1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    rất thích đọc những dòng của anhDương
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Nhóc. he he.. không ngờ là nhóc vô box anh hoành tráng. hi`.. Thanks nhóc thích đọc những gì anh đã post. Chào mừng nhóc đến DHP
  3. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Mình làm sao có thể quên được những giây phút thật đáng nhớ trong lần đi tình nguyện đến với các em bị nhiễm chất độc da cam.Mình không khỏi chạnh lòng khi nhìn thấy những khuôn mặt ngây ngô kia mang dấu vết của tội ác chiến tranh.Có những em còn không hiểu cả những câu nói đơn giản nhất - thực sự các em muốn gì?mình cũng ko biết nữa ! có thể các em muốn có 1 ngôi nhà hạnh phúc,1 cơ thể lành lặn như bao đứa trẻ khác.............nhưng mình thì không thể cho các em có được những điều ấy,chỉ biết gửi tấm lòng cảm thông,chia sẻ đến các em và hi vọng sẽ làm được nhiều hơn thế nữa để các em không mặc cảm về những thiệt thòi của mình,để thấy tiếng cười vô tư hồn nhiên như chính tuổi thơ của các em vậy !
  4. haynhinthangvaosuthat

    haynhinthangvaosuthat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2003
    Bài viết:
    1.485
    Đã được thích:
    0
    Gửi người xưa :
    Những con đường quen thuôc,những kỉ niệm dấu yêu tất cả như đang ùa về trong em!Tiếng nói, giọng cười và cả bài hát ngày xưa anh dạy em nữa,sóng vỗ rìrầm, gió thổi như xuyên thấu tâm can.Những giận dỗi,hờn ghen 2 đứa đứng dưới tán cây .Em đã rất thích đi dạo trên biển dưới trời mưa như thế .Lang thang trên biển anh nói " hay là chúng mình trốn đi một nơi thật xa " thật ngốc ! Những món quà anh tặng giờ đã không còn nữa,em đã đánh mất chúng như đánh mất anh .Chỉ còn một con ốc biển,áp tai vào nó em như nghe thấy tiếng sóng biển rì rầm và lời anh nói bên em .Chúng mình đi biển có một lần thôi nhưng kỉ niệm về nó thì có quá nhiều .Giờ đây khi cả 2 không còn đi chung trên một con đường nữa nhưng em luôn cầu mong cho anh hạnh phúc,và ở 1 phương trời nào đó em tin anh vẫn nhớ về em như nhớ về những kỉ niệm thật đẹp của chúng mình phải không anh?
  5. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Em ơi ! anh nhớ em , nhớ nhiều lắm , em ở nơi đâu có hay lòng anh ? !
    Tôi ghét bóng đêm vì bóng đêm cướp em đi mất ... úm ba la mặt trời hiện ra nào ...úm ba la...
    Nhớ là nhớ mỏi mòi cả con mắt
    Đêm một mình đèn tắt ngóng ai
    Nhớ suốt tinh mơ đến đêm dài
    Khi yêu rồi biết lúc nào hết nhớ
    Thật lạ lùng khi tôi , em gặp gỡ
    Ngập ngừng đôi môi chẳng biết nói gì
    Chỉ biết nhớ là ngồi để mà nhớ
    Ko gặp là nhớ chẳng vơi đi
    Khó chịu làm sao , Ôi ! nỗi nhớ
    Suốt sáng suốt đêm , suốt từng giờ
    Nhắm mắt vào là em lại suất hiện
    Khi ngủ rồi lại gặp ở trong mơ
    Nhớ là thế có lẽ nhớ là thế
    Khiến con người vừa tỉnh vừa mê
    Nhớ là yêu , là ngày ngày chờ đợi
    Như đêm đen mong ngóng bóng trăng về !!!!
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Hải Phòng ngày xx tháng yy năm 200X
    Em của anh
    Em có thấy ấm áp hơn khi nhận được mess của anh không?
    Anh cũng không biết cảm giác lúc này của anh thế nào nữa! Anh nhớ em!!.
