1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những dòng thư không bao giờ gửi

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi hahuyduonghp20012002, 27/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Cho Anh - 1 thiên thần Snow :
    Anh vẫn nói anh là thiên thần , 1 thiên thần trên thế giới . Em luôn nhạo nói rằng anh - 1 thiên thần xấu tính ,anh chẳng nói thì với em anh cũng luôn là thiên thần , anh luôn cười - nụ cười hạnh phúc đến ko thể tả - mặc dù lòng anh thì chẳng cảm nhận niềm vui . Luôn làm em cười - dù em đang khóc
    ....................................
    ....................................
    Em sẽ luôn nói "Konica" ko chỉ cho mình mà cho cả anh nữa .
    Luôn mún nhìn thấy nụ cười của anh để em thấy mình hạnh phúc ........
    HÃY NÓI KONICA !
  2. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    If I should ever leave you,
    Whom I love
    To go along the silent way,
    Grieve not,
    Nor speak of me with tears.
    But laugh and talk of me
    as if I were beside you there
    For I will come-I''ll come!
    Would I not find a way,
    Were tears and grief not be barriers?
    And when you hear a song or see a bird I loved,
    Please do not let your thoughts of me be sad.
    For I am loving you just as I always have . . .
    You who were so good to me!
    There are so many thing I wanted still to do-
    So many things to say to you . . .
    Remember, please, that I did not fear death.
    It was just leaving you that was so hard to face.
    You cannot see beyond this life
    But this you know . . . I loved you so
    Never doubt that I am with you still!
    For love does not die with the body
    And nothing in heaven or on earth
    Can keep apart those who love.
  3. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Tặng em của anh
    ================
    Nếu em yêu là loài chim trắng,
    Anh sẽ làm cơn gió lang thang
    Đưa em qua vùng trời tươi sáng,
    Bên nhau, đời rộn khúc tình tang.
    Nếu em yêu là thuyền xa bến,
    Anh sẽ làm con sóng lênh đênh.
    Đại dương nào, thiên đường ta đến
    Sống trọn đời một kiếp dìu êm.
    Nếu em yêu là vầng trăng bé,
    Anh sẽ làm sao sáng bên em
    Cho đêm trường không còn đơn lẻ,
    Giấc ngủ dài còn chút say mê.
    Nếu em yêu là mùa xuân thắm,
    Anh sẽ làm tiếng hát đầu năm.
    Mang yêu thương hòa trong tia nắng,
    Mến tặng người em gái xa xăm.
    Nếu em yêu là mùa thu héo,
    Anh sẽ làm lá úa bay theo.
    Dẫu đời người cheo leo dốc đá,
    Hành trang mình hạnh phúc vui reo.
    Nếu em yêu là ngày băng giá,
    Anh sẽ làm tuyết trắng vui ca
    Sẽ cho người tôi thương hơi ấm,
    Những đêm sầu không chút phôi pha.
    Nếu em yêu là vần thơ cuối,
    Anh sẽ làm dấu chấm sau đuôi.
    Bài thơ ta mang nhiều mơ ước
    Ru lòng người một kiếp phù du.
    Nếu em yêu - tình nhân bé nhỏ,
    Anh sẽ làm hoàng tử em mơ.
    Yêu em như ngày đầu ta mới,
    Giang sơn này chỉ mãi em thôi
  4. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Sáng nay em bước vào đời
    Anh ở xa không mừng cùng em được
    Chỉ thầm mong chân em vững vàng bước
    Trên con đường còn lắm nỗi gian truân
    Nghe tiếng em, anh thấy lòng bâng khuâng
    Trong trẻo quá, giống anh ngày xưa ấy
    Em sẽ bước vào dòng đời cuộn chảy
    Hãy giữ lòng mình vững một niềm tin
    Hành trang em mang nặng trĩu nghĩa tình
    Giọt mồ hôi cha.......
    ......... nếp nhăn trên trán mẹ
    Hạnh phúc hôm nay là bao ngày vất vả
    Ánh mắt em cười rạng rỡ một màu hoa
    Bao người thân đều đang ở rất xa
    Phút hạnh phúc.......
    .......... luôn có anh bên cạnh
    Thương em, anh chỉ biết làm thơ tặng
    Chúc đôi môi em luôn hé nở nụ cười
    Rồi mai đây em đi giữa trường đời
    Gập gềnh lắm nhưng em đừng chùn bước
    Hạnh phúc không giản đơn mà có được
    Đừng ngập ngừng trước gian khổ nghe em!
    Anh luôn ở bên em!!!
  5. nhoccung

