1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NhacLinhSan

    NhacLinhSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Trong những giờ khắc sớm nhất của ngày đầu năm mới, em lại nói dối.... Chẳng hề thấy phản ứng lại hay thái độ gì đấy, có thể là quá khéo, hoặc kô muốn em ngại, có thể em đã thành công trong việc muốn tin những gì mình nói. Nhưng với em, điều này thật tệ, sao lúc đó em lại có thể bật ra những câu nói tội lỗi nhanh đến thế chứ. Cứ đọc và nghĩ lại những câu nói đó mà cảm thấy sợ ngay cả chính mình. Bây giờ chẳng dám mong gì nữa, vì em xứng đáng bị nhận bất cứ điều gì kô vui xẩy ra trong chuyện này.... đã kiên nhẫn cùng em đón năm mới, vậy mà.... Mày đáng bị.....
    Xin lỗi nhé, đừng nghĩ gì khi kô thấy trả lời, chẳng muốn như này đâu, nhưng cũng chẳng đủ can đảm thú tội với ... Tự phạt mình vậy. Hãy luôn vui, nhé!!! ...

  2. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    con người ta nhiều khi không thể kiểm soát được ký ức của mình hay sao vậy nhỉ. em tưởng em đã quên, quên thật rồi những cảm giác của mình trước đây. nhưng mấy hôm trước khi cái chị cùng phòng gọi nhầm tên em với tên người ta vì tên em chỉ khác cái tên đó một chữ cái đầu tiên mà thôi, em đã giật bắn mình và cả người em bỗng chuyển sang lạnh toát. lúc đó em mới phát hiện cái tên đó đã biến thành nỗi sợ hãi của em từ bao giờ. năm con Gà. 24 tuổi. nghe già chát nhỉ. em vẫn đang đợi anh đi hết quãng đường dang dở của mình để đi tiếp một chặng đường mới cùng em. mọi người bảo em rằng con gái có thì, đừng có đợi chờ vô vọng như vậy. em chỉ cười. không lẽ em lại bảo mọi người rằng em biết em sẽ phải đợi ít nhất 2 năm nữa. em đã nói những gì, em sẽ làm được. anh đang trong giai đoạn của một năm quan trọng nhất, vậy mà em không thể khuyên được anh. đứa em bảo "chị cứ giả vờ dỗi đi là anh ấy sợ ngay". bật cười vì nghĩ đến việc chắc đó là do nó bị cô người yêu dỗi nhiều rồi nên dạy lại cho mình. cái kiểu đó chị không quen em ạ. anh không thích nói nhiều nên em cũng chỉ bảo "em nói lần này là lần cuối cùng". không thể bắt mình giận dỗi khi anh không chịu nghe em khuyên. không muốn ca cẩm khi anh làm sai. bạn em nó bảo em nhiều khi phải cương quyết với người yêu nhưng em chưa bao giờ làm được. mỗi khi anh nhìn em là em lại mềm lòng. em đã từng nói em thích ngắm đôi mắt của anh nhưng em rất sợ ánh mắt anh nhìn em. vừa trìu mến vừa cứng rắn khiến em không thể lắc đầu. bây giờ em chỉ biết nói với anh rằng hãy nghe em. một lần thôi.

  3. amie2701

    amie2701 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    955
    Đã được thích:
    0

