1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. decacvn

    decacvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Thế thư của em thì Bác D đã chuyển cho em chưa hả Bác .

    Người mang thế giới ngâm trong rượu
    Ta nướng càn khôn nhắm thế mồi
    thanhhai
  2. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Anh nghỉ hè ghé vìa nhà chú chơi . Vừa về hôm trước anh đã gọi điện báo anh đã vìa đây chơi . Vậy là em có dịp gặp lại anh nữa , nhưng thời gian còn lại với em ko nhìu . Những ngày vất vả cuối cùng của em đang đến , em vui vì anh vìa đây một phần vì em , nhưng lại bùn vì chẳng có nhìu thời gian cho em được hỏi bài anh nữa .
    Mang sách vở đến hỏi bài anh , nghe anh giảng để rùi em nhận ra em đã ... thật kém cỏi . Đôi lúc em ghét bản thân mình vì đã thiếu cố gắng , để đến bi giờ mọi thứ trở nên wá muộn . Dù anh có cố gắng giúp em tất cả những gì anh có thể , thì ... ngày thi cũng đã cận kề .
    Buổi cuối cùng em được gặp anh cũng là lúc em ra ga lên trường thi . Mún nói cảm ơn anh nhìu , nhưng chẳng hỉu sao em chẳng nói được gì . Em hi vọng khi đó anh có thể hiểu .
    Bước vào kì thi quan trọng , môn đầu tiên qua đi với em cũng bình thường , ko có gì phải lo ngại . Đến môn thứ hai , em cắm cúi cố nhớ những gì em học được từ anh để vận dụng vào bài làm . Nhưng rùi , cũng có lúc trong phòng thi em ước gì có anh ở đây để chỉ cho em phải làm thế nào . Em trở vìa sau môn thi thứ hai mà trong lòng thấy nặng trĩu . Em hiểu rằng em đã làm anh và mọi người thất vọng . Giá thời gian có thể quay trở lại để em cố gắng thêm một lần nữa , để em bít rằng em đã ko làm anh thất vọng .
    Đã hứa với anh sau ngày thi cuối em sẽ lên Net tìm anh để báo cho anh kết quả kì thi thế nào . Nhưng em xin lỗi khi em lại phải trốn tránh mọi người và trốn tránh chính mình . Em ko lên Net , cho đến ngày thứ hai sau khi em trở vìa . Em nhớ mọi người và cả anh nữa .
    Anh ơi ! Em xin lỗi vì đã làm anh thất vọng . Cảm ơn anh đã luôn cổ vũ động viên em cố gắng . Nhận được mail của anh nhưng đã muộn vì anh vìa nhà rùi . Giờ làm sao em gặp được anh đây ?!?
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Anh nghỉ hè ghé vìa nhà chú chơi . Vừa về hôm trước anh đã gọi điện báo anh đã vìa đây chơi . Vậy là em có dịp gặp lại anh nữa , nhưng thời gian còn lại với em ko nhìu . Những ngày vất vả cuối cùng của em đang đến , em vui vì anh vìa đây một phần vì em , nhưng lại bùn vì chẳng có nhìu thời gian cho em được hỏi bài anh nữa .
    Mang sách vở đến hỏi bài anh , nghe anh giảng để rùi em nhận ra em đã ... thật kém cỏi . Đôi lúc em ghét bản thân mình vì đã thiếu cố gắng , để đến bi giờ mọi thứ trở nên wá muộn . Dù anh có cố gắng giúp em tất cả những gì anh có thể , thì ... ngày thi cũng đã cận kề .
    Buổi cuối cùng em được gặp anh cũng là lúc em ra ga lên trường thi . Mún nói cảm ơn anh nhìu , nhưng chẳng hỉu sao em chẳng nói được gì . Em hi vọng khi đó anh có thể hiểu .
    Bước vào kì thi quan trọng , môn đầu tiên qua đi với em cũng bình thường , ko có gì phải lo ngại . Đến môn thứ hai , em cắm cúi cố nhớ những gì em học được từ anh để vận dụng vào bài làm . Nhưng rùi , cũng có lúc trong phòng thi em ước gì có anh ở đây để chỉ cho em phải làm thế nào . Em trở vìa sau môn thi thứ hai mà trong lòng thấy nặng trĩu . Em hiểu rằng em đã làm anh và mọi người thất vọng . Giá thời gian có thể quay trở lại để em cố gắng thêm một lần nữa , để em bít rằng em đã ko làm anh thất vọng .
    Đã hứa với anh sau ngày thi cuối em sẽ lên Net tìm anh để báo cho anh kết quả kì thi thế nào . Nhưng em xin lỗi khi em lại phải trốn tránh mọi người và trốn tránh chính mình . Em ko lên Net , cho đến ngày thứ hai sau khi em trở vìa . Em nhớ mọi người và cả anh nữa .
    Anh ơi ! Em xin lỗi vì đã làm anh thất vọng . Cảm ơn anh đã luôn cổ vũ động viên em cố gắng . Nhận được mail của anh nhưng đã muộn vì anh vìa nhà rùi . Giờ làm sao em gặp được anh đây ?!?
  4. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng có ai để gửi cả . Mà cũng đói rồi , về măm măm thôi .
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  5. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Mình chẳng có ai để gửi cả . Mà cũng đói rồi , về măm măm thôi .
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  6. 1_2_3