    nhoccung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2006
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    GỬI BẠN TÔI !
    bít là bà ko thích đọc nhìu
    chữ nêntui chèn icon để
    bà dễ đọc ----hi vọng---- ------------------------------------------------------

    Có thể bạn đã từng cãi nhau với đứa bạn thân .Hai phía đều tổn thương ghê gớm.Đã có rất nhiều nước mắt . Đã có vô số hờn giận . Bạn tự nhủ rằng từ nay , coi như mất đi đứa bạn thân mà tưởng như sẽ có trọn đời . Vậy mà , chỉ một tuần sau , bạn bỗng thấy nhớ nụ cười của nó ghê gớm . Và khi nhìn thấy nó đang liếc nhìn mình , e dè dò xét , bạn lấy hết sức bình sinh nở một nụ cười cầu hoà . Và bất ngờ đến sững sờ khi lao đến đón nhận nụ cười của bạn là nụ cười ngỡ ngàng sung sướng của nó . Và những hờn giận bỗng bốc hơi như sương trong một ngày nắng đẹp , chỉ sau hai nụ cười .
    tại sao ko nở nụ cười thay cho những hờn giận , khi biết rằng bạn chỉ đùa (...quá ) vì mún bạn mình vui cười .
    Có những ngày của thất bại và buồn nản .Tưởng như xung quanh bạn chẳng còn chút gì hi vọng , tương lai là một khối mù mịt không ánh sáng ... Bạn bỗng thấy chú mèo con đang đùa nghịch với bóng nắng , nhẩy cẫng lên với một cái đuôi xù lên như một cây thông Noel ! Bạn bỗng thấy mình mỉm cười ... Và sau nụ cười đó , mọi thứ như sống lại . Những chuyện khủng khiếp bỗng không còn quá khủng khiếp , bạn cảm thấy mình hoàn toàn có thể tiếp tục sống và bước tới
    Nụ cười báo hiệu là bạn đã ra khỏi trạng thái tê liệt , thụ động trước số phận , đang quay lại với cuộc sống , chủ động nắm lấy vận mệnh của mình
    Dù biết rằng , cười trong những khoảnh khắc khó khăn là điều không hề dễ . Nhưng hãy biết rằng trong mỗi chúng ta LUÔN CÓ ĐỦ DŨNG CẢM CHO MỘT NỤ CƯỜI , để rồi ngay từ khi khoảnh khắc ấy quay lại là chính mình , can đảm mà bước tới
    Gửi tất cả những người bạn của Nhóc trong DHP này , Nhóc lun mún thấy nụ cười của all và hi vọng là Nhóc đã làm 1 việc có ích .........

    Được nhoccung sửa chữa / chuyển vào 16:48 ngày 07/05/2006
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    Em có biết anh yêu em nhiều lắm
    Nhưng truớc em anh lại dối lòng mình
    Lúc gặp nhau anh lại giả vô tình
    Nhưng trái tim anh không thể kìm nén được
    Đôi mắt anh dõi theo em từng bước
    Anh mong chờ hy vọng một ngày mai
    Tâm hồn anh khắc khoải gọi tên em
    Chỉ mình anh biết anh yêu em nhiều đến thế
    Chỉ vầng trăng hiểu được nỗi ưu phiền
    Của một kẻ đêm nhớ người không ngủ
    Em nỡ lạnh lùng đến thế sao
    Tim anh tan nát tự hôm nào
    Bây giờ lại càng thêm đau đớn
    Muốn nói mà sao vẫn nghẹn lời
    Trời ơi khi đóng vai hờ hững
    Giá buốt trong anh em biết không????
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Tiếng kêu của những sinh linh bé nhỏ là lời cảnh tỉnh cho những người đã - đang có ý định phá thai :
    THƯ GỬI MẸ YÊU DẤU

