1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Những dòng thư không bao giờ gửi

    Bạn có thể gọi nó là lá thư cho những người thân, hay lá thư không người nhận 2 cũng được. Tôi không muốn mở thêm 1 chủ đề nhưng tôi chẳng biết là tôi sẽ làm gì khi những gì tôi muốn nói lên không phụ thuộc vào 1 chủ đề nào ở trên cả. Quyết định để nó hay không? Tuỳ ở các MOD đó

    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cho ngưòi
    Giờ tình yêu còn đến với anh không em, khi chúng ta 2 người 2 ngả, và chẳng hiểu từ bao giờ anh đã "ghét" gặp em. Anh đắn đo, và cảm thấy chán nản trong dòng suy nghĩ đầy nặng những ưu tư. Yêu và Không yêu luôn dằn vặt trong anh. Anh không muốn minh lại được nghe những câu "Anh chỉ là oshin cho em và bạn em thôi". Có chăng em đã nghĩ vậy. Anh đã nhìn em và không nói. Nói sao lên lời khi em đã nghĩ về anh như thế. Nói làm sao được khi em đã coi những gì mà anh làm cho em như vậy. Anh hẹn em đi nói chuyện chỉ vì anh muốn em đừng học khuya như thế, hãy sắp xếp cho thời gian hợp lý. Rằng em hãy đừng nghĩ đến chuyện tăng cân mà khiến cho mình luôn mệt mỏi. Con đường học tập còn ở phía trước, còn biết bao nhiêu gian khổ và trường kỳ ở phía trước. Liệu em có giữ nổi sức khoẻ không. Anh chỉ muốn nói với em có vậy, chứ nào có muốn nói với em về chuyện tình cảm hay gì gì khác. Vậy nhưng cuối cùng anh được gì. Cái cảm giác như 1 thằng hề khi càng chờ em càng mất hút, em lao vào net mặc dù biết anh chờ. Anh không hiểu và anh không muốn hiểu. Em đã coi anh là cái gì tuỳ em. Em nghĩ sao về anh, tuỳ em. Tất cả những gì của anh em mình đã xây dựng lên đều phải chịu vậy sao???. Khi chưa quyết định dứt khoát với em, khi mọi thứ còn lằng nhằng thì anh cũng chẳng phải chịu những cách ứng xử như vậy. Em mong anh dứt khoát, vậy nhưng khi anh làm điều mà em muốn, thì tất cả những gì em làm với anh là vậy sao. Anh muốn đổ tội cho ai đó nhưng không thể. Chỉ còn biết than rằng. Cuộc sống không bao giờ như mình mong muốn và gửi tất cả nỗi buồn vào mệt mỏi của thân xác mà thôi.
    Anh còn nhớ những phút giây cười vui bên em. Anh không quên những kỷ niệm mà chẳng bao giờ anh còn có được - những kỷ niệm khi có em. Anh sẽ không bao giờ có thể quên những lần anh vui khi em làm anh cười. Trên đời này, niềm vui là quý nhất. Anh đã nợ em, nợ nhiều mà chẳng biết bao giờ mới trả đưọc đây. Nhung kỷ niệm sẽ mãi chỉ là kỷ niệm. Em nơi đây mà sao như xa vời. Anh không ngờ anh em mình lại có ngày hôm nay.
    ............
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cho ngưòi
    Giờ tình yêu còn đến với anh không em, khi chúng ta 2 người 2 ngả, và chẳng hiểu từ bao giờ anh đã "ghét" gặp em. Anh đắn đo, và cảm thấy chán nản trong dòng suy nghĩ đầy nặng những ưu tư. Yêu và Không yêu luôn dằn vặt trong anh. Anh không muốn minh lại được nghe những câu "Anh chỉ là oshin cho em và bạn em thôi". Có chăng em đã nghĩ vậy. Anh đã nhìn em và không nói. Nói sao lên lời khi em đã nghĩ về anh như thế. Nói làm sao được khi em đã coi những gì mà anh làm cho em như vậy. Anh hẹn em đi nói chuyện chỉ vì anh muốn em đừng học khuya như thế, hãy sắp xếp cho thời gian hợp lý. Rằng em hãy đừng nghĩ đến chuyện tăng cân mà khiến cho mình luôn mệt mỏi. Con đường học tập còn ở phía trước, còn biết bao nhiêu gian khổ và trường kỳ ở phía trước. Liệu em có giữ nổi sức khoẻ không. Anh chỉ muốn nói với em có vậy, chứ nào có muốn nói với em về chuyện tình cảm hay gì gì khác. Vậy nhưng cuối cùng anh được gì. Cái cảm giác như 1 thằng hề khi càng chờ em càng mất hút, em lao vào net mặc dù biết anh chờ. Anh không hiểu và anh không muốn hiểu. Em đã coi anh là cái gì tuỳ em. Em nghĩ sao về anh, tuỳ em. Tất cả những gì của anh em mình đã xây dựng lên đều phải chịu vậy sao???. Khi chưa quyết định dứt khoát với em, khi mọi thứ còn lằng nhằng thì anh cũng chẳng phải chịu những cách ứng xử như vậy. Em mong anh dứt khoát, vậy nhưng khi anh làm điều mà em muốn, thì tất cả những gì em làm với anh là vậy sao. Anh muốn đổ tội cho ai đó nhưng không thể. Chỉ còn biết than rằng. Cuộc sống không bao giờ như mình mong muốn và gửi tất cả nỗi buồn vào mệt mỏi của thân xác mà thôi.
