1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beconthichdua

    beconthichdua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.374
    Đã được thích:
    0
    sao chẳng thấy ai viết cho tôi hờ hờ, hờ hờ hay mình đi dùng nick khác rồi viết cho minhnhở.. hw hw ý kiến này hây đây[:D}
    Vạn sự khởi đầu nan
    Vài nan bắt đầu..nản
    ****@All4luv​
  2. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai bây giờ đây khi chẳng có 1 ai để viết nữa. Cho anh, cho em, hay cho những người thân xung quanh ta. Em chẳng biết là em sẽ viết cho ai nữa. Vòng xoáy của cuộc sống vẫn trôi, mọi người vẫn vui vẻ, cười đùa, còn một mình em như vẫn ở 1 chỗ, vẫn nhìn cuộc đời bằng con mắt thờ ơ. Mà không thờ ơ sao được khi nhìn xung quanh em chỉ có một mình.....em. Chờ anh, ngóng anh, và.... Bóng tối vẫn bao phủ quanh em dù cho..... Em đã, đang và sẽ mãi sống những tháng ngày vô vị
    XƯƠNG_RỒNG108
  3. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Viết cho ai bây giờ đây khi chẳng có 1 ai để viết nữa. Cho anh, cho em, hay cho những người thân xung quanh ta. Em chẳng biết là em sẽ viết cho ai nữa. Vòng xoáy của cuộc sống vẫn trôi, mọi người vẫn vui vẻ, cười đùa, còn một mình em như vẫn ở 1 chỗ, vẫn nhìn cuộc đời bằng con mắt thờ ơ. Mà không thờ ơ sao được khi nhìn xung quanh em chỉ có một mình.....em. Chờ anh, ngóng anh, và.... Bóng tối vẫn bao phủ quanh em dù cho..... Em đã, đang và sẽ mãi sống những tháng ngày vô vị
    XƯƠNG_RỒNG108
  4. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Gửi cho người tôi yêu !​
    Em đang ốm, hôm qua em nói rằng em đang ốm, em không ăn được gì ....... Anh nghe vậy mà lòng anh nặng trĩu, ngẩn tò te nhìn những dòng CHAT mà chẳng biết làm gì. nói gì với em. Em ốm 1 tuần rồi mà bây giờ mới nói cho anh, anh biết rằng em không muốn anh phải lo lắng cho em nhiều, nhưng mà anh lại muốn như vậy. Em ốm 1tuần rồi mà không chịu uống thuốc, em sợ thuốc lắm sao, em là dược sĩ cơ mà. Đôi khi em không hiểu rằng anh nhớ em thế nào, em không hiểu anh muốn được lo cho cuộc sống hàng ngày của em như thế nào, anh cũng vậy, chỉ biết nhìn vào hình em mà đoán em đang làm gì thôi. Em ốm, anh không được ở bên để chăm sóc, không được an ủi vỗ về cho em, anh có vô dụng không vậy . Có lẽ bây giờ em đang nằm nhà 1 mình, có ai ở bên em không, có ai nhắc nhở em uống thuốc cho đều đặn (em luôn quên điều này). ...
    Ở đây hàng ngày có rất nhiều căn bệnh quái ác, ở nơi em ở lại nhiều hơn nữa, làm sao anh không thể lo được đây. Anh biết rằng công việc của em là vất vả, mà em lại sắp thi rồi, bài vở ngập đầu. Anh biết em đã cố gắng nhiều, nhưng anh chỉ trách em không biết tự giữ sức khoẻ cho chính bản thân mình, 1 phần thôi.... Hôm qua anh muốn mắng cho em 1 trận, em không bao giờ biết tự lo cho mình, em luôn thức quá khuya để học bài hay lam 1 việc gì đó để rồi hôm sau đi học và đi làm trong tình trạng thiếu ngủ. Làm sao cơ thể có thể chịu như thế được lâu đâu, anh nói nhiều mà em vẫn thế ......
    Anh hy vọng em mau khoẻ, anh hy vọng sớm được CHAT với em, anh hy vọng sớm được nghe thấy giọng nói của em....... Anh hy vọng nhiều thứ, và anh hy vọng những gí tốt đẹp đều đến với em ......