    Anh sẽ làm thế nào để luôn tự tin trong những năm tới đây? anh sẽ làm thế nào nếu một mai thiếu đi hình bóng em bên cạnh. Trước giờ anh vẫn luôn quen với việc đó rồi! Vẫn có những lúc anh chẳng muốn nói chuyên, chẳng muốn gặp em nhưng anh biết rằng em vẫn luôn ở đó và nếu anh buồn hay sợ gì thì chỉ cần đến gặp.
    Có phải anh rất ích kỷ không? có phai anh chỉ đem lại mệt mỏi cho em không? Anh muốn hỏi rất nhiều và tất nhiên là luôn muốn câu trả lời là không rồi vì em luôn là ............... mà
    Anh biết em là người can đảm và bản lĩnh, nhưng anh vấn luôn lo lắng rằng em sẽ có vô vàn khó khăn khi không có anh ở bên. Anh không mong em vượt qua hết một cách dễ dàng mà mong những thất bại nhỏ sẽ làm nên thành công lớn của em anh sau này.
    Mấy ngày nay anh luôn bị nháy mắt bên trái. Anh không biết mình có mê tín không nữa khi liên tục anh cứ phải xa những người anh yêu quý. Anh sợ sự thay đổi lớn. Đặc biệt là thay đổi của những người yêu thương.
    Anh biết mình phải học cách thích nghi nhưng khó thật đấy. Làm sao anh có thể quen với việc chống chuếnh quanh em, nhìn sang bên , nhìn ra sau lưng,,,,, chẳng có ai ở bên anh!
    Nhưng em thì khác anh nhiều lắm đúng không. Em sẽ luôn đứng vững, anh sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn ở trứoc mặt và ở một nơi xa ... cách nhà hơn .... 100 cây số
    Anh từng đọc được những câu: " Những người bạn tốt giống như nhưng ngôi sao. Không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy họ, nhưng bạn biết là họ luôn ở đó!"..
    ......... Và anh sẽ mãi có em ở bên anh đúng không em. Chờ em!!
    Được hahuyduonghp20012002 sửa chữa / chuyển vào 17:22 ngày 22/04/2006
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Em ko mạnh mẽ như anh nghĩ,cũng chẳng dũng cảm như anh vẫn tin .Em chỉ là em yếu đuối và nông nổi,vẫn khóc khi sợ hãi , vẫn bướng bỉnh dù biết mình sai .Cuối cùng em vẫn là một đứa trẻ con , vẫn cần lắm có anh ở bên,có anh để tin tưởng, có anh để che chở,có anh để hạnh phúc.
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 17:42 ngày 22/04/2006
  8. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Em dấu yêu, sẽ chẳng bao giờ em biết được rằng câu gọi thân thương này là anh dành cho em đâu nhỉ? Và em chắc sẽ chẳng bao giờ biết được anh lại chỉ có thể bộc lộ tình cảm của mình qua trang thư này đúng không em?
    Anh ngồi đây, một mình, đọc những lời yêu thương của các đôi lứa khác gửi cho nhau mà không biết lời nào dành cho hai đứa mình.
    "Không hiểu tình yêu của hai người này là như thế nào nữa?". Đấy là lời mà anh F và anh J nói về hai đứa mình đấy anh ạ, mà không chỉ có anh ấy đâu, tất cả những người biết chuyện của hai đứa đều nói như vậy. Anh không biết nói gì hơn vì chính anh cũng không hiểu chuyện này rồi sẽ đi đến đâu...
    Có khi nào, có hai người rất yêu nhau (cho dù chưa ai trong số họ nói lên tình cảm của mình với người còn lại), hiểu nhau, hiểu đến mức kỳ lạ, lúc nào cũng nhớ về nhau... Và rồi, hai người họ, mỗi người một ngả, họ đều lập gia đình riêng, trong mỗi gia đình đó họ đều là người chồng và người vợ có trách nhiệm...
