1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quyen_my

    quyen_my Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Chị tệ quá, nhóc ơi. Hãy tha thứ cho sự vô tâm của chị, nhóc nhé. Khi đọc những dòng này, chị đã nhớ lại tất cả. Đúng là chị đã có một cậu em trai luôn mong chị vui luôn nhớ tới chị. Vậy mà...
    Đừng giận chị, được không?

    Em thấy không tất cả đã xa rồi
    Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ...

    American Quyen
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chị gái ơi cuộc sống vẫn ở phía trước mà. Nhóc đâu có giận gì chị đâu. Tự dưng thấy nhớ chị gái quá thì nhóc viết thôi mà. Trong nhóc, chị gái vẫn là: NUMBER 2 còn nhóc là NUMBER 1
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Chị gái ơi cuộc sống vẫn ở phía trước mà. Nhóc đâu có giận gì chị đâu. Tự dưng thấy nhớ chị gái quá thì nhóc viết thôi mà. Trong nhóc, chị gái vẫn là: NUMBER 2 còn nhóc là NUMBER 1
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  4. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lòng anh từng đau thắt lại khi thấy em tay trong tay với kẻ ko phải anh.Anh đã khóc rất nhiều khi thấy em xa lánh anh,và giờ anh thấy anh thật hèn kém.Chỉ vì câu :"em ko yêu anh" của em mà anh rơi xuống vực thẳm,cho đến 1 ngày người con gái ấy xuất hiện trong đời anh.Lúc ấy,anh mới cảm thấy ông trời đã ko phụ bạc kẻ có tình.Em đừng vội trách anh mau quên.Anh ko quên và ko bao giờ quên anh đã yêu em như thế nào.Nhưng em ạ,ai cũng phải có hạnh phúc riêng mình.Chỉ mãi chạy theo cái đích xa vời,quên đi cái đích dành cho mình,thật ko xứng.Em nơi ấy,anh nơi đây,chúc em hạnh phúc.
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  5. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lòng anh từng đau thắt lại khi thấy em tay trong tay với kẻ ko phải anh.Anh đã khóc rất nhiều khi thấy em xa lánh anh,và giờ anh thấy anh thật hèn kém.Chỉ vì câu :"em ko yêu anh" của em mà anh rơi xuống vực thẳm,cho đến 1 ngày người con gái ấy xuất hiện trong đời anh.Lúc ấy,anh mới cảm thấy ông trời đã ko phụ bạc kẻ có tình.Em đừng vội trách anh mau quên.Anh ko quên và ko bao giờ quên anh đã yêu em như thế nào.Nhưng em ạ,ai cũng phải có hạnh phúc riêng mình.Chỉ mãi chạy theo cái đích xa vời,quên đi cái đích dành cho mình,thật ko xứng.Em nơi ấy,anh nơi đây,chúc em hạnh phúc.
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tao tiếp tục viết cho mày - thèng bạn "yêu quái nhất" của tao.
    .....Thời gian thấm thoát trôi đi, giờ đây tao với mày đã theo những nghề nghiệp khác nhau. Có điều tao không nghĩ là mày lại là 1 nhà giáo mà đúng hơn đó phải là nghề của tao (tại ba mẹ tao đều mong tao là nhà giáo mà). Giảng viên trường Giao thông, oai như cóc cụ đó chứ ha . Tao chẳng biết là mày đứng trên bục giảng thế nào nhỉ,. Nhưng có 1 điều chắc chắn rằng, trong tao mày cũng chỉ là 1 thằng Huy, 1 thằng trong "hội ốc", 1 thằng bạn luôn vỗ tay khen tao mỗi khi tao ghi bàn, và 1 thằng bạn nối khố với tao mà thôi. hi`..Tóm lại rằng, trong tao mày chỉ là "THẰNG THẦY" hi` hi` (Giận tao không đó). Còn tao, tao chẳng bao9 giờ nghĩ tao lại không là giáo viên. Uh` thì cũng tại nghề giáo viên nghèo quá mà. Bố mẹ tao làm mà có đủ ăn đâu. Thôi thì dẹp cái bằng sư phạm loại giỏi sang 1 bên tao đành phải làm việc khác. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vở dừa. tao lại làm 1 công tác về giáo dục. . Giờ đây có thể nói mọi cái đang vào guồng của nó. Tao và mày đều lăn lộn để mong cuộc sống sau này được ổn định. Tao và mày ít có thời gian bên nhau. Nhưng mày sẽ mãi là thằng bạn thân nhất và hiểu tao nhất đó nghe không.
