1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Cho mình!
    Thôi nhé, từ nay thì thôi nhé! Thật là ngố khi cứ mãi như thế, mà "nó" cũng là một đồ ngốc. Từ sâu trong lòng chắc cũng tiếc nuối lắm. Thôi, cố lên, cố lên...
  2. girlie_berry

    girlie_berry Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Một quyết định khó khăn nhưng cốc nước tràn ly , có vớt cũng không thể được. Bao nhiêu lần quyết định rồi lại trở lại. Bây giờ thì hoàn toàn thanh thản. Chúc mọi sự như ý.
    Never come back.
    Được girlie_berry sửa chữa / chuyển vào 13:29 ngày 08/07/2006
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà không viết cho ai nữa hả,thôi thì viết cho cả nhà vậy...mọi người lên đi cho xôm chợ nào,ai cũng bận cả nhưng đảo qua thì mọi người nhớ đóng góp nhé,các mod cũng dính trấu nhiều quá nên không có thời gian để coi hết được các bài viết,nếu có vấn đề gì chướng tai gai mắt hoặc góp ý thì cả nhà nhớ dùng chức năng Than phiền màu đỏ....
    Các mod đang cố gắng lập một cái danh mục cho bà con nhất là các mem mới dễ tìm đây,mọi người chờ nhé....... thanks
  4. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Ngày ....tháng...năm...
    Gửi mày, nơi chín suối!!
    Tao đã ngỡ ngàng như không thể tin, nó khó tin nhưng nó xảy ra thật sự trong lời thông báo của Xuân Linh, Hoàng Anh, giọng chúng nó buồn buồn, và tao hiểu, mày đã ra đi thật..
    Tao còn ngần ngừ cách đây có 2 hôm thôi, định gọi cho mày đi chơi, nhưng lại thôi, tao chẳng có một linh cảm gì hết, vì mới bữa trước tao với mày còn ngồi uống bia, hát hò, làn cuối đấy sao, sao lần ấy vui thế, có điều gì u uất trong mày đâu? Tao với mày còn tranh cãi, để bạn gái mày phải can ngăn, h nó sẽ không thể khóc nổi nữa, phải không? Mày đi nhanh quá...Tại sao thế?
    Gửi mày nơi chín suối, vì tao đã chẳng thể biết làm thế nào để gửi tới mày, lúc này......Hôm trước là hôm cuối tao ngồi cạnh mày, chỉ 2 thằng, vui và vui thật đấy, tao thấy mày khoẻ bình thường, mày vẫn hát hay, rồi : Anh em mình hát chung đoạn này nhé.....Tao xin lỗi, tao vẫn àh không, cả lớp mình vẫn gọi mày là V Đ, còn nhiều chuyện vui nữa, tao nhớ bữa cuối ấy, tao và mày có kịp ôn lại chuyện ngày xưa, để những ng con gái mới bây h được biết về ngày xưa của mày và tao, và còn nhiều anh em khác...
    Hai mươi mấy, mày còn quá trẻ, và tao cũng còn quá trẻ, còn bao nhiêu ước vọng để theo đuổi, tao đã vẫn còn nghĩ, sắp lấy vợ, mày sẽ còn khá hơn nữa, mày sẽ có nhiều việc để làm, nhưng mày vẫn thế, vẫn bất ngờ cho tất cả mọi người.
    Giá như, đã 2-3 năm nay tao kô gặp mày, mày lại mới gặp tao dạo gần đây, lại mới kịp ôn những kỷ niệm ngày nao, tao thấy mày trầm đi nhiều, và có vẻ thực sự ôm một điều gì đó thật buồn, nhưng mày vẫn rắn và vẫn cứng khi nói trước tao điều gì đó, tao ngỡ mày nói đùa, chẳng ai là muốn đùa với cái chết, còn mày, mày báo cho tao biết trước, có lẽ là sớm hơn tất cả ng thân quen của mày, tao vẫn nghĩ mày đùa, tao giận tao.
    Hồi đi học, vui quá, tao lại muốn gặp tất cả anh em, để cả mày nữa, ngồi ôn lại ngày xưa, tao lại có thể bắt đầu kể, và Hiếu Hỗ, Hoàng Anh sẽ lại đua nhau nói, Quân Lạc ra chiều hiểu biết cả, Thắng Tẹo ngồi im, Xá lịu chỉ hay cười nói đế, mày hay văng tục, Sơn Xa bỏ tất cả, Sáng chó sẽ sục xạo linh tinh, Ngọc tại luôn là đứa đc anh em quí mến, những cuộc chiến không bao giờ dứt, CAHN và Thể Công, tao cay cay mũi vì tao đang khóc, tao tiếc thương mày và tiếc cho A6 ngày ấy, nay khuyết đi một cái tên quá lớn, mày xứng đáng là cái tên lớn được nhiều anh em, bạn bè nhắc đến....
    Ở nơi chín suối, mày phù hộ cho bố ****** nhé, và luôn cười cùng theo với anh em, phù hộ cho anh em bên mày gặp thuận lợi. Và yên với giấc ngủ mày đã chọn!
    Nếu những gì tao viết trên một trang web vô cảm này đến với mày, có nghĩa mày cũng phải ngồi internet, phải không, điên, tin là mày cảm nhận được tình cảm của anh em. Hôm nay tao đến thắp hương cho mày...
    Mãi mãi....................................
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Một ngày chủ nhật bất thường!
    Bất ngờ quá,,,,có điều gì đó khó nói dâng lên khi nhìn thấy ảnh người bạn. Trẻ và tràn đầy sức sống. Mọi thứ đã diễn ra như thế nào nhỉ??? Nhắm mắt và tưởng tượng,,,,Thật khủng khiếp.
    Cuộc đời vẫn thường đặt ra cho mỗi con người những thời khắc khó khăn, những nỗi đau tưởng chừng khó vượt qua. Đó là sự mất mát trong tình cảm, sự trượt dốc trong sự nghiệp...Người bản lĩnh bước qua và nhìn lại. Kẻ yếu đuối tụt lại và vĩnh viễn không còn cơ hội lần thứ hai.
    Nước mắt cứ chực trào ra....Muốn khóc, khóc cho bạn, khóc cho mình, khóc cho ai đã từng trải qua cảm giác mất mát... Một nỗi buồn len lói trong tim...Ấn tượng về nụ cười của bạn, về hạnh phúc của bạn, về những gì xấu xa và tốt đẹp của bạn vẫn còn lẫn lộn chưa thành hình thành ảnh.
    Một nỗi sợ dấy lên trong lòng....Đột nhiên sự sống trở nên mãnh liệt, tình yêu trở thành nỗi khao khát...Phải siết chặt hơn, phải nhìn sâu hơn, phải ghi lại nhiều khoảnh khắc hơn, có ai nói trước được tương lai sẽ ra sao, mọi thứ có là vĩnh cửu.
    Mai là một ngày mới cho một tuần làm việc mới. Cầu chúc mọi người bình an.
  6. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    @: quả đầu mới cắt nhìn cũng hợp đấy, xinh quá đi mất, càng nhìn càng yêu
  7. codon_yeuanh

