1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh buồn xin anh hãy khóc
    Giọt lệ buồn sẽ lại khiến anh vui
    Trong tình yêu biết bao điều đau đớn
    Khó đi rồi sẽ thấy nhẹ nhõm hơn
    Nếu anh buồn anh hãy cố cười đi
    Dù cho có là nụ cười méo xệch
    Có ai buồn khi miệng cười vui
    Anh sẽ thấy lòng mình không trống trải
    Nếu anh buồn và anh có thể
    Hãy bỏ đi đến một bến bờ xa
    Em tin chắc ở nơi xa vắng đó
    Sẽ có người hiểu được tình anh
    Hãy gạt bỏ những gi là quá khứ
    Có vui không khi mãi níu kéo anh ơi
    Hãy xem thử người kia còn có đáng
    Đáng để anh buồn khi lẽ là niềm vui
  2. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Gửi em yêu
    Hôm nay là một ngàu mưa buồn anh ngồi đây cùng với những suy nghi miên man và nhớ đến em.Anh nhớ đến ngàu xưa khi 2 đứa thường gọi nhau đi học và thường gọi nhau bằng cái tên thân thuộc "Mày" và "Tao".Lúc đầu ai nghe thấy cũng nghĩ rằng mình là những người vô văn hoá như là kẻ thù của nhau.Nhưng mà giờ đây anh đâu còn được nghe giọng nói quen thuộc và đáng yêu ngày nào đó của em nữa.Em bây giờ đã thuộc về ngươig khác và chỉ coi anh là một người bạn mà thôi.Nhưng mà anh không thể chấp nhận được điều đó em ra đi đã mang theo cả trái tim sắt đá của anh rồi em có biết không hả.Ngày xưa khi bên em em thường nói anh vô cảm bởi vì ngoài em ra anh không thể chơi thân được với người con gái nào khác cả.Và đến ngay bây giờ anh vẫn vậy ngoài em ra anh không thể gần gũi được với bất kỳ một cô gái nào khác ngoài em mà thôi.Anh hiểu ngày đó em giận anh là có lý do nhưng mà em co hiểu cho anh rằng ngoài em ra anh cũng còn những người bạn khác chứ.Anh đâu chỉ có thể dành cho một mình em được hả.Anh cũng cần có thời gian dành riêng cho bạn bè của anh nữa chứ.Anh biết là em giận anh không phải là do anh lăng nhăng đúng không hả em yêu.Nhưng mà hôm đó anh quá vui lên mới quên mất là hôm đó là ngày trọng đại nhất trong đời em và anh đã đến bên em với tình trạng say khướt không biết một cái gì cả đến bông hồng dành tặng cho em anh cũng không còn nhớ là để ở đâu nữa.Và anh biết là đã không giữ đúng lời hứa từ ngày xưa với em.Anh biết là anh đã sai nhưng mà anh tin rằng em xa anh không phải là vì điều đó đúng không hả em.Giờ đây anh còn cảm thấy đau hơn khi người sánh vai cùng em không phải là anh như ngày xưa mà giờ đây người sánh vai cùng bước bên em lại là thằng bạn thân của anh.Liệu có phải anh đã sai lầm khi giới thiệu em với nó trong ngày sinh nhật của anh không hả em.Anh biết là em đang trả thù anh đúng không hả,em làm anh đau đớn lắm không hả ....sao em lại nhẫn tâm là như vậy hả.Em trả thù anh bằng cách đánh đúng vào lỗi đau của anh đúng không vởi vì em là người hiểu anh nhất mà.Giờ đây anh chỉ biết hận mình đã không giữ được bình tĩnh mà đã đối xử vậy với em nhưng mà em có biết là sau hôm đó anh đã đau khổ như thế nào không khi lời nói của em vẫn còn văng vẳng bên tai anh không....."Em nghĩ rằng chúng ta lên chia tay nhau thì hơn...anh à".Lúc đầu anh chỉ nghĩ là em nói những lời đó là do quá giận anh mà thôi.Nhưng mà anh đã nhầm một điều rằng em không còn là cô bé đáng yêu và dễ bảo như ngày xưa nữa.Giờ đây em cương quyết và cứng rắn đến phát sợ.Em không thì thầm nói vào tai anh rằng "Em đã tha thứ cho anh rồi như ngày xưa nữa".Anh đã gọi điện cố gắng nói cho em hiểu nhưng mà vô vọng em không còn muốn nghe anh giải thích cũng như muốn nghe anh nói.Lúc đó anh đã thực sự biết rằng anh đã mất em nhưng mà iều anh không ngờ giờ đây em lại là người yêu của bạn anh.Anh không hận ai cả anh chỉ hận mình đã không giữ được mối tình đầu đẹp đẽ hồn nhiên và trong sáng của mình.Giờ đây anh chỉ biết cầu chúc cho em hạnh phúc bên người em đã chọn mà thôi.Anh cầu chúc cho em gặp được người yêu em như anh đã từng yêu em mà thôi.
    Hải phòng ngày buồn tháng nhớ em
    RMF


