1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Anh có biết hôm nay em rất hạnh phúc ko ?? Anh đã hỏi mẹ em về em , em ko hiểu anh hỏi chỉ do tò mò hay là anh đã bắt đầu để ý đến em . Nhưng nói chung là dù thế nào thì trong lòng anh em cũng đã có một vị trí nào đó rồi phải ko !??
    Bây h trong lòng em chỉ có anh thôi , em đã quên đi người kia rồi , chính em cũng thấy ngạc nhiên về mình , em ko phải là người mau quên thế . Phải chăng em ko yêu người đó sâu sắc như em tưởng vậy . Có người đã nói đúng : " cách tốt nhất để quên đi mọt người là yêu một người khác " , ko ngờ tình yêu đến với em lại nhanh như vậy .....
  2. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    Ôi dào, cảm xúc giờ nó chết tiệt ở đâu rồi, giờ chỉ có cảm....gió thôi, í ẹ, trời thu, đổi giá, lành lạnh, heo heo, đi một mình, lang thang, trống trải, mất mát, đau....khóc....và chẳng còn cảm xúc.............
    Thu ôi!!!!
  3. narcissus_1981

    narcissus_1981 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh!
    Chắc anh chẳng bao giờ biết có một đứa lúc nào cũng ngóng anh, dù có khi cả tuần cả tháng chẳng nói với nhau một câu nhưng mà nó là như thế. Biết là anh không biết, cũng không thích mình nhưng mà cứ thế.hic hic. À quên, anh thì chẳng bao giờ biết đến cái trang web này cũng như anh chẳng bao giờ biết là cái forum này.
    Được narcissus_1981 sửa chữa / chuyển vào 08:29 ngày 25/09/2006
  4. xu_nu

    xu_nu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Gửi anh!
    Em ước gì mình không vô tình đọc được những điều như thế!Cũng có quá nhiều điều đang xảy ra làm em phải nghĩ ngợi.Em tự nhủ với mình là điều đó không đúng, không phải là như vậy...nhưng hình như càng đọc thì em lại càng thấy không như anh nói.Thế là sao nhỉ?Điều gì đang xảy ra thế này, sao lại cho em tin và nhìn nhận người ta như thế!Người "làm sao" chẳng phải người ta mà lại là em, là em không biết nên biến mình thành như thế!Em nói rồi, em không có suy nghĩ về những gì là quá khứ nhưng hãy cho em biết hoặc đừng nói gì cả để em còn điều khiển cảm nghĩ của mình.Em trống rỗng quá!Em phải làm sao đây?Phải như thế nào bây giờ???Em không biết.....
  5. simionato

    simionato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    239
    Đã được thích:
    0
    Chỉ toàn là ảo,không được như những gì đã từng nghĩ,không tương lai,không viễn tưởng,không nỗ lực,không mục đích....rỗng tuếch... thất vọng và tung hê... giờ sẽ sống vì bản thân,nhẹ đầu và thảnh thơi,chả phải vì cái đếch gì nữa,chả vì cái hướng nào nữa,cái gì đến sẽ đến.
  6. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Chuyện kể rằng.........
    Ngày xửa ngày xưa, đã xưa lắm rồi, ở một.....................................
    ................................................................................................................
    ................................................................................................................
    ...............................từ đó hai người sống hạnh phúc với nhau đến suốt đời.
  7. nico_tin

    nico_tin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.875
    Đã được thích:
    0
    The same to Me
  8. north_girl

    north_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.120
    Đã được thích:
    0
    Tiết tháng 10 như đầu mùa hạ!
    Cái nóng bất thường làm mọi người trở nên mỏi mệt. Trong số đó có một cái đầu húi cua và một mái tóc dài thẳng.
    Sáng nay ngồi tự kiểm điểm, giật mình nhận ra rằng hình như hôm qua mình đã vô tình cố gắng vùng vằng khỏi chiếc ôm nóng. Tiếc??? Tội??? Thương???
    Tiếc vì lẽ ra nên chịu nóng một chút.
    Tội vì nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, một hành động không bật sáng không gian, lầm lũi nơi bóng tối.
    Thương vì dáng vẻ lầm lũi cho một sự khởi đầu của ngày mới.
    Trời ơi...gió bấc đâu, tuyết đâu, đổ ập về đây coi, Thách đấy!
  9. codon_yeuanh

    codon_yeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Chào anh
    Khi viết những dòng này em tự hỏi không biết khi nhận được lá thư này anh có bất ngờ và có cảm thấy vui không?
    Em đã về từ hôm 23, công việc và những lo toan bận rộn của đời thường đã cuốn lấy em, em chợt giật mình, thời gian trôi qua nhanh quá, mới đó mà cũng hơn 2 tuần trôi qua rồi. Hai tuần với biết bao đổi thay trong cuộc sống. Ở nơi ấy, anh có khỏe không? công việc, cuộc sống của anh thế nào? Kể cho em nghe nhé!
    Đã lâu lắm, lâu lắm rồi em không viết thư như thế này, giờ đây trong em có một thôi thúc và em muốn viết. Mong rằng anh không cười những gì em viết
    Ngày 16/10 là một ngày thật đặc biệt với em, một ngày có cả niềm vui và nỗi buồn. Cuộc sống này thật là phức tạp, em thì luôn muốn đơn giản mọi thứ, nhưng cuộc sống không phải lúc nào cũng được như mong muốn, em hiểu và em đang phải tập quen dần với điều đó, nhưng trong em vẫn luôn có niềm tin cuộc đời này đẹp lắm, những lúc em gặp khó khăn thì xung quanh em luôn có những người quan tâm và giúp đỡ em và em gặp anh, anh Rene, anh Cường trong cái khoảnh khắc đáng nhớ ấy, những người em chỉ gặp 1 lần nhưng sao thấy thân thuộc thế.
    Ngày đó một người bạn đã nói với em: " cảm ơn vì em đã được sinh ra", anh cũng vậy, em cảm ơn anh vì tất cả mọi điều. Tất cả những điều tốt lành sẽ đến với anh, em tin là thế!
    Có một điều em làm em rất tiếc và buồn, em đã không thể gửi được ảnh như đã hứa với anh. Chiếc thẻ nhớ chụp những bức ảnh hôm đó đã bị virut xoá, em đang nhờ khôi phục lại. Cầu mong sẽ được.
    Hy vọng một ngày nào đó em sẽ gặp lại anh ở Hà Nội.
    Anh có vui không, khi nhận được thư của em? Hồi âm cho em nhé!
    Được codon_yeuanh sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 02/11/2006
  10. goldmoon

    goldmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2005
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Anh nhớ em !

Chia sẻ trang này