    Chuyện tình cảm và chuyện lập nghiệp, chuyện gia đình, chuyện đối nhân xử thế, có lẽ tao đều học được từ mày. Chẳng có ai trong số bạn bè tao lại có thể để lại ảnh hưởng đến tao sâu như mày. Tao cám ơn trời khi mà bên tao luôn có mày mỗi khi khó khăn, mỗi khi tao buồn và sau mỗi lần nói chuyện cùng mày, tao luôn cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Có lẽ cũng 1 phần là do tao quá nghĩ ngợi nhiều chăng.
    Bộ ba ET (Eternal Triangle) - Bộ ba vĩnh cửu- gồm tao mày và cô bạn học từ lớp 4, giờ đây đã chỉ còn "2 cạnh" là vô tư. Cô bạn lên xe hoa mang đến cho tao và mày chút ít bất ngờ khi chợt nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh. Mới đó mà đã 18 năm tao với mày bên nhau, và 14 năm bộ ba học với nhau. Cuộc sống đã thay đổi quá nhiều, và tao chợt nhận ra tao đã để lãng phí quá nhiều thời gian. Mày biết không? hôm nói chuyện với mày về chuyện của mày đó, mày biết tao tủi thân lắm không. Dù sao mày cũng có cái mà tranh đấu với gia đình, còn tao?. Tao chẳng biết đến bao giờ tao mới được như vậy nữa. Tao sẽ chẳng bao giờ quên những gì mà mày đã dành cho tao, những lời khuyên mà mày đã nói với tao. Nhưng biết làm sao được khi tao luôn không làm được điều mà lý trí tao bảo. Nhiều hôm tao một mình lang thang đêm, tao rất muốn có mày ở bên tao mà chẳng thể nào được. Mày chắc trách tao nhiều lắm khi đọc những dòng này bởi vì mày đâu có muốn tao như vậy, rằng mày đã nói với tao rất nhiều mà tao đâu có làm trọn vẹn. Đừng trách tao nhé, mày với người ấy như thế nào thì tao như thế mà. Biết làm sao bây giờ. Cuộc sống vẫn đầy những mệt nhọc cả thể xác và tâm hồn với riêng tao.
    Tao không thể viết được nổi nữa rồi. tại tao đang....Thôi tao nói ít nhưng chắc mày hiểu nhiều. Hãy về với tao nếu mày rảnh.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  7. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tao tiếp tục viết cho mày - thèng bạn "yêu quái nhất" của tao.
    .....Thời gian thấm thoát trôi đi, giờ đây tao với mày đã theo những nghề nghiệp khác nhau. Có điều tao không nghĩ là mày lại là 1 nhà giáo mà đúng hơn đó phải là nghề của tao (tại ba mẹ tao đều mong tao là nhà giáo mà). Giảng viên trường Giao thông, oai như cóc cụ đó chứ ha . Tao chẳng biết là mày đứng trên bục giảng thế nào nhỉ,. Nhưng có 1 điều chắc chắn rằng, trong tao mày cũng chỉ là 1 thằng Huy, 1 thằng trong "hội ốc", 1 thằng bạn luôn vỗ tay khen tao mỗi khi tao ghi bàn, và 1 thằng bạn nối khố với tao mà thôi. hi`..Tóm lại rằng, trong tao mày chỉ là "THẰNG THẦY" hi` hi` (Giận tao không đó). Còn tao, tao chẳng bao9 giờ nghĩ tao lại không là giáo viên. Uh` thì cũng tại nghề giáo viên nghèo quá mà. Bố mẹ tao làm mà có đủ ăn đâu. Thôi thì dẹp cái bằng sư phạm loại giỏi sang 1 bên tao đành phải làm việc khác. Nhưng tránh vỏ dưa gặp vở dừa. tao lại làm 1 công tác về giáo dục. . Giờ đây có thể nói mọi cái đang vào guồng của nó. Tao và mày đều lăn lộn để mong cuộc sống sau này được ổn định. Tao và mày ít có thời gian bên nhau. Nhưng mày sẽ mãi là thằng bạn thân nhất và hiểu tao nhất đó nghe không.
