1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Ngày hôm qua là thế
    Chìm khuất trong mưa xóa nhòa
    Nhìn em đi lặng lẽ qua những buồn vui
    Ngày hôm qua là thế
    Từ tháng năm cũ tìm về
    Tìm trong em nụ hôn quên lãng đầu tiên
    Đợi em qua, đường phố thao thức
    Cả gió mưa cũng dịu dàng
    Ngày hôm qua dù nắng bôi xóa, dù mưa còn rơi
    Ngày hôm qua là thế
    Biển tiễn đưa cánh buồm về
    Ngày hôm qua dù sao tôi đã chờ mong
    Một sớm mai nắng về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào
    Vàng phai đi mùa thu
    Để lá hoa bớt phiền muộn
    Ở ngoài kia còn có mây trắng trời xanh
    Ngày hôm qua, mình đã mơ ước
    Một ước mơ dẫu bình thường
    Ngồi bên em hoàng hôn đâu đó rụng rơi
    Một sớm mai nắng về trên hàng cây và gió tha thiết
    Chỉ có em biết nơi nào đại dương vẫn khát khao
    Chỉ có em biết từng đêm từng đêm tỉnh giấc
    Chợt thấy ta giữa xa lạ nơi nào
    Ngày hôm qua cạn lối
    Chỉ có anh trước biển rộng
    Chợt nhận ra mình cô đơn giữa đời nhau
  2. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Mày làm gì mà nhẩy chồm chồm lên cứ như ngồi phải ổ kiến lửa thế hả
  3. chips_chips

    chips_chips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chúc cho 2H3TNY của tớ mã đáo thành công mọi việc thuận buồm xuôi gío.Mọi người phải cố lên đấy.Tuyệt đối không đựơc bỏ cuộc.Được đến đâu hay đến đó,được tí nào là có điểm tí đó rồi phải không nào.Bình tĩnh, tự tin, dẻo dai quyết thắng nhế!!!...
  4. Monchic

    Monchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
     
    Được Monchic sửa chữa / chuyển vào 11:20 ngày 28/05/2006
  5. Monchic

    Monchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
     
    Được Monchic sửa chữa / chuyển vào 23:53 ngày 27/05/2006
  6. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cũng chẳng biết viết cho ai nữa rồi, chỉ biết là phải cố gắng
  7. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    hic !
  8. Hunter_girl

    Hunter_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2003
    Bài viết:
    2.075
    Đã được thích:
    0
    Bạn Nguyenconuong bận nhờ lâu rồi không thấy rủ bạn đi uống nước mía ở Bà Triệu nữa hôm nào rỗi call tớ đi uống nước mía đê
  9. NgUyeNc0nu0nG

    NgUyeNc0nu0nG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    616
    Đã được thích:
    0
    hic
  10. xu_nu

    xu_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh...
    Em đã có một vết thương khá nặng, vết thương đó là sự trả giá cho lòng đố kị và bồng bột của em.Em muốn quên nó thật nhanh, xoá sạch nó trong em bởi em đã rất ân hận về nó.Đúng lúc đấy anh đến bên em, bằng tình cảm chân thành và sự nhiệt tình của mình anh đã làm se đi vết thương của em, anh trao cho em cái cảm giác yêu thương, giúp em có thể đứng vững và quên đi hẳn những gì đã qua với em.Nhưng em đã hết lần này đến lần khác dối anh để nhằm che đậy vết thương của mình.Và mỗi lần như thế, tình cảm của anh dành cho em lại vơi đi đôi chút.Thế nhưng cứ mỗi khi em có chuyện, mặc dù đang rất giận nhưng anh vẫn đến bên em,đưa tay ra ôm lấy em, che chở cho em,dìu em đứng lên và nói cho em biết phải làm như thế nào.Cứ như thế, em đã quen với việc có anh bên cạnh,có anh đi cùng với em trên mọi vấn đề. Tình cảm của em cũng từ đó mà ngày càng lớn lên, sâu đậm hơn. Với em anh là tất cả, là chỗ dựa ..là niềm tin..là động lực.. để em vững bước đi tiếp.
    Giờ đây em không còn che đậy được vết thương cũ nữa, nó quay lại và làm em có thêm một vết thương mới.Vết thương mới ăn sâu vào trong xương tuỷ của em.Sẽ không có gì, không bao giờ có thể lành lại được.Thời gian có thể xoá đi mọi thứ nhưng chắc chắn là nó không thể xoá đi nỗi đau này của em được.Em nguyện sẽ để cho nó tấy đau như thế để mãi mãi anh luôn ở trong em.
    Em ân hận và xót xa vô cùng vì mình đã để mất anh.Ân hận vì nhẽ ra nếu en nói với anh ngay từ đầu về nó thì en sẽ không phải như thế này có khi em lại được anh cảm thông và đón nhận với tình cảm chân thành nhất thì sao?Bởi em muốn xoá tan nó đi như thế vô tình em đã làm tổn thương đến anh - người mà em yêu thương,quí trọng hơn cả bản thân mình - một điều mà em tuyệt nhiên không bao giờ muốn xảy ra.
    Dù có nói hàng trăm hàng nghìn câu xin lỗi cũng không thể bào chữa cho những gì em đã gây ra.Nhưng em vẫn muốn nói một câu....EM XIN LỖI ANH!!!

Chia sẻ trang này