    1_2_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em đến lần thứ 3 mà chẳng sao có thể hoàn chỉnh được lá thư. Nick em vẫn sáng, điện thoại em vẫn mở, nhưng sao rồi mỗi lần định gọi mà chẳng thể nào bấm nổi số. Hic.. chán nhỉ.. ngày trước đâu có vậy đúng không em.
    Ngày nhận được thư em, anh mới chợt hiểu tại sao em lại ngừng liên lạc với anh. Anh vui vì ít ra cũng không phải vì em bị ốm hay gì gì đó tương tự. Nhưng anh lại suy nghĩ nhiều hơn ví điều đó - cái điều mà em viết. Anh đã tưng nói chúng mình là bạn của nhau, một tình bạn mãi mãi, vậy mà sao khi em có chuyện em lại không nói với anh. Anh em mình ở quá xa nên khoảng cách cũng luôn là 1 vấn đề nhất là khi em buồn, anh không thể ở bên em để có thể động viên hay an ủi, nhưng chí ít anh cũng có thể nói chuyện dù chỉ là qua phone để 1 phần nhỏ bé nào đó giúp em với đi nỗi buồn mà. Tại sao lại phải làm vậy em? Anh biết là em cần 1 khoảng lặng cho riêng em, 1 khoảng lặng giúp em tìm lại chính mình sau những gì đã qua. Và anh rất rất hy vọng có được 1 ngày anh em mình lại nói chuyện lại với nhau dù ít hơn xưa.
    Những tin nhắn em viết cho anh, những dòng tin anh viết cho em, tất cả vẫn còn đây. Anh vẫn đọc nó mỗi khi nhớ về em - một người bạn của anh. Cuộc sống vẫn đi lên và chẳng bao giờ nó êm đềm như những gì ta mong muốn hay suy nghĩ cả. Thế người ta mới gọi Đó là CUỘC SỐNG. Anh tin ở em,. tin rằng những khó khăn đó em sẽ vượt qua và đó chỉ là 1 khoảng lặng hay đúng hơn là 1 chiếc hố nhỏ trong quãng đời bằng phẳng của em.
    ........ Muốn viết nhiều nữa nhưng anh không có nhiều thời gian. mai anh se viết tiếp cho em.. Nhớ em nhiều. Anh sẽ luôn ở bên em dù cho...
  7. 1_2_3

    1_2_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em đến lần thứ 3 mà chẳng sao có thể hoàn chỉnh được lá thư. Nick em vẫn sáng, điện thoại em vẫn mở, nhưng sao rồi mỗi lần định gọi mà chẳng thể nào bấm nổi số. Hic.. chán nhỉ.. ngày trước đâu có vậy đúng không em.
    Ngày nhận được thư em, anh mới chợt hiểu tại sao em lại ngừng liên lạc với anh. Anh vui vì ít ra cũng không phải vì em bị ốm hay gì gì đó tương tự. Nhưng anh lại suy nghĩ nhiều hơn ví điều đó - cái điều mà em viết. Anh đã tưng nói chúng mình là bạn của nhau, một tình bạn mãi mãi, vậy mà sao khi em có chuyện em lại không nói với anh. Anh em mình ở quá xa nên khoảng cách cũng luôn là 1 vấn đề nhất là khi em buồn, anh không thể ở bên em để có thể động viên hay an ủi, nhưng chí ít anh cũng có thể nói chuyện dù chỉ là qua phone để 1 phần nhỏ bé nào đó giúp em với đi nỗi buồn mà. Tại sao lại phải làm vậy em? Anh biết là em cần 1 khoảng lặng cho riêng em, 1 khoảng lặng giúp em tìm lại chính mình sau những gì đã qua. Và anh rất rất hy vọng có được 1 ngày anh em mình lại nói chuyện lại với nhau dù ít hơn xưa.
    Những tin nhắn em viết cho anh, những dòng tin anh viết cho em, tất cả vẫn còn đây. Anh vẫn đọc nó mỗi khi nhớ về em - một người bạn của anh. Cuộc sống vẫn đi lên và chẳng bao giờ nó êm đềm như những gì ta mong muốn hay suy nghĩ cả. Thế người ta mới gọi Đó là CUỘC SỐNG. Anh tin ở em,. tin rằng những khó khăn đó em sẽ vượt qua và đó chỉ là 1 khoảng lặng hay đúng hơn là 1 chiếc hố nhỏ trong quãng đời bằng phẳng của em.
    ........ Muốn viết nhiều nữa nhưng anh không có nhiều thời gian. mai anh se viết tiếp cho em.. Nhớ em nhiều. Anh sẽ luôn ở bên em dù cho...
  8. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em viết được ra như anh thì chắc bây giờ lòng em đã nhẹ hơn nhìu. Và nếu viết được thì em sẽ gửi đi. Nhưng biết viết cái gì đây, khi nghĩ tới là thấy nghẹn trong lòng. Nói làm sao cho hết? Viết là sao cho hết? Mà nếu có gửi được thì... cũng không thể thay đổi được gì cả. Anh hiểu em không???
    Ngày trước viết được nhìu lắm, wen viết. Bây giờ...

    You are nobody until somebody loves You
  9. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Giá mà em viết được ra như anh thì chắc bây giờ lòng em đã nhẹ hơn nhìu. Và nếu viết được thì em sẽ gửi đi. Nhưng biết viết cái gì đây, khi nghĩ tới là thấy nghẹn trong lòng. Nói làm sao cho hết? Viết là sao cho hết? Mà nếu có gửi được thì... cũng không thể thay đổi được gì cả. Anh hiểu em không???
    Ngày trước viết được nhìu lắm, wen viết. Bây giờ...

    You are nobody until somebody loves You
  10. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ừ!!Giá như mà mình cũng viết được như vậy nhỉ???
    Chị em mình giống nhau rồi chị Chit ạ!!!Hình như đang ngu đi thì phải?

Chia sẻ trang này