    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  5. ladthuan

    ladthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    5.339
    Đã được thích:
    129
    Gửi cho người tôi yêu !​
    Em đang ốm, hôm qua em nói rằng em đang ốm, em không ăn được gì ....... Anh nghe vậy mà lòng anh nặng trĩu, ngẩn tò te nhìn những dòng CHAT mà chẳng biết làm gì. nói gì với em. Em ốm 1 tuần rồi mà bây giờ mới nói cho anh, anh biết rằng em không muốn anh phải lo lắng cho em nhiều, nhưng mà anh lại muốn như vậy. Em ốm 1tuần rồi mà không chịu uống thuốc, em sợ thuốc lắm sao, em là dược sĩ cơ mà. Đôi khi em không hiểu rằng anh nhớ em thế nào, em không hiểu anh muốn được lo cho cuộc sống hàng ngày của em như thế nào, anh cũng vậy, chỉ biết nhìn vào hình em mà đoán em đang làm gì thôi. Em ốm, anh không được ở bên để chăm sóc, không được an ủi vỗ về cho em, anh có vô dụng không vậy . Có lẽ bây giờ em đang nằm nhà 1 mình, có ai ở bên em không, có ai nhắc nhở em uống thuốc cho đều đặn (em luôn quên điều này). ...
    Ở đây hàng ngày có rất nhiều căn bệnh quái ác, ở nơi em ở lại nhiều hơn nữa, làm sao anh không thể lo được đây. Anh biết rằng công việc của em là vất vả, mà em lại sắp thi rồi, bài vở ngập đầu. Anh biết em đã cố gắng nhiều, nhưng anh chỉ trách em không biết tự giữ sức khoẻ cho chính bản thân mình, 1 phần thôi.... Hôm qua anh muốn mắng cho em 1 trận, em không bao giờ biết tự lo cho mình, em luôn thức quá khuya để học bài hay lam 1 việc gì đó để rồi hôm sau đi học và đi làm trong tình trạng thiếu ngủ. Làm sao cơ thể có thể chịu như thế được lâu đâu, anh nói nhiều mà em vẫn thế ......
    Anh hy vọng em mau khoẻ, anh hy vọng sớm được CHAT với em, anh hy vọng sớm được nghe thấy giọng nói của em....... Anh hy vọng nhiều thứ, và anh hy vọng những gí tốt đẹp đều đến với em ......

    Ladthuan <====> Welcome to my forum http://thuan308.vze.com
  6. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Điệu nhạc buồn vẫn văng vẳng bên em.
    ?o....Cuộc đời dài năm tháng, chẳng màng đên bao đổi thay....Thấm thoát ngày dài, nhiều đêm riêng ta bên ta khiến ta mãi mơ. Cùng người yêu xưa sát vai, đắm say ngọt ngào ân ái. Bao nhiêu ngập ngừng, ngày xưa bên em, anh luôn đắn đo. Lời tình yêu anh đâu dám trao lời, nên mãi cứ mong chờ...?
    Phút bên anh 1 ngày nhanh tưởng 1 giây, xa anh rồi 1 phút như cả tháng. Nhớ anh nhiều, thương anh lắm, yêu anh vô vàn mà sao chẳng nói nổi thành lời. ?o...đôi khi ta thầm mong, tình yêu đến như bao ước mộng, Giúp ta quên đi bao ưu phiền....? . Em biết giờ đây khi tất cả chỉ là vô vọng, tất cả chỉ là hư ảo, chỉ là những phút giây mong nhớ của riêng em. Biết là vậy nhưng sao em vẫn chẳng thể nào quên được những phút giây bên anh, chẳng thể quên được rằng em yêu anh đến thế nào.
    Ngày ra đi anh mang theo 1 trái tim thật buồn, để bên em mọi thứ như phù du. Giờ đây chỉ có mình em nhớ anh thật nhiều. Nhìn hạt mưa rơi bên anh mà bên em như cũng thấy ướt. Nhớ đến anh và mơ về anh, em thầm mơ bóng anh về đây, để lòng em với đi nỗi nhớ. Đến với em, hãy đến với em, cho tim em vơi đi nỗi nhớ anh. Đến với em, đến với em cho những nhớ thương tan theo khói mây. Cho nơi đây em còn mãi mong chờ.....
    Nhớ anh nhiều
    XƯƠNG_RỒNG108
  7. xuong_rong108