    Jindo_love
  3. soidemvn

    soidemvn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/02/2002
    Bài viết:
    2.784
    Đã được thích:
    696
    Gửi em yêu
    Hôm nay là một ngàu mưa buồn anh ngồi đây cùng với những suy nghi miên man và nhớ đến em.Anh nhớ đến ngàu xưa khi 2 đứa thường gọi nhau đi học và thường gọi nhau bằng cái tên thân thuộc "Mày" và "Tao".Lúc đầu ai nghe thấy cũng nghĩ rằng mình là những người vô văn hoá như là kẻ thù của nhau.Nhưng mà giờ đây anh đâu còn được nghe giọng nói quen thuộc và đáng yêu ngày nào đó của em nữa.Em bây giờ đã thuộc về ngươig khác và chỉ coi anh là một người bạn mà thôi.Nhưng mà anh không thể chấp nhận được điều đó em ra đi đã mang theo cả trái tim sắt đá của anh rồi em có biết không hả.Ngày xưa khi bên em em thường nói anh vô cảm bởi vì ngoài em ra anh không thể chơi thân được với người con gái nào khác cả.Và đến ngay bây giờ anh vẫn vậy ngoài em ra anh không thể gần gũi được với bất kỳ một cô gái nào khác ngoài em mà thôi.Anh hiểu ngày đó em giận anh là có lý do nhưng mà em co hiểu cho anh rằng ngoài em ra anh cũng còn những người bạn khác chứ.Anh đâu chỉ có thể dành cho một mình em được hả.Anh cũng cần có thời gian dành riêng cho bạn bè của anh nữa chứ.Anh biết là em giận anh không phải là do anh lăng nhăng đúng không hả em yêu.Nhưng mà hôm đó anh quá vui lên mới quên mất là hôm đó là ngày trọng đại nhất trong đời em và anh đã đến bên em với tình trạng say khướt không biết một cái gì cả đến bông hồng dành tặng cho em anh cũng không còn nhớ là để ở đâu nữa.Và anh biết là đã không giữ đúng lời hứa từ ngày xưa với em.Anh biết là anh đã sai nhưng mà anh tin rằng em xa anh không phải là vì điều đó đúng không hả em.Giờ đây anh còn cảm thấy đau hơn khi người sánh vai cùng em không phải là anh như ngày xưa mà giờ đây người sánh vai cùng bước bên em lại là thằng bạn thân của anh.Liệu có phải anh đã sai lầm khi giới thiệu em với nó trong ngày sinh nhật của anh không hả em.Anh biết là em đang trả thù anh đúng không hả,em làm anh đau đớn lắm không hả ....sao em lại nhẫn tâm là như vậy hả.Em trả thù anh bằng cách đánh đúng vào lỗi đau của anh đúng không vởi vì em là người hiểu anh nhất mà.Giờ đây anh chỉ biết hận mình đã không giữ được bình tĩnh mà đã đối xử vậy với em nhưng mà em có biết là sau hôm đó anh đã đau khổ như thế nào không khi lời nói của em vẫn còn văng vẳng bên tai anh không....."Em nghĩ rằng chúng ta lên chia tay nhau thì hơn...anh à".Lúc đầu anh chỉ nghĩ là em nói những lời đó là do quá giận anh mà thôi.Nhưng mà anh đã nhầm một điều rằng em không còn là cô bé đáng yêu và dễ bảo như ngày xưa nữa.Giờ đây em cương quyết và cứng rắn đến phát sợ.Em không thì thầm nói vào tai anh rằng "Em đã tha thứ cho anh rồi như ngày xưa nữa".Anh đã gọi điện cố gắng nói cho em hiểu nhưng mà vô vọng em không còn muốn nghe anh giải thích cũng như muốn nghe anh nói.Lúc đó anh đã thực sự biết rằng anh đã mất em nhưng mà iều anh không ngờ giờ đây em lại là người yêu của bạn anh.Anh không hận ai cả anh chỉ hận mình đã không giữ được mối tình đầu đẹp đẽ hồn nhiên và trong sáng của mình.Giờ đây anh chỉ biết cầu chúc cho em hạnh phúc bên người em đã chọn mà thôi.Anh cầu chúc cho em gặp được người yêu em như anh đã từng yêu em mà thôi.
    Hải phòng ngày buồn tháng nhớ em
    RMF


