1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doibuonkhicoem

    doibuonkhicoem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2002
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Anh trai oi lien lac voi em nhe. Em can gap anh .
  2. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Quả thật là đã lâu rồi mình không sang nhà bạn chơi, mình xin lỗi vì việc này nhé... dạo này công việc bề bộn quá. Nhưng mình thấy bạn vẫn vui vẻ, khoẻ khoắn như ngày nào là mình vui lắm rồi. Mình xin lỗi vì khi bạn không có nhà mình đã lén đọc những dòng thư bạn định gởi cho mình nhưng lại chưa kịp gởi... hihi... thì cứ coi như là đã gởi rồi đi nhé...
    Vâng, thời gian chúng ta quen nhau nói nhiều cũng không nhiều nhưng nói ít cũng không ít. Với TTVNOnline này 1 năm thì đã là nhiều rồi Dương nhỉ... Với một năm đó ta đã có nhiều lần tâm sự với nhau và mình thật bất ngờ khi chúng ta lại có những điểm tương đồng đến bất ngờ như thế... Vâng, mình vui lắm và rất muốn được gặp bạn nhưng với bộn bề công việc, với cách quãng không gian và với muôn ngàn lý do đã khiến ta không thể gặp nhau được. Và tất nhiên là mình rất nhớ những độ nước mà mình đã thua bạn khi World Cup 2002 (híc... tức thật... sao toàn thua.. ) nhưng mà mình cũng đã trả cho bạn đủ rồi nhé chỉ trừ 1 ly và ly này mình để dành cho dip mình sẽ ra Hải Phòng để đích thân trả cho bạn đấy... người bạn phương xa của tôi...
    Hôm nay MU lại thắng Fulham ba bàn không gỡ mình vui lắm. Từ nay cho đến cuối mùa chỉ cần 12 lần như thế nữa là MU sẽ ắn trọn 2 chiếc cup danh giá nhất châu Âu.... hihi... khi đó ta lại có dịp vui mình cùng với nhau bạn nhỉ...
    Thôi đêm đã khuya, tôi xin dừng bút vậy... chắc bạn đã đi nhậu chiều thứ 7 rồi... Chỉ xin để vài dòng lại mong rằng bạn cũng hiểu cho mình.
    Chúc vui...
    Tell me when will you be mine
  3. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    Quả thật là đã lâu rồi mình không sang nhà bạn chơi, mình xin lỗi vì việc này nhé... dạo này công việc bề bộn quá. Nhưng mình thấy bạn vẫn vui vẻ, khoẻ khoắn như ngày nào là mình vui lắm rồi. Mình xin lỗi vì khi bạn không có nhà mình đã lén đọc những dòng thư bạn định gởi cho mình nhưng lại chưa kịp gởi... hihi... thì cứ coi như là đã gởi rồi đi nhé...
    Vâng, thời gian chúng ta quen nhau nói nhiều cũng không nhiều nhưng nói ít cũng không ít. Với TTVNOnline này 1 năm thì đã là nhiều rồi Dương nhỉ... Với một năm đó ta đã có nhiều lần tâm sự với nhau và mình thật bất ngờ khi chúng ta lại có những điểm tương đồng đến bất ngờ như thế... Vâng, mình vui lắm và rất muốn được gặp bạn nhưng với bộn bề công việc, với cách quãng không gian và với muôn ngàn lý do đã khiến ta không thể gặp nhau được. Và tất nhiên là mình rất nhớ những độ nước mà mình đã thua bạn khi World Cup 2002 (híc... tức thật... sao toàn thua.. ) nhưng mà mình cũng đã trả cho bạn đủ rồi nhé chỉ trừ 1 ly và ly này mình để dành cho dip mình sẽ ra Hải Phòng để đích thân trả cho bạn đấy... người bạn phương xa của tôi...
    Hôm nay MU lại thắng Fulham ba bàn không gỡ mình vui lắm. Từ nay cho đến cuối mùa chỉ cần 12 lần như thế nữa là MU sẽ ắn trọn 2 chiếc cup danh giá nhất châu Âu.... hihi... khi đó ta lại có dịp vui mình cùng với nhau bạn nhỉ...
    Thôi đêm đã khuya, tôi xin dừng bút vậy... chắc bạn đã đi nhậu chiều thứ 7 rồi... Chỉ xin để vài dòng lại mong rằng bạn cũng hiểu cho mình.
    Chúc vui...
    Tell me when will you be mine
  4. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Bác On gửi cho ai vậy hả chẳng có địa chỉ cũng như là người nhận gì cả bác gửi cho em hả.EM không dám nhận đâu heeeeeeeeeeeeeee.....

    Jindo_love

  5. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Bác On gửi cho ai vậy hả chẳng có địa chỉ cũng như là người nhận gì cả bác gửi cho em hả.EM không dám nhận đâu heeeeeeeeeeeeeee.....