    Anh còn nhớ những phút giây cười vui bên em. Anh không quên những kỷ niệm mà chẳng bao giờ anh còn có được - những kỷ niệm khi có em. Anh sẽ không bao giờ có thể quên những lần anh vui khi em làm anh cười. Trên đời này, niềm vui là quý nhất. Anh đã nợ em, nợ nhiều mà chẳng biết bao giờ mới trả đưọc đây. Nhung kỷ niệm sẽ mãi chỉ là kỷ niệm. Em nơi đây mà sao như xa vời. Anh không ngờ anh em mình lại có ngày hôm nay.
    ............
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cho bạn tôi
    Tôi xin lỗi bạn vì có những phút giây tôi không để ý đến những suy nghĩ của bạn. Tôi đã cười vui mà quên mất bạn đang không vừa ý. Bạn đừng giận tôi nhé. Tôi đã nghĩ là thân với nhau thì tôi ..nhưng không ngờ. Tôi xin lỗi nhiều
    Bạn khuyên tôi quên người ấy đi, quên sao được khi người ấy là một phần của tôi. Bạn bảo tôi dốt lắm vì con gái ai chẳng vậy. Thằng yêu mình thì luôn luôn kiêu, còn thằng phớt mình thì lại nhớ, rằng hãy để cho mình 1 con đường để sau này khi chia tay còn đỡ suy sụp. Tôi đã cười buồn và nói: Cuộc sống là vậy mà. Bạn thở dài và quay đi không quên để laị 1 câu: Mày còn khổ. Ừ, mình đâu có muốn thế đâu, Mình đâu muốn, những chẳng lẽ mình yêu người, chấp nhận tất cả vì người mà lại là tội sao? Có lẽ bạn nói đúng. Nhưng biết sao được khi bạn không có cùng 1 trái tim như mình. Giờ đây, khi tất cả đều được an bài, tôi mới hiểu. "Tại sao bạn lại mắng tôi"
    Bạn nói với tôi là hãy gắng vượt qua, rằng đó chỉ là suy nghĩ của người ấy, 1 chút ngại ngùng chăng. Hãy thông cảm vàg bỏ qua cho người ấy. Xét cho cùng người ấy vẫn còn trẻ con. Ừ tôi sẽ bỏ, chỉ có điều, tôi bỏ qua lỗi cho người kèm theo cả tình cảm của tôi.
    Phút tôi buồn bạn luôn bên tôi. Cám ơn bạn về tất cả. Nếu có làm phiền bạn thì hãy nói với tôi nha
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cho bạn tôi
    Tôi xin lỗi bạn vì có những phút giây tôi không để ý đến những suy nghĩ của bạn. Tôi đã cười vui mà quên mất bạn đang không vừa ý. Bạn đừng giận tôi nhé. Tôi đã nghĩ là thân với nhau thì tôi ..nhưng không ngờ. Tôi xin lỗi nhiều
    Bạn khuyên tôi quên người ấy đi, quên sao được khi người ấy là một phần của tôi. Bạn bảo tôi dốt lắm vì con gái ai chẳng vậy. Thằng yêu mình thì luôn luôn kiêu, còn thằng phớt mình thì lại nhớ, rằng hãy để cho mình 1 con đường để sau này khi chia tay còn đỡ suy sụp. Tôi đã cười buồn và nói: Cuộc sống là vậy mà. Bạn thở dài và quay đi không quên để laị 1 câu: Mày còn khổ. Ừ, mình đâu có muốn thế đâu, Mình đâu muốn, những chẳng lẽ mình yêu người, chấp nhận tất cả vì người mà lại là tội sao? Có lẽ bạn nói đúng. Nhưng biết sao được khi bạn không có cùng 1 trái tim như mình. Giờ đây, khi tất cả đều được an bài, tôi mới hiểu. "Tại sao bạn lại mắng tôi"
    Bạn nói với tôi là hãy gắng vượt qua, rằng đó chỉ là suy nghĩ của người ấy, 1 chút ngại ngùng chăng. Hãy thông cảm vàg bỏ qua cho người ấy. Xét cho cùng người ấy vẫn còn trẻ con. Ừ tôi sẽ bỏ, chỉ có điều, tôi bỏ qua lỗi cho người kèm theo cả tình cảm của tôi.
