1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Ừ!!Giá như mà mình cũng viết được như vậy nhỉ???
    Chị em mình giống nhau rồi chị Chit ạ!!!Hình như đang ngu đi thì phải?
  2. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Ở đời có nhìu cái ngu mà em. Đành chịu vậy chứ bít làm sao! Giống như bi giờ chị để máy connect mừ không làm gì hít nè, trông chờ 1 cái nick wen sáng lên để nói chuyện. Nhưng... chẳng có ai trong đêm khuya cả.
    Không phải chuyện gì cũng theo ý muốn, và cũng không phải chuyện gì mình cũng thay đổi được. Cảm xúc cứ nghẹn trong lòng mà không sao giải tỏa được. Nặng nề & day dứt, nhưng...

    You are nobody until somebody loves You
  3. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... Ở đời có nhìu cái ngu mà em. Đành chịu vậy chứ bít làm sao! Giống như bi giờ chị để máy connect mừ không làm gì hít nè, trông chờ 1 cái nick wen sáng lên để nói chuyện. Nhưng... chẳng có ai trong đêm khuya cả.
    Không phải chuyện gì cũng theo ý muốn, và cũng không phải chuyện gì mình cũng thay đổi được. Cảm xúc cứ nghẹn trong lòng mà không sao giải tỏa được. Nặng nề & day dứt, nhưng...

    You are nobody until somebody loves You
  4. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần anh bảo " là ... thì sẽ mãi là ... " , giờ anh lại bảo " nếu như được nói lại thì anh sẽ không bao giờ nói câu "sẽ mãi " nữa ..." . Nó co thể thay đổi được không khi anh đã nói " những gì mình đặt ra thì không phá vỡ nó " . Em cũng muốn thay đổi nó nhưng sao khó quá , vì em sợ mất anh khi em nói ra những điều đó . Đã nhiều lần viết thư , em đã nhắc đến điều đó , và nhận lại được hình như đó là sự trốn tránh , nên em lại phải chuyển sang chuyện khác , không dám đả động đến nữa . Nhưng có nhiều điều anh nói , anh làm đã khiến em lại có thêm 1 chút hy vọng về chuyện đó . Hy vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều - anh đã từng nói với em như vậy . Nhưng em lại ko dám tin vào điều đó sẽ đến được giữa hai đứa mình . Mặc dù em vẫn muốn , em sắp phải đi xa , không biết đến lúc nào thì mới có thể gặp được anh . Chắc lúc đó em sẽ nhớ anh nhiều lắm . Nếu như được ước 1 điều thì em luôn ước anh sẽ mãi là người của em . Chỉ có anh là người hiểu em nhất .
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  5. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    Đã có lần anh bảo " là ... thì sẽ mãi là ... " , giờ anh lại bảo " nếu như được nói lại thì anh sẽ không bao giờ nói câu "sẽ mãi " nữa ..." . Nó co thể thay đổi được không khi anh đã nói " những gì mình đặt ra thì không phá vỡ nó " . Em cũng muốn thay đổi nó nhưng sao khó quá , vì em sợ mất anh khi em nói ra những điều đó . Đã nhiều lần viết thư , em đã nhắc đến điều đó , và nhận lại được hình như đó là sự trốn tránh , nên em lại phải chuyển sang chuyện khác , không dám đả động đến nữa . Nhưng có nhiều điều anh nói , anh làm đã khiến em lại có thêm 1 chút hy vọng về chuyện đó . Hy vọng nhiều thì thất vọng cũng nhiều - anh đã từng nói với em như vậy . Nhưng em lại ko dám tin vào điều đó sẽ đến được giữa hai đứa mình . Mặc dù em vẫn muốn , em sắp phải đi xa , không biết đến lúc nào thì mới có thể gặp được anh . Chắc lúc đó em sẽ nhớ anh nhiều lắm . Nếu như được ước 1 điều thì em luôn ước anh sẽ mãi là người của em . Chỉ có anh là người hiểu em nhất .
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết mà không viết được. Nếu viết được cũng muốn gửi, nhưng vì nhìu lý do, cũng sẽ không gửi được.
    Túm 1 cục lại là... im lặng là vàng! Nhưng mà nhìu lúc, im wài --- > ức chế ---> chịu không nổi!

    You are nobody until somebody loves You
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Muốn viết mà không viết được. Nếu viết được cũng muốn gửi, nhưng vì nhìu lý do, cũng sẽ không gửi được.
    Túm 1 cục lại là... im lặng là vàng! Nhưng mà nhìu lúc, im wài --- > ức chế ---> chịu không nổi!

    You are nobody until somebody loves You
  8. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu!
    Hôm nay anh lại nghe câu hỏi ấy của em, một câu hỏi mà anh ko bao giờ muốn trả lời. Thế mà em vẫn hỏi : " Anh có yêu em ko? "...Em ạ, anh ko biết phải trả lời câu ấy và cũng ko bao giờ muốn tả lời câu ấy, bởi lẽ anh yêu em hơn mọi thứ, thậm chí hơn cả bản thân anh. Anh ngây ngô, anh đần độn, anh ko biết dùng những lời nói hoa mỹ như người, nhưng anh có một tấm lòng chân thật, anh muốn chứng tỏ tình thương yêu bằng những hành động chứ ko phải là lời nói suông vô ích. Chỉ có nói thôi thì há chẳng phải anh là một tên bịp, chỉ biết tán mà ko bao giờ biết yêu như thế nào. Liệu nếu anh làm như thế, em có vui hay ko? Em yêu, anh mong sẽ ko phải nghe câu hỏi ấy, vì ... anh yêu em ...
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  9. NguyenPhamQuangMinh

    NguyenPhamQuangMinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    421
    Đã được thích:
    0
    Em thân yêu!
    Hôm nay anh lại nghe câu hỏi ấy của em, một câu hỏi mà anh ko bao giờ muốn trả lời. Thế mà em vẫn hỏi : " Anh có yêu em ko? "...Em ạ, anh ko biết phải trả lời câu ấy và cũng ko bao giờ muốn tả lời câu ấy, bởi lẽ anh yêu em hơn mọi thứ, thậm chí hơn cả bản thân anh. Anh ngây ngô, anh đần độn, anh ko biết dùng những lời nói hoa mỹ như người, nhưng anh có một tấm lòng chân thật, anh muốn chứng tỏ tình thương yêu bằng những hành động chứ ko phải là lời nói suông vô ích. Chỉ có nói thôi thì há chẳng phải anh là một tên bịp, chỉ biết tán mà ko bao giờ biết yêu như thế nào. Liệu nếu anh làm như thế, em có vui hay ko? Em yêu, anh mong sẽ ko phải nghe câu hỏi ấy, vì ... anh yêu em ...
    Định mệnh đã mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta làm cho định mệnh trở thành sự thât. Chúng ta sống trên đời này ko phải để tìm một người hoàn mỹ để yêu mà là để học cách yêu người ko hoàn mỹ một cách trọn vẹn nhất ...
  10. ke_quay_roi

    ke_quay_roi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/10/2002
    Bài viết:
    388
    Đã được thích:
    0
    im lặng mà là vàng thì mình giàu to từ lâu rồi .Vấn đề là vàng gì thế chị ơi ???!!!!!
    Không răng thì cũng chẳng mần răng
    Chỉ kém mọi người một miếng ăn
    Miễn được nguyên hàm nhai nhóp nhép
    Không răng thì cũng chẳng mần răng . ​

Chia sẻ trang này