1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Hic, căn bản là không ngủ được!!
    Đêm lang thang híc.
  2. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nắng chói chang. Ngồi đây nghĩ về một điều gì đó đã xa, đã lâu lắm rồi, hôm nay lại ùa về vẹn nguyên như mới từ hôm qua. Mai là một ngày quan trọng với người, cầu mong người luôn vui và tràn đầy hạnh phúc. Ở nơi đó xin bình yên đến với người , hãy vui cả niềm vui của tôi người nhé !
  3. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Người vô tình, ta phải chọn cách nào đây!!!
  4. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cho mình!
    Chợt nhớ tới một câu ai đó đã nói: "Muốn nhìn thấy cầu vồng, bạn phải biết chịu đựng cơn mưa". Một ngày với những khoảng bình lặng...
    Được giandon06 sửa chữa / chuyển vào 14:14 ngày 08/06/2006
  5. dungxuan

    dungxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    ok anh biết rằng em không thể tha thứ ! ok anh nghĩ rằng em không thể quyên mọi bồng bột của anh ! ok anh nghĩ rằng em không thểv và không thể làm dc điều đó!anh và em không thể tha thứ cho nhau !dúng vậy ! nhưng dẫu biết ràng cuộc đời là những chuỗi ngày đắm chìm trong sự giả dối! thì anh văn nghĩ rằng em la tất cả trong trái tim anh!
    DẪU CUỘC ĐỜI LÀ BỂ DÂU THAY ĐỔI
    EM MÃI LÀ CON SÓNG NHỎ TRÙNG KHƠI
    TRONG TRÁI TIM ANH KHẮC SÂU BAO KỈ NIỆM
    TÌNH YÊU TRÂN THÀNH ANH DÀNH CẢ CHO EM
    ...................ANH XIN LỖI EM
  6. cuctacuctac

    cuctacuctac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    hay thế nhỉ hôm qua đi làm về sau cơn mưa lại nhìn thấy cầu vồng lúc lên cầu mới chết chứ
  7. dungxuan

    dungxuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    một ngày đi qua và đêm cũng qua ,lá xanh đã tàn ,phuợng vĩ cũng tàn.nhưng em đâu có hay.....
    đúng vậy khi anh biết tình yêu là gì thì cũng là lúc mà anh nhận ra rằng anh bắt đầu đi dần đến cái chết .
    biết không em anh luôn nhớ về em với mọi cảm xúc thật đặc biệt nó đan xen giữa hiện thực và hoài niệm !
    biết là không thể có đc em nữa rồi mà anh vẫn nhớ những lần đôi ta bên nhau !liệu điều đó có còn ý nghĩa với em nữa không?hiện tại là gì nhỉ khi mà đôi ta không còn chung bước !và điều tồi tệ đó đã đến ,em cất bước ra đi kô từ giã! anh chỉ đc nghe mọi người kể lại thôi vì lúc đó anh có biêt gì nữa đâu !
    cuộc đời đầy những cám dỗ đầy những dối lừa !em ,mong em ra đi bình an!
  8. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Lúc đấy mà có cái máy ảnh chụp rồi post lên 4r cho cả nhà xem thì hay nhỉ?
  9. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    Giờ đã trễ để có thể chúc mừng SN anh, nhưng trễ còn hơn ko đúng ko anh? Vậy là thêm 1 SN nữa của anh ko có em nữa rồi, nhanh nhỉ!!! Vậy là 1 năm đã trôi qua, nhiều khi mình ko nghĩ rằng mọi việc đã xảy ra rồi. Một năm rồi, mọi chuyện giờ đã đi theo những gì mà nó phải theo, đúng là thời gian xoa dịu bao nỗi đau. Giờ mỗi người đều có hướng đi và chốn bờ bến cho riêng mình.
    Giờ em chỉ mong ước rằng, anh sẽ mãi sống vui vẻ và hạnh phúc. Để anh mãi mãi vui vẻ và thoải mái như hồi nào. Ước gì được nhìn thấy anh cười hạnh phúc, ước gì được nghe giọng nói của anh thật sự rất vui vẻ... dù chỉ 1 lần, để em được yên lòng rằng anh của em đang sống một cuộc sống vui tươi như vậy là đủ cho em rồi. Mong rằng mọi điều tốt đẹp nhất sẽ mãi đến với anh. Sinh nhật vui vẻ nhé anh của em
  10. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Gửi:
    Thứ nhất, tháng 6 đã hết, quay lại với tháng 7,tháng 8 cuối của hè, chắc chắn là phải gồng lên để xua đi khó khăn trước mắt
    Thứ nhì, kế hoạch vẫn sẽ diễn ra như đã muốn, không đổi, he he, điên gì mà lại kô ở biển một ngày nắng đẹp!!!??
    Thứ ba, cười , cười thật nhiều héng, để xua đi mệt mỏi nghe.
    Thứ tư, có tức, có bực cỡ mấy, cũng ..... chọn giải pháp hát hò để giảm xì trít nhé. Hứa là sẽ kô mang bộ mặt ủ ê nữa
    Thứ năm..chăm đê, he he he, chân tay đảm đang gớm...:P
    Thứ sáu....máu hơn thứ bảy...hẹ hẹ
    Thứ bảy, cuối tuần sẽ xem thử MI-3 nhỉ, hey,có đứa nào đi xem cùng cho vui kô..quê quá, mải WC mà quên cả cinema
    Thứ chủ nhật, quên tuốt 1 tuần mệt mỏi ,để nhẩn nha cà phê NCT như ngày hôm nay, ha
    Viva forever

Chia sẻ trang này