao giờ làm điều gì để được lòng ta nhưng xót xa lòng người". Tại sao anh lại làm em xót xa như thế...Khi anh ra đi, anh đã để lại trong em một vết thương và anh còn rải muối lên vết thương ấy. Giờ đây có lẽ vết thương đó sẽ ko bao giờ lành.Cả cuộc đời này có lẽ em cũng không bao giờ quên, không bao giờ quên...
  8. damtrongtim

    damtrongtim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh không tin em,lỗi đó cũng là do em.Do em luôn đánh mất niềm tin của a .Em biết giờ có nói thế nào a cũng sẽ chẳng tin e nữa. Anh thử nghĩ xem sau tất cả những gì vừa mới xảy ra đây thôi, e còn có thể như thế một lần nữa không???Trước đây, e là một ngừơi khác.Rất nhiều thứ ở e anh không muốn có.Nhưng đó là những gì đã xảy ra, là quá khứ của e.Em không biết mọi người thấy sao,nhưng em tự cảm thấy mình không có gì đáng xấu hổ. Từ khi quen a,yêu anh, e đã là một người khác.Em không thấy mệt mỏi bởi sự thay đổi đó,em không buồn chán vì mình không còn là mình nưa.Ngược lại e thây rất vui, e vui bởi 1 lẽ e đã trưởng thành,e đã có thể là một người tốt .Nhưng vẫn chưa thể như mong muốn của người e yêu.Em biết mình còn phải cố gắng hơn nưa, e không ngại điều đó.Nhưng tại sao...tại sao giữa chúng ta lại luôn xảy ra những điều mà cả 2 không muốn...câu trả lời là do e...Em không xứng đáng với tình yêu mà a dành cho e..phải không anh???Em luôn làm a phải thất vọng, chúng ta yêu nhau mà không tìm được tiếng nói chung....giữa chúng ta bất đồng liên tiếp bất đồng....tại vì sao???....câu trả lời là do e..
    Em phải làm sao đây làm sao hả ảnh..làm sao để chúng ta không bất đồng ...làm sao để có tiếng nói chung..làm sao để a là của e...làm sao để chúng ta luôn là của nhau...???
  9. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Một chút vui len nhẹ trong tim .
    Không ngờ mình lại được chọn chỉ vì những giây phút thăng hoa vậy .
    4 năm Đại học đã qua lâu , giờ mới nhận được điều mình mong ước .
    Chặng đường còn dài , dài lắm cơ mà . Chỉ sợ bản thân thiếu kiên nhẫn mà thôi
  10. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Gửi cún yêu !!!
    Đây là lần cuối cùng anh viết cho em, và cũng là lần cuối cùng anh gọi em như thế. Ngày mai em đi rồi, chắc rằng chúng mình chẳng còn kịp gặp nhau nữa. Tối nay anh đã lang thang một mình dưới trời mưa, anh rất muốn gọi cho em, nhưng anh đã không làm thế. Có lẽ không gặp nhau sẽ tốt hơn dù anh biết rằng, sau ngày mai không biết bao giờ mới được nhìn thấy em. Mọi thứ giờ đây đều đã quá xa vời mà anh thì không còn đủ kiên nhẫn để níu kéo nó lại gần nữa, sức người có hạn thôi mà. Thời gian trôi đi và tất cả mọi thứ dù vui hay buồn cũng chỉ còn là kỷ niệm. Có thể em sẽ quên nhưng với anh, anh sẽ nhớ mãi những ngày tháng ngọt ngào đã qua. Anh sẽ luôn cầu chúc cho em được bình an trên con đường mà em đã chọn, cho dù nó đi đến đâu chăng nữa. Nhớ giữ gìn sức khoẻ và hãy tự chăm lo cho bản thân nhé, anh sẽ không còn bên cạnh để nhắc nhở em bất kì điều gì nữa đâu.
    Hoa đầu mùa bao giờ cũng đẹp
    Nắng đầu mùa bao giờ cũng say
    Tình yêu đầu bao giờ cũng thế
    Rất ngọt ngào nhưng cũng đắng cay...​
    Bảo trọng !!!

Chia sẻ trang này