    Jindo_love

  6. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Gửi em yêu !!
    Dòng mail này anh không gửi cho em, nhưng anh không muốn giữ lại cho riêng mình, rồi đến 1 lúc nào đó, em sẽ được đọc nó mà thôi..........
    Anh vẫn nhớ thật chi tiết ngày chúng ta gặp nhau trước khi em đi, em đã cho anh 1 cảm giác thật tuyệt vời, hạnh phúc, ấm cúng... Anh nhớ em thật nhiều, nhớ ánh mắt sáng ngời, nhớ nụ cười rạng rỡ. Anh nhớ cả những cảm giác khi chúng ta bên nhau, thời gian thật ngắn, nhưng chúng ta đã nói được cho nhau những gì cần nói, chỉ thế là đủ .... anh cũng chỉ cần thế mà thôi....
    Ngày em đi, Nội Bài thật buồn, binh minh đẹp nhưng anh không thể vui, anh lang thang quan sân bay, nhìn thấy máy bay cất cánh mang em đi mà lòng anh nặng trĩu những nỗi buồn. Anh không thể vui, và cũng vì nó mà anh không thể tiếp xúc với mọi người theo thói quen bình thường, có lẽ mọi người trách anh nhiều lắm, phải không em! Lúc đó, chỉ còn vài phút nữa là em xa khỏi vòng tay của anh, bạn bè em, em cũng buồn, nhưng em che được cái cảm giác ấy, anh thì không...
    Giờ đây, em đang ở thật xa, anh không thể biết cuộc sống xung quanh em thế nào. Anh chỉ nhận được những dòng mail, những giờ chat với em, như thế có đủ được không khi anh còn muốn nói thật nhiều. Anh mong mọi điều tốt đẹp đến với em, anh mong em luôn vui vẻ mặc dù anh biết em đang rất vất vả, em phải suy nghĩ rất nhiều. Hãy cố gắng nhé em, hãy nghĩ rằng tuy xa em nhưng anh vẫn ở bên em khi em nghĩ về anh, và hãy nhớ rằng anh luôn yêu em, yêu em thật nhiều.....

    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  7. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Gửi em yêu !!
    Dòng mail này anh không gửi cho em, nhưng anh không muốn giữ lại cho riêng mình, rồi đến 1 lúc nào đó, em sẽ được đọc nó mà thôi..........
    Anh vẫn nhớ thật chi tiết ngày chúng ta gặp nhau trước khi em đi, em đã cho anh 1 cảm giác thật tuyệt vời, hạnh phúc, ấm cúng... Anh nhớ em thật nhiều, nhớ ánh mắt sáng ngời, nhớ nụ cười rạng rỡ. Anh nhớ cả những cảm giác khi chúng ta bên nhau, thời gian thật ngắn, nhưng chúng ta đã nói được cho nhau những gì cần nói, chỉ thế là đủ .... anh cũng chỉ cần thế mà thôi....
    Ngày em đi, Nội Bài thật buồn, binh minh đẹp nhưng anh không thể vui, anh lang thang quan sân bay, nhìn thấy máy bay cất cánh mang em đi mà lòng anh nặng trĩu những nỗi buồn. Anh không thể vui, và cũng vì nó mà anh không thể tiếp xúc với mọi người theo thói quen bình thường, có lẽ mọi người trách anh nhiều lắm, phải không em! Lúc đó, chỉ còn vài phút nữa là em xa khỏi vòng tay của anh, bạn bè em, em cũng buồn, nhưng em che được cái cảm giác ấy, anh thì không...
    Giờ đây, em đang ở thật xa, anh không thể biết cuộc sống xung quanh em thế nào. Anh chỉ nhận được những dòng mail, những giờ chat với em, như thế có đủ được không khi anh còn muốn nói thật nhiều. Anh mong mọi điều tốt đẹp đến với em, anh mong em luôn vui vẻ mặc dù anh biết em đang rất vất vả, em phải suy nghĩ rất nhiều. Hãy cố gắng nhé em, hãy nghĩ rằng tuy xa em nhưng anh vẫn ở bên em khi em nghĩ về anh, và hãy nhớ rằng anh luôn yêu em, yêu em thật nhiều.....

    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hi Chắc chắn rồi. MU mà dành cú đúp mùa này, tớ sẽ thức đêm để lại cá độ với cậu à. WE ARE FRIENDS
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 26/03/2003
  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    hi Chắc chắn rồi. MU mà dành cú đúp mùa này, tớ sẽ thức đêm để lại cá độ với cậu à. WE ARE FRIENDS
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 21:11 ngày 26/03/2003
  10. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    sao chẳng thấy ai viết cho tôi hờ hờ, hờ hờ hay mình đi dùng nick khác rồi viết cho minhnhở.. hw hw ý kiến này hây đây[:D}
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu..nản
    ****@All4luv​

Chia sẻ trang này