    Chuyện gì đã xảy ra vậy e? Bởi lý trí của hai người họ đều rất cao? Sự hy sinh của họ để làm tròn chữ hiếu là rất lớn? Dù lý trí của họ có cao đến đâu thì họ cũng không thể thoát được vực "tình cảm". Họ đã bao lần tự nhủ với lòng mình rằng người này sẽ không gặp người còn lại, người này lo lắng cho hạnh phúc của người kia, không muốn gây rắc rối cho người kia, họ muốn người còn lại sẽ là người chồng, người vợ tốt trong gia đình riêng của họ. Thế nhưng có một điều mà không biết họ có nhận ra? Họ mới chính là hạnh phúc của nhau. Họ vẫn muốn gặp nhau, vẫn chia xẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong công việc, trong cuộc sống, và mọi chuyện chỉ có thế.
    Không biết bằng cách nào và như thế nào nhưng anh sẽ phải tìm ra một giải pháp em ạ, liệu mình cứ như thế này mãi được không anh? Cái phần "thật" trong con người anh và em có thể cất giữ mãi được không? Anh không thể không đau xót khi nhìn vào mắt em và anh biết em cũng vậy. Trước đây anh cứ nghĩ rằng gia đình, công việc và thời gian sẽ làm nhạt dần tình cảm giữa hai đứa mình và rồi nó sẽ đi vào kỷ niệm nhưng em đã nhầm anh ạ, bất cứ lúc nào em gặp phải những bực dọc, những điều không hài lòng, những khó khăn... là anh lại nghĩ về em, lại khao khát gặp em, gặp chỉ để là gặp, và anh biết em cũng vậy.
    Có một ngày nào đó bỗng dưng em không thấy sự hiện diện của anh, không liên lạc được với em thì xin đừng trách anh nhé em. Hãy vẫn cứ tâm sự với anh như là anh có thể nghe được, hiểu được em nhé? Anh cũng sẽ như thế để trong cuộc đời này, có hai người yêu nhau. Mãi mãi là bạn em.
  9. kiss_831

    kiss_831 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Mùa Thu Đã qua đi ...
    để lại trong Anh biết bao kỷ niệm... nỗi nhớ mong... tiếc nuối...
    Nhớ ngày đó, Anh và em tay trong tay đi trên con đường xào xạc lá thu bay . Cuộc tình nồng thắm Anh dành cho Em chứa tran bao niềm yêu thương trong đó . Tình Anh dành cho Em chưa phai cớ sao em lại cách xa Anh ?? Em ra đi, phút biệt ly Anh mãi nhớ, rất buồn. Biết bao lời yêu thương dành cho nhau khi phút giây ta bên nhau ấm nồng, khi tình hồng đôi ta tựa như giấc mơ chỉ có Anh yêu mình Em, Anh mãi không bao giờ quên. Vậy mà giờ đây... Giờ Phút bên nhau nhẹ trôi đi như cơn gió thoảng. Em đã cất bước đi, đường phố vắng chỉ còn mình Anh, giấc mộng bên nhau của đôi ta đã úa tàn... Em có biết không? Từng đêm vắng, trời đổ mưa đến tê lòng... một mình Anh ngồi cô đơn nhớ Em. Luôn khát khao được ở bên Em. Trái tim Anh như đau nhói khi nghĩ đến hình ảnh của Em. Em đã đến với Anh, Anh mong mãi mãi đôi ta luôn có nhau bên đời, dù cho bao tháng năm có trôi đi vào quên lãng. Giờ đây, tình chúng ta nếu có lỡ cách xa rồi, trong lòng Anh vẫn mãi chỉ có Em. Bao tiếng yêu thương anh nguyện dành hết cho Em cho dù Em không còn ở bên Anh nữa, Suốt đời này Anh sẽ chỉ yêu một người... Mình Em mà thôi..!!
    Anh ... !
  10. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    mình vốn ko có thiện cảm với chuyện tình yêu
    đôi khi đọc bài của anh Dương lại thấy bùn ..............

Chia sẻ trang này