    Mẹ yêu dấu,
    Giờ đây con đang ở trên Thiên Đàng, bên cạnh Chúa. Ngài yêu con dường bao...
    Con đã từng mong muốn làm con gái bé bỏng của mẹ. Con hoàn toàn không hiểu việc gì đã xảy ra. Con đã từng vui mừng khi nhận ra sự tồn tại của mình. Con ở trong một nơi tối nhưng rất dễ chịu. Con thấy mình có các ngón tay và ngón chân...
    Con ngày một lớn dần nhưng vẫn chưa đụng được các bức tường xung quanh con. Con trải qua hầu hết thời gian nghĩ ngợi và ngủ...
    Ngay từ những ngày đầu, con đã cảm nhận mối liên hệ đặc biệt giữa mẹ và con. Thỉnh thoảng con nghe mẹ khóc và con đã khóc với mẹ. Con nghe ba hét lại. Con rất buồn và mong mẹ tìm lại được niềm vui. Con muốn biết tại sao mẹ khóc nhiều như thế...
    Có một ngày, con nghe mẹ khóc suốt. Con đau lòng cho mẹ. Con không thể tưởng tượng sao mẹ lại buồn đến thế.
    Cũng trong ngày đó, điều khủng khiếp nhất đã xảy ra. Một quái vật chui vào nơi náu thân ấm áp và dễ chịu của con. Con sợ quá, con hét lên, nhưng mẹ đã không làm gì để cứu con cả. Có lẽ mẹ không hề nghe tiếng con.
    Con quái vật tiến đến càng gần trong khi con gào thét, gào thét: ?oMẹ ơi, Mẹ ơi, cứu con với ! Mẹ ơi, cứu con với !" Con khiếp sợ tột cùng. Con gào thét mãi cho đến khi kiệt sức...
    Rồi con quái vật bắt đầu xé toạc hai cánh tay con ra. Con đau lắm, nỗi đau không thể diễn tả nổi. Con quái vật vẫn chưa chịu dừng tay. Ôi ! Con nài xin nó dừng tay. Con gào thét trong kinh hoàng khi nó xé toạc cả hai chân con. Con đang chết dần...
    Con biết con sẽ chẳng bao giờ con còn được trông thấy mặt mẹ hoặc nghe mẹ nói rằng mẹ yêu con dường bao. Con muốn lau đi những giọt nước mắt của mẹ.
    Con có nhiều dự định làm cho mẹ thật hạnh phúc. Giờ đây, con không thể làm được rồi, tất cả những ước mơ của con đã tiêu tan. Dù đang gánh chịu nỗi đau đớn thể xác, con cảm thấy cõi lòng mình tan nát. Hơn tất cả mọi sự, con muốn được là con gái của mẹ...
    Còn gì nữa đâu vì con đang chết trong đau đớn ? Con chỉ có thể hình dung ra những điều ghê gớm mà người ta đã làm với mẹ. Con muốn nói: con yêu mẹ trước khi ra đi nhưng con không biết dùng lời lẽ nào để mẹ có thể hiểu con.
    Và rồi, con không còn thở nổi; con chết !
    Con thấy mình được bay lên. Con được một thiên thần cao lớn đưa đến một nơi tuyệt đẹp.
    Con vẫn còn khóc nhưng nỗi đau thể xác đã tan biến. Thiên thần dẫn con đến gặp Chúa và Ngài chúc phúc cho con. Ngài nói Ngài yêu con dường bao. Con hỏi Ngài điều gì khiến con phải chết. Ngài trả lời: ?oPhá thai ! Ta rất tiếc, con bé nhỏ; vì ta biết nó kinh khủng ra sao.?
    Con không biết phá thai là gì. Con đoán ?ophá thai? là tên của con quái vật đã rất ghét sự hiện diện trên đời này của con, một đứa trẻ thơ ngây, dễ thương...
    Con gởi những lời này đến mẹ để chỉ nói rằng: con yêu mẹ và con muốn được làm con gái bé nhỏ của mẹ dường bao.
    Con cố gắng hết sức để sống. Con muốn được sống. Con có ước muốn nhưng con không thể làm được, vì con quái vật quá dữ tợn kia. Nó rút chân tay con ra khỏi lòng mẹ và cuối cùng cả người con nữa. Con không thể nào sống nổi. Con chỉ muốn mẹ biết con đã cố gắng ở lại với mẹ. Con không muốn chết !
    Nhưng, mẹ ơi, giờ đây con hoàn toàn hạnh phúc được ở nơi của Chúa và có nhiều bạn bè chơi đùa cùng con. Nơi đây chỉ có những khuôn mặt vui tươi. Con sẽ ở đây để chờ mẹ.
    Mẹ yêu dấu, Chúa bảo con những kẻ ÍCH KỶ sẽ không được đến đây ! Con chắc mẹ của con là người tốt và con sẽ giới thiệu với Ngài cả ba lẫn mẹ yêu dấu của con.
    Mẹ hãy coi chừng tên quái vật phá thai. Con yêu mẹ và rất ghét việc mẹ phải trải qua nỗi đau mà con đã phải chịu đựng.
    Hãy thận trọng mẹ nhé ! Con yêu mẹ...
    Con gái bé bỏng của mẹ
  8. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    [green] Anh biết không anh ?!?
    Lâu lâu em mới lại có một khoảng lặng thế này để được viết những điều chưa kịp viết . Và nghĩ lại những gì đã nghĩ qua.
    "Khi gặp nhau, tình khi hé nở nụ cười.
    Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng.
    Bao mộng mơ, ước muốn luôn luôn làm anh vui.
    Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em. "
    HN mới chớm hè chứ đã sang Thu đâu , em cứ thấy lòng lặng băng , nhìu nỗi phiền đến vậy chứ !
    Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu.
    Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền.
    Bao buồn vui giấu kín. Không biết kể cùng ai?
    Sợ người không vui nên đành thôi.
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh.
    Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau. "
    Em đang nghe những tiếng thở của thời gian . Và tiếng nhạc lòng trầm ngâm lặng lẽ_ " Mơ một hạnh phúc "_ khi em chợt có những lúc nhận ra : Hạnh phúc có khi thật nhỏ nhoi anh ạ !
    "Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi.
    Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được thấy mãi những khi anh cười.
    Thấy mãi anh trong niềm vui.
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh."
    Em ước gì lúc này trời lại mưa một cơn mưa tầm tã . Lại trút xuống những " hạt nước long lanh " như chiều wa , để em biết mình lại có thể hòa mình vào dòng người hối hả , nhưng thấy riêng mình lặng lẽ đến cô đơn .
    Em đã có một buổi chiều dầm mưa như thế . Lang thang đạp xe mà chẳng muốn trở về nhà chút nào . Giá em có đủ sức để cứ mãi đạp xe dưới mưa như vậy , có lẽ những giọt mưa ấy sẽ giúp em nhiều điều.
    ------------------------------------------------------------------------------
    Em ghét trời mưa vì em được sinh ra vào một ngày mưa gió . Những ngày sinh nhật cũng thường vào những hôm mưa tầm tã . Có lúc , em tự an ủi lòng : " Chắc trời thương em sinh ra không đúng lúc nên cứ khóc thương em hoài " .