    xuong_rong108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2002
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Điệu nhạc buồn vẫn văng vẳng bên em.
    ?o....Cuộc đời dài năm tháng, chẳng màng đên bao đổi thay....Thấm thoát ngày dài, nhiều đêm riêng ta bên ta khiến ta mãi mơ. Cùng người yêu xưa sát vai, đắm say ngọt ngào ân ái. Bao nhiêu ngập ngừng, ngày xưa bên em, anh luôn đắn đo. Lời tình yêu anh đâu dám trao lời, nên mãi cứ mong chờ...?
    Phút bên anh 1 ngày nhanh tưởng 1 giây, xa anh rồi 1 phút như cả tháng. Nhớ anh nhiều, thương anh lắm, yêu anh vô vàn mà sao chẳng nói nổi thành lời. ?o...đôi khi ta thầm mong, tình yêu đến như bao ước mộng, Giúp ta quên đi bao ưu phiền....? . Em biết giờ đây khi tất cả chỉ là vô vọng, tất cả chỉ là hư ảo, chỉ là những phút giây mong nhớ của riêng em. Biết là vậy nhưng sao em vẫn chẳng thể nào quên được những phút giây bên anh, chẳng thể quên được rằng em yêu anh đến thế nào.
    Ngày ra đi anh mang theo 1 trái tim thật buồn, để bên em mọi thứ như phù du. Giờ đây chỉ có mình em nhớ anh thật nhiều. Nhìn hạt mưa rơi bên anh mà bên em như cũng thấy ướt. Nhớ đến anh và mơ về anh, em thầm mơ bóng anh về đây, để lòng em với đi nỗi nhớ. Đến với em, hãy đến với em, cho tim em vơi đi nỗi nhớ anh. Đến với em, đến với em cho những nhớ thương tan theo khói mây. Cho nơi đây em còn mãi mong chờ.....
    Nhớ anh nhiều
    XƯƠNG_RỒNG108
  8. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho anh
    Tại sao giữa một người con trai và một người con gái không thể có một tình bạn theo đúng nghĩa được hả anh ? Em không tin vào điều đó đâu anh ạ !!
    Em không thể đứng trước anh mà từ chối tình yêu của anh vì em không đủ cam đảm khi nhìn thấy anh buồn- bạn thân của em ạ !!
    Em hiểu khi anh nói anh tin tưởng ở em và càng hiểu con người anh không dễ dàng bỏ cuộc . Em trân trọng những gì anh dành cho em và em càng đau khổ hơn khi em không thể đón nhận nó .
    Em Khâm phục anh vì anh đã tự mình đứng dậy khi vấp ngã . Em kính trọng anh vì sự hi sinh của anh dành cho những người thân yêu . Em tự hào vì anh không quên đi một người bạn trót lầm lỡ .
    Những câu chuyện của anh kể em háo hức lắng nghe như câu chuyện cổ tích mà mẹ đã kể cho em nghe khi còn bé.
    Nhưng anh ơi ! anh không biết hay cố tình không biết bên cạnh em còn có người đó . Người đã ở bên cạnh em những lúc em cần và có lẽ còn yêu em nhiều hơn cả anh nữa .
    Em biết làm sao bây giờ !! em phân vân đứng giữa 2 người và không muốn mất ai cả . Em tham lam quá phải không anh ?
    Nhưng dù có tham lam em vẫn phải quyết định - một quyết định làm cho em mất anh .
    Anh có thể làm cho em một việc cuối cùng được không anh ? Hãy cầu chúc cho em được hạnh phúc vì có như em mới thật sự hạnh phúc .
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  9. TIGONHP

    TIGONHP Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/01/2002
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Gửi cho anh
    Tại sao giữa một người con trai và một người con gái không thể có một tình bạn theo đúng nghĩa được hả anh ? Em không tin vào điều đó đâu anh ạ !!
    Em không thể đứng trước anh mà từ chối tình yêu của anh vì em không đủ cam đảm khi nhìn thấy anh buồn- bạn thân của em ạ !!
    Em hiểu khi anh nói anh tin tưởng ở em và càng hiểu con người anh không dễ dàng bỏ cuộc . Em trân trọng những gì anh dành cho em và em càng đau khổ hơn khi em không thể đón nhận nó .
    Em Khâm phục anh vì anh đã tự mình đứng dậy khi vấp ngã . Em kính trọng anh vì sự hi sinh của anh dành cho những người thân yêu . Em tự hào vì anh không quên đi một người bạn trót lầm lỡ .
    Những câu chuyện của anh kể em háo hức lắng nghe như câu chuyện cổ tích mà mẹ đã kể cho em nghe khi còn bé.
    Nhưng anh ơi ! anh không biết hay cố tình không biết bên cạnh em còn có người đó . Người đã ở bên cạnh em những lúc em cần và có lẽ còn yêu em nhiều hơn cả anh nữa .
    Em biết làm sao bây giờ !! em phân vân đứng giữa 2 người và không muốn mất ai cả . Em tham lam quá phải không anh ?
    Nhưng dù có tham lam em vẫn phải quyết định - một quyết định làm cho em mất anh .
    Anh có thể làm cho em một việc cuối cùng được không anh ? Hãy cầu chúc cho em được hạnh phúc vì có như em mới thật sự hạnh phúc .
    [​IMG]
    Bên cạnh người đàn ông thành đạt là người phụ nữ nhân hậu​
  10. AnhSaoXanh

    AnhSaoXanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2003
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Với anh anh chỉ biết nói câu ngàn lần xin lỗi .Anh bây giờ không còn được như anh của 6 năm về trước.Hãy tha lỗi cho anh và hãy quên anh nhé em.Đó là lời nói duy nhất anh gửi người con gái mà anh trân trọng nhất.Anh không muốn đánh mất hình ảnh đẹp của anh trong trái tim em,Nên anh không thể yêu em
    Xin lỗi em

    Chẳng có gì có thể thay đổi được tình yêu anh dành cho em

Chia sẻ trang này