    Jindo_love
  4. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    SG,ngày.. tháng.. năm..2003
    Gửi bé iu(an_an)...
    ..........TA đang đợi thu an_an từng giờ, đừng để TA phải thất vọng nghe an_an. TA hứa sẽ viết thu cho an_an thường xuyên và nhanh nhất.. Hy vọng trong tuong lai gần chúng ta sẽ là " đồng nghiệp"!
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  5. tuananh18682

    tuananh18682 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    SG,ngày.. tháng.. năm..2003
    Gửi bé iu(an_an)...
    ..........TA đang đợi thu an_an từng giờ, đừng để TA phải thất vọng nghe an_an. TA hứa sẽ viết thu cho an_an thường xuyên và nhanh nhất.. Hy vọng trong tuong lai gần chúng ta sẽ là " đồng nghiệp"!
    [​IMG]
    I want to know what love is ...
  6. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Có đánh chết em cũng không nghĩ được ra 1 cái gì để nói với anh.
    Em không hiểu, chẳng hiểu gì cả. Nên cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào.

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Có đánh chết em cũng không nghĩ được ra 1 cái gì để nói với anh.
    Em không hiểu, chẳng hiểu gì cả. Nên cũng chẳng biết phải nghĩ thế nào.

    Some say YES, some say NO, and I say... WHATEVER.
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Gửi người
    "Có lẽ em nó được nuông chiều từ bé, luôn thích với những gì mình muốn, mà đã muốn là phải được. Chính vì vậy mà..."
    Anh đã nói rằng cuộc sống chẳng bao giờ mang lại cho em được điều mà em muốn nếu như em không phải mất đi một cái gì đó. Chẳng qua đó cũng chỉ là sự cân bằng trong mọi chuyện mà thôi. Trời chẳng cho ai không 1 cái gì mà cũng chẳng lấy của ai đi tất cả. Chẳng có cái gì đột nhiên đến với em cả đúng không? Em ơi! Có lẽ mọi người chẳng ai hiểu được em. Chẳng có ai biết em nghĩ gì trong đầu lúc này. Tất cả chỉ là phỏng đóan dựa vào những phản ứng và thái độ của em mà thôi. Người hiểu em nhất mà em từng nói ở xa, trong khi xung quanh em còn biết bao con người khác. Em luôn mong mọi người hiểu em nhưng em chẳng cho ai một cơ hội để hiểu. Xung quanh em còn biết bao con người, biết bao bạn bè và những mối quan hệ thân thiết khác đây. Tất cả luôn hết lòng, tất cả luôn yêu thương em, đều mong và luôn sẵn lòng làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em. Còn em? Em đón nhận nó như thế nào?. Đành rằng trong cuộc sống cái tôi luôn quan trọng, nhưng trên trái đất này, cuộc sống này đâu chỉ có mình em. Còn biết bao con người khác nữa. Sống vì mình thì cũng phải sống vì người nữa chứ em. Em nghĩ mọi người đều vui sao? mọi người đều hạnh phúc sao. Không đâu em à. Vậy tyại sao khi tất cả đều cố tạo ra tiếng cười làm vui tất cả, chỉ mong nụ cười còn mãi trên môi thì em lại phá hỏng. Em đã cư sử, đã làm biết bao người thất vọng. Anh không tráchgì em vì anh hiểu. Anh hiểu rằng anh không nên trách em. Anh biết nhưng anh vẫn nói. Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình, còn không phải thì sẽ chẳng bao giò là của mình cả. Em bảo em không có gì liệu có ai tin. Anh đã từng nói.:"Cái khó nhất là sống khác với trái tim mình chứ không phải là trí óc". Anh biết tại sao em cúp máy khi em đang nói chuyện đêm với anh mặc dù em nói em buồn ngủ. Anh cũng biết tại sao em giận bạn em khi chỉ vì 1 câu nói của người. Anh biết, nhưng anh không muốn em khó xử. Chuyện tình cảm đâu phải là dễ dấu nhất khi người anh yêu lại là em. Anh biết mình, biết sau cùng vị trí anh ở đâu trong tim em. Bạn em nói:"Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, có nhiều khi nó ở ngay bên cạnh. Đừng đánh mất hay đừng tìm xa xôi quá. Để sau rồi lại thấy thất vọng khi nó xa". Anh cười buồn và nói:"Nếu như...". Vâng, giá như một ngày anh chẳng phải nói 2 chữ nếu như.