    Chuyện tình cảm và chuyện lập nghiệp, chuyện gia đình, chuyện đối nhân xử thế, có lẽ tao đều học được từ mày. Chẳng có ai trong số bạn bè tao lại có thể để lại ảnh hưởng đến tao sâu như mày. Tao cám ơn trời khi mà bên tao luôn có mày mỗi khi khó khăn, mỗi khi tao buồn và sau mỗi lần nói chuyện cùng mày, tao luôn cảm thấy nhẹ nhàng đi rất nhiều. Có lẽ cũng 1 phần là do tao quá nghĩ ngợi nhiều chăng.
    Bộ ba ET (Eternal Triangle) - Bộ ba vĩnh cửu- gồm tao mày và cô bạn học từ lớp 4, giờ đây đã chỉ còn "2 cạnh" là vô tư. Cô bạn lên xe hoa mang đến cho tao và mày chút ít bất ngờ khi chợt nhận ra thời gian trôi qua quá nhanh. Mới đó mà đã 18 năm tao với mày bên nhau, và 14 năm bộ ba học với nhau. Cuộc sống đã thay đổi quá nhiều, và tao chợt nhận ra tao đã để lãng phí quá nhiều thời gian. Mày biết không? hôm nói chuyện với mày về chuyện của mày đó, mày biết tao tủi thân lắm không. Dù sao mày cũng có cái mà tranh đấu với gia đình, còn tao?. Tao chẳng biết đến bao giờ tao mới được như vậy nữa. Tao sẽ chẳng bao giờ quên những gì mà mày đã dành cho tao, những lời khuyên mà mày đã nói với tao. Nhưng biết làm sao được khi tao luôn không làm được điều mà lý trí tao bảo. Nhiều hôm tao một mình lang thang đêm, tao rất muốn có mày ở bên tao mà chẳng thể nào được. Mày chắc trách tao nhiều lắm khi đọc những dòng này bởi vì mày đâu có muốn tao như vậy, rằng mày đã nói với tao rất nhiều mà tao đâu có làm trọn vẹn. Đừng trách tao nhé, mày với người ấy như thế nào thì tao như thế mà. Biết làm sao bây giờ. Cuộc sống vẫn đầy những mệt nhọc cả thể xác và tâm hồn với riêng tao.
    Tao không thể viết được nổi nữa rồi. tại tao đang....Thôi tao nói ít nhưng chắc mày hiểu nhiều. Hãy về với tao nếu mày rảnh.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Vợ thân yêu của anh!
    Em có nghĩ là anh lại viết cho em không vậy ha "vợ iu" của anh. hi`..Chắc em không nghĩ ha. Anh muốn viết cho 1 người bạn trên net mà anh chưa từng biết mặt trong ngày hôm nay và người đầu tiên anh nghĩ đến là em đó Chit a`. Ai bảo em là...."VỢ ANH".
    Ngày quen em anh quen FG trước. Anh thắc mắc hoài vì chẳng hiểu sao em lại gọi chú P"bếu" là em, khi mà ngay cả anh cũng phải gọi bằng anh. hi`..hoá ra em bị chú "chủ tịch" lừa 1 cú ngoạn mục. Em cả tin quá à. Em không biết là vào DHP nghe 10 câu chỉ tin được 1 không? (tất nhiên là trừ anh ra nhé tại anh nói 10 câu tin được ......2). Gọi em là "vợ"cũng là lần đầu tiên anh có "vợ" trên net. Và cũng là lần cuối cùng lun á. (Tại tính anh đâu có thích lăng nhăng à)
    Ngày đầu nói chuyện với em, em scan cho anh tới 4 cái hình lận, mà anh nhớ là anh chưa có scan ảnh nào cho em hết. Hình như em chỉ gặp anh mỗi lần qua chat webcam đúng không em. Nói chuyện với em hay phết nha. Chính vì thế mà online mà gặp em là vui biết.(Nhưng chỉ tội em online muộn quá nên đã lâu rồi anh em mình không được nói chuyện thoải mái với nhau a`). Những lần hẹn nhau 5 giờ chiều online để gặp, những lần mail đầy những biẻy tượng vui. những lần anh em mình nói chuyện với nhau toàn chuyện mơ mộng . Anh sẽ chẳng bao giờ quên đâu em ạ. Em còn nhớ những "chuyến bay bằng trực thăng trong đêm, đậu trước cửa nhà em để đón enm đi VŨNG TẦU ngắm biển không?, rồi những lần anh vào phòng em trong chiếc mặt nạ chỉ để được ngắm nhìn em ngủ và nhẹ nhàng đặt lên đầu giường 1 bông hoa hồng trước khi đi khuất, rồi lại còn gửi thư cho em qua những chiếc chai, dòng chảy của biển xanh sẽ mang theo ân tình về với em.,,vv,,,vv...Còn nhiều nữa đúng không em. Tất cả những điều đó sẽ mãi trong tim anh.