    Em đã quen được với những giọt mưa kia rồi ! Mặc cho những lúc mưa to , em càng muốn lao ra ngoài , hòa mình vào những giọt mưa khi ấy . Có người nào đó sẽ nói " có lẽ ..... như em được duyệt vào ...... một trong số những kẻ hâm " Mặc kệ họ nói , anh nhỉ ! Chỉ cần riêng mình thấy thanh thản là được . Nhưng em nặng lòng lắm ! Cứ thích mang theo mình tất cả những nỗi niềm kia , đi lang thang trên những nẻo đường chừng như quen như lạ . Để rùi chỉ trực vỡ tan theo bóng nước rơi xuống mặt đường ướt đẫm nước mưa kia .
    Hạnh phúc là khi được vòng tay ôm chặt lấy anh lúc anh đèo em dưới trời mưa tầm tã . Là khi em nhận ra hơi ấm đang lan toả từ phía anh .... Em muốn khóc oà vì cảm giác ấy . Có gì đó giống với những ngày đầu .... khi em nhận ra em có một chỗ dựa vững chắc là anh . Lại có gì khang khác , hình như là .... vì lâu rồi em mới lại được dựa vào anh như vậy .
    Nước mắt em làm ướt vai áo anh . Với anh , em không giấu được nỗi buồn . Và thực lòng em càng không muốn phải giấu anh tất cả những điều ấy . Chỉ sợ những " muộn phiền " vụn vặt ấy làm anh bận lòng thêm thui !
    Em ngây ngô mong được trở về ngày còn " xa lạ " . Để kể anh nghe tất cả những " gió mưa " quanh em . Và thấy mình khóc như trẻ nhỏ bên .... " những phím gõ " . Em mâu thuẫn quá phải không anh ? Con người em là vậy đó ! Có nhìu khi em còn chẳng hiểu được hết chính mình nữa . Hay vì em tham lam wá nên cái gì cũng muốn . Vừa mong đợi một bờ vai ghé đến khi " nỗi buồn " xâm chiếm hết những khoảng không " xúc cảm " trong em . Vừa không muốn anh lo lắng khi nhìn thấy những " giọt mưa " lăn lăn xuống gò má em . Em hạnh phúc khi được siết chặt hơn vòng tay mình những lúc ngồi sau xe anh dưới trời mưa ấy . Nhưng lại sợ vòng tay mình chỉ làm anh vướng bận thêm .
    -------------------------------------------------------------------------------

