1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    Tôi không hiểu bạn bảo tôi là cố chấp và hơi ích kỷ là dựa vào đâu?? Có nhiều chuyện bạn không hiểu rõ được đâu, nhưng cám ơn bạn đã có những lời khuyên rất chân thành với mình. Đúng là mình có khá nhiều chuyện buồn và thất bại trong năm qua, khi mà mình nghĩ là cô ấy sẽ là điểm tựa cuối cùng cho mình khi mình mỏi mệt thì mình lại nhận ra rằng mình đã ảo tưởng. Mình không hề uỷ mị như bạn nghĩ đâu, ở bên ngoài mình vẫn vui vẻ và không có chuyện gì cả. Có lẽ đây chỉ là một diễn đàn ảo để có thể tự viết thật những phút của lòng mình mà. Đúng là mình đã đưa ra một quyết định trong thời gian qua rồi. Tuy khó khăn nhưng mình sẽ làm được, nhưng mình chưa bao giờ nói là sẽ quên cả. Thank bạn vì những lời góp ý rất thật lòng!
  2. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    VĨNH BIỆT !
    Chẳng đủ một giờ nói tiếng chia tay
    Chẳng đủ một phút rút lại lời nói ấy
    Chẳng đủ một giây cho suy xét lại
    Chẳng cần đủ thời gian khi nhất nhất một lời
    Ba năm trôi có còn là quá đủ,
    Để một giờ lỡ phá vỡ tình thân
    Quãng thời gian vô nghĩa ngỡ ân cần,
    Cứ trôi dạt trong một miền tiềm thức
    Kí ức vẫn chỉ là kí ức,
    Cất giấu, vùi chôn tận đáy cuộc đời
    Xóa sạch mọi phút vui buồn lẫn lộn
    Níu giữ chỉ làm day dứt mà thôi
    Vĩnh biệt nhành hoa sữa thơm khắp phố
    Vĩnh biệt chiếc lá khô rơi chín rụng chiều vàng
    Vĩnh biệt những phút giây huyền diệu
    Vĩnh biệt chút tình mỏng mảnh vu vơ
    Tâm hồn không hòa làm một
    Tình yêu chẳng tựa bài thơ
    Đượm buồn, đượm những ưu tư
    Trực thắm nồng nơi thần tiên ảo ảnh
    Giờ quên đi trong đêm dài mộng mị
    Là thực ? Như mơ ? hay một giấc chiêm bao
    Sớm chợt tỉnh, ướt đầm vai áo
    Đêm thứ nhất mơ hồ tiếng người vọng lại
    Đêm thứ hai mê say những giọt mặn cuộc đời
    Đêm thứ ba ... ru mình nơi thực tại
    Muốn đổi thay tự chính con người
    Người vẫn là người, cỏ dại vẫn dại thôi
    Khi đã biết mở một lời dẫu đắng
    Là giải thoát khỏi ưu phiền dai dẳng,
    Trực nhìn nhau, là chỉ trực khóc òa
    Xóa dấu vết xem như tờ giấy trắng
    Để người chẳng phải nghĩ suy chi,
    Nhớ tới nhau qua từng ngày buồn tủi,
    Thà rằng chẳng phải nhớ làm chi
    Gặp mặt nhau, ai với ai ngột ngạt
    Tự giam hãm mình - một cảm xúc chẳng hồn nhiên
    Quên, tìm quên, và phải quên đi
    Hai người - một người - chẳng ai nữa cả
    Trên đường đời ... sánh bước ... để rồi xa...
  3. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    VĨNH BIỆT !
