1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ketoantruong

    ketoantruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Em ơi, hôm nay, lần đầu anh đánh lô (theo gợi ý của chú nhân viên trong phòng). Nhưng.... trượt rồi!
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có người theo chồng bỏ cuộc vui .....
    Kết thúc một thời trung học - gắn bó, bên nhau, và chia sẻ,
    Rồi kết thúc một đời sinh viên - bên nhau và chia sẻ,
    và giờ là kết thúc một tuổi trẻ - chia sẻ ...
    Chúc bạn luôn vui vẻ bên hạnh phúc của mình, vẫn nhớ câu nói ngày nào "Thôi thì kiếp này mình không có duyên với nhau ....."
  3. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trong đám xuân xanh ấy, có người theo chồng bỏ cuộc vui .....
    Kết thúc một thời trung học - gắn bó, bên nhau, và chia sẻ,
    Rồi kết thúc một đời sinh viên - bên nhau và chia sẻ,
    và giờ là kết thúc một tuổi trẻ - chia sẻ ...
    Chúc bạn luôn vui vẻ bên hạnh phúc của mình, vẫn nhớ câu nói ngày nào "Thôi thì kiếp này mình không có duyên với nhau ....."
  4. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Ko hiểu bạn của tibi có rơi vào tình huống này ko nhỉ :D
    ------------------------------------------------------------------
    Điều mong đợi nhất
    Tâm sự của đổi trẻ trước ngày cưới vẫn đúng cả sau lễ cưới nhưng theo chiều ngược lại.
    - Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
    - Nàng: Em phải ra đi à?
    - Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
    - Nàng: Anh có yêu em không?
    - Chàng: Tất nhiên rồi!
    - Nàng: Anh có phản bội em không?
    - Chàng: Không! Sao em lại có ý nghĩ đó cơ chứ?
    - Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
    - Chàng: Đương nhiên.
    - Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
    - Chàng: Không bao giờ!
    - Nàng: Em có thể tin anh được không?
    Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên.
  5. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    Buồn cười vãi
  6. hello23_11

    hello23_11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    @đồ xấu xí:sao dạo nè anh hư thế toàn đi chơi bỏ em ở nhà vậy,đi chơi nên mới ốm đáng đời.tâm trạng anh dạo nè bất ổn quá,hãy cố lên và nhớ 1 điều em luôn ở bên anh
  7. cay_bang

    cay_bang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Một ngày có 24 giờ để yêu, một tuần có 7 ngày để yêu, một tháng có 30 ngày để yêu, một năm có 365 ngày để yêu, nhưng anh mãi chỉ có một người để yêu mà thôi
  8. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Ái
    Bắt đầu viết một bức thư thế nào nhỉ ???
    Cái này hoc từ hồi lớp hai mà bây giờ quên rùi
    Có viết thư cho ai bao giờ đâu mà viết được
    hic hic
    Viết cho ai ? Viết như thế nào ? Viết vì cái gì ?

    Có người nói tính em hay thay đổi
    Lãng mạn viển vông khó hiểu lạ lùng
  9. vitmup

    vitmup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2005
    Bài viết:
    1.032
    Đã được thích:
    0
    Thì bà viết gửi người êu, chả cần dông dài làm j, cứ nói EM ÊU ANH, hà hà
  10. hoacucbien08

    hoacucbien08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2007
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    ------
    ừa vậy hả
    tui nói rùi
    nhưng không ai nghe
    bà kiếm cho tui một anh
    tui mà nói Em Êu Anh là ngất luôn đấy - hehe

Chia sẻ trang này