    "Khi gặp nhau, tình khi hé nở nụ cười.
    Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng.
    Bao mộng mơ, ước muốn luôn luôn làm anh vui.
    Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em.
    Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu.
    Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền.
    Bao buồn vui giấu kín. Không biết kể cùng ai?
    Sợ người không vui nên đành thôi.
    Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh.
    Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau.
    Chẳng được sao anh? Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi.
    Có quá lớn lao không anh? Hãy nói em nghe đi anh!
    Để em được thấy mãi những khi anh cười.
    Thấy mãi anh trong niềm vui.
    Và sẽ mãi luôn được gần bên anh."
    Em hỏi anh một câu nửa đùa nửa thật " Anh có hối hận không , khi yêu em " . Anh nghiêm túc quá với một câu trả lời thật đơn giản : "Không !!! " Em tự hỏi tại sao em không nói được tất cả những gì mình đang nghĩ một cách nhanh gọn, dễ dàng như anh ?!? Em sẽ ghé vào tai anh và nói với anh rằng : " Em hạnh phúc thật nhiều mỗi khi gần bên anh . Đừng bao giờ để tuột tay em khỏi bàn tay ấm áp của anh , nghe anh ! "[green]
  9. Thang_nghien

    Thang_nghien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Người chưa đi mà sao lòng đã thấy nhớ .........
  10. saochoi81

    saochoi81 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2002
    Bài viết:
    740
    Đã được thích:
    0
    Th­ư gì mà ngắn củn, đúng là spam bài roài

Chia sẻ trang này