    Chẳng đủ một giờ nói tiếng chia tay
    Chẳng đủ một phút rút lại lời nói ấy
    Chẳng đủ một giây cho suy xét lại
    Chẳng cần đủ thời gian khi nhất nhất một lời
    Ba năm trôi có còn là quá đủ,
    Để một giờ lỡ phá vỡ tình thân
    Quãng thời gian vô nghĩa ngỡ ân cần,
    Cứ trôi dạt trong một miền tiềm thức
    Kí ức vẫn chỉ là kí ức,
    Cất giấu, vùi chôn tận đáy cuộc đời
    Xóa sạch mọi phút vui buồn lẫn lộn
    Níu giữ chỉ làm day dứt mà thôi
    Vĩnh biệt nhành hoa sữa thơm khắp phố
    Vĩnh biệt chiếc lá khô rơi chín rụng chiều vàng
    Vĩnh biệt những phút giây huyền diệu
    Vĩnh biệt chút tình mỏng mảnh vu vơ
    Tâm hồn không hòa làm một
    Tình yêu chẳng tựa bài thơ
    Đượm buồn, đượm những ưu tư
    Trực thắm nồng nơi thần tiên ảo ảnh
    Giờ quên đi trong đêm dài mộng mị
    Là thực ? Như mơ ? hay một giấc chiêm bao
    Sớm chợt tỉnh, ướt đầm vai áo
    Đêm thứ nhất mơ hồ tiếng người vọng lại
    Đêm thứ hai mê say những giọt mặn cuộc đời
    Đêm thứ ba ... ru mình nơi thực tại
    Muốn đổi thay tự chính con người
    Người vẫn là người, cỏ dại vẫn dại thôi
    Khi đã biết mở một lời dẫu đắng
    Là giải thoát khỏi ưu phiền dai dẳng,
    Trực nhìn nhau, là chỉ trực khóc òa
    Xóa dấu vết xem như tờ giấy trắng
    Để người chẳng phải nghĩ suy chi,
    Nhớ tới nhau qua từng ngày buồn tủi,
    Thà rằng chẳng phải nhớ làm chi
    Gặp mặt nhau, ai với ai ngột ngạt
    Tự giam hãm mình - một cảm xúc chẳng hồn nhiên
    Quên, tìm quên, và phải quên đi
    Hai người - một người - chẳng ai nữa cả
    Trên đường đời ... sánh bước ... để rồi xa...
  4. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có vẻ tâm trạng gớm nhỉ?Thôi vui lên xem nào,tối mai đi uống caffe nhé
  5. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Dạo này có vẻ tâm trạng gớm nhỉ?Thôi vui lên xem nào,tối mai đi uống caffe nhé
  6. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    ủa sao thèng ku nè mi lại biết user này của tau hả. Đứa.. nào nói ? hì
    Nhớ lần ngồi uống cafe
    Có thằng ku bé le te bên mình
    Gọi chú chẳng ra tình hình
    Gọi anh chả phải, gọi mình... chả hay
    He he
    Uống bặp một phát hết bay
    Một ly to ụ,... có ngày phỏng môi
    Tính định... thêm cốc ai ơi...
    Mừ sao thấy.. ngại... thì thôi... đi zề
    Tau tính túm tóc... chửi thề...
    Bố cha thằng.. bé... hề hề...láo ghê
    Mắc công chị gọi chú nè
    Mắc công chị tưởng ... hề hề ... thui thui ...
    Lại ngồi bặm bịu lui cui
    Nhớ cafe tỏa ui ui tuyệt vời
    Đợi mai... chị gọi.. anh ời...
    Tính chuyện... xin xỏ... vài lời... mừng xuân
    He he
    (Chuẩn bị lì xi nha ku he he )
  7. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    ủa sao thèng ku nè mi lại biết user này của tau hả. Đứa.. nào nói ? hì
    Nhớ lần ngồi uống cafe
    Có thằng ku bé le te bên mình
    Gọi chú chẳng ra tình hình
    Gọi anh chả phải, gọi mình... chả hay
    He he
    Uống bặp một phát hết bay
    Một ly to ụ,... có ngày phỏng môi
    Tính định... thêm cốc ai ơi...
    Mừ sao thấy.. ngại... thì thôi... đi zề
    Tau tính túm tóc... chửi thề...
    Bố cha thằng.. bé... hề hề...láo ghê
    Mắc công chị gọi chú nè
    Mắc công chị tưởng ... hề hề ... thui thui ...
    Lại ngồi bặm bịu lui cui
    Nhớ cafe tỏa ui ui tuyệt vời
    Đợi mai... chị gọi.. anh ời...
    Tính chuyện... xin xỏ... vài lời... mừng xuân
    He he
    (Chuẩn bị lì xi nha ku he he )
  8. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như còn có người nợ mình một bữa cafe thì phải.......
  9. win_arc

    win_arc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2004
    Bài viết:
    3.483
    Đã được thích:
    0
    HÌnh như còn có người nợ mình một bữa cafe thì phải.......
  10. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    bây h biết viết ai, gửi cho ai.... nữa.....
    tốt nhất là cố chân trọng những gì mình có .....
    không để phí phạm... lỡ đánh mất 1 cái gì cả....
    mình đã lỡ... mất.... tương đối nhiều rồi...
    buồn thật!!!!

Chia sẻ trang này