    con người ta nhiều khi không thể kiểm soát được ký ức của mình hay sao vậy nhỉ. em tưởng em đã quên, quên thật rồi những cảm giác của mình trước đây. nhưng mấy hôm trước khi cái chị cùng phòng gọi nhầm tên em với tên người ta vì tên em chỉ khác cái tên đó một chữ cái đầu tiên mà thôi, em đã giật bắn mình và cả người em bỗng chuyển sang lạnh toát. lúc đó em mới phát hiện cái tên đó đã biến thành nỗi sợ hãi của em từ bao giờ. năm con Gà. 24 tuổi. nghe già chát nhỉ. em vẫn đang đợi anh đi hết quãng đường dang dở của mình để đi tiếp một chặng đường mới cùng em. mọi người bảo em rằng con gái có thì, đừng có đợi chờ vô vọng như vậy. em chỉ cười. không lẽ em lại bảo mọi người rằng em biết em sẽ phải đợi ít nhất 2 năm nữa. em đã nói những gì, em sẽ làm được. anh đang trong giai đoạn của một năm quan trọng nhất, vậy mà em không thể khuyên được anh. đứa em bảo "chị cứ giả vờ dỗi đi là anh ấy sợ ngay". bật cười vì nghĩ đến việc chắc đó là do nó bị cô người yêu dỗi nhiều rồi nên dạy lại cho mình. cái kiểu đó chị không quen em ạ. anh không thích nói nhiều nên em cũng chỉ bảo "em nói lần này là lần cuối cùng". không thể bắt mình giận dỗi khi anh không chịu nghe em khuyên. không muốn ca cẩm khi anh làm sai. bạn em nó bảo em nhiều khi phải cương quyết với người yêu nhưng em chưa bao giờ làm được. mỗi khi anh nhìn em là em lại mềm lòng. em đã từng nói em thích ngắm đôi mắt của anh nhưng em rất sợ ánh mắt anh nhìn em. vừa trìu mến vừa cứng rắn khiến em không thể lắc đầu. bây giờ em chỉ biết nói với anh rằng hãy nghe em. một lần thôi.

  4. robber_girl

    robber_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hix hix hix xuc động đậy wá hà, box mình văn trôi lai láng ra phết đấy chứ. Nghe mà muốn thành mưa rồi .
  5. robber_girl

    robber_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hix hix hix xuc động đậy wá hà, box mình văn trôi lai láng ra phết đấy chứ. Nghe mà muốn thành mưa rồi .
  6. NhacLinhSan

    NhacLinhSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói sẽ kô tiếp tục câu chiện với , em sẽ tự rút lui vì những lời nói dối của mình dù kô hề bít.... Nhưng 3 hôm liền kô thấy online, em đã chuyển từ trạng thái vừa trách mình, vừa muốn vẫn gọi em như trước đây sang trạng thái lo lắng, sốt ruột... Đã lâu rồi em kô có cảm giác đó với bất kỳ người bạn khác phái nào, mà chỉ dành sự lo lắng cho người thân của mình thôi.... Lúc đó em chỉ cầu mong nick của sáng đèn một giây thôi cũng được, để em hiểu vẫn bình yên... Tự trừng phạt rồi lại tự trút bỏ hình phạt đó, em đã gửi cho tin nhắn, em mong lắm một tín hiệu đáp lại, rồi em sẽ tiếp tục công việc của mình.... Hì, em cứ lo nghĩ linh tinh phải kô ? vẫn bình yên, đã nhắn lại sau 3 ngày và dặn em đừng suy nghĩ linh tinh, chỉ gặp một chút rắc rối về thuê bao internet thui mà... Em vui lắm ạ... Nhưng em sẽ phải làm gì tiếp theo hả ???
  7. NhacLinhSan