    codon_yeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0

    Được codon_yeuanh sửa chữa / chuyển vào 08:22 ngày 28/07/2006
  8. link_2me

    link_2me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.140
    Đã được thích:
    0
    Gửi. Darling
    Chuẩn bị đi công tác xa , anh hứa với em cuối tuần này chuyển về nhà mới mà không được .Mấy ngày nay công việc bộn bề quá , xa em mấy chục ngày mà không biết em có buồn không? Nhớ chat sms qua handphone cũng được .Cuối tháng tới bố cũng có chuyến công tác vào SG , anh không ở nhà , em đưa bố đi cho anh.
    nhớ em nhiều
  9. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Gửi ...
    Mình đã làm đủ thứ, tắm thật lâu, nhắm mắt, mở nhạc dance với volume maximum, nhấp chuột vào đủ loại site...mà vẫn không trốn được nó, cái cảm giác như có lỗi, như thiếu nợ người ta...sao hôm nay mình lại đi về trên con đường đó...sao mình lại cho lão đồng nghiệp đi nhờ xe...ngồi sau rồi ngó nghiêng...rồi chạm vào ánh mắt Anh...có những chuyện tình cờ đến thế sao?chỉ 1 giây thôi, hay là 1 tích tắc? 3 người với 1 khoảnh khắc. Lão đồng nghiệp tinh ý dễ dàng phát hiện ra 2 ánh mắt bối rối nhìn nhau. "Người quen hả L...?". Nửa năm rồi, khi em đã gần như quên đi cái cảm giác "thiếu nợ" đó thì Anh lại xuất hiện. Vẫn ánh mắt ấy, rất sâu, nhẹ nhàng, tha thiết và như là trách móc. Anh đã luôn như thế, always keep an eye on me... kiên trì và cam chịu sự bực bội, khó chịu, lạnh lùng và vô cảm của em...và Anh đã rời xa khi chính bản thân em cũng bất lực trước sự lạnh lùng và vô cảm của mình... Đêm giao thừa đó lại hiện về... 28 missed call and then the message "the subcriber you had call is never available..."....Anh, ngàn lần mong Anh tha thứ, thật lòng xin lỗi Anh, em không thể lừa dối con tim mình, không thể ép buộc nó... em biết sẽ không bao giờ gặp lại một tấm chân tình như anh đã dành cho em, nhưng trái tim có định mệnh riêng của nó...cầu chúc cho Anh sẽ tìm được chủ nhân đích thực cho trái tim mình, và em-cũng thế.
  10. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay sao mà chán qua cơ.Cái tin nghe có vẻ k to tát gì mà lại làm mình suy nghĩ nhiều quá ,chuyện của họ có ảnh hưởng gì đến mình đâu.Họ yêu nhau thì đã sao có lẽ tốt nhất là mình nên chúc cho họ hạnh phúc mãi mãi thôi.

Chia sẻ trang này