1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    tự nhiên dạo gần đây lại thấy nhớ anh quá. Thèm có một cảm giác yêu hết mình như vậy, lúc nào cũng mong ước được có anh quan tâm như hồi xưa. Mình tham lam quá nhỉ? Tại sao thời gian trôi qua đã hơn 1 năm rùi mà mình vẫn ko thể hết yêu nhỉ? Nhìn đi nhìn lại cũng đã 1 năm trôi qua, đúng là ngày dài năm ngắn... Mọi thứ giờ đã thay đổi quá nhiều... Và mọi thứ đều ko thể mãi một chỗ được, mọi vật thay đổi, mọi thứ thay đổi nhưng tình yêu của mình sao lại ko thay đổi thế này...
  2. giandon06

    giandon06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Gửi ...
    " Đừng yêu ai, thương ai em nhé
    Hãy yêu anh, thương anh nhiều nhé em
    Đừng đẩy tình yêu anh sang bến bờ xa lạ
    Hãy nhốt vào trái tim em, nhé em!"
  3. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Một năm rồi đấy.........
    Biết nói thế nào nhỉ, biết viết gì nhỉ, cuộc đời muôn ngả muôn màu, ............
    Nhìn những con số, những khoảnh khắc thời gian, cảm thấy càng thêm xúc động...........mới như ngày hôm qua, nhưng không, đã là một ngày tháng mới của một màu sắc mới..........
    Gửi đến em.....
  4. phanlongnt1981

    phanlongnt1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2006
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình,
    ...Đã hết 1 tháng khởi động, chẳng làm được gì nhiều, cứ như mới bắt đầu vậy. Không phải là quá bận rộn, cũng chẳng phải mất tập trung vì những lý do cũ, có lẽ mình chưa thực sự sẵn sàng. Đã biết trước sẽ nhiều khó khăn rồi, giờ lại thêm sức khoẻ không ủng hộ nữa. Nhưng không được phép từ bỏ, mình chưa bao giờ và sẽ không bao giờ từ bỏ vì những lý do đó. Hô quyết tâm thôi. Lạc quan lên nào, cười một cái đi. Tự nhiên vào, đừng méo mó thế. Sở trường để đâu rồi. Cố lên ta ơi. 2 tháng cho sự khởi đầu hoàn hảo nhé.
  5. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Thất vọng....!!!
    Lời hứa cứ như trò đùa....
    Có thành ý thôi chưa đủ, còn phải có chữ tín và năng lực biến điều đã nói thành hiện thực.
    Sao nhỉ???
    Chẳng có gì hay hơn việc tự lo liệu. Cảm giác chính tay mình động vào hiện thực vẫn hay hơn...
    Có lẽ thế.......
  6. connho_hayquen

    connho_hayquen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đang về rồi anh ạ,hoa sữa ở đâu chắc cũng ngát lòng thôi phải không anh,qua rồi cái tuổi mộng mơ,cái tuổi chỉ biết yêu mà không suy nghĩ gì............xa rồi...xa rồi ......sẽ không bao giờ có mùa thu Hà Nội trong em nữa
  7. daophuongvn81

    daophuongvn81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Vết thương nào mà không đau nhói, vết thương nào mà không rỉ máu E à!Nhưng chỉ có thời gian, thời gian xẽ vơi đi tất cả.Giờ A vẫn Y E, Y nhiều hơn......nhưng không thể nữa rồi!A không quên dc E nhưng E dẫ quyên được A rồi đó!Tất cả những kỷ vật, Kỷ niệm E hãy để dòng sông,và có thể ở chốn nào Đại dương và dòng sông sẽ cuốn trôi tất cả và lúc đó A sẽ mãi quyên được E.....................................
  8. lxbach22

    lxbach22 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    em oi em oi em oi anh nho'' em anh nho em anh nho em .
    vay thoi nhung gio` het nho roi`
    anh ngu? day
    kho` kho` kho`
  9. mystery

    mystery Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Nhanh thật, 1 năm đã qua với biết bao thay đổi, nhưng có 1 thứ chắc chắn ko thay đổi, ko bao giờ thay đổi, điều đó em biết phải ko? Nhân dịp thêm một tuổi mới, thêm nhiều niềm vui và may mắn nhé. Những gì tốt đẹp nhất, những điều em mong muốn sẽ đến và ở lại cùng em. Happy birthday MY LOVE !!!
  10. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh....
    Trời sắp đổi gió....mùa cưới sắp đến.
    Bạn bè rục rịch áo xống, cỗ mâm...Thật náo nhiệt.
    Tim em cũng run lên, đập thình thịch mỗi khi ngắm một chiếc váy....hình như nó chưa vừa với mình thì phải...Đẹp thì đẹp thật/... nhưng sau những phút hào quang, sẽ là cả một khối chất chồng.. Í ẹ....
    Tối qua, vòng tay xiết một cái ôm....ấm áp và gần gũi thế. Chắc tại thời tiết..Hi`. Niềm vui nhân lên gấp bội khi cái mà mình cần được đền đáp. ước gì tuần nào cũng thế...He he...chắc có một đứa ngất trên cành quất.
    Mai là thứ bảy đấy...Lại được ngủ đẫy mắt...

Chia sẻ trang này