1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh!
    Em không biết sau này cuộc sống của mình sẽ đi đến đâu bởi cho đến tận bây giờ, chưa có ai làm con tim em yêu thêm một lần nữa, chưa có ai ngoài anh. Giá như, có một người nào đó, khơi dậy được trong em tình yêu, con tim em giờ đây hình như đã vô cảm. Như thế có phải là sống ko?....
  2. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thật sự ko biết mình có yêu anh hay ko? Trong lúc yêu anh ko lúc nào em quên được người cũ, giờ chia tay anh được 2 tháng mới được nhìn lại anh. Thấy anh gầy rộc đi, phờ phạc và hốc hác, bất chợt trong lòng dâng lên một nỗi xót xa, cả tháng trời nuôi mãi anh mới lên được 4kg để tăng thành 56kg giờ nhìn anh hốc đi trong lòng thấy xót quá. Vậy mà ko hiểu sao chia tay anh em ko hề khóc được 1 giọt nước mắt hay một lần khóc nào cả, ko biết em có yêu anh ko nhi? Nhiều khi cũng nhớ anh lắm nhưng rồi cũng bỏ đó, chắc có lẽ do em lúc nào cũng quan tâm và chăm sóc cho anh nên đó đã thành một thói quen cho em giờ ko còn được như vậy nữa em cũng buồn lắm. Mà thôi anh nhỉ? Mọi chuyện ko muốn cũng xảy ra rồi, đành vậy đi. Giờ em chỉ lo kiếm tiền thui chứ mấy chuyện kia em ko muốn nghĩ tới nữa, em biết giờ anh về SG luôn và có thể anh đang kiếm cớ để gặp em khi mấy chuyện gần đây anh làm nhưng chúng ta ko tiếp tục được nữa... Chuyện gì đến đã đến rồi anh há... Em ko quay lại với những gì mình đã bỏ đâu, cho dù em có yêu anh nhiều hay ít đi cũng như vậy mà thôi... Đã bỏ đi là ko có lượm lại. Mong anh hiểu và đừng làm phiền em như mấy ngày nay nữa nhé.
  3. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Anh này giống nhợn vãi
  4. Leehuce

    Leehuce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    di lam 2 nam roi ma chang tang duoc can nao, cho it kinh nghiem tang can di?
  5. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Gửi thằng nhợn
    Hôm nay mày khoái trá gớm nhở, trò này tao mới tập thôi, chưa cọ xát tập hoấn nên tao để mày tí tởn thế. Hôm nào đi bắn bi-a nhé, để xem mày còn nhiều nhời được nữa không? Hì, nói thế thôi chứ dù sao mày cũng có một danh hiệu cá nhân bi-a rồi, chả biết thế nào nhở, không khéo lại thua nữa chắc phải mua bông bịt tai mất. Mà mày đang bị viêm họng, sao nói khoẻ thế???
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hihi... anh ý thì bạn gặp rùi đó, lúc bạn gặp mới có hơn 50kg thui . Cao như thế mà nặng từng đó quá là suy dinh dưỡng... Nuôi cứ như là nhồi heo á . Mà bạn iu bao giờ vào SG thế? Lâu quá ko gặp nhớ bạn quá cơ . Vào đi chỗ các cô gái chân dài đê
  7. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Gửi ... !
    Cảm ơn mày vì đã nghe tao nói, nói chuyện với mày tao cũng thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Không ngờ là mày cũng biết nhiều đấy chứ, và mày cũng đã từng giúp tao phải không? Ngạc nhiên là dù tao với mày ít nói chuyện với nhau, nhưng mày lại có thể hiểu tao đến thế. Thanks once again.
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Gửi mình : Đừng cảm thấy áy náy vì những điều đã đến...Có đôi lúc nta cũng loay hoay và lo ngại về chuyện sắp tới....Một phút yếu lòng trôi qua rồi hẳn một ngày tự tin và hạnh phúc lại tới.
    Chịu đựng thế vì mình yêu! Nta vẫn hiểu và luôn cảm ơn...Ngồi dậy và đi tiếp nhỉ?
  9. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    viết cho anh!
    Hôm nay mưa thật nhiều, ông trời đang nhớ ai, mong ai?
    Em nhớ đến hoa sữa, nhớ những kỷ niệm ngày xưa, bao giờ cho đến mùa thu để có hoa sữa nhỉ? Đến tận bây giờ anh vẫn còn nhớ rằng, em thích hoa sữa cơ mà, cái mùi thơm nồng nàn. Chuyện tình mình ngày nào xa xưa, nay đã trở thành giọt buồn trong mưa..." hoa sữa, vẫn ngọt ngào đầu phố đêm đêm, có lẽ nào, có lẽ nào...."
    Đi trong mưa niềm mơ ước lãng du
    Chợt thương nhớ, một nỗi buồn ngày nắng.
    Anh ở đâu!
  10. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cố lên cố lên ...cố lên cố lên cố lên..... cố lên cố lên cố lên..... cố lên cố lên cố lên..... cố lên cố lên cố lên..... cố lên cố lên cố lên..... cố lên cố lên cố lên..... cố lên cố lên cố lên..... cố lên cố lên cố lên..... cố lên cố lên cố lên..... cố lên cố lên cố lên.....

Chia sẻ trang này