    NhacLinhSan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Nói sẽ kô tiếp tục câu chiện với , em sẽ tự rút lui vì những lời nói dối của mình dù kô hề bít.... Nhưng 3 hôm liền kô thấy online, em đã chuyển từ trạng thái vừa trách mình, vừa muốn vẫn gọi em như trước đây sang trạng thái lo lắng, sốt ruột... Đã lâu rồi em kô có cảm giác đó với bất kỳ người bạn khác phái nào, mà chỉ dành sự lo lắng cho người thân của mình thôi.... Lúc đó em chỉ cầu mong nick của sáng đèn một giây thôi cũng được, để em hiểu vẫn bình yên... Tự trừng phạt rồi lại tự trút bỏ hình phạt đó, em đã gửi cho tin nhắn, em mong lắm một tín hiệu đáp lại, rồi em sẽ tiếp tục công việc của mình.... Hì, em cứ lo nghĩ linh tinh phải kô ? vẫn bình yên, đã nhắn lại sau 3 ngày và dặn em đừng suy nghĩ linh tinh, chỉ gặp một chút rắc rối về thuê bao internet thui mà... Em vui lắm ạ... Nhưng em sẽ phải làm gì tiếp theo hả ???
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu chẳng có gì tồi tệ hơn để thương môt người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ. Ta chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống chúng ta. Khi sớm mai thức dậy, người ấy không còn bên ta nữa. Chỉ bởi người ấy đã chẳng yêu bạn như cách bạn mong đợi ở người ấy, điều này không có nghĩa rằng người ấy không dâng hiến tình yêu của người ấy cho bạn bằng tất cả những gì mà người ấy có...
    Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, đừng để những quyết định trong lúc nóng vội làm khổ cho cả hai....
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu chẳng có gì tồi tệ hơn để thương môt người là ngồi cạnh họ và lo sợ rằng sẽ mất họ. Ta chỉ nhận ra giá trị lớn lao về sự có mặt của một người mà cuộc đời đã ban tặng cho cuộc sống chúng ta. Khi sớm mai thức dậy, người ấy không còn bên ta nữa. Chỉ bởi người ấy đã chẳng yêu bạn như cách bạn mong đợi ở người ấy, điều này không có nghĩa rằng người ấy không dâng hiến tình yêu của người ấy cho bạn bằng tất cả những gì mà người ấy có...
    Hãy suy nghĩ kỹ trước khi quyết định, đừng để những quyết định trong lúc nóng vội làm khổ cho cả hai....
  10. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Một ngày như mọi ngày, chẳng gặp nhau có đến vài tháng lận rồi cũng chẳng có sao đâu. Mấy phút cũng chẳng ý nghĩa gì, lại thêm chút phiền muộn mà thôi. Nhìn nhau cũng chẳng để làm gì. Khinh khỉnh hay ngô nghê cũng đồng nghĩa trong khái niệm. Cái bản mặt vênh váo vẫn thường thấy, không thể chịu được hơn nữa. Cớ sao còn thử chút tình cảm của bản thân.
    Chẳng có gì cả nhưng vẫn bực bội, áy náy, vẫn muốn thử xem cái thứ tình ấy nó có nghĩa như nào. Nhớ như nào, muốn như nào. Lời nói và việc làm cách xa nhau có đến ngàn sợi nhớ thương.
    Lần thứ hai của năm, đã nghĩ có lẽ tốt hơn là coi như chẳng tồn tại trên cõi đời này, hay chăng chẳng phải người quen, chẳng phải người thân, chỉ là một phút thời gian kì ảo vụt qua, vụt mơ hồ, vụt bay, một chút bụi mờ gạt rơi một giọt nước mắt hòa trong màn mưa. Chấm hết.
    Không thể hơn, không nói, không chấm dứt. Âm ỉ, mất nhiều thứ, không giữ lại được một giây phút mơ hồ nào.
    Sự vốn có của một vẻ ngòai vênh váo sao khó làm người khác hiểu, khó chấp nhận, không thể hài hoà, chẳng thể thích ứng, nhớ có là cảm giác thường xảy ra hay chỉ là một câu nói vu vơ, nói chỉ để nói. Đối mặt, dửng dưng, trò chuyện chẳng gửi kèm theo xúc cảm ?" mơ hồ, không còn gì ?" sao không bỏ qua, ngu ngơ hay muốn níu giữ cái khái niệm tuyệt vời kia. Năm cũ có đeo bám năm mới, cổ kiến còn vương, hay tân khí dâng đầy.
    Sợ - không dám gặp mặt, nguy hiểm - mặc cảm, khó hiểu, chẳng là gì cả...
    Mất có nghĩa là mất, vô nghĩa ?" cũ kĩ chẳng lưu giữ, khoác tấm áo mới giũ bụi thời gian ?" không gian hư ảo - thật mơ hồ, hư hiện thực - nhập nhằng, lẫn lộn, vô biên - một con số 0 tròn trĩnh.
    Tốt nhất vẫn là để quên, tồn tại vô hình, hiện thực không ý niệm, sống như đã không còn, để được tiếp tục nghĩ cho cái sau.
    Sợ - thôi ?" không nè ép, cố níu giữ - lại mất thêm, và mất tất cả. Mùng 1 Tết, hay mùng 2 ? ngày, tháng không xác định, một điều vẫn đã xác định: Mất ?" là chẳng còn, mất tất cả lại tốt hơn tất cả. Cho một người, cho hai người, cho mọi người ...
    Đen - đỏ, mới ?" cũ, tốt - xấu, ... , vẫn tiếp tục, với ta, với ta, và ta !

Chia sẻ trang này