1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi...viết cho ai...viết gửi ai...có khi nào bạn đi tìm lại cảm xúc của

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Fame, 02/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. darksun

    darksun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    bây h biết viết ai, gửi cho ai.... nữa.....
    tốt nhất là cố chân trọng những gì mình có .....
    không để phí phạm... lỡ đánh mất 1 cái gì cả....
    mình đã lỡ... mất.... tương đối nhiều rồi...
    buồn thật!!!!
  2. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đã mất cũng nghĩa là đã có
    Sẽ viết gì, sẽ gửi tới ai đây?
    Viết cho người - người đã từng gắn bó
    Viết cho ta ?" cho một kẻ dại khờ
    Viết cho ai ?" cho người muôn năm cũ
    Viết cho người ?" chưa biết mặt đặt tên
    Màu thời gian nhuốm dần sắc nhạt
    Nghĩ vu vơ lại tưởng đã mất rồi
    Còn văng vẳng chút gì đọng lại
    Nghe bên tai tiếng vọng đồng hoang
    Ngồi tựa hồn viết cho người ở lại
    Viết gửi một người lại chẳng biết là ai
    Như mơ hồ trong muôn vàn nhân ảnh...
    Từng kỉ niệm qua, là kỉ niệm lại thành...
    Viết cho người chẳng phải người yêu
    Lại chẳng phải là một người xa lạ
    Song đâu hay đường đời hai ngả
    Chỉ cắt một lần và mãi mãi rời xa
    Dấu kỉ niệm dở dang dang dở
    Chút ân tình chẳng giữ chặt vào tim
    Ngu ngơ dại khờ bờ môi run rẩy
    Lỡ phá vỡ tan tành khoảnh khắc tình yêu ...
  3. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Đã mất cũng nghĩa là đã có
    Sẽ viết gì, sẽ gửi tới ai đây?
    Viết cho người - người đã từng gắn bó
    Viết cho ta ?" cho một kẻ dại khờ
    Viết cho ai ?" cho người muôn năm cũ
    Viết cho người ?" chưa biết mặt đặt tên
    Màu thời gian nhuốm dần sắc nhạt
    Nghĩ vu vơ lại tưởng đã mất rồi
    Còn văng vẳng chút gì đọng lại
    Nghe bên tai tiếng vọng đồng hoang
    Ngồi tựa hồn viết cho người ở lại
    Viết gửi một người lại chẳng biết là ai
    Như mơ hồ trong muôn vàn nhân ảnh...
    Từng kỉ niệm qua, là kỉ niệm lại thành...
    Viết cho người chẳng phải người yêu
    Lại chẳng phải là một người xa lạ
    Song đâu hay đường đời hai ngả
    Chỉ cắt một lần và mãi mãi rời xa
    Dấu kỉ niệm dở dang dang dở
    Chút ân tình chẳng giữ chặt vào tim
    Ngu ngơ dại khờ bờ môi run rẩy
    Lỡ phá vỡ tan tành khoảnh khắc tình yêu ...
  4. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó khi anh dẫn người ấy đi,trong phút chốc em lặng người,chỉ biết ngồi nghĩ mà quên rằng mình đang nói chuyên với bạn.Chẳng biết làm gì ngoài việc "mặc"anh nói chuyện với người đó.Phải giả vờ để 2 người thoải mái hơn,quá khứ chẳng làm nên hiện tại nên em nghĩ anh đã quên những gì đã nói đã hứa với em.Em muốn anhvề,nhưng k phải là như vậy,muốn anhvề để cả 2 thực hiện những gì nói với nhau.Sao lúc em nói thế sao anh k bảo rằng chưa chắc anhvề có nhiều thời gian cho em,mà anh chỉ cười và hỏi anh còn hứa gì với em nữa k.Em nghĩ anh muốn thực hiện nó nhưng thật sai nhầm khi chỉ có 1 mình em nghĩ thế.Chẳng hứa hẹn gì thật,đôi khi em còn nghĩ tình cảm chỉ dưng ở đây thôi.Chẳng cần gì hơn,.Nhưng sao em đau khi biết anh không phải là người đã từng nói chuyênvới em,Buồn đấy,Nó còn buồn hơn cái lúc anh nhớ nhung người con gái trước đấy.Nhưng dù sao tính anh là vậy,làm bạn thân có thể là mãi mãi nhưng làm người yêu thì chưa chắc nên em vẫn rất vui vì đã quen anh.CHỉ hy vọng rằng khi anh quay về đó,em lại là người anh hay gọi điện,là người anh quan tâm thôi.
    Chỉ mong rằng anh sẽ vẫn là anh của em như ngày xưa thôi.Quen nhau cũng 1 năm rồi anh nhỉ,và đây là lần đầu tiên em và anh nói chuyện đối mặt với nhau,lần đầu nhìn anh trước mặt chứ k phải tưởng tượng và qua web.
    Căn phòng anh đã từng treo ảnh nhiều người mà anh từng thích,nên em cũng không lo vì lần này chưa pảhi là lần cuối và emcũng chưa hết hy vọng.
  5. lovejunhan

    lovejunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Hôm đó khi anh dẫn người ấy đi,trong phút chốc em lặng người,chỉ biết ngồi nghĩ mà quên rằng mình đang nói chuyên với bạn.Chẳng biết làm gì ngoài việc "mặc"anh nói chuyện với người đó.Phải giả vờ để 2 người thoải mái hơn,quá khứ chẳng làm nên hiện tại nên em nghĩ anh đã quên những gì đã nói đã hứa với em.Em muốn anhvề,nhưng k phải là như vậy,muốn anhvề để cả 2 thực hiện những gì nói với nhau.Sao lúc em nói thế sao anh k bảo rằng chưa chắc anhvề có nhiều thời gian cho em,mà anh chỉ cười và hỏi anh còn hứa gì với em nữa k.Em nghĩ anh muốn thực hiện nó nhưng thật sai nhầm khi chỉ có 1 mình em nghĩ thế.Chẳng hứa hẹn gì thật,đôi khi em còn nghĩ tình cảm chỉ dưng ở đây thôi.Chẳng cần gì hơn,.Nhưng sao em đau khi biết anh không phải là người đã từng nói chuyênvới em,Buồn đấy,Nó còn buồn hơn cái lúc anh nhớ nhung người con gái trước đấy.Nhưng dù sao tính anh là vậy,làm bạn thân có thể là mãi mãi nhưng làm người yêu thì chưa chắc nên em vẫn rất vui vì đã quen anh.CHỉ hy vọng rằng khi anh quay về đó,em lại là người anh hay gọi điện,là người anh quan tâm thôi.
    Chỉ mong rằng anh sẽ vẫn là anh của em như ngày xưa thôi.Quen nhau cũng 1 năm rồi anh nhỉ,và đây là lần đầu tiên em và anh nói chuyện đối mặt với nhau,lần đầu nhìn anh trước mặt chứ k phải tưởng tượng và qua web.
    Căn phòng anh đã từng treo ảnh nhiều người mà anh từng thích,nên em cũng không lo vì lần này chưa pảhi là lần cuối và emcũng chưa hết hy vọng.
  6. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Toàn viết lăng nhăng,đúng là con gái.Hôm qua đến 110 Đại La nhưng có việc nên ko vào dc.
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Toàn viết lăng nhăng,đúng là con gái.Hôm qua đến 110 Đại La nhưng có việc nên ko vào dc.
  8. angel_of_heart

    angel_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày Valentine, mình gửi lời chúc ngọt ngào và nồng ấm nhất tới tất cả những người mà mình yêu quý . Chúc tất cả các bạn trong box gà có 1 buổi tối thật lãng mạn và vui vẻ bên người mà các bạn cũng yêu quý nhá
  9. angel_of_heart

    angel_of_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhân ngày Valentine, mình gửi lời chúc ngọt ngào và nồng ấm nhất tới tất cả những người mà mình yêu quý . Chúc tất cả các bạn trong box gà có 1 buổi tối thật lãng mạn và vui vẻ bên người mà các bạn cũng yêu quý nhá
  10. simple_yellow_rose

    simple_yellow_rose Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    CHO NHỮNG CÂU THƠ CÒN DANG DỞ:
    ...
    ...
    ...
    Chẳng phải chỉ là giây phút đùa chơi ...
    Hỏi làm sao - lại gọi anh ơi ?
    Hay vặn vẹo tình yêu sao lại đến ?
    Nhanh như hơi thở chẳng thể khi ngừng ?
    Hay xúc cảm bùng lên rồi vụt tắt ?
    Chẳng thoáng qua nhanh như một làn gió mát,
    Cũng chẳng dại khờ dập tắt tự lâu
    Không gấp gáp, hay là lời muốn nói
    Đơn giản chỉ vì anh ... lỡ ... đánh thức ... em
    Rực rỡ nhánh hồng trong buổi sớm mai
    Lại lạnh lùng, kiêu sa, băng giá
    Trong sâu thẳm ... đất cằn sỏi đá
    Ánh mắt cười pha chút lặng câm...
    Thoáng nhìn anh ?" đôi mắt ân cần,
    Nụ cười cháy lòng em muôn thuở
    Reo vào tim em nỗi niềm... quái gở
    Giải thích làm sao? Biết giải thích thế nào ?
    Anh cần nhiều hơn một câu nói đó
    Em lại chẳng thể nào để ngỏ một câu thơ ...
    Thời gian vẫn lặng lẽ từng giờ...
    Theo nhịp đập con tim còn e ấp ...

Chia sẻ trang này