    Phút tôi buồn bạn luôn bên tôi. Cám ơn bạn về tất cả. Nếu có làm phiền bạn thì hãy nói với tôi nha
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cho tôi
    Với bản thân mình: Gói gọn trong 1 chữ: NGU
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Cho tôi
    Với bản thân mình: Gói gọn trong 1 chữ: NGU
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết em như vầy là từ bao giờ ,em bàng quan với tất cả mọi thứ ,thờ ơ với cả chình mình .Em biết em khác ,em xa lạ va vẫn ngờ nghệch lắm ,nhưng em vẫn là em thôi mà .Em chẳng thể hiểu mình đang nghĩ và muốn những gì ,em buồn ,khóc rồi luống cuống đi tìm 1 cái gì đó mơ hồ và thật viển vông nữa .Hàng ngày đối diện với mình, với nó ,với tất cả mọi thứ ,mọi người cùng chỗ làm nhìn em khác lắm như em đã phạm 1 sai lầm gì đó ,em đã sai khi làm vậy ư .Lũ bạn cứ làm như em ko còn là em dạo trước ,mọi người khác với em chẳng lẽ mọi người ko biết .Em ko sợ mọi người nghĩ sao về em ,em thế nào ra sao thì mọi người cũng biết ,tình cảm hay suy nghĩ em dạo này hay trước đó cũng chỉ có chị hiểu .Giờ em thèm dc nghe người ta nói "còi" mỗi khi gặp .em có lai mắc sai lầm ko nhỉ ..............
  9. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    Chẳng biết em như vầy là từ bao giờ ,em bàng quan với tất cả mọi thứ ,thờ ơ với cả chình mình .Em biết em khác ,em xa lạ va vẫn ngờ nghệch lắm ,nhưng em vẫn là em thôi mà .Em chẳng thể hiểu mình đang nghĩ và muốn những gì ,em buồn ,khóc rồi luống cuống đi tìm 1 cái gì đó mơ hồ và thật viển vông nữa .Hàng ngày đối diện với mình, với nó ,với tất cả mọi thứ ,mọi người cùng chỗ làm nhìn em khác lắm như em đã phạm 1 sai lầm gì đó ,em đã sai khi làm vậy ư .Lũ bạn cứ làm như em ko còn là em dạo trước ,mọi người khác với em chẳng lẽ mọi người ko biết .Em ko sợ mọi người nghĩ sao về em ,em thế nào ra sao thì mọi người cũng biết ,tình cảm hay suy nghĩ em dạo này hay trước đó cũng chỉ có chị hiểu .Giờ em thèm dc nghe người ta nói "còi" mỗi khi gặp .em có lai mắc sai lầm ko nhỉ ..............
  10. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh buồn xin anh hãy khóc
    Giọt lệ buồn sẽ lại khiến anh vui
    Trong tình yêu biết bao điều đau đớn
    Khó đi rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn
    Nếu anh buồn anh hãy cố cười đi
    Dù cho có là nụ cười méo xệch
    Có ai buồn khi miệng cười vui
    Anh sẽ thấy lòng mình không trống trải
    Nếu anh buồn và anh có thể
    Hãy bỏ đi đến một bến bờ xa
    Em tin chắc ở nơi xa vắng đó
    Sẽ có người hiểu được tình anh
    Hãy gạt bỏ những gi là quá khứ
    Có vui không khi mãi níu kéo anh ơi
    Hãy xem thử người kia còn có đáng
    Đáng để anh buồn khi lẽ là niềm vui

Chia sẻ trang này