    Em đừng nói ngay điều chi vì anh chẳng muốn nghe điều gì vào lúc này nữa. Em hãy nghĩ cho thật kỹ đi. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục đi lên. Chỉ duy có 1 điều luôn đứng lại: Đó là tình cảm của anh.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  9. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Gửi người
    "Có lẽ em nó được nuông chiều từ bé, luôn thích với những gì mình muốn, mà đã muốn là phải được. Chính vì vậy mà..."
    Anh đã nói rằng cuộc sống chẳng bao giờ mang lại cho em được điều mà em muốn nếu như em không phải mất đi một cái gì đó. Chẳng qua đó cũng chỉ là sự cân bằng trong mọi chuyện mà thôi. Trời chẳng cho ai không 1 cái gì mà cũng chẳng lấy của ai đi tất cả. Chẳng có cái gì đột nhiên đến với em cả đúng không? Em ơi! Có lẽ mọi người chẳng ai hiểu được em. Chẳng có ai biết em nghĩ gì trong đầu lúc này. Tất cả chỉ là phỏng đóan dựa vào những phản ứng và thái độ của em mà thôi. Người hiểu em nhất mà em từng nói ở xa, trong khi xung quanh em còn biết bao con người khác. Em luôn mong mọi người hiểu em nhưng em chẳng cho ai một cơ hội để hiểu. Xung quanh em còn biết bao con người, biết bao bạn bè và những mối quan hệ thân thiết khác đây. Tất cả luôn hết lòng, tất cả luôn yêu thương em, đều mong và luôn sẵn lòng làm tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em. Còn em? Em đón nhận nó như thế nào?. Đành rằng trong cuộc sống cái tôi luôn quan trọng, nhưng trên trái đất này, cuộc sống này đâu chỉ có mình em. Còn biết bao con người khác nữa. Sống vì mình thì cũng phải sống vì người nữa chứ em. Em nghĩ mọi người đều vui sao? mọi người đều hạnh phúc sao. Không đâu em à. Vậy tyại sao khi tất cả đều cố tạo ra tiếng cười làm vui tất cả, chỉ mong nụ cười còn mãi trên môi thì em lại phá hỏng. Em đã cư sử, đã làm biết bao người thất vọng. Anh không tráchgì em vì anh hiểu. Anh hiểu rằng anh không nên trách em. Anh biết nhưng anh vẫn nói. Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình, còn không phải thì sẽ chẳng bao giò là của mình cả. Em bảo em không có gì liệu có ai tin. Anh đã từng nói.:"Cái khó nhất là sống khác với trái tim mình chứ không phải là trí óc". Anh biết tại sao em cúp máy khi em đang nói chuyện đêm với anh mặc dù em nói em buồn ngủ. Anh cũng biết tại sao em giận bạn em khi chỉ vì 1 câu nói của người. Anh biết, nhưng anh không muốn em khó xử. Chuyện tình cảm đâu phải là dễ dấu nhất khi người anh yêu lại là em. Anh biết mình, biết sau cùng vị trí anh ở đâu trong tim em. Bạn em nói:"Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, có nhiều khi nó ở ngay bên cạnh. Đừng đánh mất hay đừng tìm xa xôi quá. Để sau rồi lại thấy thất vọng khi nó xa". Anh cười buồn và nói:"Nếu như...". Vâng, giá như một ngày anh chẳng phải nói 2 chữ nếu như.
    Em đừng nói ngay điều chi vì anh chẳng muốn nghe điều gì vào lúc này nữa. Em hãy nghĩ cho thật kỹ đi. Cuộc sống vẫn phải tiếp tục đi lên. Chỉ duy có 1 điều luôn đứng lại: Đó là tình cảm của anh.
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
    A.! H.U.M.N.L

  10. beckham82us

    beckham82us Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2003
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình đang đọc được những dòng chữ gì thế này. Thật không thể tin được , có thể nói chưa bao giờ mình được đọc những bài viết hay như thế này. Nó quá đỗi tình cảm, tôi có tìm trong những câu chuyện cổ tích , hay đọc sách thánh hiền nào đó cũng không tìm được bài nào hay như vậy. Tốt nhất là không nên bình luận gì vào lúc này , không nên nói điều gì thì hay hơn. Bởi vì con người ta sinh ra ai mà chẳng thích những lời tâm sự tình cảm. Cũng có thể người ta hiểu nhưng người ta không nói , đâu phải những người nói nhiều mới hiểu đây.Tôi tin rằng trong box mình còn có rất nhiều người muốn bình luận nhiều về những bài viết như thế này đấy . Phải không các bạn.

Chia sẻ trang này