    Mỗi lúc anh không vui, em luôn an ủi, rằng em sẽ buồn nếu thấy anh mãi vậy. hi` dù chẳng biết có thật không nhưng anh cũng thấy vui vui, và tất nhiên là anh sẽ không còn buồn nhiều như trước nữa.
    Viết cho em thật nhiều trong những lần sau, Còn bây giờ,,,,"nụ hun" sẽ thay anh gửi đến em tất cả. Giữ gìn sức khoẻ em nhé
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Vợ thân yêu của anh!
    Em có nghĩ là anh lại viết cho em không vậy ha "vợ iu" của anh. hi`..Chắc em không nghĩ ha. Anh muốn viết cho 1 người bạn trên net mà anh chưa từng biết mặt trong ngày hôm nay và người đầu tiên anh nghĩ đến là em đó Chit a`. Ai bảo em là...."VỢ ANH".
    Ngày quen em anh quen FG trước. Anh thắc mắc hoài vì chẳng hiểu sao em lại gọi chú P"bếu" là em, khi mà ngay cả anh cũng phải gọi bằng anh. hi`..hoá ra em bị chú "chủ tịch" lừa 1 cú ngoạn mục. Em cả tin quá à. Em không biết là vào DHP nghe 10 câu chỉ tin được 1 không? (tất nhiên là trừ anh ra nhé tại anh nói 10 câu tin được ......2). Gọi em là "vợ"cũng là lần đầu tiên anh có "vợ" trên net. Và cũng là lần cuối cùng lun á. (Tại tính anh đâu có thích lăng nhăng à)
    Ngày đầu nói chuyện với em, em scan cho anh tới 4 cái hình lận, mà anh nhớ là anh chưa có scan ảnh nào cho em hết. Hình như em chỉ gặp anh mỗi lần qua chat webcam đúng không em. Nói chuyện với em hay phết nha. Chính vì thế mà online mà gặp em là vui biết.(Nhưng chỉ tội em online muộn quá nên đã lâu rồi anh em mình không được nói chuyện thoải mái với nhau a`). Những lần hẹn nhau 5 giờ chiều online để gặp, những lần mail đầy những biẻy tượng vui. những lần anh em mình nói chuyện với nhau toàn chuyện mơ mộng . Anh sẽ chẳng bao giờ quên đâu em ạ. Em còn nhớ những "chuyến bay bằng trực thăng trong đêm, đậu trước cửa nhà em để đón enm đi VŨNG TẦU ngắm biển không?, rồi những lần anh vào phòng em trong chiếc mặt nạ chỉ để được ngắm nhìn em ngủ và nhẹ nhàng đặt lên đầu giường 1 bông hoa hồng trước khi đi khuất, rồi lại còn gửi thư cho em qua những chiếc chai, dòng chảy của biển xanh sẽ mang theo ân tình về với em.,,vv,,,vv...Còn nhiều nữa đúng không em. Tất cả những điều đó sẽ mãi trong tim anh.
    Mỗi lúc anh không vui, em luôn an ủi, rằng em sẽ buồn nếu thấy anh mãi vậy. hi` dù chẳng biết có thật không nhưng anh cũng thấy vui vui, và tất nhiên là anh sẽ không còn buồn nhiều như trước nữa.
    Viết cho em thật nhiều trong những lần sau, Còn bây giờ,,,,"nụ hun" sẽ thay anh gửi đến em tất cả. Giữ gìn sức khoẻ em nhé
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  10. doibuonkhicoem

    doibuonkhicoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Anh trai oi lien lac voi em nhe. Em can gap anh .

Chia sẻ trang này